Người cô đơn chưa từng trải qua tình yêu, lần đầu nhận được sự quan tâm sẽ thấy ấm áp vô cùng. Rồi dần là cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Nhưng khi tình yêu qua đi, cảm giác thòm thèm hơi ấm, thòm thèm cái ôm, thòm thèm cái gối đầu lên tay, thòm thèm cảm giác cuộn mình vào trong lòng ai đó


Giống như cốc Milo đá bào trân châuuu này nè!

Đối với người trước đây chưa từng nếm thử vị ngọt gắt của bột milo, lần đầu sẽ cảm thấy ngọt dần dần là cảm giác khé cổ tới nổi da gà, sinh ra cảm giác ghê ghê ở cổ họng. Nhưng dư vị để lại vài phút sau sẽ là cảm giác thòm thèm vị ngọt đó.


Một cốc đầy ụ trân châu đường đen, đá bào, milo, cả bánh oreo và ngũ cốc nữa.

Vị lúc đầu sẽ là cảm giác ngọt hơi ớn ớn, nhưng để một lúc sẽ thấy thòm thèm cái ngọt đó. Lúc quay lại thì đá tan bớt ra rồi, vị ngọt đã dịu lại. Ăn rất vừa!

17-B14 Phạm Ngọc Thạch, Đá Đông bên cạnh KFC!

hình ảnh