Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi phovui
Morning cả nhà!
Em có việc này muốn hỏi cả nhà tí, hôm qua đi làm IUI về chẳng hiểu sao sau khi về đến nhà khoảng 2 tiếng thấy tức bụng kinh khủng rất khó chịu, bụng cứ căng cứng ra & đau tức ở 2 bên buồng trứng (gần như cảm giác đau khi chụp TCVT), cả đêm qua mình bị đau & khó chịu như thế ko thể nào ngủ được, sáng nay đi làm bt, thấy có vẻ đỡ đau hơn nhưng vẫn tức & căng bụng.
Có mẹ nào đã từng bị như vậy không cho em tí kinh nghiệm với! Tks các mẹ nhiều!
Không sao đâu chị phovui ạ, tháng trước e cũng như chị đấy, e còn đau >24h cơ. Vì 3 lần trước làm không thấy đau, lần vừa rồi e làm chỗ khác, mới đầu e cũng sợ lắm. Nhưng hỏi bs, bs nói không sao, đấy là do cách bơm khác, bơm nhiều hơi và sâu hơn vào trong VT thì phải. Em còn bị đau đến mức ko đi thẳng được người lên ấy chứ. Egg và NMTC của chị thế nào. Chúc chị may mắn lần này nhé.
bm81
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi bm81
Không sao đâu chị phovui ạ, tháng trước e cũng như chị đấy, e còn đau >24h cơ. Vì 3 lần trước làm không thấy đau, lần vừa rồi e làm chỗ khác, mới đầu e cũng sợ lắm. Nhưng hỏi bs, bs nói không sao, đấy là do cách bơm khác, bơm nhiều hơi và sâu hơn vào trong VT thì phải. Em còn bị đau đến mức ko đi thẳng được người lên ấy chứ. Egg và NMTC của chị thế nào. Chúc chị may mắn lần này nhé.
bm81
Cảm ơn thông tin của bm81 nhé, chị có lẽ cũng bị như em hihi, cứ lom khom như bà già.
Chị đến ngày làm IUI cũng ko rõ là egg được bao nhiêu vì khi được 14mm (6 nang, NM 13.5) thì là T6 nên bsy cho nghi thuốc đến T7, sáng CN tiêm kích rụng, hôm qua T2 làm IUI.
Chị cũng mong là sẽ tốt đẹp tuy nhiên cũng ko hy vọng quá nhiều vì hôm qua bsy cho chị xem mấy con "nòng nọc" của ox chị thấy nhiều con chẳng chạy gì cả, cứ đứng im thin thít.
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Mình khám hiếm muộn tại Bác Sĩ Lan, tháng rồi được chỉ định bơm tinh trùng tại BV PSQT, mình may mắn đã thụ thai được 6 tuần.
Mình muốn chia sẻ với các Mẹ sau khi bơm tinh trùng tuyệt đối đừng để điện thoại di động vào túi quần hoặc để gần bụng vì sóng điện thoại di động sẽ giết chết hoặc làm yếu tinh trùng (mình đọc trong một tài liệu nào đó không nhớ rõ). Sau khi bơm xong, BS dặn mỗi ngày phải uống 2 lít nước, mình thuộc loại ít uống nước nhưng cũng ráng uống cho đủ 2 lít một ngày. Đến ngày chỉ định đi thử máu, mình thử xong, đâu dám đi lấy kết quả, sợ không được sẽ buồn nên đến tuần sau nữa mới đến, BS la quá trời.
Vài dòng chia sẻ với các Mẹ, chúc các Mẹ sẽ thành công
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi White Smoke
Mình khám hiếm muộn tại Bác Sĩ Lan, tháng rồi được chỉ định bơm tinh trùng tại BV PSQT, mình may mắn đã thụ thai được 6 tuần.
Mình muốn chia sẻ với các Mẹ sau khi bơm tinh trùng tuyệt đối đừng để điện thoại di động vào túi quần hoặc để gần bụng vì sóng điện thoại di động sẽ giết chết hoặc làm yếu tinh trùng (mình đọc trong một tài liệu nào đó không nhớ rõ). Sau khi bơm xong, BS dặn mỗi ngày phải uống 2 lít nước, mình thuộc loại ít uống nước nhưng cũng ráng uống cho đủ 2 lít một ngày. Đến ngày chỉ định đi thử máu, mình thử xong, đâu dám đi lấy kết quả, sợ không được sẽ buồn nên đến tuần sau nữa mới đến, BS la quá trời.
Vài dòng chia sẻ với các Mẹ, chúc các Mẹ sẽ thành công
Bạn mới bơm lần đầu đã được í. May mắn thật đấy. Chúc mừng nhá :21::4: Mình bơm lần 2 cách đây 12 ngày rùi. Cái vụ uống nhiều nước thì nay mới nghe à. Hồi nào giờ chả biết có đủ 2lit không nữa. Chắc từ nay mỗi ngày phải đong 2 lít ôm bên mình quá :9:
:63: cầu trời thương con :63:
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi White Smoke
Mình khám hiếm muộn tại Bác Sĩ Lan, tháng rồi được chỉ định bơm tinh trùng tại BV PSQT, mình may mắn đã thụ thai được 6 tuần.
Mình muốn chia sẻ với các Mẹ sau khi bơm tinh trùng tuyệt đối đừng để điện thoại di động vào túi quần hoặc để gần bụng vì sóng điện thoại di động sẽ giết chết hoặc làm yếu tinh trùng (mình đọc trong một tài liệu nào đó không nhớ rõ). Sau khi bơm xong, BS dặn mỗi ngày phải uống 2 lít nước, mình thuộc loại ít uống nước nhưng cũng ráng uống cho đủ 2 lít một ngày. Đến ngày chỉ định đi thử máu, mình thử xong, đâu dám đi lấy kết quả, sợ không được sẽ buồn nên đến tuần sau nữa mới đến, BS la quá trời.
Vài dòng chia sẻ với các Mẹ, chúc các Mẹ sẽ thành công
Mẹ nó ơi, BS lan mà bạn khám là BS Lan nào vây?
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Sao các bạn nói chuyện IUI 1-2 lần dễ dàng thế mà mình gợi ý để chồng cùng chia sẻ để tiến hành IUI mà nhất định không chịu, buồn nẫu ruột gan.
Đã vậy thì dù mình có thuốc men gì chắc cũng muộn mằn. Các bạn làm thế nào để chồng bằng lòng làm IUI thì góp ý cho mình với.
Mình bị ĐNBT nên tiêm và sinh hoạt tự nhiên không thành công rồi, bây giờ mà cũng lại vậy không thành công sẽ hết cơ hội tiêm và lại chờ 1 năm nữa (tiêm chị được phép 2 lần/năm).
Chia sẻ với tôi các bạn nhé
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Winne
Mẹ nó ơi, BS lan mà bạn khám là BS Lan nào vây?
Em lanh chanh tý, e đoán là BS Lan ở BV Từ Dũ, vì White Smoke làm IUI ở BV PSQT trong SG mà.
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi TKGK
Sao các bạn nói chuyện IUI 1-2 lần dễ dàng thế mà mình gợi ý để chồng cùng chia sẻ để tiến hành IUI mà nhất định không chịu, buồn nẫu ruột gan.
Đã vậy thì dù mình có thuốc men gì chắc cũng muộn mằn. Các bạn làm thế nào để chồng bằng lòng làm IUI thì góp ý cho mình với.
Mình bị ĐNBT nên tiêm và sinh hoạt tự nhiên không thành công rồi, bây giờ mà cũng lại vậy không thành công sẽ hết cơ hội tiêm và lại chờ 1 năm nữa (tiêm chị được phép 2 lần/năm).
Chia sẻ với tôi các bạn nhé
TKGT à, BS điều trị cho bạn bảo 1 năm chỉ được phép tiêm 2 lần hả? Theo mình được biết thì có nhiều người tiêm đến 3-4 lần liên tiếp kia mà. Còn việc IUI mình nghĩ đơn giản, sao chồng bạn lại không đồng ý nhỉ? Chồng bạn có sốt ruột chuyện con cái không? Với lại theo mình biết IUI rất đơn giản mà, thử thuyết phục chồng xem sao nhé
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
BS. Tường (chồng BS Lan - Bệnh viện Từ Dũ) làm IUV cho mình ở BVPSQT. Chính BS. Tường dặn mình phải uống 2lít nước mỗi ngày, vẫn đi làm bình thường, ăn uống bình thường không kiêng cữ gì cả.
Trước đây mình cũng uống thuốc và canh trứng ở bệnh viện ĐHYD liên tục 6,7 tháng nhưng không được chán quá mình bỏ cả năm bây giờ mới đi trị ở BS Lan.
Tử cung của mình bị ngã trước, hôm đó làm đau lắm. Đau đến mấy ngày sau mới hết lận. Bởi vậy BS dặn tối về phải “chiến đấu” tiếp nhưng mình đau quá trời đâu làm ăn gì được, đành thuận theo ý trời thôi.
Suốt 2 tuần chờ đợi mình đặt thuốc theo chỉ định của BS. Lan, đến trước hôm đi thử máu, mình mua que về thử, thấy chỉ có 1 vạch đậm, còn vạch thứ hai rất mờ, tưởng hụt rồi nên mình cũng không dám đi lấy kết quả thử máu cho đến khi thấy không có kinh mới dám đến lấy kết qủa. BS Lan la quá trời, từ đó đến nay mình bơm thuốc và uống thuốc theo toa của BS. Lan. Mình buồn nôn ít thôi, tuy nhiên ngực rất căng và đau, bụng dưới thỉng thoảng hơi đau, mình cũng không muốn ăn cái gì hết. Người lúc nào cũng cảm thấy mệt và xót ruột nhưng lại không muốn ăn.
Nếu các mẹ muốn biết thêm chi tiết thì cho mình biết, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ.
Các mẹ nhớ nha, sau khi thụ tinh đừng bao giờ để điện thoại di động vào túi quần hay gần bụng của mình, sóng điện thoại sẽ giết chết hoặc làm yếu tinh trùng, ảnh hưởng đến kết quả thụ thai của mình.
Re: Các mẹ có kinh nghiệm về IUI chỉ giùm em với!!!!
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi mumlove
TKGT à, BS điều trị cho bạn bảo 1 năm chỉ được phép tiêm 2 lần hả? Theo mình được biết thì có nhiều người tiêm đến 3-4 lần liên tiếp kia mà. Còn việc IUI mình nghĩ đơn giản, sao chồng bạn lại không đồng ý nhỉ? Chồng bạn có sốt ruột chuyện con cái không? Với lại theo mình biết IUI rất đơn giản mà, thử thuyết phục chồng xem sao nhé
Cám ơn bạn đã sẻ chia với mình, BS k0 nói vậy nhưng mình mua thuốc thì có người bán thuốc nói vậy.
Mình cố gắng chờ chồng quyết định vậy để hỗ chợ cho việc thuốc thang của mình chứ nếu không thì phí sức mình quá chịu không nổi :20:.
Nhưng có vẻ xuôi xuôi rồi, hy vọng từ giờ đến chu kỳ tới chồng mình không thay đổi ý kiến.
Bạn có biết lịch trình chuẩn bị IUI như thế nào hướng dẫn cho mình với nhé.
Chờ tin bạn.