Em tha thiết cần sự giúp đỡ của các chị nữ ạ. Con trai xin lướt qua bài viết này giúp em ! Đừng mắng em nhé vì em chưa có kinh nghiệm, cũng chưa từng yêu ai huhu

Do chưa từng yêu ai nên tình đầu chửi sao thì em cũng chỉ biết chịu

Hơi xí hổ nhưng mà đây là buồn của em thật

– Em là nữ 23 tuổi vừa chia tay tình đầu vì lý do bị thâm bẹn thâm moong và da ngâm thật sự mà nói thì em trước giờ chưa từng yêu ai. Học hành xong là em bắt đầu đi làm rồi vào cty gặp anh hiện đã là nyc. Quen tận 3 năm em mới bắt đầu cho anh hôn môi và sờ soạng.

Nhưng tới ngưỡng cửa sắp trao lần đầu cho anh vì em nghĩ bọn em trước sau gì cũng cưới. Thì khi vào ks bọn em sắp hành sự anh lại bảo em nói dối anh vì đây không phải lần đầu của em.

Em hoảng hốt sững sờ hỏi tại sao thì anh nói gái còn trinh chẳng ai thâm như vậy cả. Em hoảng loạn bảo em còn thật và tại sao nó thâm thì em không biết.

Cơ địa em như vậy em cũng không muốn nhưng anh thà chọn chia tay chứ không muốn tin em dù chỉ 1 lần sau 3 năm quen.

( Em cũng từng sử dụng vài loại sản phẩm để cải thiện nhưng không thấy hiệu quả) Nên em tha thiết cầu xin mấy chị gái xinh đẹp có từng trị thâm biết sản phẩm nào tốt chỉ em với ạ. Chứ không em tự ti và ám ảnh cả đời chẳng dám kết hôn luôn quá

Mọi người muốn xem cô gái được mách gì thì vào đọc tiếp tại https://tamsuphunu.site/do-chua-tung-yeu-ai-nen-em-khong-biet-dung-hay-sai/ nhé