- 14/09/2005 03:43 PM #1
Đặt tên ở nhà cho con
Chào các bà mẹ,
Mình đang mang thai tháng thứ năm, đi siêu âm BS nói là con trai, 2 vợ chồng nghĩ mãi mà chưa chọn được cái tên gọi ở nhà nào hay hay cả. Tư vấn cho mình với!
Hiền,Xem các chủ đề mới nhất:
- 3 Tháng Đầu Cần ghép nhóm tham gia bảo hiểm thai sản (21/05/2013)
- Khác Dầu tràm - Tinh dầu từ cây tràm rất tốt cho mẹ và em bé (21/05/2013)
- 3 Tháng Đầu Xét nghiệm Triple Test (21/05/2013)
- 3 Tháng Đầu Xét nghiệm Triple Test (21/05/2013)
- Tâm Sự Thử que 2 vach 1 mờ 1 đậm (21/05/2013)
- Khác Viên Bổ Thai POLAND MUM DHA "Mẹ tròn, con vuông" (21/05/2013)
- Những điều nên biết khi mang thai ở tuổi 40 (21/05/2013)
- Những thực phẩm tốt nhất bà bầu không thể bỏ qua (21/05/2013)
- Mang thai tuần thứ 8 hết đau ngực (21/05/2013)
- ba tháng cuối bà bầu hay quên? (21/05/2013)
- 14/09/2005 04:07 PM #2
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Thế là phongdhd cũng giống mama rùi! đang băn khoăn đây! nhưng con trai thì cũng dễ, mình định đặt tên cho con ở nhà là Tobe(TuBi), còn mẹ phongdhd có thể đặt tên theo con giống hay theo âm của Tiếng Trung Hoa cũng hay lắm đáng yêu lắm! Chúc hai mẹ con khoẻ!!!!!!!!
- 14/09/2005 04:19 PM #3
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Hả? Sao lại đặt tên là Tubi nhỉ? Bạn ở đâu nhỉ VK hay VN? Theo mình thì tên này hơi bị...hiểu lầm đó. Tụi sinh viên tui hồi đó cứ "đèn đỏ" là kêu rồi...To be (Tubi), kiếm tên khác đi bạn ui.
Nguyên văn bởi Mamachue
Lấy tên thú đặt cho con cũng vui nhỉ, hay ? Nhưng đặt tên gì các mẹ cũng rút kinh nghiệm như thế này : con nít từ 2 tuổi trở lên hay xưng tên, và chỉ xài 1 từ (ví dụ Tubi thì bé sẽ xưng là Bi, Ty còi thì coi chừng bé xưng tên là Còi !) :3:
- 14/09/2005 04:52 PM #4
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Lướt WTT 1 hồi, thế nào cũng tìm ra 1 cái tên hay hay cho bé. Hoặc đợi sinh em bé ra rồi thì trông bé giống ai/ cái gì thì đặt cho bé. VD: Phích (giống cái phích), Chuột (bé như con chuột), Pig (trong ủn ỉn thế...)
Nhưng cố gắng chọn 1 tên hay hay mà có thể sau này bé lớn lên vẫn thích nhé. Con bé em họ tớ ở nhà gọi là "Mắm". Cả nhà vẫn quen gọi như thế dù con bé đã học lớp 12. Nó khó chịu lắm khi bạn đến nhà chơi vẫn bị Mẹ gọi "Mắm ơi, có bạn đến chơi này con". Tuy nhiên, bây giờ lại thấy chồng sắp cưới của nó gọi nó bằng cái tên này đấy.
Chúc các bạn tìm được cho bé một cái tên thật đáng yêu.
- 14/09/2005 05:02 PM #5
Re: Đặt tên ở nhà cho con
HUHUHU ! Thế té ra nó xấu đến thế à? chà phải chọn cái tên nào đây nhỉ?????
Nguyên văn bởi Me Bi Lyn
- 14/09/2005 05:10 PM #6
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Đứa bạn cùng phòng mình đặt tên con là Cò, nhưng mà cu cậu gầy gò và ốm suốt, thế là mình không dám đặt tên là Cò.
Cũng có người đặt tên con là Sữa, Bột, Bi. Nhưng mình muốn đặt tên ở nhà cho con ngay từ khi các bà mẹ còn đang mang thai, và có thể dùng tên đó để nói chuyện với các em bé ở trong bụng của mình, để gọi con mình, như thế không phải chờ đến khi nó trào đời mình mới giao tiếp được với các quý tử của mình.
Tối nào chồng mình cũng sở tay vào bụng mình, chả biết gọi gì mà cứ gọi con như thế này: ê, ê. Mình bảo, bây giờ phải đặt tên cho con thì tối nào cũng nói chuyện được với con, vì ' thằng cu' nhà mình đang ở tháng thứ 5 rồi mà chưa thấy đạp gì cả, nên bố nó muốn gọi nó để nói chuyện.
Đặt tên khó thật đấy!!!!!
- 14/09/2005 05:51 PM #7
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Nhà mình thì đặt tên cho bé là Tôm từ khi biết bé là baby boy, vì bố cháu là con chuột Jerry nên đặt tên con là Tôm cho 2 bố con nó tự trị nhau, nhưng buổi sáng bố dậy xoa bụng mẹ nói chuyện với bé toàn gọi Tôm tép ơi con dậy chưa, có lúc lại gọi thành chôm chôm ơi. Đúng là nên đặt tên cho bé từ trong bụng mẹ để gọi con mỗi lần nói chuyện mình thấy nó gần gũi với mình hơn, cứ như nó nằm ngay bên cạnh mình rồi í.
- 14/09/2005 06:40 PM #8
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Tên ở nhà của 2 đứa con gái mình :
- đứa lớn: CHU, đọc theo âm Việt từ chữ "zhù" trong từ "zhèn zhù", nghĩa là "trân châu", vì là đứa con đầu nên quý như trân châu vậy :4:
- đứa nhỏ: SU, đọc theo âm Việt từ chữ "chou" trong từ "chouchou", nghĩa là "cục cưng:, vì là đứa nhỏ nên là cục cưng của cả nhà :4:
Còn ox mình có 1 cái tên ở nhà rất là tếu: "tài ngạn chảy", nghĩa là "thằng nhỏ mắt to" :4:C.Y (xi wai)
- 14/09/2005 07:56 PM #9
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Haaaaaaa! Nhiều cái tên đáng yêu quá! AX có cái tên có một không hai
Nguyên văn bởi C.Y
- 15/09/2005 08:28 AM #10
Re: Đặt tên ở nhà cho con
Con chị C.Y tên hay quá.
Con nhà em ý hả, đầu tiên gọi là Còi vì đi SA bảo nó hơi bé. Nhưng bị mọi người mắng là gọi thế nó càng không lớn được nên lại thôi. (Bgio thì đúng thế rồi còn đâu).
Em dự sinh sau Tết neen gọi là con Gà cho cháu nó ra đúng ngày đúng tháng, kẻo ra sớm lại càng còi. Đến khi biết được là thị mẹt rồi thì bố cháu gọi ngay cháu là Mái mơ. Thế thôi.
Mới đầu các bà cũng khó gọi cái tên đấy lắm, nhưng giờ thì quen lắm rồi.
Em thì tuỳ, lúc gọi Mái mơ (hai mẹ con tâm sự với nhau), lúc gọi Mơ (cho nhanh), lúc thì gọi con là Phù thuỷ (khi cho ăn), khi thì Đầu gấu (lúc nó không chịu ngồi yên mà chơi, cứ như thằng giặc).
Thành viên sau cảm ơn "phongdhd" vì bài viết hữu ích:
NhamTuatBinhDan (25/06/2011)
Thành viên sau cảm ơn "C.Y" vì bài viết hữu ích:
scarletworld2006 (11/01/2011)




Trả lời với trích dẫn


