T đẻ 2 đứa rồi, từ sơ sinh sợ con đói nên canh giờ cho bú, lớn tuổi ăn dặm thì sợ con có mấy cái răng nhai ko dc nên toàn cho ăn cháo,đến 2t mới cho ăn cơm. T nấu theo kiểu nhật, rau củ thịt cá lươn... 1 tuần làm để tủ đông,chia viên ra. Cháo nấu 2 ngày 1 lần để tủ lạnh, mỗi lần nấu lấy ít cháo ,1 viên rau củ,1 viên thịt cá. Ăn riết giờ đứa lớn 11t roi vẫn ghét cháo. Đứa 2 thì ko chịu ăn, dưới 5t mỗi lần ăn là cực hình, cả tiếng dc 3 muỗng. 

Giờ bầu đứa 3 thì rút ra 3 kinh nghiệm 

1/ ko để con lúc nào cũng no

2/ cho ăn tất cả các loại rau củ từ nhỏ để ko kén ăn

3/ tập nhai cơm sớm để con biết nhai.

Bữa Coi clip có bé kia ăn rất ngoan,cái gì cũng ăn hết thấy ham nên hỏi,té ra ngta đăng để bán gói học gì đó,mọi ng đừng dại mà mất tiền nha,vì đứa bé đó cũng chả phải nhờ ba mẹ học khóa đó mà biết dạy con đâu ạ. 

   T đăng bài này lên để chia sẽ chút kinh nghiệm đau thương và đồng thời xin tips, cách huấn luyện con dễ ăn với ạ. Thanks mọi người