-
10/02/2010 10:26 AM #631
Thành viên
- Tham gia ngày
- 07/11/2008
- Bài gởi
- 18
- Cám ơn
- 6
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
-
24/02/2010 09:40 AM #632
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
Mẹ nó siêu âm tuần thứ 22 của BS Cường ở Tôn Thất Thiệp đúng k ạ? BS Cường nổi tiếng khó tính, thường xuyên mắng bệnh nhân nếu nhỡ miệng hỏi thế mà mẹ nó hỏi được giới tính em bé. Khâm phục mẹ nó quá cơ ạ. Hết thang này mình cũng đến siêu âm tuần thứ 22 của BS Cường đây, hi hi
Bố mẹ yêu Hồ Con lắm lắm. Mong chờ từng ngày để chào đón Hổ Con

-
12/03/2010 05:13 PM #633
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/10/2008
- Bài gởi
- 26
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
Mình nghe trên diễn đàn nhiều mẹ "sợ" bác sỹ Cường lắm, mình thì mình nghĩ rằng: mình là khách hàng, mình có quyền hỏi han mà, bác sĩ mà mắng thì cứ từ tốn mà hỏi lại.
Nên hôm đó, mình đi khám, mình bảo bác sĩ cho ông xã vào để xem em bé nữa, kể ra cũng thật ngạc nhiên là bác sĩ lại đồng ý.
Mình cũng có hỏi thêm bác sĩ về vụ tiêm uốn ván, vì trước khi mình có bầu mình đã tiêm một lần rồi, nên băn khoăn là giờ có bầu thì có phải tiêm không, và tiêm bao nhiêu mũi.
Mình vẫn băn khoăn về câu trả lời của bác, bác kêu mình vẫn phải tiêm hai mũi, trong khi mình đọc sách thì họ nói là trước đó đã tiêm rồi thì chỉ cần tiêm 1 mũi thôi. Không biết nghe ai đây.
-
12/03/2010 05:19 PM #634
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/10/2008
- Bài gởi
- 26
- Cám ơn
- 5
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
-
13/03/2010 09:49 AM #635
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
-
13/03/2010 11:00 AM #636
Thành viên
- Tham gia ngày
- 01/01/2010
- Bài gởi
- 5
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
Chào các mẹ,hôm 12w mình siêu âm 4D bác sĩ bảo khả năng là con gái. Ông xã nhà tớ cười phớ lớ vì ông cho rằng mình đoán đúng. Mình thì không bị áp lực gì vì con đầu lòng nhưng tại năm Canh Dần nên muốn có thằng cu cho nó đỡ khổ.Đến khi 18w đi 4D lần nữa, bác sĩ lại bảo là thằng cu. Chả dám tin nữa nên ai hỏi cũng bảo là chưa bít, sợ ăn phải quả dưa bở. Rồi 22w mình lại đi 4D, chưa kịp hỏi hết câu anh bác sĩ đã nói với giọng rất phấn khởi: con trai, trước khi mình ra về còn nhắc lại thêm lần nữa.Tối đó hai vợ chồng đi ăn khao luôn, thế nhưng mà vẫn cứ không dám tin vì nhiều trường hợp bị nhầm quá rồi. 28w đi siêu âm định kỳ 2D thì nhận được câu trả lời nước đôi: chị ko thể nói cho e được nhưng tổng quan là rất tốt. Hông hiểu tổng quan là thằng cu hay cái hĩm nhỉ?
Bây giờ đang được 30w rùi, bụng mình cũng gọn, cũng nhọn, cũng thích đồ ngọt,em bé trộm vía suốt ngày bò trườn trong bụng. Cũng mong là con trai, chọn cho thằng bé cái tên rất ưng rùi nhưng vẫn phòng hờ một cái tên bé gái nữa.hehee
-
13/03/2010 01:51 PM #637
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
he he, chứng tỏ mẹ này vẫn thích con zai hơn
bít con zai cái là ăn khao luôn, nhưng mà tầm 22w siêu âm màu là chuẩn lắm rùi mẹ nó ơi
nhà mình 1 gái đầu, giờ thêm Quý cô tuổi Dần thế mà hôm đi siêu âm anh xãbaor: con trai thì đi ăn phở, con gái thì đi ăn buffet, nhà hàng, kết quả là siêu âm xong đi ăn nhà hàng thật
-
13/03/2010 02:10 PM #638
Thành viên
- Tham gia ngày
- 01/01/2010
- Bài gởi
- 5
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
Tâm lý mọi người thật lạ, khi mình bảo con gái thì động viên:" ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng", còn khi thông báo là bé trai thì chia sẻ với sự mừng rỡ+ghen tị" sướng nhé, con trai Canh Dần là tài lắm đấy nhé!"
Trong thâm tâm mình mong là con zai thật cũng chỉ vì con nó Canh Dần mệnh Mộc mà mẹ nó mệnh Kim, Mộc khắc Kim mà nên nếu là con gái sợ hai mẹ con ko được tình củm thì không thik mấy. Nên cứ mong là con trai đấy ạ, để phấn đấu nhóc sau là con gái lại hợp tuổi mẹ cho tình cảm.
-
13/03/2010 04:00 PM #639
-
13/03/2010 10:24 PM #640
Thành viên
- Tham gia ngày
- 03/09/2009
- Bài gởi
- 21
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 6 lần trong 2 bài
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
Mình được 22 tuần, hôm nay mình cũng mới siêu âm một nàng công chúa. Lúc đầu ai nhìn bụng mình cũng nói mình có con trai, mình cũng mừng nhưng siêu âm con gái mình hơi lo năm nay canh dần ai cũng nói mình sinh con gái sau này sẽ khổ nên mình sợ con khổ chứ đối với vợ chồng mình kiếm được đứa con này rất khó, tự nhiên có được nó là một điều quý giá. Khi mình nghĩ đến điều đó mình tự nghĩ dù trai hay gái đều là con yêu của mình có rất nhiều người TTON mấy lần kiếm một đứa con dù gái vẫn không được. Sướng hay khổ vì năm canh dần chắc thế hệ mình sau này không vì tuổi tác mà kỳ thị đâu nhi?.Vì vậy khi siêu âm việc đầu tiên mình chỉ quân tâm là nó được khỏe mạnh lành lặn là đủ rồi, suy nghĩ cho kỹ dù nó là con gì vẫn là của Trời cho vợ chồng của mình, mình hạnh phúc khi có nó.
-
13/03/2010 10:26 PM #641
Thành viên
- Tham gia ngày
- 03/09/2009
- Bài gởi
- 21
- Cám ơn
- 7
- Được cám ơn 6 lần trong 2 bài
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không????????????????
Mình được 22 tuần, hôm nay mình cũng mới siêu âm một nàng công chúa. Lúc đầu ai nhìn bụng mình cũng nói mình có con trai, mình cũng mừng nhưng siêu âm con gái mình hơi lo năm nay canh dần ai cũng nói mình sinh con gái sau này sẽ khổ nên mình sợ con khổ chứ đối với vợ chồng mình kiếm được đứa con này rất khó, tự nhiên có được nó là một điều quý giá. Khi mình nghĩ đến điều đó mình tự nghĩ dù trai hay gái đều là con yêu của mình có rất nhiều người TTON mấy lần kiếm một đứa con dù gái vẫn không được. Sướng hay khổ vì năm canh dần chắc thế hệ mình sau này không vì tuổi tác mà kỳ thị đâu nhi?.Vì vậy khi siêu âm việc đầu tiên mình chỉ quân tâm là nó được khỏe mạnh lành lặn là đủ rồi, suy nghĩ cho kỹ dù nó là con gì vẫn là của Trời cho vợ chồng của mình, mình hạnh phúc khi có nó.
-
13/03/2010 11:57 PM #642
-
16/03/2010 03:48 PM #643
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
Mình cũng có một công chúa rồi. Bố chồng mình là con một, ox mình cũng con một nên mình bị áp lực lắm. Hồi 14w siêu âm 2D (tập 2) bị nghi là con trai, vì thấy cái kia của nó
. Hôm qua 16w kiểm tra lại bằng 4D lại là công chúa. Mình buồn một chút (xin lỗi con gái của mẹ). Cưng lắm, nhưng như vậy mình phải làm thêm tập 3. 
Thật tội nghiệp cho bọn con gái quá!
Có ai dự sinh cùng tháng với mình ko? 28/8
-
16/03/2010 04:12 PM #644
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
Hihi, còn mình thì, 15w (siêu âm màu) sau khoảng 30 phút nghiên cứu kỹ, BS con trai nhé...Đến lúc 18w (cũng siêu âm màu) trong khoảng 10 phút thôi...BS khác phán là con gái đấy biết chưa? Hehe, vậy chẳng biết nhà mình sắp có Hổ gì đây nữa...hihi
-
16/03/2010 04:15 PM #645
Ðề: Có ai siêu âm con gái mà sinh con trai không?
ôi chả biết em có nên hy vọng ko nữa
...chỉ sợ hy vọng hụt thì còn buồn hơn
hum 13w đi SA 4D bsĩ nói ko có cái j cả, chắc con gái
15w2d đi SA 2D thì bé nằm úp, chổng mông lên
. Mông thì tròn tròn rất rõ nhưng chim chóc thì ko thấy được mà phán
chưa hỉu bé nhà em định bao h mới cho mama biết giới tính đây
Bác sĩ ko nhìn thấy j nhưng lại phán " khả năng là con gái" thế mới chết em chứ huhu
em quyết tâm ko thèm SA đến tuần 22 đi làm quả 4D luôn
...giờ thì zai hay gái được hết, miễn là biết chắc chắn cho em khỏi hồi hộp.
Nhưng nói thật em vẫn hy vọng con zai hơn...vì em dự kiến sinh vào tháng 8âm huhu
...mẹ canh tháng đẹp thế cơ mà, sao con chưa có trym cho mẹ vui

thay đổi nội dung bởi: habaolinh, 16/03/2010 lúc 04:17 PM
"Yêu mình là một việc khó nhất.
Mình phải yêu mình, mới dẫn dắt người khác yêu mình được"

tại lân đầu siêu âm bác si chỉ e thấy 3 cái vạch song song, bs nói là dấu hiệu của con gái, lần thứ 2 siêu âm bs khac,bsi này cũng nói là 80% con gái, e nói làm sao biet chính xac, bs nói phải đợi sinh ra mới biết 100%
Trả Lời Với Trích Dẫn


















