hình ảnh
Quán bán ở vỉa hè đường đê la thành nhỏ ngã 3 giao ngõ chợ Khâm Thiên.
Bà bán từ 2h chiều đến khi hết hàng.
Ngày nào đi làm mình cũng ăn cháo ở đây từ lúc còn là sinh viên đến giờ, thành ra là khách quen nên bà múc cháo cho mình rất lỏng tay, ăn xong về no không cần ăn cơm nữa luôn. Mình đã ăn ở đây khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy quán nấu kém đi thay vào đó bà luôn hỏi khách nhận xét về cháo của mình và rút kinh nghiệm để nấu được nồi cháo ngon nhất phục vụ mọi người. Quán nhỏ chỉ có vài cái bàn và ghế nhựa nhưng có bà chủ quán luôn vui vẻ cười tươi và rất mến khách bà còn cho tặng miễn phí nhưng người nghèo, vô gia cư những bát cháo ấm nóng trong thời tiết se lạnh này. 
Quán bán cháo trai và cháo thịt ăn kèm với quẩy, ngoài ra còn có chè đỗ đen tự nấu. Cháo ở đây là cháo nguyên hạt, được linh cùng với xương nên cháo có màu hơi đục nhưng cháo rất ngọt và dẻo. Bát cháo không quẩy là 10k còn có quẩy là 15k cái giá này dường như ít nơi có được. Một cốc chè đỗ đen với nhiều đỗ chỉ có 5k thôi, thỉnh thoảng có hôm mà bà ế chè thì đem chia cho mọi người trong chợ, thành ra ai cũng quý bà hết.