- 02/12/2011 12:32 PM #1231
Re: Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình - Phần 3
Mấy nay nhà minh vui vẻ quá, vào thấy đông ơi là đông. Ngày nào e cũng lạng vào 3,4 lần để update tình hình cả nhà. Chúc cả nhà mình luôn may mắn, sớm có quả 2v đỏ chót nhé
Chỉnh sửa lần cuối bởi bibi_ktt; 02/12/2011 vào lúc 12:34 PM.
- 02/12/2011 01:22 PM #1232
Re: Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình - Phần 3
- 02/12/2011 01:35 PM #1233
- 02/12/2011 01:36 PM #1234
- 03/12/2011 08:26 PM #1235
Re: Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình - Phần 3
Cả nhà ơi. Lần trước đến khám bác Lâm, ngày 12 của CK e siêu âm trứng đc 16.3x14.1mm, niêm mạc những 10.2mm, bác Lâm bảo trứng thế vẫn chưa đạt (Trước đây toàn các e trứng bé nhít, niêm mạc thì ko đạt tiêu chuẩn). Nhưng dù sao e vẫn thấy mừng lắm. Lần đầu tiên từ ngày uống thuốc thấy có tiến triển rõ rệt. E mong sao e cùng các mẹ đều đón đc rồng trong năm tới. Cả nhà mình cùng cố gắng nhé! E nghĩ cả 2vc mà cùng vững tin thì nhất định niềm hạnh phúc sẽ đến nhanh thôi.


Sống là nhìn thẳng vào sự thật........:Laughing::Laughing::Laughing::Laugh ing:
- 03/12/2011 09:22 PM #1236
Re: Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình - Phần 3
- 04/12/2011 03:09 PM #1237
- 05/12/2011 09:31 AM #1238
- 05/12/2011 01:56 PM #1239
Re: Bác sĩ Ngọc Lâm ở Mỹ Đình - Phần 3
Các chị ơi, giữa kì kinh này bác Lâm yêu cầu em đi siêu âm ở Trần Bình rồi đem kết quả đến cho bác í xem, không biết ở Trần Bình họ mở cửa mấy h nhỉ, tình hình này vẫn phải đến thật sớm để xếp chỗ sau đó mới rẽ qua Trần Bình siêu âm được!
- 05/12/2011 03:01 PM #1240





. Ko biết nó có tự teo đi không mẹ nó nhỉ
