Chào mừng bạn đến phiên bản mới của Webtretho!. Phiên bản này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và Internet Explorer 7.0

Có thể bạn quan tâm

Bài mới nhất
 

Sinh nhật Webtretho lần thứ 6

 

Phỏng vấn những nhân viên và thành viên gắn bó lâu năm cùng WTT

Webtretho bước sang tuổi thứ sáu. Sáu năm là khoảng thời gian đủ dài để một trang web trưởng thành và khẳng định tên tuổi của mình. Sáu năm cũng là khoảng thời gian mà cộng đồng Webtretho ngày càng lớn mạnh và gắn bó mật thiết. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật trang web tròn 6 tuổi, phóng viên Webtretho đã có có dịp tiếp xúc với một số nhân viên và thành viên có “thâm niên” đồng hành cùng trang web từ những ngày đầu và ghi lại những cảm nhận rất chân tình của họ trong suốt chặng đường đó.

Chị Thuỳ Châu cùng chồng và con gái
Chị Thuỳ Châu: Châu nằm trong nhóm nhân sự đầu tiên của WTT, ngày 09/03/2002 là ngày họp báo giới thiệu WTT cho công chúng thì nhóm đã bắt đầu làm việc từ đầu tháng 11/2001. Và Châu gắn bó với WTT hơn 5 năm. Ở giai đoạn đầu khi còn đang thiết lập website, Châu phụ trách việc tìm kiếm thông tin, dịch thuật, tìm hình ảnh để đưa lên trang chủ. Thời gian tiếp theo mình kiêm thêm việc liên lạc với các bác sĩ để giải đáp các câu hỏi cho thành viên và cùng phối hợp với các Mod quản lý diễn đàn – các hoạt động trên diễn đàn, tổ chức hội thảo hoặc offline vào các dịp lễ tết.

Khi phụ trách các công việc đó, Châu học được nhiều thứ lắm: kiến thức chăm sóc con, học cách đối nhân xử thế, học được cả chữ “Nhẫn” và cả cách chui vào bếp trổ tài dù mình chẳng khéo tay tí nào. Mình cũng rất thích trò chuyện với các thành viên trang web, nhưng do đặc tính công việc của Admin nên mình rất ít tiếp xúc với thành viên. Muốn chia sẻ, muốn thăm hỏi một thành viên nào đó mình thường gửi tin nhắn, email vì Admin không thể công khai trên diễn đàn những ý kiến, tình cảm cá nhân được. Tuy vậy, mình phải nói là mình rất vui khi qua WTT mà mình có được những người chị, người bạn thật sự.

Lúc trước WTT thiếu hụt nhân lực vật lực, hoàn toàn phải dựa vào công ty mẹ Việt Can nên các hoạt động khá đơn điệu. Nhưng mình rất ấn tượng với các hội chợ từ thiện ở hai miền Nam - Bắc và vẫn nhớ mãi nụ cười của con trẻ, bầu không khí náo nhiệt ở các buổi lễ hội trăng rằm hoặc giáng sinh.

Chị Mai Chi và con gái
Chị Mai Chi: Mình gắn bó với WTT từ tháng 8 năm 2004 như một thành viên bình thường, sau đó với vai trò là Admin và mod của diễn đàn. Làm Admin cho WTT là một công việc hết sức đặc biệt, là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với mình. Xuất phát từ một tình yêu, cũng rất đặc biệt và duy nhất, dành cho WTT. Mình làm công việc Admin bằng tất cả tấm lòng mình có, bằng tất cả nhiệt huyết mình tạo dựng và bằng niềm tin WTT sẽ bền vững và ngày càng gần gũi, hữu dụng hơn với các bậc cha mẹ. Chính vì vậy khi làm công việc này, mình thường hay ví mình như một chiến sĩ đang bảo vệ một vương quốc bé nhỏ thân yêu, chính là WTT, hoàn toàn khác với những công việc trước đó mình đã làm.

Công việc đã mang lại cho mình nhiều thứ. Không chỉ có tình yêu dành cho trang web mà mình còn học được rất nhiều nữa là đằng khác, vì WTT như một xã hội thu nhỏ, mà đặc biệt là trong xã hội này phụ nữ chiếm đa số. Phụ nữ thì rắc rối nhưng đáng yêu nên Admin phải làm sao để giảm sự rắc rối và tăng cái đáng yêu đó lên cho diễn đàn. Càng làm càng uyển chuyển hơn,càng có nhiều dịp rèn luyện cách ứng xử của bản thân hơn. Riêng mình có thể nói mình còn học được những bài học về cách nhìn nhận và đánh giá con người nữa.

Nói chung những điều mình học hỏi được trong quá trình làm việc cho WTT có lợi đối với bản thân và công việc của mình nhiều; còn với gia đình thì chỉ cần làm thành viên của WTT thôi cũng đã mang đến vô số cái lợi rồi. Này nhé! Biết nấu nhiều món ngon hơn, học được nhiều kiến thức chăm sóc baby hơn, lại còn được thư giãn miễn phí nữa chứ. Nhưng nói nhỏ thôi, ông xã mình chắc cũng giống như nhiều ông xã có vợ mê WTT khác, thấy vợ vào WTT nhiều quá là cằn nhằn.

Thời gian mình làm việc ở đây, sự kiện đáng nhớ nhất là “WTT thức dậy” sau nhiều năm hoạt động hơi im ắng. Sự kiện này được đánh dấu bởi việc thay đổi giao diện trang chủ, thiết lập lại ban biên tập riêng cho trang chủ, tổ chức cuộc thi Bé Dễ Thương, cải tổ lại diễn đàn và tăng cường đội ngũ quản lý. Điều này mang lại cho mình cảm giác mới mẻ, yên tâm hơn khi đóng góp công sức cho WTT.

Anh Hữu Phước cùng gia đình
Anh Hữu Phước: Tôi đã gắn bó với WTT từ khi trang web mới thành lập, chính thức tham gia viết bài từ năm 2002. Nick đầu tiên của tôi là “sad father” vì lúc đó vợ chồng tôi đang mong có con mà chưa có nên tham gia vào diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm của các thành viên. Nick bây giờ của tôi là Bố cu Jean.

Tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ các thành viên WTT và cả những thông tin mà các thành viên chia sẻ trên WTT. Là một người đàn ông, tôi mong có con từ khi mới lập gia đình, tôi rất yêu trẻ con nên tìm mọi thông tin từ báo chí đến sách vở liên quan đến trẻ con để đọc, đến với WTT từ khi chưa có con và với một cái nick rất ư là …buồn – sad father – thì các bạn cũng hiểu tôi mong có con đến mức nào, sau đấy thì chúng tôi có tin vui, cậu con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời ngày 23/8/2003, sự lóng ngóng và thiếu kinh nghiệm của đôi vợ chồng trẻ với đứa con đầu đời quả là không có gì tả được, nhưng nhờ có các thành viên WTT, nhờ có các thông tin về nuôi dạy con cũng như cách chăm sóc bằng cả lý thuyết và kinh nghiệm thực tế của các thành viên thì vợ chồng chúng tôi đã trải qua giai đoạn đầu nuôi con rất suôn sẻ, vì chúng tôi học được kinh nghiệm chăm sóc con khi bệnh, cách thức nuôi con khỏe và cả tâm lý trẻ em nữa.

WTT còn mang đến cho tôi nhiều niềm hạnh phúc. Tôi xin kể lại 1 câu chuyện cảm động sau đây, nó là kỷ niệm đẹp nhất của tôi với các thành viên WTT nói riêng và WTT nói chung: lần đấy tôi có việc phải ra Hà Nội công tác, và do đã có mấy lần offline với các thành viên trong Sài Gòn và cả một số thành viên Hà Nội vào Nam công tác nữa nên tranh thủ chuyến công tác Hà Nội tôi lên web và thông báo với các thành viên HN và hẹn mọi người ăn trưa, những tưởng có lẽ cũng chỉ có vài người quan tâm và đến tham gia, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, hôm đó gần 50 thành viên của Hà Nội đến dùng cơm trưa, một bữa cơm rất thân mật và đầm ấm, có người còn không biết mặt tôi là ai nữa, mọi người bảo cứ nghe có thành viên trong Nam ra thì đều tranh thủ thời gian đến để hỏi chuyện và trao đổi, xem như người một nhà. Qua lần đấy tôi càng thêm quý mến các thành viên WTT và xem WTT là nơi chia sẻ và giao lưu học hỏi của tất cả những người làm bố làm mẹ, hầu mong học hỏi những kiến thức  bổ ích để nuôi dạy con cái và chăm sóc cuộc sống gia đình.

Chị Kim Liên và con trai
Chị Kim Liên: Ngày đặt chân qua Anh nước mắt tuôn rơi lã chã vì chẳng có ai thân thiết bên này, đã thế còn mang bầu con gái đầu được 6 tháng vì thế anh xã phải đặt báo Mother and Baby và Pregancy and Birth về cho đọc đồng thời người bạn bên VN hàng tháng phải gửi báo qua cho để vơi bớt nỗi buồn. Hôm ấy ngày 25/4/2002 sau khi người đưa thư đưa cho gói báo và thùng sữa Mama Sustagen thì lật đật ký nhận và vọt lên lầu mở tờ Tiếp Thị Gia Đình mà bạn bảo có nhiều thông tin rất là hay, chợt thấy dòng quảng cáo về webtretho đó là trang web chăm sóc nuôi dạy con cái bằng tiếng Việt. Ôi khỏi nói tôi đã mừng như thế nào và lên máy vi tính đăng ký làm thành viên liền. Tôi thường xuyên vào WTT với nickname là lienrom nhưng một thời gian mọi người hỏi nickname của tôi có nghĩa gì cộng vào việc cứ mỗi lần forum update là tôi bị lỗi trong việc gõ nickname. Để tiện cho việc gõ nickname và khỏi phải giải thích với mọi người nên tôi nhờ Admin tách ra thành Liên ròm có nghĩa là Liên xi cà que.

Kể từ khi cuộc sống tôi biết được WTT tôi thấy như mình vui hơn, vào forum đọc các bài tiếng Việt tôi cảm thấy gần với quê nhà hơn và cần gì tôi lại vào forum hỏi là có ngay câu trả lời và học hỏi được nhiều điều hay về chăm sóc nuôi dạy con cái từ những thành viên của trang web này. Những kiến thức về nuôi dạy con của tôi đến từ mọi nguồn vì có con lần đầu mà, nhưng đối với tôi trang WTT vẫn là ưu tiên số 1.

Kỷ niệm đáng nhớ đối với web này đó là ngày mới vào forum tôi đã ti toe bày một ông bố làm web cá nhân cho thằng cu mà mãi sau này tôi mới biết đó là anh kỹ thuật WTT. Còn nhiều lắm những kỷ niệm về WTT này với những người bạn chưa hề biết mặt nhưng hễ rảnh là phone hỏi thăm sức khỏe của tôi cũng như gửi thiệp, quà cho tôi nhân ngày Sinh nhật, Noel, Tết.

Nếu một ngày tôi không vào WTT có lẽ tôi ăn không ngon, ngủ không yên và anh xã biết được bệnh của tôi nên cũng thông cảm và còn trợ giúp về mặt kỹ thuật mỗi khi ai đó cần hỏi về vi tính, các phần mềm. Giờ thì ngay cả anh chồng tôi bên Việt Nam cũng biết WTT là gì, vì đi đâu làm gì tôi cũng chỉ có nhắc WTT mà thôi, bạn bè tôi cũng khá nhiều trên WTT và điều vui nhất đó là tôi gặp lại hai người bạn cũ trong trang web nữa chứ, càng có lý do để lượn web hơn.

Chị Thanh Nga
Chị Thanh Nga: Từ ngày đăng ký làm thành viên của WTT ngày 6 tháng 7 năm 2002, mình chỉ dùng nickname kiki, tên con chó cưng cũng là tên ở nhà của con trai mình. Việc tìm thấy WTT cũng là một tình cờ vì khi đó chúng mình mới có em bé, lại đang sống ở nước ngoài nên muốn thử tìm xem có website nào liên quan đến việc chăm sóc trẻ em bằng tiếng Việt cho khỏi mất công đọc tiếng Anh. Sau khi google, mình tìm thấy WTT, khi đó là một trong những trang hiếm hoi có các bài viết về nuôi dạy trẻ. Có thể nói, vào thời điểm đó, WTT là chuyên trang duy nhất bằng tiếng Việt về nuôi dạy trẻ em. Các trang khác chỉ lác đác có các thông tin liên quan trong mục sức khỏe hay đời sống. Ban đầu bọn mình không đăng ký thành viên ngay mà chỉ tham khảo các thông tin. Tình cờ phát hiện ra WTT cho phép các bố mẹ gửi ảnh con mình đến để "khoe" với thiên hạ, bọn mình mới đăng ký và trở thành thành viên để "chào hàng" hình ảnh dễ thương của con trai.

Kiến thức mà mình thu lượm được ở WTT thì rất nhiều. Mặc dù phần lớn thông tin mình đã thu thập thông qua các trang web nước ngoài, nhưng được đọc lại chúng bằng tiếng Việt cũng có nhiều ý nghĩa. Mình quý nhất là các kinh nghiệm mà thành viên chia sẻ khi nuôi con ở Việt Nam, các thông tin về sản phẩm chăm sóc giáo dục trẻ. Nhờ đó, khi đưa con về nước, phần nào mình hòa nhập rất nhanh. WTT trở thành trang chủ ở máy tính gia đình mình kể từ năm 2002.

Cuộc họp mặt đầu xuân 2004 là hoạt động đầu tiên mình tham gia cùng WTT. Chỉ có hơn 20 gia đình thôi nhưng thấy quý vô cùng. Sinh nhật 2 tuổi của WTT là sự kiện mình ghi nhớ nhất. Các thành viên tham dự đã cùng nhau làm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật thật lớn mừng WTT. Kỉ niệm nào với WTT cũng rất vui và đáng nhớ. "Khủng hoảng" nhất là nhớ đến những ngày đeo đẳng có mặt trên "bảng phong thần" của WTT. Trong một thời gian dài, diễn đàn liệt kê top 10 thành viên có nhiều bài viết nhất, và cũng trong một thời gian dài, kiki có mặt trong top ten các thành viên "nhiều chuyện". Nhiều chuyện nhưng vui, mình vẫn nghĩ rằng trong các bài viết của mình có nhiều bài viết được hơn là spam. Bây giờ cái tên kiki khó lòng leo lên "bảng phong thần" được nữa nhưng mình rất vui vì ngày càng có thêm nhiều người bạn mới cũng mến yêu và gắn bó với WTT như mình vậy. Mình tự hào là thành viên của WTT.

Chị Xuân Hương
Chị Xuân Hương: Mình tham gia WTT từ 04/05/2002. Nickname đầu tiên là huongdx, sau đó thì năm 2005, avatar của mình được bình chọn Manly nhất WTT nên mình đổi thành Manly. Mình tình cờ biết được trang web trong một lần tìm kiếm thông tin về cách chữa bệnh cho con trên Internet và từ đó gắn bó cùng WTT đến giờ. Khi đến với trang web, mình thu nhận cho bản thân nhiều thứ bổ ích như: kinh nghiệm chăm sóc gia đình, chồng con, cách nấu các món ngon, thêu thùa, giải toả stress, chữa bệnh và làm từ thiện. Điều đó giúp gia đình mình ngày càng vui vẻ, hạnh phúc.

Mình gần như tham gia tất cả các hoạt động của WTT và thành viên, những hoạt động đó mang lại sự vui vẻ, mọi người gần nhau hơn, mình có nhiều bạn bè từ những hoạt động này. Kỷ niệm sâu sắc nhất của mình trong quá trình đồng hành cùng WTT là khi mẹ mình bệnh, mình phải đi chữa bệnh bên Singapore, các thành viên WTT đã cung cấp thông tin cho mình rất nhiệt tình, các bạn bên Singapore còn đón mình tại sân bay, đưa mình về chỗ trọ làm mình rất cảm động. Sau đó mẹ mình mất thì rất nhiều người chia sẻ bằng tin nhắn cá nhân, điện thoại, trên diễn đàn … Mình cảm thấy WTT rất ấm áp tình người.

Những lời chúc của các anh chị dành cho WTT nhân sinh nhật 6 tuổi:

Ảnh: inmagine.com

Chị Thùy Châu: Mới đó mà đã 6 tuổi rồi nhỉ! Thương chúc trang web phát triển về mọi mặt để thu hút thêm nhiều thành viên hơn nữa. Thân chúc BGĐ, toàn thể nhân viên & cộng tác viên thật nhiều sức khỏe, nhiều ý tưởng mới để WTT luôn là website được mọi người mặc định là home page của mình. Chúc các thiên thần nhỏ mau ăn, chóng lớn để bố mẹ luôn yên lòng và hạnh phúc.

Chị Mai Chi: SN WTT lần này có không khí chuẩn bị tưng bừng quá. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp. Chúc trang web ngày càng lớn mạnh nhưng vẫn giữ vững tiêu chí hoạt động của mình; chúc cho các bạn đang làm việc cho WTT luôn giữ được ngọn lửa tin yêu dành cho công việc mình đang làm, và chúc các thành viên sẽ mãi gắn bó, hoà đồng hơn trong ngôi nhà chung WTT.

Anh Hữu Phước: Nhân dịp WTT tròn 6 tuổi, thay mặt các thành viên WTT tôi xin kính chúc WTT luôn là người bạn đồng hành của các ông bố bà mẹ, và chúc WTT luôn luôn là mái nhà chung không những trên mạng ảo mà còn là ngôi nhà chung thực sự cho tất cả mọi người trao đổi học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với nhau.

Chị Kim Liên: Sắp đến kỷ niệm lần thứ 6 của trang web,  tôi ước WTT ngày càng phát triển về mọi mặt, và lúc nào cũng là nguồn tài liệu đáng tin cậy cho mọi người học hỏi cách chăm sóc, nuôi dạy con, nấu ăn và chỉ cho nhau những thông tin đi học, đi làm. Vẫn mong sao Webtretho lớn mạnh không chỉ để tạo ra tạp chí WTT, nhà banh WTT, sân chơi WTT, thư viện WTT nữa mà còn có nhà trẻ mang tên WTT thì còn gì bằng. Chúc WTT thành công trên bước đường đồng hành cùng các mẹ tiến vào tương lai.

Chị Thanh Nga: Mình ước mong khi Kiki trở thành một ông bố, con vẫn có thể vào được WTT để tìm kiếm các thông tin bổ ích, tham gia các hoạt động thú vị và tìm được những người bạn tốt. Khi đó, trang WTT đã lớn mạnh như một Google và gặt hái rất nhiều thành tựu. Và mỗi khi một ông bố, bà mẹ hay bất kỳ ai, nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến con trẻ, gia đình, họ sẽ "WTT" thay vì "Google". Từ nay đến khi đó, chúc WTT mỗi ngày một thành công.

Chị Xuân Hương: Mình chúc WTT ngày càng lớn mạnh, phát triển không ngừng, là một trang web hữu ích cho các ông bố, bà mẹ Việt Nam trên toàn thế giới.

Thuỳ Trang WTT

   
 
 
Ý kiến của bạn Lưu ý:
-Nhập tiếng việt có dấu
-Tối đa 100 chữ
© 2002 - 2010 Giấy phép 250/GP-CBC do Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Cục Báo Chí cấp
Đề nghị ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Webtretho
Page rendered in 0.1059 seconds.