ah ah ah

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Webtretho.
Nguyên văn bởi nhím mắt xếch
... vậy hả? May quá, có nhím mắt xếch cải chính, tớ cứ lo lo là vì tại làm sao mấy đứa ở xung quanh nhà mình nó uống sữa bầu chăm... như mình... rồi cũng mất sữa....như mình.... Thế nên mới lo, dù sao cũng đẻ rồi, nhưng chỉ sợ chẳng may thế thật thì khốn... Mà đúng như Tra My nói, tin này mà nổ ra thì chắc các bọn hãng sữa nó đến tận nhà mình bóp cổ mình chết...ặc ặc...
![]()
ah ah ah
sao thế nhỉ mình muôn gửi bài mà không được.
Nguyên văn bởi shimizu
Nhà Shimizu nói chuyện làm mình buồn cưòi quá. Nhớ lại chuyện bạn mình ghét sữa bầu kinh dị mà chồng cứ mua bắt uống.
Đến một hôm, chồng pha sữa tận nơi, đưa tận tay bảo: em ơi em cố gắng uống cho con nó thông minh. Hồi đấy nàng cũng đang nghén như là shimizu nên ngúng nguẩy. Hình ảnh lãng mạn tuyệt đẹp đấy không ngờ lại là một ngòi nổ vì mẹ chồng nhìn thấy và bà nhíu mày. Vì 30 năm nuôi con, bà chưa được con trai ân cần dâng sữa như thế.
KHông biết nhà Shimizu có ở chung với BMC không nhỉ.
Các mẹ đang có bầu thân mến,
Có vài chuyện muốn chia sẻ với các mẹ như thế này:
- Tớ có anh bạn rất thân, chuyên gia về dinh dưỡng, đặc biệt về sữa. Qua một số chuyện mà anh ấy nói & mang một tính góp ý chân thành thì tớ thấy sữa bột tiêu thụ ở VN quả thật là không tin tưởng được về chất lượng. Thích thì cứ uống, đảm bảo không chết người thôi, chứ còn dinh dưỡng thì eo ôi...Vậy ai đảm bảo sữa bà bầu là chất lượng tốt hơn sữa tươi tiệt trùng?
- Khi tớ có bầu, tớ cũng tham khảo về dinh dưỡng (uống sữa, ăn uống, etc.) của một số "chuyên gia", tây có, ta cũng có. Ta thì bảo cứ uống sữa bà bầu, tây thì bảo: Chỉ cần uống sữa bình thường, sữa bà bầu vô tác dụng. Rốt cuộc tớ không thèm uống sữa gì hết, vì tớ ghét uống sữa & ăn uống bình thường. Thế mà con tớ vẫn rất tuyệt vời (trộm vía). Đến bây giờ thì tớ quá khinh sữa bà bầu rồi, tốn tiền, vô tác dụng.
Mong các mẹ tương lai đừng bị loè bịp, mất tiền mà lại phải nhăn nhó khi uống sữa đấy.
Ôi, hay quá. Cám ơn thông tin của Nắm Cơm và các mẹ. Mình đã tìm được lý do để không phải uống sữa bà bầu rồi, vì mình thực sự rất ghét uống sữa này dù mình vẫn uống sữa tươi tì tì. Trước đây cũng thấy áy náy lắm khi thấy những bà bầu khác uống đến mấy chục hộp sữa mà mình thì một hộp cũng chẳng xong. Bây giờ thì quyết tâm loại bỏ sữa bầu rồi, hay bọn mình lập hội "không uống sữa bầu" đi
, vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ phải nhắm mắt nhắm mũi uống, vì thực ra có mấy ai thích uống sữa này đâu.
À, cho mình đang uống sữa tươi (ngày hai cốc 200ml) và ăn phomát để thay thế sữa bầu, nhưng mà nên uống loại sữa thanh trùng (hay đóng trong chai nhựa) hay sữa tiệt trùng (đóng hộp giấy) thì tốt hơn nhỉ? Vì mình thấy trong sữa tiệt trùng cũng có chất bảo quản đấy, và để được đến 6 tháng, còn sữa thanh trùng chỉ để được 1 tuần thôi. Ai có thông tin gì cho mình biết với?
Hồi mình ở nhà thấy trên TV và báo quảng cáo đủ loại sữa bà bầu, sữa em bé cho bé thông minh, bé cám ơn mẹ đã chuẩn bị cho bé từ nhỏ nên bây giờ bé rất thông minh,... còn ở nước ngoài mình chỉ thấy quảng cáo sữa của họ có những vitamins và khoáng chất gì gì, những chất nào thì giúp phát triển tốt phần nào,...trong những tờ bướm hay sách quảng cáo của hãng sữa đó phát cho người ta thôi, chứ chưa bao giờ thấy quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng cả, càng ko có nói nhờ sữa của họ mà bé thông minh gì đâu
.
Mẹ Thiên Nga
Tớ có 2 bản đối chiếu để các mẹ tham khảo nhé.
1. là tớ: Tớ bị nghén kinh khủng, không thể uống được sữa bà bầu, đến tận tháng thứ sáu, ax bảo thôi thì giờ em đỡ nghén rồi, cố uống cho con nó khỏe, ừ thì uống vậy, tối trước lúc đi ngủ ax cũng pha cho 1 cốc + 1 cốc nước lọc đi kèm kẻo nuốt xông thì liverphul hết, kết quả, đến khi sinh tớ uống hết được có 2 hộp sữa bà bầu, bé sinh trước 3 tuần vẫn nặng 3.1 kg. Sữa mẹ thì béo và ào ạt như vòi tắm luôn, đến giờ bé hơn 2 tuổi vẫn đủ dùng. (tớ chưa cai)
2. Chị họ tớ, từ khi bắt đầu có bầu đến lức sinh, 1 tuần hết trung bình từ 3-4 hộp. Sinh đủ ngày, nặng 2.7 kg, bé chậm lớn, sữa mẹ ít và trong, bé tăng cực chậm. Cu nhà tớ trong năm đầu tiên tăng từ 1->1.5 kg/tháng, có tháng tăng 2 kg (chắc do tháng đó tớ ăn gà đen)
Suy ra rằng sữa đâu có tốt như quảng cáo. mà trộm vía chứ thằng cu nhà tớ thông minh lắm, cái gì cũng biết và mỏ thì xoen xoét như con vẹt suốt ngày. các mẹ đừng có tin vào sữa bà bầu quá, tớ nghĩ bổ sung các vitamin mà mình bị thiếu còn tốt hơn.
Còn sữa tươi, các mẹ mua sữa tươi Mộc Châu (cửa hàng trên đường cát Linh ấy) sữa ở đó không có chất bảo đảm nên rất an toàn, hồi bầu tớ cũng hay uống sữa ở đó lắm. mà ax tớ làm ở bộ NN nên cũng có thông tin về sữa này, hình như họ phải báo cáo về bộ nên anh ấy biết. ax bảo sữa Mộc châu là sữa tươi 100% đấy, còn sữa Nestly thì không phải tươi hoàn toàn đâu, họ có pha thêm sữa bột cho nó ngậy hơn, nên tốt nhất là nên uống sữa Mộc Châu.
Thông tin ngoài lề: Các mẹ đừng ăn các sản phẩm từ gia cầm nhé. Ax tớ cấm cả nhà ăn cách đây 3 tháng rồi. H5N1 tồn tại cả ở thực phẩm đã nấu chín và cả ở gà khoẻ, đặc biệt là gà ta, gà vẫn khoẻ, người vẫn khoẻ nhưng đã mang vius mà chưa phát bệnh. các ông nhà mình bưng bít đấy. Cẩn thận các mẹ nhé.
Mẹ yêu Dế tít và Chuột nhắt nhất trần đời.
DoThiVietHa (15/06/2009)
Không phải. Không phải bà bầu nào ở nước ngoài cũng dùng suplements. Nếu thấy cần thiết, trước hết BS sỹ khuyên bạn bổ sung theo con đường tự nhiên là ăn uống đủ dinh dưỡng. Sau khi đã thực hiện lời khuyên của BS mà kết quả xét nghiệm cho thấy bạn vẫn cần phải bổ sung thêm các chất cần thiết thì BS mới kê đơn thuốc mua thêm để uống.Nguyên văn bởi nhím mắt xếch
Các bà bầu ở VN mới gọi là uống thuốc vô tội vạ chứ. BS cứ bảo uống thế là vì lo cho con nên mua về uống đều. Thế nhưng, BS kê đơn lại do trình dược viên nó xui nên chẳng cần khám xét gì, cứ có bầu là thiếu sắt, có bầu là thiếu folic... kê đơn cho mua tuốt luốt. Bà thiếu bà thừa bà nào cũng Obimin... cả. Thứ nữa, thuốc cho bà bầu ở VN chủ yếu là viên tổng hợp. Nghĩa là nếu bạn chỉ thiếu sắt bạn vẫn phải nạp thêm cả đồng, kẽm, vitamin A, B, C, D... Huhuhu, ngày nào cũng nước cà rốt, nước cam, rau xanh cà chua ăn tá lả, bổ sung mấy thứ kia vào cơ thể hấp thụ làm sao, bài tiết làm sao. Đã thế lại còn sữa bà bầu, enriched đủ thứ, uống 200ml đã đủ hàm lượng một số chất dùng cho cả ngày rồi vậy mà hộp sữa khuyên chị em cứ ngày làm 2-3 cốc. Ặc ặc...Nguyên văn bởi nhím mắt xếch
Chị em chúng mình kể cũng cả tin. Sách viết mười mươi đọc hết tất cả nhưng hễ ai bảo ăn gì tốt uống gì bổ thì tung hê cả sách, chạy theo làm cho kỳ được. Thấy bảo sữa tốt cho con thế là cố nuốt chứ cũng chẳng hiểu thực hư thế nào. Bọn tây thì nó biết là sữa thì chủ yếu cung cấp can xi và một số vitamin như A, D thế thì cứ sữa tươi mà uống đầy can xi và vitamin A, D. Những thứ được enriched vào sữa như folic, sắt thì bổ sung bằng ăn thịt đỏ, gan, rau xanh... Các thứ như vitamin nhóm B thì ăn cơm gạo lức có mà đầy, hay bánh whole grain. B6 thì có đầy trong quả chuối, mỗi ngày 2 quả là đủ nhu cầu cả ngày. Vitamin C thì đâu đâu cũng có trong chanh, cam, bưởi, kiwi, thanh long, táo... Đại thể là thế nên bà bầu tây không sôi sục đi uống sữa bầu. Bà bầu tây cũng không lăn tăn là uống thuốc uống sữa thì mới được nhiều chất chứ ăn thì thấm vào đâu như bà bầu ta. Cơ mà nhiều, thừa chính là có hại. Các bà bầu tây biết là 1 bữa thì có thể không thấm vào đâu nhưng suốt 9 tháng giữ thói quen ăn uống khoa học thì rất hiệu quả và hoàn toàn tự nhiên để sinh ra em bé khỏe mạnh.
Nhim_con_YD (28/02/2009)
Nhà Shimizu vẫn phải ở chung với BMC chị ạ,nhà có 2 cặp 1 già một trẻ, già là BMC còn trẻ là nhà shimizuNguyên văn bởi Nguyen Ngoc Tra My
, được cái BMC dễ tính nên cũng chỉ mong con dâu ăn được uống được, tối tối vẫn giục AX pha sữa cho vợ. AX ở nước ngoài mấy năm cũng nói chẳng thấy bán sữa bà bầu bao giờ cả nên cũng không nỡ ép uống, nếu uống được thì tốt hơn thôi.
Ôi thôi, nói tóm lại với các mẹ mang bầu là theo mình thấy thì chẳng cần thiết phải uống sữa bà bầu làm gì nếu ko uống được thì đừng cố. Cứ cố gắng bổ xung vitamin bằng ăn uống, bổ xung đạm bằng thịt cá trứng.... ăn càng nhiều càng tốt, có đầy mẹ ko uống sữa mà con vẫn to đùng....
Nếu shimizu và các mẹ khác không uống được sữa bầu thì thôi, đừng cố uống.
Khó chịu lắm.
Mẹ Trà my là một fan của sữa bầu đấy. Mà là fan cuồng nhiệt nhé. Uống sữa bầu tì tì. Nhưng mà hồi đấy sữa bầu Dielac Ma ma rẻ bèo à. 23k/hộp 300 gr. Sau lên 30 rồi 33k. Thế thì mới có tiền để uống 2-3 cốc mỗi ngày. Mà mình rất thích uống sữa nên sữa bầu càng thơm ngon.
Chứ sữa bầu bây giờ đắt khiếp. So với thu nhập và so với dinh dưỡng từ thực phẩm khác đưa lại thì giá sữa bầu là quá đáng.
Nếu mẹ nào ăn khoẻ rồi chỉ uống sữa thường thôi, như CGHL hộp cho nó hợp lý. Và uống điều độ. Đừng nghe quảng cáo mà chén sữa nhiều.
Đừng để béo như mẹ Trà my. Mới bầu được 5 tháng mà đi từ đầu phố đến cuối phố không ông xe ôm nào chịu chở vì sợ đẻ giữa đường. Lên xe buýt thì phụ xe hỏi đi hỏi lại là em đi đẻ à đến phát bực. Còn được những 2 sinh viên nhường ghế.
Sau này mới biết là đã ăn khoẻ rồi thì uống ít sữa thôi, béo quá không tốt.
Các bà bầu muốn con thông minh thì có một cách này:
Bổ sung DHA tư nhiên:
Ăn mỡ cá basa, màu trắng tốt hơn màu vàng.
Hồi năm 2000, cá basa là mốt và có nhiều bài báo nói về mỡ cá basa.
Chén đầu cá, chén cá chép, cứ phần mỡ ở đầu thì lôi ra ăn.
Đúng là như vậy đấy. Em hồi trước cũng sợ uống lắm, 15 tuần đi khám, bác sĩ bảo thai bé quá (Vì chỉ có 90g trong khi ông ý bảo theo bảng thì phải là 120g), phải uống nhiều sữa vào. Thế là em uống liên tục. Tăng cân dễ sợ luôn (Em tăng 21 kg rồi). Có tháng em tăng 5kg liền, sợ quá, đã giảm uống sữa rồi mà vẫn không kìm lại được nữa. Em bé nhà em đi siêu âm hôm nọ chỉ được có 2.9kg (36 tuần). Mà mẹ đã 67kg rồi. Híc híc... Có lẽ WTT nên có 1 bài luôn thường trực ở mục diễn đàn để ai mới vào cũng đọc là không uống sữa bà bầu nhiều, con vẫn to, hi hi....Nguyên văn bởi le diem hang