Cô gái đến từ châu Phi quyết định “giao đời mình” cho người đàn ông từng có quá khứ vướng vòng lao lý. Hôn nhân hiện tại của cô lại khiến nhiều người bất ngờ. 

Sinh năm 1994, cô gái đến từ Uganda có ý chí vươn lên từ nghịch cảnh vô cùng mãnh liệt. Bố qua đời sớm, mẹ con cô từng phải tranh chấp tài sản với các thành viên trong gia đình. Vì quá nghèo, cô không có đủ tiền thuê luật sư để đòi lại công bằng cho mình. Từ đó, Thạch Mỹ (tên của cô gái sau khi lấy chồng) đã quyết tâm trở thành luật sư. 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô được nhận vào trường Đại học Quốc tế Kampala. Vừa học vừa làm, cô vẫn tốt nghiệp với điểm số cao nhất và được vào làm thực tập sinh tại một công ty nước ngoài. 

Trong thời gian làm việc, cô quen biết với người đàn ông tên Lương, lớn hơn 13 tuổi. Qua tiếp xúc, người này đã dần có tình cảm với cô gái châu Phi nên anh bày tỏ tình cảm với cô. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Không giấu diếm quá khứ, anh thẳng thắn chia sẻ với Thạch Mỹ về quá khứ từng vướng vòng lao lý vài tháng và không ít lần đ.ánh nhau. Anh cho biết, khi ấy còn trẻ, nông nổi, chưa phân biệt đúng sai. 

Tuy đối phương có quá khứ “bất hảo”, cô gái châu Phi vẫn mở lòng để đón nhận tình cảm của anh. Cô cho rằng: “Ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng tôi không thực sự bận tâm về điều đó”. Ở bên cạnh người đàn ông lớn hơn 13 tuổi, cô gái châu Phi cảm nhận được sự tử tế, tình cảm mà anh dành cho mình. 

hình ảnh

Cô gái châu Phi không quan tâm đến quá khứ nông nổi, "bất hảo" của chồng và cảm nhận được sự tử tế khi ở cạnh anh. (Ảnh: 163.com)

Tháng 2/2019, lần đầu Thạch Mỹ rời Uganda để đến quê hương của bạn trai. Lúc đầu, cô không thể giao tiếp với bố mẹ và bà của bạn trai vì rào cản ngôn ngữ. Ấy vậy mà, gia đình của anh Lương vẫn ủng hộ mối quan hệ này và chào đón cô gái châu Phi. 

Khi tổ chức đám cưới, theo phong tục của quê hương Thạch Mỹ, gia đình nhà gái thường thách cưới dựa trên số lượng bò. Nếu nhà trai không nuôi bò thì quy đổi qua tiền. Khi hỏi cưới Thạch Mỹ, anh Lương đã đưa cho mẹ vợ khoản tiền tương đương 30 con bò. 

Tháng 8/2020, đôi vợ chồng chào đón đứa con đầu lòng. Ở quê của chồng, cô gái châu Phi khó lòng tìm được công việc liên quan đến ngành học luật sư. Cô dự định mở lớp dạy tiếng Anh. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Hiện tại, gia đình sống chủ yếu dựa vào thu nhập của anh Lương. Người chồng cho biết, anh day dứt vì không có gia đình giàu sang để vợ đỡ khổ. Tuy nhiên, Thạch Mỹ chỉ cần chồng chăm chỉ làm việc và yêu thương, có trách nhiệm với vợ con là cô đủ mãn nguyện. Rời quê hương và chấp nhận từ bỏ cơ hội việc làm để cưới chồng, cô gái châu Phi hài lòng với cuộc sống hiện tại và hết lòng vun vén tổ ấm của mình. 

hình ảnh

Dù đến từ hai quốc gia có ngôn ngữ, văn hóa, màu da khác nhau nhưng đôi vợ chồng vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Anh Lương cho biết, những điều khác biệt trên không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho vợ. Thạch Mỹ đã không quan tâm đến quá khứ “bất hảo” của anh, chỉ nhìn vào hiện tại và đặt niềm tin ở tương lai nên anh Lương hết sức trân trọng, ra sức yêu thương, bù đắp cho vợ.