Thời gian đầu mới lấy chồng, dù cách nhà 200km nhưng con gái con rể tôi cứ 1-2 tháng lại về chơi 1 lần. Nhưng hơn 1 năm nay, dù con bé chưa bầu bí sinh đẻ nhưng lại không thấy về thăm bố mẹ. Nhiều ngày nghỉ lễ kéo dài, tôi giục:

“Con tranh thủ về quê ngoại chơi vài hôm đi, cái Huệ cứ hỏi suốt đó”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Con gái tôi từ chối:

“Chắc để dịp khác mẹ ạ, bên chồng con cũng có đám cưới nên cả nhà bận sang đó”.

Tôi hỏi vặn:

“Lúc khác là lúc nào?”

“Dạ lúc nào tụi con thu xếp được thì sẽ báo mẹ trước”.

Hơn 1 năm rồi thấy con không về thăm bố mẹ nên vợ chồng tôi lo lắng. Ông nhà giục:

“Bà làm 1 chuyến sang nhà thông gia xem, tôi sợ con ở bên đó bị họ chèn ép quá nên mới không dám về thăm bố mẹ”.

Lo cho con nên tranh thủ cuối tuần rồi tôi lặn lội đi 200 cây số lên xem con gái sống thế nào. Đến nơi là lúc đã gần trưa, thấy cổng ngõ mở nên tôi lơ ngơ vào. Lúc đến sân nhìn vào nhà thì tôi chứng kiến cảnh con gái đang quỳ lau chân cho mẹ chồng nó.

Chỉ nhìn cảnh đó tôi đã nhanh chóng đoán được vấn đề. Đúng lúc nhìn thấy mẹ, con gái mặt tái xanh vì bất ngờ còn bà thông gia ngượng ngịu chạy ra:

“Ôi bà đến chơi từ bao giờ mà tôi không biết, mời bà vào nhà”.

Rồi bà ấy lấp liếm:

“Tôi đã bảo cái Linh không phải lau rửa chân mà nó cứ thương bà già này đi lại nhiều đau mỏi”.

Con gái tôi thấy mẹ chồng nói vậy nên ấp úng đỡ lời:

“Tại cuối tuần ở nhà cũng không có việc gì nên con tranh thủ ngâm chân cho mẹ chồng”.

Hôm ấy tôi ở lại ăn bữa trưa với con. Trong khi cả nhà thông gia cố tạo không khí cởi mở vui vẻ nhưng nhìn thái độ luống cuống, e dè ngó trước sau của con gái là tôi biết con sống ở đây chẳng dễ dàng gì. 

Lúc đưa tôi ra đầu làng bắt xe khách, tôi gặng hỏi mãi nó mới thú nhận:

“Tại con cưới nhau gần được 2 năm mà chưa có con nên bị cả nhà chồng chì chiết. Họ bảo nếu chưa đẻ được thì phải làm osin cho cả nhà này. Vì thế con phải làm đủ mọi việc. Mẹ chồng con luôn coi dâu chẳng khác kẻ hầu người hạ, đó là lý do con không có thời gian về ngoại”.

Ôm con gái đang khóc vì tủi thân, tôi bảo:

“Mẹ gả đi lấy chồng để con hạnh phúc chứ không phải để làm ngiúp việc nhà người ta. Đừng cam chịu ngu ngốc như vậy, hãy theo mẹ về nhà ngay. Bố mẹ không muốn con chịu khổ thêm bất cứ giây phút nào nữa”.

Tuy nhiên con bé không chịu về theo tôi hôm ấy, nó còn dặn không được kể cho bất cứ ai biết. Càng nghĩ càng thương con. Ở nhà không phải làm việc gì, thế mà đến nhà chồng lại chịu nhiều tủi khổ thế này. Tôi có nên gay gắt với con rể và ông bà thông gia không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com