Chào các bạn, mình là nam 39 tuổi và hiện tại mình đang quen một bé nữ 19t. Mình đăng như vậy không phải để khoe hay flex gì mà mình muốn tìm hiểu suy nghĩ và cảm giác ở vị trí của bé ấy như thế nào qua ý kiến của các bạn, nhất là các bạn nữ.

Câu chuyện của mình

Mình muốn nghe ý kiến của mọi người, nhất là các bạn nữ

Mình quen bé đc gần 1 năm khi bé mới là sv năm 1 và cũng mới chỉ công khai hơn 4 tháng thôi. Sơ sơ thì gia đình bé cũng ổn định kinh tế, gia giáo, bé đi làm thêm ở một cửa hàng của bạn mình và mình có góp vốn trong đó nên trong một lần đưa các bạn nv đi ăn uống giao lưu thì cả 2 làm quen. Về phần mình thì kinh tế khá tốt, có xe oto, nhà riêng và ngoại hình thì mọi người vẫn nói là nhìn vẫn trẻ như thanh niên. Mình cũng khá cưng chiều người yêu và mình rất thích làm bé thấy hạnh phúc nên giữa 2 đứa mình rất tốt. Chỉ là từ khi công khai mqh ra thì không biết là bé có chịu nhiều áp lực lắm không khi mà mình vẫn hay để ý thấy bé hay buồn bất chợt và khí sắc không còn vô tư vui vẻ nhiều như xưa, bé có kể là cũng hay bị người thân hỏi này nọ nhiều và bạn bè thì hay đùa giỡn với bé. Với mình là người từng trải thì mấy chuyện này chỉ như muỗi đốt inox thôi, chỉ là mình không chắc lắm là với bé thì nó ảnh hưởng nhiều đến như thế nào và mình nên xử lí như thế nào để hài hoà cho bé (đọc bí kíp ở Tâm sự phụ nữ bạn nhé). Các bạn góp ý giúp mình nhé.

Ý kiến đa số là chửi mắng, nhất là các bạn nữ

Mọi người có đồng quan điểm với những cmt dưới với câu chuyện này?

Trà My Nguyễn

Ê sao mấy bà dám quen người hơn mình 20t z, t 2k3 còn k dám quen mấy ông 9x

Cao Anh Dũng

Vãi chưởng:)) chăn rau đỉnh vải

Hoàng Hiếu

tha cho con nhà người ta đi

Thanh Trúc Nguyễn

Đàn ông chung tình thật. Bao nhiêu tuổi thì củng chỉ yêu gái 18 thoyyyy.

Vũ Bùi   

Tôi có 1 thắc mắc cho mọi người, nhất là các bạn nữ, các bạn nghĩ thử xem… tại sao 1 người đàn ông có kinh tế tốt, xe ô tô, nhà riêng, ngoại hình, còn cả có vốn cửa hàng làm ăn. Thì tại sao u40 rồi mà không cưới vợ vậy ?

Phuong Myers

29 và 49 thì thấy bình thường, tuy nhiên 19 và 39 thì lại thấy lệch. Bởi vì, một cô gái 29 đã đủ từng trải, đủ những trưởng thành nhất định để tự hiểu bản thân muốn gì, cần gì và cũng xác định được bạn trai là người như thế nào, có phù hợp tiến tới hôn nhân hay không. Còn cô bé 19 thì quá non trẻ, vẫn còn ngây thơ, nhiều hoa mộng, cô bé cũng chưa đủ dũng khí để đối diện với thị phi, chưa đủ trưởng thành để dung hoà khoảng cách hai thế hệ.

Phân tích ra thì dài lắm, một comment nói ko hết ý. Tóm lại, đúng là Tình yêu không quan trọng tuổi tác, nhưng nó chỉ đúng với những người trưởng thành mà thôi.

Si Nguyen

Anh từng có gđ chưa, nếu chưa thì đẹp thôi. Bé nó còn nhỏ thì dễ bị suy nghĩ nhìu miễn anh đàn hoàng tốt với nó chứ đừng làm nó đau tội bé. Nên nói chuyện chia sẽ với nhau để hiểu nhau hơn. hi vọng anh vẫn luôn giữ mình tốt đẹp và yêu thương bé như tus anh viết phía trên. Còn tuổi tác k quan trọng với thời buổi này mình với người yêu chênh nhau 25 vẫn bt, vui vẻ.

Nguyên Lê

Đến gặp bố mẹ ny kiểu ” e chào a chị “

Các bạn có suy nghĩ gì? Nhất là các bạn nữ? Để lại cmt cho bọn mình biết với nhé!