- 24/05/2007 06:04 PM #11
Ðề: Bà bầu kiêng gì trong đám tang
Đợi vừa rồi khi mình vừa mang bầu được 4 tháng thì bố chồng mất, sau đó một tháng thì mẹ chồng mất.Mình bắt buộc phải về chịu tang, nhưng mọi người đều không cho mình vào nhà tang, chỉ được đứng phía sân ngoài và bắt phải dùng thật nhiều lá trầu giắt vào bụng và ngực.Vì sợ bị sẩy thai, đẻ non, sau này em bé hay khóc đêm và bị mất sữa nưã.Mình đã thực hiện và mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.Đây cũng là kinh nghiệm đấy
- 24/05/2007 06:06 PM #12
Ðề: Bà bầu kiêng gì trong đám tang
- 24/05/2007 08:52 PM #13
Ðề: Bà bầu có nên đi viếng đám tang hay viếng mộ ngoài nghĩa trang
Nói thiệt tình là vụ này cũng nhiều khi khó tránh nhất là gặp phải đám tang của những người thân yêu nhất trong nhà. Theo mình thì hạn chế lại gần trước khi liệm, ko cần nhìn mặt trước khi đưa xác vào hàng. Tuy nhiên cuối năm 2005 khi mình có thai 15 tuần thì phải bay gấp ra Đà nẵng vì mẹ chồng mất. Về đến nơi đứng chung với các anh chị em để nhìn mặt rồi làm đủ mọi thủ tục như 1 người con dâu bình thường chứ ko kiêng cử gì cả. Kết quả mình vẫn sinh bé bt và ko hề hấn gì thậm chí còn sinh nhanh hơn tập 1 nữa
. Nhưng nếu các mẹ cẩn thận đc chừng nào thì hay chừng nấy nhé.
- 24/05/2007 09:54 PM #14
Ðề: Bà bầu có nên đi viếng đám tang hay viếng mộ ngoài nghĩa trang
Bố chồng mình cũng mất cách đây gần 2 tháng, khi mình có bầu được 21 tuần. Ở quê chồng mình không kiêng khem như ngoài thành phố đâu. Mình vẫn phải ngồi bên cạnh quan tài, vẫn đưa ra ngoài nghĩa trang... tóm lại là như một người con bình thường. Thậm chí ở ngoài mộ, do trời lạnh quá, hay do gì không biết, mình còn bị choáng, phải cấp tốc đưa về nhà, cạo gió, rồi uống nước gừng pha đường... Trước khi về quê, mẹ đẻ mình cũng lo, cũng dặn dò phải tránh xa..., nhưng thực sự, là phận dâu, khó lắm các mẹ ạ. Đấy là chưa kể lúc ông nằm viện vẫn tò tò vào bệnh viện nữa đấy. Ở quê mình, không ai khuyên mình ăn lá sung, hay làm các hình thức như các mẹ nói đâu. Khi về nhà mình cũng không hề đốt giấy gì cả. Mình cũng lo lắm. Mình cũng chỉ cầu mong ông phù hộ cho cháu được khỏe mạnh thôi.
NB: 3.1kg - 1m: 4.2kg - 2m: 5.8kg - 3m: 6.8kg - 4m: 7.6kg - 5m: 8kg - 6m: 8.2kg (viêm phế quản 3 tuần) - 7m: 9.2kg - 8m:10kg - 9m: 10.5kg - 10m:11kg - 11m:12kg - 12m:12.7- 13m:13.4 (rách cơ phanh hàm trên khâu 2 mũi) - 14m:14kg - 15m: 14.2kg
- 25/05/2007 10:27 AM #15
Ðề: Bà bầu có nên đi viếng đám tang hay viếng mộ ngoài nghĩa trang
Mình thì nghe nói nếu có bầu mà đi viếng đám tang, thì sau này khi sinh ra em bé sẽ hay khóc đêm.:Crying:
- 25/05/2007 12:06 PM #16
Re: Bà bầu có nên đi viếng đám tang hay viếng mộ ngoài nghĩa trang ko
Nên tránh đám tang thì hơn các chị ạ. Đứng gần người chết dễ nhiễm khí lạnh có hại cho em bé lắm, mẹ cũng dễ bị cảm nữa. Kinh nghiệm của mẹ chồng em là uống một bát nước gừng nóng trước khi đến gần, nhưng bà bầu tránh được càng xa thì càng tốt.
- 25/05/2007 01:04 PM #17
Ðề: Bà bầu có nên đi viếng đám tang hay viếng mộ ngoài nghĩa trang
Chỉ tránh được nếu đó không phải là người thân của mình. Còn nếu là người trong gia đình thì không nên tránh. Mình đang có bầu ở tháng thứ 5, bố chồng vừa mất cách đây 10 ngày. Mình tuy là dâu út nhưng vẫn cùng các anh chị lo tất cả mọi việc (mua đồ tang lễ, thức 2 ngày 2 đêm đứng chịu lễ, lo cơm nước cho họ hàng khách khứa trong 2 ngày...) mình vẫn có mặt lúc liệm, đưa ra đồng. Thâm tâm mình thương cụ và luôn nghĩ mình có tâm thì không ai hại, nhất là những người trong gia đình. Đám tang của bố mình khá chu đáo và xong xuôi cũng ko ai trách cứ mình gì cả.
Mình nghĩ nếu là người trong gia đình thì nên làm theo bổn phận và lương tâm.
- 25/05/2007 04:41 PM #18
- 01/09/2008 02:02 PM #19
Ðề: Bà bầu có nên đi viếng đám tang hay viếng mộ ngoài nghĩa trang ko?
Mình cũng không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên không, nhưng lần mang bầu trước, lúc 16 tuần mình đến đám ma mẹ người bạn thân. Nghĩ cũng không sao vì lúc mình đến thì bà cụ đã mất tại bệnh viện, trong nhà chỉ có bàn thờ thôi. Vậy mà về thì 2-3 hôm sau mình bị sẩy thai. Chẳng dám nói với ai, vì sợ nhà chồng mà biết có khi lại bị mang tiếng, mình cũng hơi băn khoăn chuyện này. Theo mình tốt nhất là kiêng đi cho lành, chả ai trách bà bầu cả.
Lần mang bầu này, nhà mình ở tầng 5, mà nhà tầng 3 có người chết trẻ, mình cũng lánh đi vào hôm 3 ngày, tức là ngày mà theo các cụ thì người chết nhận ra mình đã chết và tìm về nhà cũ, lòng đầy đau khổ ai oán, khí âm nặng nề.Ký thì ký...
- 01/09/2008 02:42 PM #20
Re: Bà bầu có nên đi viếng đám tang hay viếng mộ ngoài nghĩa trang ko?
Mẹ tớ cũng bảo tránh và nên kiêng!Có đám ma thì tránh nhìn vào!Nên tớ mỗi lần đi qua hay thấy đều nam mô cầu ngta siêu thoát thôi!Chứ ko dám nhìn!:Sigh:


Trả lời với trích dẫn

