1,200,294 Thành viên
8,940 Online
Block
+ Trả lời
Trang 1/48 1 2 3 11 ... cuốicuối
1 đến 10 trên 476 kết quả

Ðề tài: Các mẹ ơi, đau đẻ như thế nào, chia sẻ kinh nghiệm đi

  1. #1
    Avatar của khicon
    khicon đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 8 năm Bài gửi: 120 Được cảm ơn 10 lần
    Tham gia: 26/07/2004
    Bài gửi: 120
    Được cảm ơn: 10 lần

    Các mẹ ơi, đau đẻ như thế nào, chia sẻ kinh nghiệm đi

    Sáng nay mình vào BV để làm kiểm tra (vì hôm qua đi khám BS nghi ngờ nước ối có vấn đề). Mình được dẫn vào phòng đẻ và cũng phải nằm lên bàn đẻ để người ta đo các cơn co thắt tử cung bằng máy. Nằm ở đó mình được (hay bị?) chứng kiến cảnh các bà bầu nằm trên bàn chuẩn bị đẻ. Nói xin lỗi các mẹ chứ mình thấy hình ảnh đó kinh khủng quá! Cứ phải nằm tơ hơ ra như vậy (mà lúc đó vì mình nằm ở bàn đối diện nên tình cờ nhìn thấy hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì), thỉnh thoảng ông BS, bà y tá đi qua lại thọc tay vào kiểm tra xem mở được mấy phân rồi. Thế rồi có những người chắc cũng giống như mình, đi đẻ lần đầu tiên nên rất sợ, liền bị BS mắng: Ai làm gì mà nằm rúm ró thế, rồi:sao cứ dúm đít vào thế, nằm ngay ngắn ra xem nào... Chẳng hiểu có phải lúc đó mình k bị đau đẻ nên khi quan sát và nghe tất cả những lời nói đó mới thấy sao phụ nữ khổ thế! Chắc lúc đẻ đau quá thì chẳng còn xấu hổ gì nữa đâu nhỉ? Nhưng xấu hổ chỉ là 1 phần thôi, nhìn hình ảnh ấy mình thấy sợ kinh khủng, nằm trên bàn mà nôn nao hết cả người, nghĩ đến lúc mình đẻ cũng phải nằm như thế, k có người thân bên cạnh, đau đớn thế mà chẳng được an ủi...
    ÔI, chắc tại mình chưa đẻ bao giờ đấy các mẹ nhỉ? Bao nhiêu mẹ vẫn sinh con bình thường có thấy kêu ca gì đâu? Mà mình còn đang bị quá ngày nữa chứ! Nếu tính theo kinh cuối là 23/12, còn hôm trước đi khám thì BS bảo lại từ 25-28/12. Cả bên nội bên ngoại nhà mình mấy hôm nay cứ sôi lên sùng sục, lại còn bắt mình phải vào viện nằm trước (mà BV đông thế, ai người ta cho mình vào nằm chờ đẻ cơ chứ!). Hôm qua đi khám về thấy BS bảo nước ối có vấn đề lại càng lo, nhưng hôm nay kiểm tra xong lại cho về, làm 2 vợ chồng lại lôi thôi lếch thếch mang đồ về nhà (vì đã chuẩn bị tinh thần vào viện luôn rồi). Mấy ngày nữa mà chưa có dấu hiệu gì mình cũng xin cho đẻ thôi, vừa lo lắng, mệt mỏi, lại suốt ngày bị giục phải vào viện...
    Mình thấy nhiều mẹ cũng mang thai bằng thời điểm với mình mà bây giờ đã mẹ tròn con vuông rồi, sung sướng thật! Có mẹ nào đang ở trong hoàn cảnh giống mình không?

    Xem các chủ đề mới nhất:


  2. #2
    Avatar của Diên Khánh
    Diên Khánh đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 8 năm Bài gửi: 1397 Được cảm ơn 135 lần
    Tham gia: 15/11/2004
    Bài gửi: 1,397
    Được cảm ơn: 135 lần
    Tên bé: Ivan hung bạo
    Ngày sinh: 2004
    Tên bé: Hoàng tử chăn lợn
    Ngày sinh: 2007
    Tên bé: Công chúa và hạt đậu
    Ngày sinh: 2011

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Úi giời ôi, mình trèo lên cái bàn đấy run lẩy bẩy, BS lại còn chửi mắng, sao nhát thế, không có chồng à mà cứ sợ rúm ró thế? suýt nữa cãi nhau vì mình tức quá Làm phụ nữ khổ thật, mà phụ nữ cũng không biết thông cảm cho nhau... Bạn cứ bình tĩnh, mọi việc cũng qua thôi, lúc bế trên tay đứa con thì bạn sẽ thấy mọi chuyện còn lại chẳng là cái đinh gì hết! :4: Chúc vui vẻ và bình tĩnh, sắp đến đích rồi, cố lên Chiaki... :4:
    những mặt người xa lạ

  3. #3
    Avatar của yttikoob
    yttikoob đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 8 năm Bài gửi: 653 Được cảm ơn 17 lần
    Tham gia: 26/11/2004
    Bài gửi: 653
    Được cảm ơn: 17 lần
    Tên bé: Chíp (Trần Đức Khang)
    Ngày sinh: 11/02/2005
    Tên bé: Ủn (Trần Đức Nam)
    Ngày sinh: 31/03/2007

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Nghe mẹ khỉ con miêu tả mà mình rùng cả mình. Khoảng giữa tháng 2 năm sau là cũng đén lượt mình ròi. Sợ ghe. Thé mẹ khỉ con sẽ đẻ ở benh viện nào vậy?

    PAPA, HE LOVES MAMA!

  4. #4
    Avatar của Me Khue
    Me Khue đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 556 Được cảm ơn 125 lần
    Tham gia: 26/03/2004
    Bài gửi: 556
    Được cảm ơn: 125 lần
    Tên bé: Nguyễn Hạ Minh Khuê
    Ngày sinh: 03/08/2003
    Tên bé: Nguyễn Khang
    Ngày sinh: 03/02/2007

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Phải cố lên thôi các bà mẹ tương lai ơi, mình cũng vậy, chán lắm, mình sợ cái cảnh mà BS 5' lại thăm chửng (thọc tay vào) xem đã mở mấy phân , nghĩ đến ây giờ còn nổi da gà, mình vừa đau đẻ mà còn đau mỗ nữa. Thôi các mẹ cố lên nhé, bao nhiêu mệt nhọc đau đớn sẽ tan biến khi các mẹ nhìn thấy thiên thần của mình.

    Chúc Khỉ con được mẹ tròn con vuông nhé! :1:

  5. #5
    Avatar của HuynhChau
    HuynhChau đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 8 năm Bài gửi: 207 Được cảm ơn 19 lần
    Tham gia: 15/10/2004
    Bài gửi: 207
    Được cảm ơn: 19 lần
    Tên bé: Nguyễn Ngọc Huỳnh Châu
    Ngày sinh: 23/06/2004
    Tên bé: Nguyễn Ngọc Huỳnh Ân
    Ngày sinh: 16/12/2008

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Không biết khi mình post bài này thì Khicon đã sinh chưa nhỉ?, lúc trước mình cũng xém bị sinh trễ đấy, đến đúng ngày sinh rồi mà chẳng thấy tín hiệu gì cả, đi khám BS thì BS bảo tối nay về "se đầu vú", thế là tối đó khoảng 9h thì mình bắt đầu làm, cũng sơ sơ thôi vì mình thấy nó kì kì sao đó, nhưng cũng công hiệu lắm, đến 3h sáng là mình bắt đầu chuyển dạ rồi.

    Không biết Khicon khám ở BV nào vậy? nếu ở tp.hcm, mình không biết ở các BV khác thì như thế nào chứ mình sinh ở BV PSQTế thì rất là tốt, rất là lịch sự. Bs, y tá đều rất nhẹ nhàng, khi mình vô đến BV thì họ phát đồ đồng phục là cái áo dài qua gối, quần lót giấy, BVS, rồi cho nằm ở Phòng Chờ Sinh. Mỗi lần BS, y tá thăm khám (xem nở bao nhiêu phân) thì họ kêu và giúp mình bỏ 1 chân ra khỏi quần lót, co gối lên và họ khám, chứ không nằm tơ hơ ra đâu, cũng kín đáo lắm, xong thì họ lại giúp mình mặc lại như bình thường. Cho đến khi nào đạt đến độ nở thích hợp rồi họ mới chuyển mình qua Phòng Sanh và hướng dẫn mình lên bàn sanh. Nghe mình được qua bàn sanh là thấy nhẹ cả người, vì lúc chuyển dạ thì đau và lâu lắm, chỉ mong sinh ra cho rồi thôi.

    Lúc mình sinh bé Châu, khi đã lấy bé Châu ra rồi, vệ sinh xong xuôi thì mình cảm thấy lạnh, nói cô y tá 1 tiếng là lập tức cô ấy lấy mềm và đắp cho mình, ở PSQTế thì sau khi sinh mình vẫn nằm trên bàn sanh khoảng 3h thì mới được chuyển lên phòng. Sau khi sinh xong thì họ gắn miếng nệm vào phần đuôi bàn sanh nên mình nằm thẳng chân cũng thoải mái lắm.

    Các mẹ ở Sài Gòn nếu có điều kiện tí, muốn hưởng thụ tí và thai nhi phát triển bình thường thì mình nghĩ nên sinh ở PSQTế. Mình sinh thường, ở BV 4 ngày, thì tổng chi phí mình đã trả là 4.800.000đ, bao gồm :
    - 4 ngày x 650.000đ/ngày, phòng 2 giường đơn, tv, tủ lạnh, điện thoại, toilet riêng
    - tiền sinh
    - tiền thuốc
    - tiền xét nghiệm máu
    - Cơm cho mẹ (điểm tâm, trưa, chiều)
    BV cấp cho mình : 1 hộp sữa Frisolac, 1 bộ đồ, mỗi ngày 10 tả vải, 3 khăn lông lớn cho em bé
    Cho mẹ thì 1 bịch BVS, 1 bịch quần lót giấy, mỗi ngày vệ sinh mẹ 2 lần, tắm bé 1 lần (đem đồ nghề đến phòng mình tắm bé luôn, chứ không bồng bé đi).

    Và 1 cái nữa mình cũng cảm thấy thoải mái là không phải cho tiền y tá hay hộ lý gì cả, mỗi ngày họ đến vệ sinh phòng, thay đồ cho mẹ, đổi đồ cho con mà không nhận bất cứ 1 khoảng tiền nào, mình cho họ còn trả lại nữa.

    Mình đau đẻ mà được chăm sóc tốt thì cũng thấy an ủi lắm các mẹ ơi !
    :1:
    Thương 2 con vịt thúi quá đi thôi !!!!!!

  6. #6
    Avatar của hktran
    hktran đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 1159 Được cảm ơn 20 lần
    Tham gia: 26/03/2004
    Bài gửi: 1,159
    Được cảm ơn: 20 lần

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Cho mình nhiều chuyện tí nha. Mẹ Khicon ơi, tại bạn đi khám nên có thể quan sát xung quanh, chứ bạn mà đau đẻ lúc đó có đau kêu trời chứ để ý quan sát gì nữa.

    Ở bên đây khi sinh hay khi dưỡng sinh cũng mỗi người 1 phòng đấy. Nếu bạn ngại mình cũng nghe nói như mẹ Huỳnh Châu là ở BV Phụ Sản Qte TPHCM có dịch vụ phòng riêng cho AX vào nữa đấy.

  7. #7
    Avatar của Ba bé Thiên Nga
    Ba bé Thiên Nga đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 8 năm Bài gửi: 180 Được cảm ơn 86 lần
    Tham gia: 16/11/2004
    Bài gửi: 180
    Được cảm ơn: 86 lần
    Tên bé: Nguyễn Ngọc Thiên Nga
    Ngày sinh: 16/12/2004
    Tên bé: Nguyễn Thiên Kim
    Ngày sinh: 26/06/2010

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Mẹ Khicon ơi, bên đây thì một mình một phòng sinh, khi sinh thì có nguyên một ekip bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh,... chăm lo. Chồng còn được vào chứng kiến từ đầu đến cuối khi vợ sinh để cùng chia sẻ nữa. Và khi nằm chờ sanh thì có nữ hộ sinh lâu lâu cũng vào kiểm tra xem mở bao nhiêu, nhưng họ nói chuyện nhẹ nhàng giống như tâm sự vậy. Họ còn cho vô phòng ngâm nước nóng, hoặc phát quả bóng to để thư giãn khi các cơn đau đến.

    Nhưng đúng thật là lúc lên các cơn gò thắt và co bóp chuyển dạ thì thấy người phụ nữ khổ thật. Lúc đau quá thì cứ nhè chồng mà cáu ngắt :3: Vợ sinh xong thấy vừa thương vợ mà lại thương mẹ mình hồi xưa quá. Bởi vậy mấy người con bất hiếu đúng là đáng tội. Còn các nàng dâu cũng nên thông cảm cho mẹ chồng đi vì sinh ra đứa con vừa mang nặng 9 tháng rồi khi sinh thì cứ đau thắt từng cơn.

    Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi, yên tâm đi nhé, chúc mẹ tròn con vuông.

    PS: Bên này thì khi đi sinh khỏi phải mang gì cả, cứ gọi cấp cứu chở vào bệnh viện thì tất cả đồ đạc , thức ăn, nước uống,... người ta lo tất. Xong rồi thì cũng chỉ cảm ơn đi về chứ cũng chẳng phải lo phong bao như ở VN. VN cũng nên có những dịch vụ loại này để đỡ mất công người nhà mà khỏi phát sinh dịch vụ phí.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi OXbebibi; 28/12/2004 vào lúc 11:28 PM.
    Hay ăn chóng lớn nhé Thiên Nga và Thiên Kim bé bỏng dễ thương của ba mẹ ơi. :LoveStruc: Ba mẹ yêu thương hai con nhất trên đời :Rose: Homepage của Ba bé Thiên Nga

  8. #8
    Avatar của cuncon_78
    cuncon_78 Khách

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Mình cũng từng bị sợ kinh khủng khi sinh, mình chỉ khuyên các bà mẹ tương lai dừng có sợ như mình vi mình bị sợ qus huyết áp tăng cao, run cầm cập rung cả giường, sau đo máu đã chảy ngược từ ống dẫn lên dây truyền thuôc, may ma BS nhin thấy sớm.

    Theo mình đẻ cũng rất đau nhưng không đáng sợ như thế, nó là điều tuyệt voài của người phụ nữ khi sắp được làm mẹ.

    To ban Oxibili : Bạn là ông bố trẻ phải không, mình chỉ muốn nói với bạn là, công sinh rất lớn nhưng công dưỡng mới thật sự tuyệt vời, điều này bạn sẽ thấy ngay thôi, bạn không nên mới thấy vợ đẻ đã vội nới các nàng dâu như thế, tất nhiên thiện ý của bạn tôi hoàn toàn hiểu, hơn nữa đẻ hoàn toàn tỉnh táo và biết mình muốn gì, nói gì, không đến nỗi càu nhàu hay đem chồng ra nói hay chửi như các bà đẻ bạn thấy ở nông thôn hay buôn bán đâu, tôi không hiểu sao bạn lại có suy nghĩ là khi đẻ vợ đau quá nên có thể nói chồng gì thì nói thế nhỉ, theo tôi chuyện đau đẻ là cơn đau hoàn toàn có thể chịu đựng được, khi có con ai cũng thương bố mẹ minh hơn vì công dưỡng dục bạn se trải qua, còn chuyện mẹ chồng nàng dâu tôi nghĩ rất khó nói nếu mình ngoài cuộc. Vói lại theo tôi sinh con trong thang đầu này tâm lý người mẹ còn biến đổi "khó chịu" hơn lúc đau đẻ nhiều đây. Mong ông bố trẻ bình tĩnh huoqwngr vai trò làm bố, còn nhiều cái khác chứ đau đẻ chưa là gì để bạn phải "ngưỡng mộ" quá thế đâu

  9. #9
    Avatar của Linh mèo
    Linh mèo đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 8 năm Bài gửi: 3870 Được cảm ơn 204 lần
    Tham gia: 27/08/2004
    Bài gửi: 3,870
    Được cảm ơn: 204 lần
    Tên bé: Bill
    Ngày sinh: 2005
    Tên bé: Bond
    Ngày sinh: 2007

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Ôi trời ơi sợ quá, híc híc, em còn 3 - 4 tuần nữa là sinh rồi, hu hu, khicon miêu tả làm em sợ quá hu hu...
    Giá như ở HN cũng có bv PS QT mà giá cả như mẹ Huỳnh Châu đưa lên thì em cũng đăng ký, híc híc, nhưng ở HN hình như chả có bệnh viện nào như thế cả. Ở HN đi khám còn bị quát tháo huống hồ đi đẻ. Không biết mấy người làm nghề bs PS có nghĩ tới cảnh con (cháu) họ cũng ở trường hợp tương tự như vậy không mà họ làm mình làm mẩy người ta thế không biết.
    Sợ quá hu hu...

  10. #10
    Avatar của Thảo Gấu
    Thảo Gấu đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 8 năm Bài gửi: 5178 Được cảm ơn 1159 lần
    Tham gia: 09/07/2004
    Bài gửi: 5,178
    Được cảm ơn: 1,159 lần

    Re: hu hu, so de qua!!!

    Mẹ Gấu cũng là một con cáy ngày đây này. Vì quen bs nên được người nhà sản phụ nhờ vào xem người thân của mình đẻ đến đâu rồi, vì tử cung mở 2 phân trong vòng 3 ngày vẫn thế nên ra vào phòng đẻ như y tá luôn. Nhìn cảnh các mẹ nhăn nhó, đau đớn ra ngoài nhìn chồng khóc nhè luôn vì sợ, nằng nặc bắt bs cho mổ.
    He he, cuối cùng mổ thật, sướng tê người vì chỉ bị đau mỗi một đêm. Sáng hôm sau tụt xuống giường đi bắt chuyện với các mẹ khác

+ Trả lời
Trang 1/48 1 2 3 11 ... cuốicuối

Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài