Ông trời nhiều lúc thật biết cách trêu ngươi con người. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, mong con trai thì có toàn được con gái, ngược lại, người hóng con gái, lại có toàn con trai.

Trong văn hóa Á Đông, sự xuất hiện của một đứa trẻ trong gia đình là một điềm báo hạnh phúc, bởi thế mới có câu “con đàn, cháu đống là phúc”. Trong đó, nếu may mắn có đủ cả nếp lẫn tẻ lại càng vui. Nhưng trên đời, nào có ai luôn được thỏa mãn điều mình mong ước. Có những nhà muốn cầu con trai thì sinh một bề con gái. Ngược lại, có nhà mong con gái lại được toàn cháu trai.

Mới đây, cư dân mạng vừa chia sẻ một đoạn video ngắn rất đáng yêu về gia đình trẻ 6 người, trong đó 4 thành viên nhí đều là 4 cậu con trai mặt mày trắng trẻo, khôi ngô, đẹp đẽ.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Thật ra thì dù có cố nặn thế nào cũng khó có thể sinh khéo được hai cặp sinh đôi mà cả hai đều là sinh đôi cùng trứng như vậy. Trước đó, hai vợ chồng định bụng kiếm thêm cô con gái cho nhà đủ nếp đủ tẻ, vui vẻ cả làng. Rồi thì ráng thu xếp cũng cấn bầu được như mong ước. Điều bất ngờ nhất là lần đầu sinh đôi cùng trứng, lần thứ hai này cũng lại cấn bầu đôi cùng trứng. Nhưng chưa hết, lịch sử hiếm hoi gia đình nhỏ lặp lại, thay vì háo hức đón cặp công chúa thì hai chàng hoàng tử khác lại xuất hiện. Kết quả là 4 nhóc tì trong nhà nheo nhóc đều là con trai hết.

Nếu xem video, trông tầm vóc, có thể đoán hai bé trai sinh đôi tầm khoảng 5-6 tuổi. Mỗi đứa đang chia nhau ôm một em bé. Cả hai trông mũm mĩm, trắng trẻo và đều đẹp trai như nhau. Điều đặc biệt nhất có lẽ là các bé giống nhau đến nỗi người ngoài khó có thể phân biệt được đâu là anh, đâu là em. Đã vậy, còn được mẹ mặc cho hai bộ quần áo giống hệt nhau, trông rất đáng yêu.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Theo mẹ bé chia sẻ thì cặp bé trai song sinh năm 2018. Các bé mới đón các em trai sinh đôi của mình trong năm nay.

Hai em trai sinh đôi nằm trong vòng tay của hai anh trai sinh đôi. Các anh rất thương yêu em mình, thỉnh thoảng đung đưa dỗ dành. Còn các em trai thì tỏ ra rất ngoan ngoãn, không hề khóc một tiếng. Có vẻ như các bé đều đang tận hưởng không khí bình yên theo tiếng nhạc du dương.

Một cảnh tượng đẹp đẽ nhất là khi cả 4 anh em trai đều sở hữu gương mặt rất điển trai. Đứa bé nào cũng trắng trẻo, mũm mĩm và khí chất ngời ngời. Nhìn các con đáng yêu đến mức này, có lẽ bố mẹ cũng quên hết cả những lo xa khi nhà có quá nhiều con trai như vậy.

hình ảnh

Ảnh: Sohu

Thông thường, nếu sinh con trai, bố mẹ sẽ an lòng vì theo truyền thống, con trai sẽ là người lo lắng mọi việc trong nhà và đảm đương trọng trách gia tộc. Tuy nhiên, nếu nhà có nhiều con trai, mà lại đến những 4 đứa thì ắt hẳn trong lòng bố mẹ, kể từ khi đón các con chào đời đã không ít lần phải thở dài lo lắng.

Con trai thường nghịch phá, phải quản thế nào khi các con còn quá nhỏ?

Con trai khó vâng lời, làm sao uốn nắn, nuôi dạy các con nên người?

Con trai sau này muốn có vợ, cha mẹ phải chuẩn bị sính lễ, mua nhà, sắm xe... bao nhiêu thứ phải lo?

Ai cũng nói nuôi con trai vất vả hơn con gái. Con nhỏ thì sợ con hư; con lớn lại lo mua nhà, sắm xe để còn có cái mà thành gia lập thất. Nhưng hiện tại chính là tương lai. Có lẽ chỉ cần nhìn các con lớn lên đẹp đẽ, anh em yêu thương nhau như vậy thì mọi lo lắng đó đều sẽ tạm quên đi để tận hưởng cảm giác ấm áp nơi góc nhà bình yên. Lúc này có lẽ dù có nhiều mối lo hơn chăng nữa, với mẹ, vất vả đến đâu cũng xứng đáng. Thành tựu của cha mẹ suy cho cùng vẫn chỉ là các con, có phải không các mẹ?