1,219,988 Thành viên
1,568 Online
+ Trả lời
Trang 4/5 Trang đầuTrang đầu ... 2 3 4 5 cuốicuối
31 đến 40 trên 43 kết quả

Ðề tài: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

  1. #31
    Avatar của Noelvame
    Noelvame đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 24
    Tham gia: 29/07/2011
    Bài gửi: 24
    Được cảm ơn: 7 lần
    Tên bé: Hồ Trúc Quân
    Ngày sinh: 24/12/2010

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Mình mới sinh bé đầu lòng vào 24/12/2010, bác sĩ Hanh đỡ đẻ đó. Bé mình 3,8kg , nhau quấn cổ 1 vòng và mặt ngửa thêm cái tội 3g sáng vỡ ối mà đến 6g tối nhóc mới chịu ra, mà bác Hanh vẫn theo dõi đỡ đẻ thường được đó, chứ vô Từ Dũ hay Hùng Vương thì chắc cho mổ rồi. Nhỏ bạn mình sinh có 3,7kg, do vỡ ối sớm chậm sinh mà bác sĩ bên HV cho đẻ mổ luôn. Lúc đầu mình khám thai ở bác sĩ tư bên Hùng Vương nhưng nghe người nhà đã sinh Việt Hàn thấy ok nên vào khám. Giờ mà mình vẫn biết ơn bác Hanh lắm vì nhờ bác mà mình mẹ tròn con vuông. :Smiling:

  2. 2 thành viên cảm ơn "Noelvame" vì bài viết hữu ích:


  3. #32
    Avatar của Noelvame
    Noelvame đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 24
    Tham gia: 29/07/2011
    Bài gửi: 24
    Được cảm ơn: 7 lần
    Tên bé: Hồ Trúc Quân
    Ngày sinh: 24/12/2010

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Mình mới sinh bé đầu lòng vào 24/12/2010, bác sĩ Hanh đỡ đẻ đó. Bé mình 3,8kg , nhau quấn cổ 1 vòng và mặt ngửa thêm cái tội 3g sáng vỡ ối mà đến 6g tối nhóc mới chịu ra, mà bác Hanh vẫn theo dõi đỡ đẻ thường được đó, chứ vô Từ Dũ hay Hùng Vương thì chắc cho mổ rồi. Nhỏ bạn mình sinh có 3,7kg, do vỡ ối sớm chậm sinh mà bác sĩ bên HV cho đẻ mổ luôn. Lúc đầu mình khám thai ở bác sĩ tư bên Hùng Vương nhưng nghe người nhà đã sinh Việt Hàn thấy ok nên vào khám. Giờ mà mình vẫn biết ơn bác Hanh lắm vì nhờ bác mà mình mẹ tròn con vuông. :Smiling:

  4. #33
    Avatar của HT1988
    HT1988 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm Bài gửi: 91 Được cảm ơn 10 lần
    Tham gia: 15/06/2011
    Bài gửi: 91
    Được cảm ơn: 10 lần
    Tên bé: Le Tran Minh Huy
    Ngày sinh: 25/10/2010
    Tên bé: Le Tran Minh Hung
    Ngày sinh: 18/12/2011

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Sao có nhiều ý kiến khác nhau thế nhỉ :Thinking:

  5. #34
    Avatar của meyeubeminh
    meyeubeminh đang offline Đang bị khoá tại diễn đàn Thành viên 2 năm Bài gửi: 2138 Được cảm ơn 1008 lần
    Tham gia: 31/03/2011
    Bài gửi: 2,138
    Được cảm ơn: 1,008 lần
    Tên bé: Trai
    Ngày sinh: 00/00/2000

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Mình sanh ngày 31/7 vừa qua. Review sơ sơ cùng các mẹ, chưa thể chi tiết đc vì k ngồi máy lâu.
    Mình sanh mổ, nằm 5.5 ngày ( nhập viện lúc chiều tối bvien tính ½ ngày) . Tổng chi phí 12.500.000.
    Đánh giá chất lượng, vệ sinh và thái độ phục vụ 6.5/10 điểm.
    Ưu điểm: Thái độ y bác sĩ và hộ lý, y tá nhẹ nhàng. K biết các mẹ khác sinh ntnao chứ mình sinh đau đớn lắm. 1 phần vì cái nết của mình nhõng nhẽo. Mình gào thét cả bệnh viện. Nhưng các cô hộ lý vẫn rất nhẹ nhàng dùng xe đẩy mình đi mỗi lần cần kiểm tra ( mình nhập viện lúc 2 phân và phải làm nhiều test cho đến khi 4 phân để GTMC do lúc đầu bsi cho sanh thường). Lúc đau quá mình còn cào cấu ng ta, nhưng y tá Châu ôm mình rất nhẹ nhàng và xoa bóp. Các y tá khác chốc chốc lại xoa bàn chân mình cho đỡ lạnh. Mình lên bàn sanh hơn 2 tiếng vẫn chưa sanh đc. Ngủ rồi thức, rồi la.. Nhưng lần nào cũng thấy bsi và các y tá kế bên, nhất là bsi đỡ sanh kê ghế ngồi sát bên. Có lúc mình lại nắm chặt tay bsi đến nỗi bsi bảo em ngủ đi để chị kiểm tra cho em.. Nói chung mình thấy bsi và ekip vất vả vì mình hơi bị nhiều..
    Phần cơ sở vật chất thì mình nằm phòng 700k khá tốt, sạch sẽ có 3 giường ( bvien k cho share phòng nên ý là 700k thì bạn bao 3 giường).
    Bvien k có y tá làm vệ sinh cho mẹ, hộ lý chỉ lau máu 1 lần khi đưa từ phòng sanh về phòng. Còn lại thì các mẹ phải tự đi qua phòng có bồn rửa cực tím để máy làm. Giá 1 lần là 40k, lúc trc khi sanh đi xem phòng thì cô lao công bảo mình là free nhưng khi mình thanh toán viện phí thì thấy họ tính 40k/lần ( mà hay cái là sao ng ta biết mình làm mấy lần nhỉ??? Đặt Camera mình??? ) Vụ này có điều bất tiện là phải đi qua 1 phòng khác, chỉ ở lầu 3 nên các mẹ nằm lầu 2-4 đi hơi mệt. Như mình sanh mổ nằm hơn 2 ngày ( mình đến ngày thứ 3 mới ngồi dậy đc) do đó 3 ngày đầu chồng mình làm hết, tội nghiệp ax.
    Nhược điểm:
    Mình k ưa cái WC ngoài. Bvien chia ra WC và phòng tắm nhưng nam nữ chung. 1 lần mình chạm trán 1 bầy đàn ông thô lỗ, đái tràn sàn nhà… mới sanh xong nổi máu quá chửi lộn 1 tăng. Mà WC cũng k sạch sẽ cho lắm do nhiều ng dùng mà bố mẹ đi sanh còn sạch sẽ chứ mấy cô nuôi đẻ thì dơ dzã man. Từ điểm này mà mình k dám gọi ng nuôi đẻ lên luôn, chồng chăm sóc cho mình, mình chăm sóc cho con.
    Tay nghề bsi, mình đưa vấn đề này vào phần nhược điểm chỉ là cảm nhận rất cá nhân do mình k đc vừa ý cho lắm chứ k phải toàn thể bvien đều yếu kém. Con mình từ tuần mười mấy đã đc các bsi dự sinh là cháu hơi to, mẹ phải kiêng khem nhiều. Bsi mình khám hẹn 1/8 tái khám mới quyết định mổ hay k..Nhưng 30/7 mình đã vỡ ối ( sớm gần 4 tuần) bsi Hanh k có ở bvien bsi trực nhận ca mình. Đã lỡ vỡ ối sớm vào ngày đẹp mà con từ đầu đã hơi to nên gdinh mình xin mổ lấy ngày. Nhưng bsi trực SA lại bảo ối tốt, thai chỉ 2k9 mẹ sanh thường đc.. Thế là mình quằn quại đến 2g sáng hôm sau ( qua mất ngày đẹp) sanh mổ thằng ku 3k6. Do bsi ở bvien Từ Dũ qua mổ- Bsi Bình hiện k làm ở đây nữa mà chuyển qua Từ Dũ rùi nên ca khó thì gọi bác ấy qua (3k6 mà rặn đc thằng nhóc ra thì mình cũng tè le) Mình kiệt sức mê man nguyên ngày hôm sau. Đã vậy còn lãnh luôn mũi GTMC dù đẻ mổ.
    3 ngày đầu vất vả dzã man. Nhìn con mà k động đc con nc mắt cứ tuôn, bố cháu bế cháu đến nằm bên mình mà mình còn k ngóc đầu lên hôn cháu đc.. Con mình gửi y tá chăm 300k/ngày vì chồng mình phải chăm mình. Y tá chăm cháu tốt ( 1 cô 1 bé, sáng 1 cô chiều 1 cô) nên mình gửi suốt cho đến ngày xuất viện.
    Chi phí đại khái:
    Công mổ: 3.000.000
    GTMC: 900.000
    Phòng: 700.000 x 5.5
    Chăm em bé : 300.000 x 5
    Vệ sinh máy: 40.000 x 6
    Còn lại là chi phí tả cho mẹ, thuốc, dịch truyền, kim, bao tay, dao kéo… ( phí 3.000.000 chỉ là công mổ còn lại thì cái j cũng phải trả phí nhé các mẹ. Con dao lam cạo lông cho mẹ đc ghi là: dao lam và công cạo 10.000) .. hihi

  6. #35
    Avatar của meyeubeminh
    meyeubeminh đang offline Đang bị khoá tại diễn đàn Thành viên 2 năm Bài gửi: 2138 Được cảm ơn 1008 lần
    Tham gia: 31/03/2011
    Bài gửi: 2,138
    Được cảm ơn: 1,008 lần
    Tên bé: Trai
    Ngày sinh: 00/00/2000

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    ah còn 1 điểm nữa là k cần dki sinh gia đình thì ng nhà vẫn đc vào phòng sanh, đứng lóng ngóng trc phòng sanh thì y tá mời vào luôn hihi..

  7. #36
    Avatar của HT1988
    HT1988 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm Bài gửi: 91 Được cảm ơn 10 lần
    Tham gia: 15/06/2011
    Bài gửi: 91
    Được cảm ơn: 10 lần
    Tên bé: Le Tran Minh Huy
    Ngày sinh: 25/10/2010
    Tên bé: Le Tran Minh Hung
    Ngày sinh: 18/12/2011

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meyeubeminh Xem bài viết
    Mình sanh ngày 31/7 vừa qua. Review sơ sơ cùng các mẹ, chưa thể chi tiết đc vì k ngồi máy lâu.
    Mình sanh mổ, nằm 5.5 ngày ( nhập viện lúc chiều tối bvien tính ½ ngày) . Tổng chi phí 12.500.000.
    Đánh giá chất lượng, vệ sinh và thái độ phục vụ 6.5/10 điểm.
    Ưu điểm: Thái độ y bác sĩ và hộ lý, y tá nhẹ nhàng. K biết các mẹ khác sinh ntnao chứ mình sinh đau đớn lắm. 1 phần vì cái nết của mình nhõng nhẽo. Mình gào thét cả bệnh viện. Nhưng các cô hộ lý vẫn rất nhẹ nhàng dùng xe đẩy mình đi mỗi lần cần kiểm tra ( mình nhập viện lúc 2 phân và phải làm nhiều test cho đến khi 4 phân để GTMC do lúc đầu bsi cho sanh thường). Lúc đau quá mình còn cào cấu ng ta, nhưng y tá Châu ôm mình rất nhẹ nhàng và xoa bóp. Các y tá khác chốc chốc lại xoa bàn chân mình cho đỡ lạnh. Mình lên bàn sanh hơn 2 tiếng vẫn chưa sanh đc. Ngủ rồi thức, rồi la.. Nhưng lần nào cũng thấy bsi và các y tá kế bên, nhất là bsi đỡ sanh kê ghế ngồi sát bên. Có lúc mình lại nắm chặt tay bsi đến nỗi bsi bảo em ngủ đi để chị kiểm tra cho em.. Nói chung mình thấy bsi và ekip vất vả vì mình hơi bị nhiều..
    Phần cơ sở vật chất thì mình nằm phòng 700k khá tốt, sạch sẽ có 3 giường ( bvien k cho share phòng nên ý là 700k thì bạn bao 3 giường).
    Bvien k có y tá làm vệ sinh cho mẹ, hộ lý chỉ lau máu 1 lần khi đưa từ phòng sanh về phòng. Còn lại thì các mẹ phải tự đi qua phòng có bồn rửa cực tím để máy làm. Giá 1 lần là 40k, lúc trc khi sanh đi xem phòng thì cô lao công bảo mình là free nhưng khi mình thanh toán viện phí thì thấy họ tính 40k/lần ( mà hay cái là sao ng ta biết mình làm mấy lần nhỉ??? Đặt Camera mình??? ) Vụ này có điều bất tiện là phải đi qua 1 phòng khác, chỉ ở lầu 3 nên các mẹ nằm lầu 2-4 đi hơi mệt. Như mình sanh mổ nằm hơn 2 ngày ( mình đến ngày thứ 3 mới ngồi dậy đc) do đó 3 ngày đầu chồng mình làm hết, tội nghiệp ax.
    Nhược điểm:
    Mình k ưa cái WC ngoài. Bvien chia ra WC và phòng tắm nhưng nam nữ chung. 1 lần mình chạm trán 1 bầy đàn ông thô lỗ, đái tràn sàn nhà… mới sanh xong nổi máu quá chửi lộn 1 tăng. Mà WC cũng k sạch sẽ cho lắm do nhiều ng dùng mà bố mẹ đi sanh còn sạch sẽ chứ mấy cô nuôi đẻ thì dơ dzã man. Từ điểm này mà mình k dám gọi ng nuôi đẻ lên luôn, chồng chăm sóc cho mình, mình chăm sóc cho con.
    Tay nghề bsi, mình đưa vấn đề này vào phần nhược điểm chỉ là cảm nhận rất cá nhân do mình k đc vừa ý cho lắm chứ k phải toàn thể bvien đều yếu kém. Con mình từ tuần mười mấy đã đc các bsi dự sinh là cháu hơi to, mẹ phải kiêng khem nhiều. Bsi mình khám hẹn 1/8 tái khám mới quyết định mổ hay k..Nhưng 30/7 mình đã vỡ ối ( sớm gần 4 tuần) bsi Hanh k có ở bvien bsi trực nhận ca mình. Đã lỡ vỡ ối sớm vào ngày đẹp mà con từ đầu đã hơi to nên gdinh mình xin mổ lấy ngày. Nhưng bsi trực SA lại bảo ối tốt, thai chỉ 2k9 mẹ sanh thường đc.. Thế là mình quằn quại đến 2g sáng hôm sau ( qua mất ngày đẹp) sanh mổ thằng ku 3k6. Do bsi ở bvien Từ Dũ qua mổ- Bsi Bình hiện k làm ở đây nữa mà chuyển qua Từ Dũ rùi nên ca khó thì gọi bác ấy qua (3k6 mà rặn đc thằng nhóc ra thì mình cũng tè le) Mình kiệt sức mê man nguyên ngày hôm sau. Đã vậy còn lãnh luôn mũi GTMC dù đẻ mổ.
    3 ngày đầu vất vả dzã man. Nhìn con mà k động đc con nc mắt cứ tuôn, bố cháu bế cháu đến nằm bên mình mà mình còn k ngóc đầu lên hôn cháu đc.. Con mình gửi y tá chăm 300k/ngày vì chồng mình phải chăm mình. Y tá chăm cháu tốt ( 1 cô 1 bé, sáng 1 cô chiều 1 cô) nên mình gửi suốt cho đến ngày xuất viện.
    Chi phí đại khái:
    Công mổ: 3.000.000
    GTMC: 900.000
    Phòng: 700.000 x 5.5
    Chăm em bé : 300.000 x 5
    Vệ sinh máy: 40.000 x 6
    Còn lại là chi phí tả cho mẹ, thuốc, dịch truyền, kim, bao tay, dao kéo… ( phí 3.000.000 chỉ là công mổ còn lại thì cái j cũng phải trả phí nhé các mẹ. Con dao lam cạo lông cho mẹ đc ghi là: dao lam và công cạo 10.000) .. hihi
    Cảm ơn mẹ meyeubeminh nhiều vì đã chia sẻ thông tin, kiểu này chắc mình vẫn sinh ở DHYD quá vì mình không thích dùng nhà vệ sinh chung ~.~

  8. #37
    Avatar của xKunx
    xKunx đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 2 năm Bài gửi: 3165 Được cảm ơn 10406 lần
    Tham gia: 28/04/2011
    Bài gửi: 3,165
    Được cảm ơn: 10,406 lần
    Tên bé: Bee - Hà Lâm
    Ngày sinh: 05/12/2011

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meyeubeminh Xem bài viết
    Mình sanh ngày 31/7 vừa qua. Review sơ sơ cùng các mẹ, chưa thể chi tiết đc vì k ngồi máy lâu.
    Mình sanh mổ, nằm 5.5 ngày ( nhập viện lúc chiều tối bvien tính ½ ngày) . Tổng chi phí 12.500.000.
    Đánh giá chất lượng, vệ sinh và thái độ phục vụ 6.5/10 điểm.
    Ưu điểm: Thái độ y bác sĩ và hộ lý, y tá nhẹ nhàng. K biết các mẹ khác sinh ntnao chứ mình sinh đau đớn lắm. 1 phần vì cái nết của mình nhõng nhẽo. Mình gào thét cả bệnh viện. Nhưng các cô hộ lý vẫn rất nhẹ nhàng dùng xe đẩy mình đi mỗi lần cần kiểm tra ( mình nhập viện lúc 2 phân và phải làm nhiều test cho đến khi 4 phân để GTMC do lúc đầu bsi cho sanh thường). Lúc đau quá mình còn cào cấu ng ta, nhưng y tá Châu ôm mình rất nhẹ nhàng và xoa bóp. Các y tá khác chốc chốc lại xoa bàn chân mình cho đỡ lạnh. Mình lên bàn sanh hơn 2 tiếng vẫn chưa sanh đc. Ngủ rồi thức, rồi la.. Nhưng lần nào cũng thấy bsi và các y tá kế bên, nhất là bsi đỡ sanh kê ghế ngồi sát bên. Có lúc mình lại nắm chặt tay bsi đến nỗi bsi bảo em ngủ đi để chị kiểm tra cho em.. Nói chung mình thấy bsi và ekip vất vả vì mình hơi bị nhiều..
    Phần cơ sở vật chất thì mình nằm phòng 700k khá tốt, sạch sẽ có 3 giường ( bvien k cho share phòng nên ý là 700k thì bạn bao 3 giường).
    Bvien k có y tá làm vệ sinh cho mẹ, hộ lý chỉ lau máu 1 lần khi đưa từ phòng sanh về phòng. Còn lại thì các mẹ phải tự đi qua phòng có bồn rửa cực tím để máy làm. Giá 1 lần là 40k, lúc trc khi sanh đi xem phòng thì cô lao công bảo mình là free nhưng khi mình thanh toán viện phí thì thấy họ tính 40k/lần ( mà hay cái là sao ng ta biết mình làm mấy lần nhỉ??? Đặt Camera mình??? ) Vụ này có điều bất tiện là phải đi qua 1 phòng khác, chỉ ở lầu 3 nên các mẹ nằm lầu 2-4 đi hơi mệt. Như mình sanh mổ nằm hơn 2 ngày ( mình đến ngày thứ 3 mới ngồi dậy đc) do đó 3 ngày đầu chồng mình làm hết, tội nghiệp ax.
    Nhược điểm:
    Mình k ưa cái WC ngoài. Bvien chia ra WC và phòng tắm nhưng nam nữ chung. 1 lần mình chạm trán 1 bầy đàn ông thô lỗ, đái tràn sàn nhà… mới sanh xong nổi máu quá chửi lộn 1 tăng. Mà WC cũng k sạch sẽ cho lắm do nhiều ng dùng mà bố mẹ đi sanh còn sạch sẽ chứ mấy cô nuôi đẻ thì dơ dzã man. Từ điểm này mà mình k dám gọi ng nuôi đẻ lên luôn, chồng chăm sóc cho mình, mình chăm sóc cho con.
    Tay nghề bsi, mình đưa vấn đề này vào phần nhược điểm chỉ là cảm nhận rất cá nhân do mình k đc vừa ý cho lắm chứ k phải toàn thể bvien đều yếu kém. Con mình từ tuần mười mấy đã đc các bsi dự sinh là cháu hơi to, mẹ phải kiêng khem nhiều. Bsi mình khám hẹn 1/8 tái khám mới quyết định mổ hay k..Nhưng 30/7 mình đã vỡ ối ( sớm gần 4 tuần) bsi Hanh k có ở bvien bsi trực nhận ca mình. Đã lỡ vỡ ối sớm vào ngày đẹp mà con từ đầu đã hơi to nên gdinh mình xin mổ lấy ngày. Nhưng bsi trực SA lại bảo ối tốt, thai chỉ 2k9 mẹ sanh thường đc.. Thế là mình quằn quại đến 2g sáng hôm sau ( qua mất ngày đẹp) sanh mổ thằng ku 3k6. Do bsi ở bvien Từ Dũ qua mổ- Bsi Bình hiện k làm ở đây nữa mà chuyển qua Từ Dũ rùi nên ca khó thì gọi bác ấy qua (3k6 mà rặn đc thằng nhóc ra thì mình cũng tè le) Mình kiệt sức mê man nguyên ngày hôm sau. Đã vậy còn lãnh luôn mũi GTMC dù đẻ mổ.
    3 ngày đầu vất vả dzã man. Nhìn con mà k động đc con nc mắt cứ tuôn, bố cháu bế cháu đến nằm bên mình mà mình còn k ngóc đầu lên hôn cháu đc.. Con mình gửi y tá chăm 300k/ngày vì chồng mình phải chăm mình. Y tá chăm cháu tốt ( 1 cô 1 bé, sáng 1 cô chiều 1 cô) nên mình gửi suốt cho đến ngày xuất viện.
    Chi phí đại khái:
    Công mổ: 3.000.000
    GTMC: 900.000
    Phòng: 700.000 x 5.5
    Chăm em bé : 300.000 x 5
    Vệ sinh máy: 40.000 x 6
    Còn lại là chi phí tả cho mẹ, thuốc, dịch truyền, kim, bao tay, dao kéo… ( phí 3.000.000 chỉ là công mổ còn lại thì cái j cũng phải trả phí nhé các mẹ. Con dao lam cạo lông cho mẹ đc ghi là: dao lam và công cạo 10.000) .. hihi
    Cảm ơn mẹ bé minh nhé, chúc mừng mẹ nó đã mẹ tròn con vuông ( dù hơi vất vả ) .....

    Nghe mẹ nó nói vậy, mình cũng sẽ sinh đây lun cho gần nhà. Phòng rộng rãi và có giường cho ox với mẹ đẻ lẫn mẹ chồng ngủ là đc rồi, chứ nằm hành lang như TD hay YD thì tội lắm. Mình cũng gặp bác Hanh rồi, bsi cũng nhẹ nhàng và giải đáp thắc mắc của mình chi tiết lắm, nhưng cũng hên xui như mẹ nó thôi ( lúc sinh mà có bác Hanh trực thì tốt hơn, còn kô thì bsi khác )

    Chúc mẹ bé mau chóng lấy lại sức, bé yêu ăn mau chong lớn.

  9. 3 thành viên cảm ơn "xKunx" vì bài viết hữu ích:


  10. #38
    Avatar của Noelvame
    Noelvame đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 24
    Tham gia: 29/07/2011
    Bài gửi: 24
    Được cảm ơn: 7 lần
    Tên bé: Hồ Trúc Quân
    Ngày sinh: 24/12/2010

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Tội nghiệp mẹ Meyeubeminh và ax quá, 1 mình bạn phải chăm con nhỏ còn ax thì phải chăm bạn. Nhưng dù sao bạn cũng mẹ tròn con vuông là vui lắm rồi. Mình thì may mắn hơn vì thuê đc 1 cô nuôi đẻ chăm sóc bé 400k/1 ngày, còn dì mình thì chăm mình, ax mình thì chạy đi mua thứ này thứ kia thôi. Đợt mình sanh thì phòng nhiều tiền nhất là 600k àh. Tổng chi phí sinh của mình là 6,5triệu thôi, chưa tính tiền nuôi đẻ và các tiền linh tinh khác. Nhưng vui cái là con mình sinh thường vào ngày đẹp và được bệnh viện đt tới là trúng 1 bộ nồi inox 2triệu nữa, giờ mình để bộ nồi đó làm kỷ niệm sau này cho bé con lớn lên sử dụng.

  11. 2 thành viên cảm ơn "Noelvame" vì bài viết hữu ích:


  12. #39
    Avatar của Khanhdau
    Khanhdau đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 1 năm Bài gửi: 54
    Tham gia: 05/11/2011
    Bài gửi: 54
    Được cảm ơn: 9 lần
    Tên bé: HUỲNH. THIÊN. VÂN
    Ngày sinh: 19/07/2012

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Các mẹ đẻ ở bv gaya cho e hỏi mình để xong như vậy có bồi dưỡng y tá và b sĩ đỡ đe cho mình k dza ,hồi xưa chị e có đẻ o đây 1 lần mà chị nỏi lúc đẻ k phải b sĩ khám cho mình mà b sĩ khác nên k có cho , h e đi khám ở bv này b sĩ hanh điều trị vì e bị buồng Trung Đa nang e mới uống thuốc lần đĐa của bác là đã dính rồi mẹ e nói lần sau gặp bác fai bồi dưỡng Nhung chị e nói là ở đo bv k nhận tiền nên e muốn biết có mẹ nào có bỏi dưỡng cho bv k

  13. #40
    Avatar của socolahcm
    socolahcm đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm Bài gửi: 525 Được cảm ơn 284 lần
    Tham gia: 31/10/2006
    Bài gửi: 525
    Được cảm ơn: 284 lần

    Re: Bệnh viện Gaya-Việt Hàn (Q. Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh)

    Tuần trước mình đi khám thai và có hỏi thăm một số mẹ vừa mới sinh xong thì được biết là có bồi dưỡng cho bác sĩ đó. Mình nghĩ sau khi sinh xong thì nhờ người nhà tặng quà có kèm theo bì thư cho bs và tặng giỏ trái cây cho y tá thì chắc là được thôi.

+ Trả lời
Trang 4/5 Trang đầuTrang đầu ... 2 3 4 5 cuốicuối

Bài đáng quan tâm


Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài