- 26/09/2007 11:24 AM #1
Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
:RaisedEye Em được 6 tháng rồi mà sao dạo này ngán ăn uống quá!! Hầu như không lúc nào thấy đói cả. Không biết có chị nào giống em không. Em chỉ sợ em bé không đủ chất mà thôi.
Xem các chủ đề mới nhất:
- 3 Tháng Cuối ai cần giúp việc chăm sóc bé và chăm sóc mẹ!!!!!!!!! 19/062013
- 3 Tháng Đầu tập 1 phải dùng thuốc nội tiết thì tập 2 có bắt buộc phải uống k các mẹ ??? 19/062013
- 3 Tháng Đầu Khuyến mại lớn chỉ dành cho các mẹ bầu, chuẩn bị mang thai,mang thai và sau sinh này! 19/062013
- Thai kỳ đã ảnh hưởng thế nào đến những giấc mơ? 19/062013
- 3 Tháng Đầu thai chậm phát triển so vs tuần tuổi 19/062013
- 3 Tháng Đầu thai chậm phát triển so vs tuần tuổi 19/062013
- 3 Tháng Giữa Cắt Lợi(nướu) vì bị viêm nha chu :( 19/062013
- Khác 10 cách thư giãn tuyệt vời cho mẹ bầu 19/062013
- Tâm Sự Nghỉ việc giữa chừng lúc mang thai có được hưởng bảo hiểm không? 19/062013
- 3 Tháng Cuối Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trái tuyến khi sinh như thế nào? 19/062013
- 26/09/2007 01:35 PM #2Tham gia: 11/05/2007Bài gửi: 600Được cảm ơn: 382 lầnTên bé: Phan Võ Minh HiếuNgày sinh: 21/12/2007
Ðề: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
Có mình đây. Chẳng thiết ăn uống gì cả. Anh xã còn nói: Sao thấy mấy bà bầu trong cty anh "chén" liên tục suốt ngày còn vợ mình thì... Sợ con SDD từ trong bụng mẹ lắm đó chứ nên ráng ăn, mà mỗi lần ăn cứ như bò nhai rơm vậy. Hổng có thấy thèm thuồng 1 món gì hết từ lúc có thai đến bây giờ. Tuy nhiên mình cũng ráng uống sữa bầu ngày 2 ly nên chiều cao và cân nặng em bé vẫn đạt mức chuẩn (trộm vía con). Bạn ráng uống sữa bầu vào để cải thiện tình hình nhé. Chúc 2 mẹ con khỏe.
- 26/09/2007 02:20 PM #3
- 26/09/2007 03:14 PM #4Tham gia: 05/08/2007Bài gửi: 11,724Được cảm ơn: 515 lầnTên bé: Jun CookieNgày sinh: 23/12/2007Tên bé: Kính KoongNgày sinh: 17/02/2010
Ðề: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
mình cũng tự nhiên chán ko muốn ăn, ăn ko có cảm giác ngon lành gì nữa. nhưng vẫn phải cố gắng "nhồi vịt" và uống sữa, ko thì thương con lắm.
- 26/09/2007 03:21 PM #5
Re: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
Tớ cũng 1 tháng nay rồi chẳng muốn ăn uống gì cả, bình thường mỗi bữa được 1 bát cơm, bây giờ đến 1 bát cũng ko muốn ăn nữa, vì thế tớ cũng cố phải uống sữa bầu ngày 2 ly thôi để cho con mình được đủ chất mà.
- 27/09/2007 02:28 AM #6Tham gia: 25/03/2007Bài gửi: 829Được cảm ơn: 95 lầnTên bé: Đào Jinny Huyền Anh (Boo)Ngày sinh: 18/02/2008Tên bé: Đào Jeanny Khánh Anh (Bee)Ngày sinh: 22/10/2009Tên bé: Đào Jimmy Duy Anh (Bon)Ngày sinh: 18/08/2012
Ðề: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
Em tầm 2 tuần nay cũng cảm giác lưng lửng, nhiều khi đói rã hòng mà nhìn đồ ăn ngán ơi là ngán. Thèm như bún ốc như ước mơ thế mà bên này ko có... hic
Mẹ càng yêu con hơn từ những điều như thế...



Yêu mũi tẹt, mắt híp của mẹ 



Blog nhà cháu - http://my.opera.com/booHK/blog
- 27/09/2007 09:12 AM #7
Ðề: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
Tưởng chỉ có mỗi mình chán ăn, hóa ra có nhiều mẹ cũng thế. Cả tháng thứ sáu mà tớ tăng có được 1 kg, cũng lo con suy dinh dưỡng nên ngày cố 3 cốc sữa. Trộm vía hôm đi siêu âm lúc 28 tuần bé được 1539g, thế là ăn bao nhiêu vào con hết( bé nhà mình lúc 25 tuần chỉ có 915g thôi). Thế nên các mẹ đừng lo gì nhé, ai không ăn được thì cố uống sữa đi.
- 27/09/2007 01:56 PM #8Tham gia: 09/08/2007Bài gửi: 4,698Được cảm ơn: 1,364 lầnTên bé: Lê Anh PhongNgày sinh: 07-01-2008Tên bé: Lê Hà Phương ChiNgày sinh: 12/10/2012
Ðề: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
Mình cũng vừa than bên Topic "Ăn gì để tăng cân những tháng cuối", sang đây lại thấy các mẹ giống mình. Hồi tháng 4,5 thì mình ăn nhiều lắm, suốt ngày, gì cũng ăn mà hay đói. Thế mà tự dưng sang giữa tháng thứ 6 đến nay là tháng thứ 7 rồi thấy ăn yếu hơn hẳn, cảm giác không muốn ăn, chẳng thèm một thứ gì, nhịn cũng được. Được cái vẫn 1 ngày 2 cốc sữa bà bầu. Còn các bữa thì cố ăn vì con thôi, giảm hẳn ăn vặt. Tự dưng ăn uống kém đi thì cũng lo cho con. Lại chẳng thấy mẹ tăng cân nữa chứ. Nhưng chẳng biết làm thế nào. Có vài hôm bụng còn bị căng cứng, ăn vào một tí là hơi tức tức nữa, ko biết có phải dạ dày ko nữa.
Được cái hôm qua ông xã mua cho 2 suất gầ tần thì buổi tối ăn luôn 2 suất ngon lành. Ko biết hôm nay có được ăn ko
Gà tần Hàng Cót ngon lắm các mẹ ạ :P
- 27/09/2007 02:46 PM #9
Ðề: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
Ơ, hóa ra có nhiều người giống em nhỉ. Em cũng giông y mecuBin, chả thèm ăn gì từ khi bầu đến h. Em cố nuốt vì con thôi chứ lúc nào cũng thấy ngán ăn, chưa thấy ăn gì ngon cả, nhiều lúc chán quá e chỉ cố ăn cơm chan nước rau rồi nhai nhanh và nuốt cho qua bữa chứ khó ăn lắm.
E được 28w rồi, 26w mà con e được có 9 lạng thôi (chắc con e còi thật rồi). Giờ em cũng sợ con sdd nên phải cố uống 2ly sữa/ngày. Hy vọng từ giờ tới lúc sinh con thương mẹ mà lớn nhanh.
Các mẹ có cách gì để ăn ngon miệng thì mách cho chị em đi, thương các con quá.
- 27/09/2007 03:13 PM #10Tham gia: 05/09/2006Bài gửi: 769Được cảm ơn: 1,791 lầnTên bé: Đỗ Đan LinhNgày sinh: 13/10/2007
Ðề: Bầu 6 tháng mà.... ngán ăn quá!!
Từ lúc có bầu đến giờ mình lúc nào cũng thấy ngán ăn hết, chẳng thèm thứ gì. Bữa nào cũng phải cố gắng lắm mới hết 1 bát cơm. Đã vậy mình lại hay bị nôn nữa cơ, tuần ít nhất 3 lần (như chiều hôm qua vừa nôn cả mật xanh mật vàng đây này :Sad: ). Vì thế cứ giữa buổi mình phải cố ăn hoa quả hay bánh trái gì đấy, ngày làm 1 ly sữa bà bầu thật đặc (tính từ lúc có bầu đến giờ mình uống hết 4,5 triệu tiền sữa bầu rồi). Hàng ngày uống 1 viên Obimin và 1 viên enat400. Vì vậy tuy đến giờ mình tăng khoảng 10kg nhưng lần nào đi siêu âm bác sĩ đều bảo thai nhi phát triển tốt, toàn nặng hơn so với chỉ số tiêu chuẩn ít nhất là 1w :Laughing: . Thích lắm nhé. Mà người vẫn gọn gàng nhanh nhẹn, không bị phù tay chân hay đau lưng gì hết. Hôm qua đi chợ gặp 1 cô, cô ý cứ đoán mình phải khoảng 3 tháng nữa mới sinh cơ :Surprise: , mình bảo còn hơn 20 ngày nữa thôi, cô ý cứ không tin vì trông bụng mình gọn quá
rooling: Hi vọng sinh xong sẽ sớm lấy lại phom người cũ :LoveStruc: .




Trả lời với trích dẫn









