(Webtretho) Ánh nắng như óng ả thêm khi chiếu rọi xuống những cành hoa mai khoe sắc vàng ươm từng góc phố. Mây trời như xanh thêm nhờ những nụ tầm xuân và những chậu đào. Người Sài Gòn tấp nập và rộn rã để chuẩn bị đón Xuân Canh Dần.
Tại công viên Tao Đàn, hội hoa Paragon đã được tổ chức, nổi bật nhất là bức tranh lớn kỷ lục từ trước tới nay được thiết kế từ hoa đã thu hút rất nhiều du khách đến để tham quan và chụp hình.
Đường phố trở nên nhộn nhịp hơn, các chuyến xe buýt và xe khách cũng tấp nập hơn. Mọi người cùng tập trung về những chợ hoa và các phố bán hàng để chọn mua những cây mai, cành quất đẹp nhất trang trí trong gia đình những ngày Tết. Phố quà bán những món đồ trang trí rực rỡ sắc Xuân như nhuộm đỏ cả một góc phố.
 |
| Mua đồ trang trí trên đường Phan Xích Long. |
 |
| Hoa hướng dương là một loại hoa được nhiều người lựa chọn để làm đẹp cho ngôi nhà. |
 |
| Dù đã 12 giờ trưa nhưng chị vẫn luôn vui vẻ và mong mình sẽ mua may bán đắt. |
 |
| Chợ hoa Xuân công viên Gia Định tấp nập người mua bán |
 |
| Người bán chăm chút kỹ càng từng gốc mai. |
 |
| Hoa cũng sẽ được gói cẩn thận trước khi bạn mang về nhà. |
 |
| Nghỉ trưa. |
 |
| Vận chuyển hoa mai trên đường phố. |
 |
| Chuẩn bị quà sẵn để bán trên phố quà Nguyễn Thông. |
 |
| Cờ và băng rôn cũng được bày bán trên những góc phố. |
Mời bạn xem tiếp hình ảnh hoa Xuân tại đây