“Đi khắp Việt Nam cũng không tìm ra tên thứ hai vừa độc lạ, vừa vần điệu như tên của tôi đâu”, anh Thôi cười nói.

Đặt tên cho con cho cháu, người ta hay suy nghĩ và đặt theo ý muốn chủ quan của mình. Đôi khi là gắn với ý nghĩa nào đó hoặc chỉ là dễ kêu, gần gũi chút xíu là được. Nhưng theo tôi, cái tên có ảnh hưởng đến cuộc đời, nghề nghiệp và nhiều mặt trong cuộc sống.

Tên đặt thì dễ nhưng thay đổi là chuyện rất khó khăn. Bởi vậy, khi đặt tên cho con cháu phải cân nhắc thật kỹ để lựa được cái tên vừa đẹp, vừa ý nghĩa lại tiện cho cuộc sống về sau. Mới đây đọc trên trang nongthonviet, tôi bắt gặp câu chuyện thú vị cũng liên quan đến vấn đề đặt tên. Cụ thể, người đàn ông 31 tuổi ở Bình Định từng có thời gian gần như muốn trầm cảm vì những lời bàn tán ra vào về cái tên độc lạ “Thân Thế Thôi” của anh.

Nói về nguồn gốc cái tên độc lạ, anh Thôi kể rằng bố mẹ anh sinh được 3 người con trai, anh là con út. Khi mẹ anh mang bầu, ai cũng trông anh là con gái để gia đình “đủ nếp đủ tẻ”. Thế nhưng đời không như mơ, anh sinh ra là con trai nên người bố quyết định đặt tên “Thế Thôi” với ngụ ý “không đẻ nữa”, “đẻ thế thôi”. “Đi khắp Việt Nam cũng không tìm ra tên thứ hai vừa độc lạ, vừa vần điệu như tên của tôi đâu”, anh Thôi hài hước nói.

hình ảnh

(Ảnh: nongthonviet)

Vì tên bố đặt cho "không đụng hàng" nên anh Thôi cũng nhiều phen "dở khóc dở cười". Lúc nhỏ, bạn bè hay chọc ghẹo cái tên khiến anh mặc cảm vô cùng. “Hồi đó, tôi thu mình, trầm lắng khiến gia đình rất lo. Cũng có lúc tôi nằng nặc đòi bố mẹ đổi tên cho mình nhưng hai anh trai khuyên bảo, kiếm một cái tên khác thì dễ nhưng thủ tục đổi tên quá lằng nhằng, liên quan đến nhiều loại giấy tờ của bản thân tôi và cả nhà. Thế rồi, tôi cũng bỏ cuộc. Mẹ thường động viên tôi, tên chỉ là một cách để xưng hô, không nên vì cái tên lạ mà sinh ra buồn tủi, sống mặc cảm với cuộc đời. Dần dần, tôi cũng ngộ ra lời mẹ nói”, anh Thôi chia sẻ.

Lúc nhỏ là vậy nhưng khi lớn lên, anh Thôi suy nghĩ chín chắn hơn nên đã không còn mặc cảm, tự ti nữa mà cảm thấy trân trọng cái tên do bố đặt. Khi ai hỏi, anh dõng dạc trả lời: “Tên tôi là Thân Thế Thôi".  “Tôi biết ơn bố mẹ đã đặt cho mình cái tên rất kêu, “độc nhất vô nhị”, không đụng hàng ai. Mọi người chỉ nghe tên tôi một lần đã nhớ, nhờ đó tôi có thêm nhiều bạn bè và mối làm ăn”, anh Thôi chia sẻ. Và rút kinh nghiệm từ chuyện của mình, khi có con, anh Thôi đã đặt cho con những cái tên bình dị là: “Thân Bảo Trân” và “Thân Tuấn Phi”.

Câu chuyện của anh Thôi cũng khiến tôi nhớ tới một cô gái được người bố doanh nhân đặt cho cái tên độc lạ khiến cô gặp nhiều chuyện bi hài nhưng cũng tạo được dấu ấn riêng đầy ý nghĩa. Cô gái đó chính là Đinh Good Otani. Cô nàng Otani này là con gái Việt 100%, sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Bố cô chính là người đã đặt cái tên độc đáo này cho con gái cưng của mình. 

“Ba mình từng là doanh nhân bán vỏ lốp xe ô tô, hợp tác làm ăn với người nước ngoài nên đã lấy tên của hai loại vỏ xe đặt tên cho mình. Đinh là họ của ba, Good trong goodyear – một loại vỏ lốp xe nổi tiếng trong những năm đầu 1990 và Otani cũng là tên của loại vỏ lốp xe bên Thái Lan, Nhật Bản. Cái tên oái oăm như thế mà hồi đó nhà mình không ai phản đối thậm chí còn thấy hay vì nó độc lạ”, Otani kể. 

hình ảnh

(Ảnh: nongthonviet)

Chính bản thân Otani cũng nhiều lần hỏi bố lý do đặt tên con như vậy và nhận về câu trả trời rằng cái tên là niềm kiêu hãnh của một người. Thế nên vị doanh nhân này đã lựa cái tên như vậy với mong muốn con gái sẽ mạnh mẽ, biết phấn đấu trong cuộc sống để tạo được dấu ấn riêng không đụng hàng ai. Thế là từ sự tò mò, khó hiểu, Otani dần cảm thấy yêu mến và tự hào về cái tên do chính bố đặt. 

Mà mọi người cũng biết đó, tên lạ dù ý nghĩa cỡ nào, thấy thích cỡ nào thì đôi khi cũng sẽ không tránh khỏi những tình huống bi hài, rắc rối trong cuộc sống. “Thời còn đi học, 1 tuần 6 ngày thì có đến 5 ngày mình bị thầy cô gọi lên bảng trả bài vì tên lạ quá. Đi làm căn cước công dân, mấy chú công an nghe thấy tên thì ngỡ ngàng, rồi đọc lộn thành Ovantin, Otina, Vitamin... Vào bệnh viện, bác sĩ, y tá phải nhìn đi nhìn lại mới đọc đúng tên mình, rồi thắc mắc tại sao lại được đặt tên như vậy trong khi mình nằm đau đớn. Mình cười khổ đáp: “Bác khám cho con đi đã rồi lát con trả lời””, cô gái chia sẻ. Rắc rối là vậy nhưng con gái vẫn biết ơn cái tên này và thêm trân trọng sự đặc biệt của mình.