-
02/01/2010 10:46 AM #46
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
Mình cũng bị đau lưng lắm. Đêm ngủ cũng cứ vật vã quay bên này bên kia. Thỉnh thoảng bắt xã xoa lưng và ấn dọc hai bên cột sống nữa, buốt lắm bạn ạ. Mình còn bị buốt xuống cả hai chân nữa cơ, rồi thỉnh thoảng lại bị đau ở hai bên mông nữa.
Haizzzzzz, mong qua 12w quá !
-
02/01/2010 11:34 AM #47
-
02/01/2010 12:33 PM #48
Thành viên
- Tham gia ngày
- 13/08/2009
- Bài gởi
- 849
- Cám ơn
- 66
- Được cám ơn 257 lần trong 180 bài
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
Tớ giống mẹ nó này. Đau lưng kinh khủng. Hồi chưa 2v, toàn nằm nghiêng bên trái mới ngủ được. 2v rồi thì cứ nằm nghiêng trái là đau lưng kinh khủng, lại phải nằm ngửa mới cảm thấy dễ chịu. Tớ cũng hay chống chân lên, nhưng giờ có thêm con chó bông to ở dưới chân để gác, cũng đỡ hơn 1 tí.
Còn vụ táo thì tớ chả hiểu nữa. Ngày nào tớ cũng đi được 1 lần, nhưng mà cứ ăn xong cái gì là lúc sau lại muốn đi, nhưng k thể đi nổi được nữa, bụng thì ậm à ậm ạch. Thế có gọi là táo không nhỉ
-
02/01/2010 01:11 PM #49
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
hum nay tỉnh dậy thấy cơ thể bt, ko trướng bụng, ko đau râm ran, lại thấy bụng bé hơn 1tí( chắc tại ko bị căng, bị trướng bụng nữa)
Cơ mà thế thành ra đâm lo, nó đau nhè nhẹ lúc ngủ quen rùi giờ ko thấy nên cũng có tí hoang mang
thấy các mẹ nói lúc đau là lúc thai đang chuyển vào tử cung...mình ko hỉu sao có cảm giác thai đã chuyển vào rùi
Mới đc 5w nhưng cơ thể nhạy cảm kinh khủng... từ khi chưa đến ngày kinh đã tin chắc mình có bé rùi, mỗi ngày thấy 1 khác đi thành ra gần như cảm nhận đc con đang phát triển đến gia đoạn nào ý
định để 7w đi khám nghe tim thai thì hum nay thấy triệu trứng này...mong là mình nghĩ đúng
yêu con quá...
"Yêu mình là một việc khó nhất.
Mình phải yêu mình, mới dẫn dắt người khác yêu mình được"
-
02/01/2010 02:08 PM #50
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/06/2007
- Tên bé
- phạm phương trinh
- Ngày sinh
- 15/12/2006
- Bài gởi
- 262
- Cám ơn
- 55
- Được cám ơn 9 lần trong 8 bài
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
chào các chị. Em đến ngày hôm nay là trễ kinh được 6 ngày rồi. Thử que lên 2v từ khi trễ 2 ngày. Thỉnh thoảng lại có chút dịch hồng hồng. Nhất là tối qua đi đánh chén với hội bạn của chồng về, thấy bụng ngâm ngẩm đau, rồi về nhà thấy ra nhiều dịch hơn, màu đỏ thẫm hơn, nên emlo quá. Sáng nay đi SA thì bác sĩ nói vẫn chưa thấy túi ối,mới chỉ thấy niêm mạc tử cung dầy lên. Mọi thứ đều bình thường, chỉ mỗi chưa thấy túi ối thôi. Bác sĩ hẹn 1 tuần nữa khám lại. Em cứ lăn tăn lo lắng mãi, đã dặn lòng ko được nghĩ ngợi gì rồi mà vẫn vậy.
Ôi mùa đông!!!! Hai bờ mi chẳng muốn rời xa nhau

-
02/01/2010 04:04 PM #51
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
Mình phải nói lời tạm biệt nhà mình rồi. Hôm nay đi siêu âm, bé mình đã bỏ mình ra đi rồi

, phôi bị thoái hóa không rõ hình dạng, tim thai không thấy nữa. 
. Mình vẫn ăn uống bình thường, ko vấn đề gì, vậy mà con mình ko chịu ở lại với mình. Khóc suốt từ lúc siêu âm ra đến giờ, cứ nhìn thấy hình ảnh siêu âm là nước mắt lại rơi. 

Tạm biệt cả nhà
-
02/01/2010 04:13 PM #52
Thành viên
- Tham gia ngày
- 03/02/2009
- Bài gởi
- 137
- Cám ơn
- 29
- Được cám ơn 16 lần trong 14 bài
-
02/01/2010 04:33 PM #53
Thành viên
- Tham gia ngày
- 14/12/2009
- Bài gởi
- 92
- Cám ơn
- 50
- Được cám ơn 47 lần trong 22 bài
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
Cảm ơn mẹ Phương Điệp, mẹ Wintersontana, mẹ Trần thu Thu Thủy nhé, mình sẽ cố gắng làm theo các mẹ, trộm vía hôm qua đi được hihi. Tích cực ăn khoai, chuối, sua chua, ăn rau hoa quả, bưởi... Chắc là sẽ cải thiện được. Riêng vụ mật ong thì mình ko làm được vì hay nổi mụn.
Chúc mừng năm mới cả nhà nhé. Chúc cả nhà đón hổ con thật khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng nha.

-
02/01/2010 04:38 PM #54
Thành viên
- Tham gia ngày
- 14/12/2009
- Bài gởi
- 92
- Cám ơn
- 50
- Được cám ơn 47 lần trong 22 bài
-
02/01/2010 04:48 PM #55
Thành viên
- Tham gia ngày
- 14/12/2009
- Bài gởi
- 92
- Cám ơn
- 50
- Được cám ơn 47 lần trong 22 bài
-
Những thành viên sau cám ơn Meobeo_Cuncon vì bài viết hữu ích:
tranthuthuy_nmu (02/01/2010)
-
02/01/2010 04:48 PM #56
Thành viên
- Tham gia ngày
- 25/12/2009
- Bài gởi
- 26
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
-
02/01/2010 04:55 PM #57
Thành viên
- Tham gia ngày
- 14/12/2009
- Bài gởi
- 92
- Cám ơn
- 50
- Được cám ơn 47 lần trong 22 bài
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
-
02/01/2010 05:11 PM #58
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
Giống mình wa, tuần này thấy không hay đau nữa, cứ thấy lo lo nhưng chắc không sao nhỉ, mình mới được 6w cũng chờ đến hơn 7w một tí để siêu âm nghe tim thai, mình khám ở bác sỹ Tuấn ở 20 Hòa Vũ, mẹ nó khám ở đâu thế. Định 12w đi khám bs Cường mà nghe phải xếp số chờ đợi mệt quá, hic.Thấy các mẹ khen bác sỹ Cường cũng muốn đi khám cho yên tâm, nhưng nhà mình ở TX đi mà chờ lâu thế thì mệt lắm.
-
02/01/2010 05:24 PM #59
-
02/01/2010 06:59 PM #60
Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu (P8)
PD hết tiêm Proges rồi, mình chỉ còn đặt thôi, liều cũng cao mà 600mg/ngày lận, mình có hẹn tái khám lúc 11w nhưng chắc để 12w đi luôn. Ngưng tiêm Proges mình thấy hết nghén luôn
, lo dễ sợ, hic hic, nhưng BS bảo tiêm đủ rồi, thai 9w vẫn khoẻ nên không cần tiêm tiếp, BS phán sao nghe vậy chứ biết thế nào
À, tuổi thai PD nhỏ hơn bạn vài ngày í, bạn SA 12w trước mới đến mình, chờ tin tốt lành của mẹ con bạn nhé




Trả Lời Với Trích Dẫn






