Tên đầy đủ của MC Quỳnh Hoa là Huỳnh Thị Quỳnh Hoa. Chị tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương TPHCM và đang công tác tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM với vai trò là trưởng phòng Văn Hóa Nghệ Thuật, là ca sỹ trong nhóm hát Phù Sa. 16 năm gắn bó với nghề MC, thành tích chị nhận được không nhỏ: Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc.Chương trình đã dẫn: Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam, 300 năm TP.HCM, Quà tặng trái tim, Những miền đất yêu thương, Tết làm điều hay, Chương trình giao lưu hữu nghị Việt-Hàn, Việt-Trung....Hiện chị đang rất hạnh phúc bên một người chồng doanh nhân và một cô con gái xinh xắn. 


 Quỳnh Hoa năm 3 tuổi.

Hẹn mãi rồi chị cũng sắp xếp cho tôi được một cuộc trò chuyện hiếm hoi trong quỹ thời gian bận rộn của mình. Chị đón tôi giữa văn phòng làm việc, một lọ hoa xinh xinh đặt trên chiếc bàn gỗ giản dị, những chiếc bằng khen treo kín trên tường và xôn xao tiếng cười nói của các bạn trẻ ngoài hành lang Nhà văn hóa Thanh Niên. Vẫn dáng người thanh mảnh, gương mặt mộc, không trang điểm, đặc biệt là nụ cười tươi tắn, mà dường như nó là dấu ấn đặc biệt không thể tách rời với “nhân hiệu”  MC Quỳnh Hoa.

Những kỷ niệm tuổi thơ


Chị kể cho tôi nghe về những ngày thơ bé, sinh ra ở giai đoạn đất nước đang gặp khó khăn, cũng như bao trẻ con  khác, thiếu ăn, thiếu mặc là điều khó tránh khỏi. Để đến bây giờ, khi cuộc sống đã tạm no đủ, chị vẫn "ám ảnh" mãi khi nhìn những khoanh giò lụa. Ngày ấy sau ròng rã những bữa cơm độn bo bo, khoai sắn, bố mẹ Quỳnh Hoa mua được một miếng giò lụa để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Thèm ăn mà sợ hết nhanh, 2 chị em mang ra, xắt lát "mỏng không thể mỏng hơn" - theo cách nói của chị - rồi ướp nước mắm thật mặn để ăn dần.

Cũng thời đó, bố  đi công tác ở Campuchia, mang về một xấp vải hoa, mẹ  đắn đo lắm mới may thành áo cho chị, nó được xem là chiếc áo đẹp và quý nhất, thế nên đi đâu chị cũng mặc, đi sở thú, đi chơi tết, đi thăm thầy, cô… chị luôn giữ gìn cẩn thận và rất tự hào về nó. Chuyện đã lâu rồi mà mỗi lần nhắc lại, vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của tháng ngày gian khó ấy.

Quỳnh Hoa những năm về trước với tóc ngắn năng động.


Rồi chị “phác thảo” cho tôi chân dung một cô bé Quỳnh Hoa thời tiểu học, ốm yếu.  Lên lớp 5, chị bị viêm gan, lao xoang, sốt xuất huyết….đủ cả, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, và “Có lẽ nhờ được cả gia đình dồn sức “bồi bổ” đúng ngay thời điểm đang tăng trưởng nên Hoa “lấy đà” để phát triển chiều cao thì phải” - chị cười hài hước khi lý giải chiều cao hiện tại của mình. 9 năm liền là học sinh giỏi, luôn đứng trong top 3 của lớp, lên cấp 3, liên tục nắm giữ những chức vụ trong Ban chấp hành đoàn trường đã giúp chị khả năng thuyết phục, sự tự tin trước công chúng và khả năng ứng đối nhanh trước nhiều tình huống khác nhau.

Duyên nợ với người và nghề


Chị gặp anh khi đang là sinh viên thực tập và anh là người hướng dẫn chị, tình yêu đơm hoa. Sau 3 năm “nuôi dưỡng, tình yêu ấy đã kết trái ngọt lành với một gia đình nhỏ hạnh phúc, một bé gái xinh xắn , ngoan ngoãn và rất giống bố.

 

Quỳnh Hoa rạng rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp.


8 năm công tác ở một công ty vận tải tàu biển đúng với chuyên ngành đã theo học, nhưng dường như chị luôn cảm nhận rõ rằng mình có duyên với ánh đèn sân khấu, với nghề dẫn chương trình hơn.  

Năm 2002, chị quyết định đầu quân về Nhà văn hóa Thanh Niên trong vai trò Trưởng phòng Văn Hóa Nghệ Thuật. Với khả năng thâu nhận và tổng hợp kiến thức tốt, ăn nói lưu loát, nhạy bén và thông minh cùng giọng nói truyền cảm, chị liên tiếp được mời làm MC cho những chương trình quy mô lớn như: Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam, 300 năm TPHCM, Quà tặng trái tim…

16 năm trong nghề, cũng có lúc gặp nhiều trở ngại khó khăn và chị luôn biết cách điều tiết bản thân để mọi thứ chẳng quá vơi mà cũng không quá đầy. “Làm dâu trăm họ”, dư luận khen chê đủ cả, nhưng có lẽ, ai cũng phải công nhận rằng, sau ngần ấy năm “cọ xát” với nghề, khi 2 chữ MC đã gắn liền với tên chị như một sự mặc định thì đó cũng đã là một thành công lớn, một tấm gương lớn cho thế hệ trẻ sau này học hỏi và noi theo.

Bé Vân Anh dù đã học lớp 4 nhưng tối vẫn rất thích được ngủ chung với mẹ.


Đã có rất nhiều người hỏi chị về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, làm sao để dung hòa được người phụ nữ của gia đình và công việc và chị đã trả lời rằng: “Với Hoa, gia đình là quan trọng nhất, do tính chất công việc, Hoa thường phải tiếp xúc với nhiều người nhưng luôn hẹn gặp ở nơi làm việc, đi công tác, mình thường dẫn con theo như là một cách để duy trì niềm tin cho chồng”

Giữa 2 vợ chồng chị cũng có những “quy ước ngầm” là phải tin tưởng và nhẫn nhịn khi cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu lâu bền. 

Dĩ nhiên, tránh sao được những khi “Cơm không lành, canh không ngọt”, thế nhưng sau bao nhiêu năm chung sống, tình cảm họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, chị vẫn rất yêu và ngưỡng mộ chồng, luôn ý thức rõ hạnh phúc mà mình đang nắm giữ để bảo vệ và duy trì nó. “Ở phụ nữ, tôi nghiệm thấy nói đúng lúc, đúng chỗ mới là hay. Dường như có sự cân bằng nên trong công việc, tôi hoạt bát, nói nhiều nhưng lại là mẫu phụ nữ rất trầm lặng trong gia đình”, chị chia sẻ kinh nghiệm làm vợ của mình.

Rạng rỡ, tự tin bên đồng nghiệp Anh Quân.


Hơn thế nữa, cái khéo của chị là biết giới hạn cuộc sống của chồng và con, vì thế người ta ít và khó để thấy sự xuất hiện của anh. Phải tinh ý lắm mới nhận ra chị ít đề cập đến ông xã và con gái. Đó cũng là một cách để bảo toàn hạnh phúc gia đình. Chị cho con học một trường học gần nhà, bình thường như bao đứa trẻ khác mà không phải rộn ràng đón đưa theo cách của những người nổi tiếng khác. Chị dạy Vân Anh học bài bằng bằng phương pháp tổng hợp, phát triển năng khiếu vẽ và đặc biệt chú trọng đến việc học ngoại ngữ của bé.

Nét tự tin toát ra từ nụ cười, ánh mắt ấy, chị bảo rằng: “Chị không nấu ăn ngon lắm nhưng người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được. Khi có thời gian, chị nấu những món mà chồng và con gái thích”. Với chị gia đình là quan trọng nhất, vậy nên chị chăm chút nó ngay khi buông công việc ra.

Quỳnh Hoa và những dự định trong tương lai

Trò chuyện với chị nhưng điện thoại liên tục gọi đến, chị cười cười bảo: “Họ mời chị làm giám khảo cho chương trình hoa hậu Asean, có lẽ mình già rồi, đã đến lúc nhường sân cho các bạn trẻ để lui về làm giám khảo thì hơn”.

Đùa như thế nhưng chị ý thức rõ rằng, cũng đã đến lúc đưa ra kế hoạch và những định hướng cho tương lai bởi nghề MC phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Chị dự định sẽ đi học thêm lớp đạo diễn và viết kịch bản để dàn dựng cho các chương trình quy mô lớn về sau.

Nói về danh xưng ca sĩ, cô MC xinh đẹp cười rạng rỡ: "Không, chị biết mình không xuất chúng trong việc hát hò, chị chỉ muốn hát cho thỏa đam mê và duy trì nhóm Phù Sa vậy thôi".

Quỳnh Hoa và nhóm Phù Sa biểu diễn một bài dân ca quan họ.


Hiện tại dù ở cương vị Trưởng phòng Văn Hóa Nghệ Thuật, song chị đã thiên về nghiệp vụ quản lý nhiều hơn là tham gia các chương trình hoạt động văn hóa khác. Lúc chia tay ra về, đọng lại trong tôi vẫn là nét đằm thắm, giản dị và nụ cười rạng rỡ - ấn tượng đẹp mà Quỳnh Hoa đã ghi dấu lại trong lòng mỗi khán giả khi nhắc đến tên chị. Và tôi cũng biết rõ vẻ đẹp dịu dàng ấy chỉ có thể toát ra từ gương mặt của một người đàn bà hạnh phúc viên mãn, biết nắm bắt thời cơ và biết quý trọng những gì mình đang có.

[Bài: Thương Hoài (Webtretho)]

[Ảnh: do nhân vật cung cấp]

P.V WTT:Chị sẽ sinh thêm em bé chứ?

MC Quỳnh Hoa:Có chứ! Chừng nào thấy Quỳnh Hoa "ở ẩn" rất lâu thì chắc là như thế. Chuyện con cái cũng nên thuận theo lẽ tự nhiên, hy vọng có thể sớm báo tin vui cho mọi người.

P.V WTT:Chị khéo ăn nói nhưng có giỏi viết không?

MC Quỳnh Hoa:Đúng là hiện tại Hoa đang viết nhiều kịch bản cho các chương trình nghệ thuật, tuy nhiên mình tự nhận thấy mình không giỏi viết mà giỏi tổng hợp và trích dẫn thông tin. Hồi trước khi chưa có internet và máy tính, mình phải lưu những tờ báo rất vất vả, giờ công nghệ phát triển, mình đã có thể chia file tư liệu và quản lý nó rất hiệu quả. Phải nói một câu là: Cảm ơn internet!

P.V WTT:Chị có dự định tiến xa với nghề ca sĩ không?

MC Quỳnh Hoa:Không đâu, đó chỉ là một chút đam mê, mình yêu quý nhóm Phù Sa và luôn kết nối các chị em với nhau. Sẽ hát khi muốn hát và không có dự định tiến xa hơn, mình tự biết mình không giỏi hát...(cười).

Miss_Nguyen:Chị ơi em cũng thích làm MC lắm! cho em theo chân chị với!

babytn_2009:Chi rất dịu dàng nhỉ, cũng là tấm gương nữ tài năng cho chị em phụ nữ chúng ta noi theo nhỉ!

Lanchi1605:Chị ấy nhẹ nhàng và rất dễ thương, mình đã có một thời gian làm việc cùng chị. Chúc chị luôn hạnh phúc và mãi mãi giữ vững danh hiệu MC mà công chúng yêu mến chị nhé!

long dep trai:Chị ấy đẹp thật!

 1 |2 |3 Trang tiếp >> 
Gửi cảm nhận của bạn (* giới hạn trong 100 từ )
*Bạn phải đăng nhập trước khi gửi cảm nhận
  * Tôi đã đọc các  Điều khoản riêng tư  và Không đồng ý    Đồng ý

Dành thời gian để chăm sóc chồng và con vì gia đình vẫn là quan trọng nhất.


Không giỏi nấu nướng nhưng thích nấu một vài món.

Đọc sách báo để tổng hợp tư liệu và bồi đắp kiến thức cho nghề.

Nhân vật dự kiến ra mắt
Chưa có nhân vật dự kiến ra mắt
Đề nghị nhân vật
* Bạn phải đăng nhập trước khi gửi đề nghị
 Hãy đề nghị nhân vật mà bạn quan tâm
 Vì sao bạn quan tâm đến nhân vật này?
  (giới hạn trong 100 từ)
* Tôi đã đọc các  Điều khoản riêng tư  và
Không đồng ý   
Đồng ý
Lượt truy cập : 228922
 Số người đang xem : 1
 Thành viên : 0
 Khách : 1
© 2002 - 2009 Giấy phép 250/GP-CBC do Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Cục Báo Chí cấp
Đề nghị ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Webtretho
Page rendered in 0.0410 seconds.