Kính chào các anh chị và các bạn sau câu chuyện đã chia sẻ cách đây 8 năm thì hiện giờ mình đã là ông bố của 2 em bé đủ nếp đủ tẻ. Mình đã chọn vợ mình hiện tại là một cô gái tuy hơi bướng nhưng là một người tốt, mình đã kết hôn sau khi thấy rằng tình cảm theo đuổi cô gái trong câu chuyện đã kể không thành, có lẽ cuộc sống của chúng ta luôn có những sự lựa chọn và điều xứng đáng đi với chúng ta có khi không phải là cái chúng ta đang theo đuổi, thôi thì cánh cửa này đóng lại thì lại luôn có những cánh cửa khác còn rộng mở các bạn ạ.


   Về hôn nhân với vợ hiện tại của mình ở giai đoạn đầu hôn nhân do khác nhau về suy nghĩ, tập quán, văn hóa nên vợ chồng cãi nhau rất nhiều, thậm chí xảy ra động chân tay cũng có. Nhưng sóng gió rồi cũng qua đi, mọi chuyện dần ổn khi vợ chồng mình bắt đầu có em bé, mình may mắn có con gái đầu và con trai sau cùng trong đợt dịch nên vợ chồng mình có nhiều thời gian hơn cho con. Có lẽ những đứa con của mình có một chút phước nên khi sinh con thì vợ chồng mình bắt đầu có những sự cải thiện hơn về kinh tế, công việc của vợ mình thì tuy có vất vả nhưng vợ mình khá năng động và được ghi nhận bằng việc thăng tiến tốt trong công việc. Mình thì là làm trong nhà nước nên được cái ổn định, thời gian có mình cũng tranh thủ làm thêm các cv ngoài để có thêm thu nhập để cũng ko thấp hơn nhiều so với vợ.


   Sau hơn 5 năm kết hôn thì gần đây vc mình đã hoàn thành mục tiêu mua được nhà, đất, xe ô tô nhỏ để vợ đi làm (vc mình có vay bank và người nhà thêm vì hiện ls bank rất thấp chỉ 6%). Thời gian trôi đi, có con và va chạm xã hội nhiều hơn, sự trưởng thành trong nhận thức cả 2 người đều dần được chín chắn để nhận ra những chuyện nhỏ nhặt không còn phải là vấn đề để xảy ra tranh cãi như trước kia các bạn ạ. Mình nhận ra mỗi người cần có những khoảng riêng để nhìn lại và tự cải thiện tâm trạng tốt lên chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của nhau, như vậy mình nghĩ là ổn.... nếu khi nào có vấn đề không cùng quan điểm cũng không còn quá gay gắt như trước kia, mình thường nói ít hơn và cố gắng né tránh những từ gay gắt hoặc có thể dừng để đợi tâm trạng tốt hơn thì mới nói lại, hoặc cũng có thể là không nói lại chuyện đó nữa. Mình không biết các anh chị và các bạn xử lý khi vc cãi nhau như nào? 


Một số cảm xúc mình để lại sau khi đăng nhập và đọc lại câu chuyện cũ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc, chúc các anh chị và các bạn có đời sống hôn nhân hạnh phúc nhé. Nếu có những chia sẻ nào đó thì hãy coment phía dưới ạ.