Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
juvexinh
Chị thì ko nghĩ cô Xuyến mệt hay gì đó mà ko làm đâu em, chẳng qua là bác sĩ làm việc họ có lý lẽ riêng của họ, với lại nếu cô Xuyến khám sơ sơ mà lấy tiền thì mới nói, đây cô ko lấy tiền khám và SA nữa. Chị buồn là vì ko được gặp con thôi, mà xã chị thì 1 2 bảo chị phải nghe lời cô Xuyến, còn la chị lần 13w đã tự đi ra ngoài SA, là lố mất 1 lần ròi, giờ ko cho đi SA nữa. Nhưng tối qua thấy chị khóc quá nên chắc mủi lòng, mà bảo chị cố gắng đợi thêm vài tuần nữa, trước khi mần chuyến Trăng mật thai kỳ sẽ đưa chị đi SA :(
Juve Juve, biết cô Xuyến làm đúng mà vẫn khóc nhè. Lêu lêu mắc cỡ.
Cái này khóc là vì hy vọng thật nhiều thất vọng thật nhiều nè. Chị còn có kiểu khóc tu tu chỉ vì lỗi của mình chứ không phải do ai, có lúc chỉ mặt chồng chị rồi khóc tu tu mà lỗi là do chị í. Thậm chí cái lỗi chả là gì mà cứ khóc như con nít làm chồng chả hiểu mô tê, chỉ biết anh xin lỗi anh xin lỗi mà không biết anh có lỗi gì đâu.
Bà bầu hay khóc, đôi lúc khóc để giải tỏa sự lo lắng, căng thẳng thôi. Khóc đã đi rồi năn nỉ chồng cho đi LTK thăm con vậy. Nói thiệt, mình mới khám đây thôi mà đã muốn xem con thế nào rồi, nghe đợi 4 tuần sau mà lâu lắc, thời gian đi lâu ơi là lâu. Chắc vài bữa lại lén đi nộp tiền ngoan cố cho 2F để lấy cái an tâm vậy.
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
me_yeu_tiny
3 tháng đầu mẹ nó cố ăn cháo cá chép nhé. Mẹ nó mua con nhỏ thôi, khoảng 5 lạng trở xuống cho dễ ăn. Chỉ rửa sạch rồi cho vào nấu cháo luôn, nhớ là ko mổ moi j nhé, vì máu cá chép có tác dụng an thai tốt lắm. Chúc 2 mẹ con khỏe!
mẹ Tiny ơi, thế là cứ bảo ngoài hàng người ta đánh vảy cho mình thôi, chứ ko cắt miếng, không mổ ruột gì hết hả mẹ Tiny? Xong về rửa lại rồi cho vào nấu luôn, đến khi ăn là ăn cả ruột được không mẹ nó?
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Sáng nay vô wtt phải kiếm mãi mới ra nhà mới cuả nhà mình (thành leo đến t4 lun)hihi do lần này me Juvi hok để luôn cái link lun nè,hihi dù sao cũng thanks mejuvi đãcó những bài viết bổ ích nha,với cũng đang mong xem kết quả của của meJuvi thế nào vô chúc mừng xem meJuvi SA thấy trái ớt hay con chem chep j chưa mà bị thất vọng nè meJuvi oi, mà thui meJuvi cũng đừng bùn bsi cũng muốn tốt cho mình thui mà,giống me Po cũng hok biết tim thai bé bao lần 1phut nữa mà,chỉ cho minh thấy tim thai đang nhấp nháy trên màn hình thui ah. Đầu tuần sau mẹ Po sẽ đi khám mốc 12w cũng đang nôn hok bít là có thấy được trái ớt hay chem chep hok đây.các mẹ nhà mình cho me Po có nên yêu cầu SA 4d ko nhỉ? Do me Po vô bằng đt đăng lên chắc các mẹ đã leo được mấy tầng ui+con đầu nên cũng hok co kinh nghiệm để chia sẻ cho các mẹ nên ít đăng bài chỉ toàn vô ngóng chiện và học hỏi các mẹ thui. Rất vui được làm quen với tất cả các mẹ ở nhà mình nhe.yahoo va facebook của mình là misschut_xiu@yahoo.com các mẹ nào hay dùng thi add vô 8 cho zui nhé.chắc sẽ nhanh hơn đăng ở đây do ko phải viết bằng vni nè hihi này giờ hơn 1h mới viết xong bi nhiêu đây hihixx
Chúc các mẹ trãi 9m10d khỏe mạnh,con iu phát triển toàn vẹn nhé!!!
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
phil0s0phia_ptt
=)) ui trời ạ =)) em đang cười lăn lộn đây mẹ philosophia ơi :)) =))
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Sinhkhi
mẹ Tiny ơi, thế là cứ bảo ngoài hàng người ta đánh vảy cho mình thôi, chứ ko cắt miếng, không mổ ruột gì hết hả mẹ Tiny? Xong về rửa lại rồi cho vào nấu luôn, đến khi ăn là ăn cả ruột được không mẹ nó?
ko đánh vẩy đâu, để nguyên con mẹ nó à. Về chỉ rửa sạch rồi nấu cháo. Nếu mà mẹ nó ko ăn đc tanh thì cho vài lát gừng vào nhé. Mình chỉ ăn cá thôi, chứ ko ăn cái bên trong hihihi, mẹ nó ăn đc thì ăn cả cũng tốt. Nấu ít cháo thôi mẹ nó ạ, ăn cá là chính.
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
phil0s0phia_ptt
này mẹ Juve cho em hỏi xíu. làm double test thì bs dặn đến tuần 12 là cho em làm rồi (ngày 10/7 e được 12w. kèm thử máu nước tiểu gì gì lun), chi phí khoảng 1tr8 (em làm ở Hạnh Phúc). Mẹ Juve thai lớn hơn em mà sao chưa làm nhỉ. Em hoang mang quá. sao em lại làm sớm thế? có mẹ nào qua rồi thì chỉ giúp em với
Hic hic hic, vụ này chị cũng chả rõ nữa, xã chị thì tin tưởng cô Xuyến lắm nên là cô Xuyến bảo gì làm theo cái đó tăm tắp à. Hôm 12w Juve chỉ đo ĐMDG rồi xét nghiệm máu thôi, chứ ko có XN nước tiểu, 4 tuần nữa mới XN nước tiểu đây ^_^ ...
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Cả nhà vote dùm bé Đại Miu đi thi nhé, chúc các mẹ bình an qua 9th10 ngày, con iu mạnh khỏe, luôn luôn vượt chuẩn, vào đây làm mẹ cháu lại nhớ thời gian nằm bất động suốt ngày ôm máy tính buôn dưa lê, vậy mà thấm thoát 1 năm rồi đấy ạ, cảm ơn các cô, các bác nhiều!
http://www.webtretho.com/forum/f2915...-70-a-1290309/
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
phil0s0phia_ptt
Chào cả nhà,
Cả nhà cho em tham gia mục này với nha, em cũng được 2 vạch rồi, nhưng khi đi siêu âm bụng thì bác sỉ chỉ kết luận niêm mạc dày và cho uống vitamin, sắt với thuốc dưỡng thai gì ấy. Kinh cuối của em là 1/5, nhưng mãi đến khi trễ được 18 ngày em thử mới lên 1 vạch đậm 1 vạch mờ, chu kỳ của em là 33 ngày , từ hồi em thả thì cứ rối loạn cả lên từ ngày 10/2 đến 16/3 rồi 13/4 và cuối cùng là 1/5. Em không biết có phải do bị rối loạn nên kỳ kinh cuối 1/5 của em ko chính xác nên đến giờ bsy siêu âm vẫn chưa thấy túi thai không!
Em cũng đang lo nhưng em sợ lo nhiều lại ảnh hưởng không tốt, hôm qua em lại mua que thử thì 2 vạch đậm bằng nhau, giờ em chỉ chờ đến 3 tuần nữa siêu âm xem thế nào, ước gì thời gian trôi qua mau thật mau các chị nhỉ,
Chúc các chị vượt qua 3 tháng an toàn nhé
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
mecuabum
I i, mình chả biết cái double test là gì nhé. Thứ 7 rồi mình đi khám thì PSQT cho mình làm cái xét nghiệm máu tên là PAPP-P, nó là xét nghiệm của quí 1 á, cái triple test là của quí II. Hình như nó cũng quan trọng như triple test. Phí xét nghiệm là 600K á mẹ nó. Nghe nói cái triple test là tầm 1.4tr (Vì bs nói tổng 2 cái XN là tầm 2tr mà).
Tớ chưa bao giờ được thử nước tiểu. Hic hic...
Ui, sao Juve thấy các mẹ trên này làm toàn tiền triệu ko nhỉ? Juve từ khi có bầu đến giờ chỉ có tiền ăn là tốn tiền triệu thôi, chứ tiền khám chưa bao giờ qua ngưỡng 1tr cả. Hôm 12w SA là 100K + XNM thêm 700K nữa là 800K. Hôm qua làm tripple test chỉ có 500K thôi, tiền 1 hủ thuốc canxi sủi của Đức hết 170K + 1 hộp obimin 50K nữa, tổng thiệt hại cho ngày hôm qua là 720K thôi.
Juve thấy mẹ con Juve chả tốn tiền khám nhiều, chỉ tốn tiền ăn thôi à. Mà đồ ăn thì đỡ 1 cái là ông ngoại và dượng cũng có uy có tiếng nên mua đồ bổ lúc nào cũng được giá rẻ hết ^_^ ...
Re: Mang thai 3 tháng đầu (tầng 30): Mẹ khỏe, con ngoan, đẩy lùi cơn nghén ^_^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
mecuabum
Juve Juve, biết cô Xuyến làm đúng mà vẫn khóc nhè. Lêu lêu mắc cỡ.
Cái này khóc là vì hy vọng thật nhiều thất vọng thật nhiều nè. Chị còn có kiểu khóc tu tu chỉ vì lỗi của mình chứ không phải do ai, có lúc chỉ mặt chồng chị rồi khóc tu tu mà lỗi là do chị í. Thậm chí cái lỗi chả là gì mà cứ khóc như con nít làm chồng chả hiểu mô tê, chỉ biết anh xin lỗi anh xin lỗi mà không biết anh có lỗi gì đâu.
Bà bầu hay khóc, đôi lúc khóc để giải tỏa sự lo lắng, căng thẳng thôi. Khóc đã đi rồi năn nỉ chồng cho đi LTK thăm con vậy. Nói thiệt, mình mới khám đây thôi mà đã muốn xem con thế nào rồi, nghe đợi 4 tuần sau mà lâu lắc, thời gian đi lâu ơi là lâu. Chắc vài bữa lại lén đi nộp tiền ngoan cố cho 2F để lấy cái an tâm vậy.
Em hờn chị luôn nhé vì dám lêu lêu em ... ghét chị ...
Mà sau cái bữa em bị trúng gió, ox em canh em kỹ lắm. Lão có 4 ông bạn, 4 ông đều có vợ có bầu con trai, còn mỗi chồng em chưa biết trai gái, mấy ông đó thì ông nào cũng cưng vợ, chìu vợ, mỗi lần ngồi nhậu với nhau toàn bàn về các bà bầu, chăm sóc bà bầu sao, cho bà bầu ăn gì, uống gì ... kinh khủng lắm. Nên gã nhà em cứ nghe cái gì là làm theo cái đó, nghe bảo SA ko tốt cho em bé vậy là bữa nay cấm tiệt em cái vụ SA luôn. Mà đường nào em cũng lén đi thôi. Vì đầu tháng 8 đi chơi em cũng về nhà gã, em muốn biết giới tính con trước khi về, BMC của em thì chẳng có ý kiến gì đâu, chỉ có điều chị dâu đầu hay nói ra nói vào em ghét lắm, nên cứ biết rồi nói ra để chị í khỏi nói lung tung nữa.