
Nguyên văn bởi
pp253
Mấy nay busy quá ko vào nhà đc, hôm nay lẻn vào nhận nhìu tin quá nên em fai ngoi lên đây. Em chia sẻ cùng chị bonmat81 nha. Thui thì cứ nghĩ do ý trời chị ah, chứ bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi, jo chị theo đông y xem thử thế nào, chúc chị tìm đc đúng thầy đúng thuốc sớm bế con iu trên tay chị nha.
- chúc mừng mẹ flowervp nhé. Beta cao vậy cộng thêm mẹ nó IUI tự nhiên nữa nên chắc con iu sẽ khỏe mạnh thui, đừng lo lắng nghĩ j nhìu mà lại ảnh hưởng con đó, chúc mẹ nó sâ thấy tim con đập bùm bùm nha!
- chị borong ơi hay là trúng số r chị nhỉ? Đâu có ai cứ đen mãi thế chị, lần này chị mà trúng số độc đắc thật là fai kiếm j đó đãi cả nhà nhe, hihiii. Chúc chị 2-3 ngay nữa nhìn thấy 2v nét căng nha, tự tin lên chị!
- matbiec81: theo em thì chị nên chuẩn bị sẵn 1-2 bộ j đi để nếu có fai ở lại thì ko bất tiện. Thường ngày 2ck lên gặp bsi là để lấy thuốc về uống hoặc chích thui (nếu chị đã xn nội tiết r, còn chưa thì có thể sẽ đc cho làm xn). Chị ở xa nên hơi vất vả nhỉ, chúc chị sớm đón đc con iu nha!
- mẹ luckyyear: Đừng quá quan tâm đến các dấu hiệu nhé mẹ nó, vì rất dể bị trường hợp nghén giả mà mình lại thêm hy vọng nữa, khi ko đc thì chỉ bùn hơn thui, mỗi người có dấu hiệu khác nhau tùy vào cơ địa mà, chúc các dấu hiệu của mẹ nó là do con iu đang về nhe, ngày 9 sau IUI thử chưa nói lên đc điều j đâu, cố lên!
- toberuby: mẹ nó đã khỏe hẳn chưa? Ráng nghĩ ngơi bồi bổ và uống thuốc đều đặn mẹ nó nhé, cả nhà lun nhớ thuơng, bên cạnh và ủng hộ mẹ nó mà, rảnh nhớ vào nhà 8 với mọi người nha mẹ nó!
- hochuot: mình thấy mẹ Nhi nói đúng đó Ngọc ơi, mẹ nó đừng nên lén xã đi kích trứng làm j, vừa có hại cho buồng trứng vừa tốn tiền nữa. Đã quyết tự nhiên thì để tự nhiên lun thui, mẹ nó cứ đi canh trứng r về xxx là ok mà. Chúc mẹ nó sớm đc như ý nha! Ui nghĩ đến món bánh mẹ nó nói mà đang thèm đây nè, hehe
- hoaithanh268: tuơi tỉnh lại r fai ko kung, vui r nha, khiếp mấy bữa trc cứ như là gà ướt ấy, ủ rủ mà phát biểu j đâu ah, jo thấy e ổn r chị cũng vui. Lần này là fai đúng hẹn nha e gái, ko có sữa đậu nành cho c uống là chị đét đít ráng mà chịu đấy nhé, hihii (nếu đc chị thik có ván sữa ăn nữa cơ, hoho).
- caocaolala: chắc mẹ nó quay xã quá lão chịu ko nổi nên lâu lâu trym nhõng nhẻo ấy mà. Lên Đà Lạt ko khí mát mẻ là tự khắc lão hồi phục bản lĩnh thui, kaka. Lo mà ở nhà mới ôm xã đi, bon chen đòi ham vui với mẹ Mai nữa thì bỏ lão cho ai nè? Ko sợ trym lão lại kiếm chuyện thì mẹ nó khóc than đấy nhé, hehe.
- Mai1609: chị ơi kéo thử L.A ra ngủ với chị xem mẹ nó còn dám ra ko kìa, em chỉ e là jo cả hoaithanh cũng xin rút r ( vì sao thì ai cũng hỉu,hihiii), thế nào c cũng ngủ 1 mình ở ksan thui, lôi xã theo cho vui đi chị ah, hihihii
- meiucon2012: Nhi ui, tình hình hôm nay đi kiếm quán cafe sao r? Có j thông tin cho cả nhà bit nha. Tội nghiệp vc mẹ nó quá, vất vả đi kiếm địa điểm cho mấy chị em, mai mốt off P sẽ có ý kiến kiu mọi người thưởng mẹ nó cái j đó để cảm ơn tinh thần cống hiến vì sự nghiệp 888 của chị em nhà ta nhe, hehe. Ah d/s off còn có chị bameyeucon7880 nữa, Nhi cập nhật nha, có j P sẽ alo cho chị í, lần này tụi mình fai kéo bằng đc các mẹ đăng kí đi đông đủ mới đc Nhi ha!
- angle.dieu: dạo này ít có ngoi lên quá nha, mình P lặn đủ r, Diệu ngoi lên 888 cho nhà mình xôm tụ tí chứ, hihiii. Nhìu người lặn giống mình quá P sợ đến cuối cùng bị đổ thừa là tại bắt chước P nữa thì khổ, cả nhà tẩy chay là bùn lắm í mẹ nó ah, hehe...chơi chứ P vẫn thấy mẹ nó bên nhà IVF mà, nhưng bên đó thì P ko 8 với mẹ nó đc nên fai lôi kéo mẹ nó ngoi lên nhà IUI thui (thấy ghê chưa!?) hihiii
- Cả nhà ơi, hôm nay là ngày đầu tháng 2 ÂL r, vậy là chỉ còn 4 cơ hội cho chị em ta săn rồng thui, fai cố gắng lên các chị em chưa đc 2v ơi. Em thì jo rồng hay rắn hay j j cũng ko quan trọng nữa các chị ah, chỉ mong sao trời thuơng cho sớm thấy đc con ngày nào hay ngày đó là tốt lắm rùi. Cả nhà ta cùng cố gắng lên các chị nhé, r sẽ tới đích thui, mạnh dạn tự tin lên nào, dzo ta...dzo ta...