Mình rất hiếm khi ăn mì, vì sợ độ nóng của nó. Thường cũng chỉ ăn các loại mì của Hàn và Nhật, cũng do cảm giác thôi. Một hôm bất ngờ "được tặng" một gói mì không chiên 365 từ một "đồng chí". Cầm trên tay mà ngạc nhiên: vì cái tên Mì Không Chiên, tự dưng suy nghĩ: không chiên là thế nào???.



Thế là phải dùng thử :)



Thế là sa bẫy tình :">





Thêm 1 quả trứng, 1 ly sữa = bữa sáng cực nhanh, cực ngon chưa đầy 5 phút kể cả đun nước sôi. Thêm 1 cuốn sách, bạn có thể nhâm nhi thưởng thức bữa sáng "tuyệt đỉnh" rồi nhé ;)





Nào, cùng ăn thôi ! (bật mí: mình hơi bị bất ngờ vì độ dai của mình nha, gói nêm vừa, cảm giác thanh đạm, không béo ngậy . Từ nay cả nhà mình, kể cả người kén ăn như mình, cũng sẽ là fan của Mì Không Chiên 365 :x.