:>Trước đây, mình thường hay ăn mấy đồ nướng Nhật bản, sushi tại lề đường Trần Đình Xu. Mình không nhớ rõ địa chỉ ở đó nữa. Nhưng nó khá là nổi tiếng, nhất là món kem dừa tự làm=P~. Bạn nào sành ăn ắt biết chỗ mình đang nói là ở đâu hay nếu không biết mà muốn thử thì cứ chạy thẳng ra Trần Đình Xu chạy từ đầu đường. Con đường đó ngắn ngủn ắt hẳn là sẽ thấy ngay.:-*
Cái món kem dừa vì sao nổi tiếng thì lát nữa mình đề cập ngay.;;) Mình lập topic này để giới thiệu chỗ ăn xiên nướng/ sushi kiểu Nhật như vậy nhưng nâng cấp thành máy lạnh để chống nóng. SG thời tiết này mà ngồi ăn lề đường trưa thì thật khủng hoảng. Chắc vì vậy mà anh chủ bên Trần Đình Xu mở thêm cái nhà hàng máy lạnh bên Trương Định để phục vụ khách hàng thèm ăn đồ nướng lề đường mà không chịu nổi cái nóng như mình đây.=D>
Theo so sánh giá thì bên khu máy lạnh mắc hơn bên lề đường khoảng 10.000 đồng/ món. Mình nghĩ cũng quá là hợp lý vì mặt bằng, máy lạnh, phục vụ tốn kém hơn mà.:p