- 04/06/2007 04:21 PM #1
Bụng bầu đi tắm biển!
Em có bầu được 4 tháng rùi. Hôm qua, AX hứng trí bảo cuối tuần này đi biển Sầm Sơn. Em cũng máu lắm nhưng vẫn hơi lăn tăn vì không biết có phải kiêng cữ gì không. :Thinking:
Các mẹ có kinh nghiệm gì về vụ này chia xẻ với em với!
Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!Xem các chủ đề mới nhất:
- 3 Tháng Giữa Bị hiện tượng giật bụng trên liên hồi (18/05/2013)
- 3 Tháng Giữa Calcium Coriebere hay Calcium C.D.PP???? (18/05/2013)
- Sự lựa chọn tốt nhất cho phụ nữ mang thai(0949559558) (18/05/2013)
- Em mang thai tháng thứ 6 uống trà đá có sao ko các mẹ ? (18/05/2013)
- các mẹ vào tu ván gíup em ! (17/05/2013)
- Sữa nào là tốt nhất khi mang thai ? (17/05/2013)
- 3 Tháng Cuối Nên sinh thường hay sinh mổ hả các mẹ ? (17/05/2013)
- Dau bung am i khi mang thai gan 38 tuan (17/05/2013)
- Tâm Sự trị hiếm muộn ở đâu tốt trong sài gòn các mẹ? (17/05/2013)
- 3 Tháng Giữa Các mẹ ơi, ảnh SA này thì bé là boy hay girl vậy??? bé 13 tuần (17/05/2013)
- 04/06/2007 04:28 PM #2
Ðề: Bụng bầu đi tắm biển!
Đi tắm biển hưởng thụ không khí trong lành thì tốt cho cả mẹ lẫn bé chứ không có sao đâu. Có điều bạn đừng có chạy nhảy mạnh quá thì không tốt đâu nhé. Hồi trước có bầu bé My mình vẫn đi suốt, chẳng sao cả
Đi từ lúc thai mới 2 tháng rồi 4-5 tháng cũng đi
Nhưng quan trọng bác tài phải chạy nhẹ nhàng, đừng dằn xốc quá thì ảnh hưởng đến cả hai mẹ con
Chúc mẹ tròn, con vuông nhé
- 04/06/2007 04:29 PM #3
Ðề: Bụng bầu đi tắm biển!
Thu Hương - Mẹ Mốc Meo
- 04/06/2007 04:34 PM #4
Ðề: Bụng bầu đi tắm biển!
Tùy thuộc vào thể trạng sức khỏe của bạn. Nếu bạn thấy mình ok thì đi biển là cực tốt vì khí hậu ở biển bao giờ cũng ôn hoà. Ngoài ra việc bơi cũng làm cho toàn thân vận động, sau này dễ đẻ. Tớ đi biển từ lúc 4 tháng đến tận 7 tháng, chả có vấn đề gì. Tớ chẳng phải kiêng cữ gì. Tuy nhiên bạn cần phải tránh tất cả những vận động gì quá mạnh, quá sức chịu đựng của cơ thể
- 04/06/2007 05:39 PM #5
- 04/06/2007 05:59 PM #6
Ðề: Bụng bầu đi tắm biển!
:Smiling: Mẹ momo ơi,
Nói ra thì em mắc cỡ lắm
cuộc đời em có biết tới chữ bơi là gì đâu ạ
:Laughing: :Laughing: Em ra biển thì chỉ chay chơi lung tung như con nít ấy:Surprise: vọc cát biển rồi xây lâu đài trên cát thôi à
nên khi nói chuyện với mẹ nó thì chỉ khuyên là đừng chạy nhảy lung tung mà thôi
Chắc em nghĩ là chị ấy cũng như em đó mà:RaisedEye Cám ơn mẹ momo đã nhắc nhở em nhé
- 05/06/2007 12:59 PM #7
- 05/06/2007 01:02 PM #8
Ðề: Bụng bầu đi tắm biển!
Tránh không được để sóng biển đánh vào bụng thôi.
- 05/06/2007 02:32 PM #9
Ðề: Bụng bầu đi tắm biển!
Các mẹ ơi, bà bầu đi biển thì thường mặc đồ tắm kiểu gì? Một mảnh hay bikini. Tớ thì nghĩ là mặc bikini sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng AX lại cãi rằng, mặc như thế sóng nó đánh một phát thì sợ không tìm được quần:Laughing: .Cứ bắt mặc đồ một mảnh, mà bầu bì thế này lại phải mua một bộ to oành mới mặc được à? Các mẹ có cao kiến gì không?
- 05/06/2007 07:18 PM #10
Ðề: Bụng bầu đi tắm biển!
Quần bà bầu lửng ôm, áo thun là xong! Nhỉ! :Thinking:




Trả lời với trích dẫn
Ôm Ta Rê, Tút Ta Rê, Tu Rê Soa Ha



8:05Am 29/12 Tường Chi bé bỏng




