Có khi nào các mẹ hỏi: con em đang sinh hoạt theo nếp Easy rất tốt, tự nhiên hôm nay lại quấy khóc nhiều, catnap liên tục, dậy đêm nhiều lần, bla bla... không? Những lúc như thế mẹ lại stress, mệt mỏi, k biết làm sao với con, tự trách mình đã làm sai ở đâu không? Nếu con đã từng có nếp sinh hoạt rất tốt trước đó thì mẹ không sai ở đâu hết, chỉ là mẹ làm chưa đúng lắm thôi. Vì con cũng phải lớn lên, vì con cũng có lúc mệt mỏi, và vì con không phải cái máy mà. Những lúc như thế, mẹ hãy ngồi lại, đọc lại sách chút, xem lại những dấu hiệu chuyển Easy của con, ví dụ như tầm tuần 6 thì con cần sinh hoạt theo Easy 3.5 này, hay tầm tuần 8 thì con cần bắt đầu dần lên Easy hỗn hợp 3.5-4 rồi lên 4 này,...hay là mẹ đọc xem những mốc khủng hoảng wonder week của con này, hay xem có phải do con mới tiêm xong thì con cũng quấy khóc hơn này...Và điều mẹ cần làm là cố gắng duy trì các thói quen tốt cho con như không vì con quấy quá mà bế rong con suốt hay là con khóc quá thôi bế ra ngoài chơi trong khi đang giờ ngủ hay hình như con đói rồi cho con ăn thôi,... tất cả sẽ phá hết nếp sinh hoạt tốt của con. Nếu con khó ngủ quá mẹ có thể ôm con vào lòng ngủ cùng con ngủ một giấc cũng được vì con còn nhỏ, con cảm thấy choáng ngợp với những thứ mới con tìm thấy, hay con còn mệt mỏi sau những buổi đi tiêm về nên mẹ ôm ấp xoa dịu con chút cũng không sao, miễn là đừng thường xuyên quá thì con sẽ quen mất. 


Túm lại là các mẹ cứ tin vào mình thôi, cứ đọc sách và có quấn Chũn thì em tin là tất cả các mẹ đều có thể BÌNH TĨNH và TỰ TIN nuôi con thôi ạ . Vì chỉ cần thấy nụ cười của con là mẹ có thể cân tất