 |
Các bạn thân mến,
Một mùa xuân mới lại về trên đất nước ta. Đâu đó dưới màu đất nâu ấm áp, trong những cành cây khô khan đang ẩn giấu những mầm xanh mới, những nụ hoa mới cho một mùa sau đẹp đẽ. Và trong tâm trạng mỗi con người cũng vậy, là sự vội vã gấp rút hoàn thành những công việc của năm cũ, chuẩn bị cho những công việc mới hứa hẹn của năm mới sẽ tốt đẹp hơn, sẽ nhiều niềm vui hơn.
Thêm một năm nữa đã qua đi với gia đình Webtretho chúng ta, một năm đầy ắp các sự kiện sôi động, hào hứng, thiết thực. Trước thềm năm Kỷ Sửu này, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những niềm vui đã qua, để có thể yên tâm về hành trang trên con đường bước vào năm mới.
Từng bừng nhất, rộn rã nhất và chắc là khó quên nhất với những thành viên của Gia đình WTT có lẽ chính là ngày sinh nhật lần thứ sáu. Trên cả hai miền Nam Bắc, từ Hà Nội đến TP HCM, chúng ta đã có đền 5000 thành viên cùng chia sẻ một ngày vui chung. Con số đông đảo này quả thật là một niềm vui lớn, niềm tự hào lớn của tất cả chúng ta. Nó chứng tỏ một điều rằng: có một tình yêu, một nơi chốn thân yêu đã nối kết mọi người lại thành một gia đình thực sự. Trong mái ấm gia đình ấy, mỗi chúng ta được bày tỏ hết nỗi lòng buồn vui, lo lắng, hạnh phúc của mình.
Phát xuất từ tấm lòng của những người làm mẹ, WTT chúng ta đã có những hoạt động trong năm qua mang nhiều ý nghĩa và thật cảm động. Đó là chương trình thăm và tặng 410 phần quà cho các bệnh nhi nghèo nhân dịp Tết Mậu Tý 2008 của hội quán Những tấm lòng nhân ái 3 miền, là Hội chợ Từ thiện tổ chức ở cả Hà Nội và TP HCM, là 1.500 món quà Trung thu đầy ý nghĩa cho trẻ em nghèo quận 8. Những món quà tuy nhỏ, nhưng nó cũng sưởi ấm tấm lòng của bao người.
Bên cạnh những sự kiện đầy cảm động ấy, trong một năm qua, WTT cùng với các nhãn hàng quen thuộc đã tổ chức được nhiều cuộc thi sôi nổi và hữu ích cho các mẹ tham gia. Đó là những cuộc thi Chuyện nhà Milex, Sức khỏe của bé – niềm vui của mẹ, Ngộ nghĩnh trẻ thơ. Mỗi lần tham gia vào những cuộc thi này là một lần các thành viên của chúng ta được kiểm tra và bổ sung những kiến thức nuôi dạy con của mình, được một lần nữa ngắm nhìn và “khoe khoang” thành tích nuôi con đáng tự hào của mình. Những cuộc thi đã giúp chúng ta tăng thêm phần gắn bó, thân thiết với nhau hơn.
Cũng trong năm qua giao diện mới của trang tin Webtretho đã ra đời vào giữa tháng 10. Cùng với một diện mạo mới sinh động và đẹp mắt hơn, chúng tôi cũng mở ra những tiện ích mới cho các thành viên như Thước phát triển, blog…
Mái nhà WTT chúng ta khép lại một năm cũ nhiều niềm vui bằng hai lễ Giáng sinh Hồng thật tưng bừng náo nhiệt ở Hà Nội và TP HCM. Gọi tên ngày hội của mình, ngày hội mà xưa nay được nhiều người quen với sắc trắng, sắc đỏ, sắc xanh, bằng màu Hồng, WTT muốn nhấn mạnh một điều: Hạnh phúc chúng ta đang có thật ấm áp, bình yên và tươi sáng như màu hồng của ngày Giáng sinh cuối năm.
Một năm khởi đầu bằng mùa xuân. Mong rằng một mùa xuân mới tốt đẹp như thế sẽ đến với mọi thành viên trong gia đình WTT chúng ta. Mong rằng trong mùa xuân mới này, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ích hơn nữa cho mỗi mái nhà riêng, cho tất cả mọi người xung quanh. Mùa xuân mới, hy vọng mới, sức lực mới dồi dào và mạnh mẽ hơn đang đến với mọi nhà. Xin gửi một lời chúc nồng nhiệt và yêu thương nhất đến cho tất cả mọi người