Chào mừng bạn đến phiên bản mới của Webtretho!. Phiên bản này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và Internet Explorer 7.0

Có thể bạn quan tâm

Bài mới nhất
 

Nhật ký Bạch Tuyết

(Webtretho) Một nàng Bạch Tuyết độc đáo, đặc biệt mang phong cách Việt pha với chất hài đượm màu Châu Tinh Trì cùng với bảy chú lùn “không đụng hàng” và nội dung câu chuyện hài hước là những gì bộ phim Nhật ký Bạch Tuyết trình làng phim Tết năm nay.

 Một câu chuyện với kết thúc có hậu nhưng không phải là cổ tích.

Vốn là tiểu thư con nhà giàu, cá tính, kênh kiệu, cũng có nhan sắc nhưng làn da của nàng Tuyết này không … trắng chút nào. Tiểu thư Ánh Tuyết da đen ngổ ngáo ấy lại chính là nhân vật chính của bộ phim. Có lẽ ngay từ khởi đầu phim và tạo hình nhân vật đã khiến khán giả bật cười. Bị một tai nạn bất ngờ nên cô Tuyết đen tưởng mình là nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích ngày nào. Cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, ngây thơ, dịu dàng, nhưng chỉ có mỗi một điều trớ trêu ấy chính là giọng hát của nàng Bạch Tuyết này không thánh thót như mọi người vẫn tưởng. Đây cũng là một chi tiết thú vị của bộ phim, bởi tiếng hát của nàng Bạch Tuyết này được đánh giá là “chim rơi, dơi rớt”.

 Giọng hát "chim rơi, dơi rớt" của nàng Bạch Tuyết khiến Hoàng tử phải nhăn mặt bịt tai.

Tiếng hát của nàng không có sức lay động mà phải gọi là có “sức công phá” to lớn tới tai người nghe. Cảnh phim khi nàng cất tiếng hát mà nàng cho là tuyệt hay của nàng thì chàng Hoàng tử phải nhăn nhó bịt tai thật chặt, chim và dơi đang bay trên trời bỗng chốc lao thẳng xuống đất. Những tình huống hài hước trớ trêu như thế xuất hiện nhiều trong phim, mang đến những tràng cười thú vị cho quí khán giả.

7 chú lùn ngộ nghĩnh trong phim.

Đạo diễn Lê Bảo Trung là người rất hâm mộ phong cách làm phim hài của Châu Tinh Trì, chính vì thế mà anh cũng đã chọn lọc và thối vào bộ phim Tết Nhật ký Bạch Tuyết của mình nét duyên hài của tài tử nổi tiếng này. Cuộc sống luôn nhiều điều bất ngờ, thú vị chính bởi mỗi sự việc lại được nhìn nhận theo góc nhìn riêng của từng người. Góc nhìn cuộc sống trong Nhật ký Bạch Tuyết mang nhiều nét sáng tạo, bất ngờ, thậm chí có nhiều điều còn được phóng đại hơn so với thực tế, nhưng đằng sau những nụ cười sảng khoái mà từng góc quay, cảnh phim mang đến cho độc giả thì vẫn đọng lại chút suy ngẫn về giá trị của sự yêu thương, tình mẫu tử, tình yêu và hơn hết là bộ phim đã nhắc lại một lý thuyết đã cũ: hãy mở rộng lòng bao dung để giúp những người đi sai đường quay về với con đường đúng đắn.

Chàng Hoàng tử nhà nghèo Vĩnh Thụy.

Trong mỗi con người đều có phần tốt và xấu, cũng như nàng Bạch Tuyết khi chưa bị tai nạn cũng là một cô tiểu thư ngổ ngáo, kiêu kỳ, nhưng thực chất sâu bên trong con người ấy cũng chỉ là một cô gái ngây thơ, cả tin và với tình yêu dành cho Hoàng tử, cô dần trở nên đáng yêu.
Chàng Hoàng tử thực sự chỉ là một anh chàng nhà nghèo và rắp tâm lừa đảo Bạch Tuyết để chiếm gia tài của cô. Nhưng rồi những lần tiếp xúc, trải qua bao chuyện buồn vui bên Bạch Tuyết, chàng Hoàng tử nhận ra anh yêu cô nhiều hơn anh tưởng. Thực tế cuộc sống được lồng ghép khéo léo và sinh động trong phim qua hình ảnh không hề lý tưởng của chàng Hoàng tử “dỏm”, nhưng nếu được cho cơ hội, người ta vẫn có thể tìm được đường về với tình yêu và cuộc sống chân chính thật sự.

 Cô Tuyết đen kiêu kỳ.
 Nàng Bạch Tuyết ngây thơ.




Sự sáng tạo hình tượng 7 chú lùn hiện đại cũng sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Những chú lùn không sống trong chuyện cổ tích nên không phải tất cả 7 người đều… lùn. Thực tế cuộc sống không hề được “nhuộm hồng” cho nên tính cách của mỗi chú lùn cũng khác nhau, không phải ai trong số họ cũng là người tốt. Mỗi người là một mảng màu khác nhau, đan xen tốt xấu, pha trộn người hay kẻ dở để mang đến sự sinh động cho bộ phim.

Bà phù thủy "giả vờ" độc ác do diễn viên Hồng Vân thủ vai.

Ngay cả đến bà phù thủy trong phim cũng khác, thậm chí còn khác rất xa với nguyên mẫu độc ác trong tất cả những câu chuyện cổ tích. Bà phù thủy chính là mẹ của nàng Bạch Tuyết, với tình thương con vô bờ mà bà chấp nhận hóa thân thành một bà phù thủy “giả vờ” độc ác hay thậm chí là một cô hầu với mong muốn giúp chữa khỏi bệnh cho con gái. Những cảnh quay lột tả diễn biến tâm lý nhân vật người mẹ hết lòng vì con này giúp cho nhịp phim mềm hơn và lắng lại.

Bộ phim pha trộn những tình huống hài hước cười ra nước mắt với những phân cảnh lãng mạn, hơn thế nữa đạo diễn Bảo Chung còn pha chút hành động tốc độ cho thêm phần “gay cấn”. Đây là món ăn tinh thần thú vị  trong dịp Tết dành cho cả gia đình.

Phim khởi chiếu từ ngày 29/1/2010 tại các rạp.

An Chi/webtretho

   
 
 
Ý kiến của bạn Lưu ý:
-Nhập tiếng việt có dấu
-Tối đa 100 chữ
© 2002 - 2010 Giấy phép 250/GP-CBC do Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Cục Báo Chí cấp
Đề nghị ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Webtretho
Page rendered in 0.0490 seconds.