Gần đây, tôi thấy chồng tôi hờ hững và như bị bắt buộc trong quan hệ vợ chồng, chứ không còn mặn nồng như trước. Tôi thấy lo lắng vì trước đây anh ấy nồng nàn, nhiệt tình chứ chưa bao giờ như thế...
Vì sao chồng tôi hờ hững "chuyện yêu"?
- Năm nay tôi 40 tuổi là một cán bộ nhà nước, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là giảng viên đại học. Gia đình tôi có 2 con và cuộc sống khá hạnh phúc. Tôi luôn sẵn sàng làm hết mọi việc gia đình để chồng tôi được chú tâm vào công việc anh ấy say mê… Nhưng gần đây, tôi thấy chồng tôi hờ hững và như bị bắt buộc trong quan hệ vợ chồng, chứ không còn mặn nồng như trước. Tôi thấy lo lắng vì trước đây anh ấy nồng nàn, nhiệt tình chứ chưa bao giờ như thế. Tôi không biết có điều gì xảy ra trông cuộc sống của anh ấy và tôi phải làm gì để hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng? Rất mong các chuyên gia tư vấn tháo gỡ giúp tôi?
(Trần Thị Hồng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội)
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn (Công ty tư vấn tâm lý - Đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng - Psycon.Co): Một người đàn ông trung niên đã tự vẽ chân dung của mình bằng hai câu thơ rất hình tượng là: “Nếu tuổi trẻ là chói chang mùa hạ/ Thì anh như trời đất đã thu rồi”.
 |
Đừng thắc mắc, đơn giản bởi vì anh ấy đã..."sang thu". Ảnh: images |
Giá mà chị hiểu được những thay đổi tâm – sinh lý của người đàn ông khi bước vào tuổi 45 – 50 trong hai chữ “thu rồi”, chị sẽ đỡ lo lắng, băn khoăn về tình cảnh của anh ấy hiện nay.
Tuổi tác, sức ép của công việc, sự lo lắng nuối tiếc thời trai trẻ cũng là những nguyên nhân khiến người đàn ông “bớt lửa” trong cuộc sống vợ chồng.
Có thể không phải vì anh ấy không còn yêu chị như xưa, không phải anh ấy có mối tình “ngoài luồng” hay bị công việc dồn nén, mà đơn giản vì anh ấy bắt đầu “không còn trẻ” nữa.
Việc so sánh bây giờ và trước kia, khi anh ấy còn sung sức… là một sự so sánh bất lợi cho thực tại.
Hơn lúc nào hết, lúc này là lúc anh ấy cần ở chị sự dịu dàng, chia sẻ. Chị có thể chủ động tâm sự để xem anh ấy có gì lo lắng trong lòng.
Sự nghiệp không thành, sự đánh giá chưa đúng mức của người thủ trưởng, sự hiểu lầm của đồng nghiệp, sự lo lắng cho tương lai cũng là những điều khiến người đàn ông khổ sở.
Khi cơ hội vươn ra ngoài xã hội đã bắt đầu hạn chế, thì gia đình lại bắt đầu rất quan trọng đối với anh ấy. Chị hãy cố gắng làm cho anh ấy cảm thấy ấm áp và được yêu thương, kính trọng mỗi khi trở lại gia đình.
Chị cũng cần là người chủ động khơi gợi những phút giây hạnh phúc khi ở bên chồng. Đó mới là những “liều thuốc tiên” khiến anh ấy nhiệt tình hơn trong đời sống vợ chồng.
Rất hy vọng chị biết cách sưởi ấm anh ấy và mang lại hạnh phúc cho chính mình.