Chao cac ba bau,
Minh cung dang trong tinh trang lo lang vi ko thay tang can nhieu, em be trong bung minh duoc gan 5 thang ma minh cung moi chi tang duoc 4 can thoi. Nhung nghe cac me noi vay minh cung yen tam rat nhieu. Cam on cac me nhieu nhe.
Printable View
Chao cac ba bau,
Minh cung dang trong tinh trang lo lang vi ko thay tang can nhieu, em be trong bung minh duoc gan 5 thang ma minh cung moi chi tang duoc 4 can thoi. Nhung nghe cac me noi vay minh cung yen tam rat nhieu. Cam on cac me nhieu nhe.
Tuli oi
Ban 4,5 thang ma uong toi 9 hop sua loai 900 gram ha?? troi oi, sao nhieu qua vay?? minh nho hoi minh co bau 9 thang uong co 9 hop thoi, moi thang rang lam moi uong het 1 hop, vi minh ghet sua kinh khung, vay la gioi qua roi do. Hoi minh 6 thang bau ma len co 4kg thoi, nhung 3 thang sau thi tang khung khiep, be sanh duoc 3kg6.
Ôi trời ơi sao các chị uống sữa bà bầu giỏi thế? Em được 18 tuần mà lên gần 4kg thôi, từ hồi có bầu đến giờ mới uống được gần 2 hộp Formance loại 300gram thôi, hic hic, ăn uống thì bình thường, không nghén ngẩm gì cả nhưng uống sữa bà bầu thì khó lắm, hị hị, mỗi lần uống cứ như tra tấn ý.
Đọc bài của các mẹ bé, mình cũng thấy vững tin lên nhiều lắm lắm :D. Mình cũng đang có bầu lần đầu tiên ở tuần thứ 19 đấy, thế mà mình chỉ lên được có gần 3kg thôi (đấy là chưa kể, trong 2 tháng đầu tiên, mình bị gầy đi mất 2kg đấy:-D). Bây giờ mình ăn cũng không nhiều lắm, sữa bà bầu chỉ uống được ngày 1 cốc thôi (lại còn bớt xén thìa đong sữa nữa chứ :P). Mọi người đang khuyên mình nên ăn thêm trứng vịt lộn, nhưng mình sợ ăn trứng vịt lộn lắm :(. Các mẹ thử khuyên mình xem có cần thiết phải ăn trứng vịt lộn để bé khoẻ mạnh không???
Em thì ăn được nhiều nhưng sao 18 tuần đến nơi rồi mới tăng được gần 2kg???Bác sĩ cho uống Multivitamin thì tự dưng thấy người mệt mỏi,suốt ngày lâng lâng rồi chán ăn,uống được đúng 7 viên thì em bị ói,có khi ói 3 lần 1 ngày.Hoảng quá em bỏ thuốc thì trở lại bình thường nhưng từ đó kinh uống sữa tươi luôn.Tiếc quá vì hôm bữa mới quảng cáo các mẹ 1 ngày em uống được gần 2 lít sữa tươi làm bébibi ở Áo mắt tròn mắt dẹt phục sát đất :D.Có mẹ nào uống thuốc bổ bị như em không nhỉ?
Chào các mẹ & các bé,
Mình đã ở tuần 12 rồi mà vẫn mệt quá các mẹ ơi. Chẳng ăn uống được gì, gầy nhom à.
Vẫn còn bồn nôn liên tục nữa chứ, khổ quá đi thôi. Cứ thế này chắc mình bị đuổi việc mất thôi vì ko đi làm được gì hết. Thấy các mẹ ai cũng qua giai đọan đau khổ rồi mình thèm chết đi được. Thôi thì làm hết nhiệm vụ kỳ này mình sẽ thề ko bao giờ tái phạm nữa. Mình cũng khuyên mẹ nào hay bị nghén thì đừng thèm làm tập hai làm gì nhé, khổ lắm chị em ơi.
Thôi chúc mọi người vui khỏe nhé.
Hôm nay đi khám thai về nhưng mà buồn lắm các mẹ ơi, em chẳng lên được cânn naò hết cả. Tháng trước đi khám được 50kg lên được 2 kg kể từ khi có thai , nhưng tháng này cân lại cũng chỉ được 50kg thôi. kg hiểu tại sao em lại kg lên cân , có sao kg hacác chị :( :( :(
Lo gì em, chị bầu 6 tháng vẫn 40kg chứ chả lên kg nào nữa kìa .
Mecuheo oi, hoi tham 1 chut, bao gio` thi` cu heo ra do`i da^'y ?
Nếu mecuheo ăn uống tốt thì yên tâm đi, các chất dinh dưỡng đó được bé hấp thu rồi. Lo quá thì hỏi bs cho đi siêu âm thử coi, quan trọng là em bé trong bụng mẹ phát triển tốt so với tuổi của bé trong bụng mẹ. Bé được mấy tuần rồi nhỉ?
Chị Liên ơi, không ngờ hồi đó chị..ròm dữ vậy :o Chả bù cho em, có bầu không ốm nghén gì hết.. mà cứ "mập" nghén, lên cân vù vù 17 kg luôn nhưng sinh em bé có 2.8 kg hà :oops: