1,219,767 Thành viên
6,667 Online
+ Trả lời
1 đến 6 trên 6 kết quả

Ðề tài: hix, con em đã bị Nhiễm trùng đường ruột

  1. #1
    Avatar của thingoan1981
    thingoan1981 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm Bài gửi: 26 Được cảm ơn 16 lần
    Tham gia: 05/06/2007
    Bài gửi: 26
    Được cảm ơn: 16 lần

    hix, con em đã bị Nhiễm trùng đường ruột

    Nhiễm trùng đường ruột có nguy hiểm lắm ko cách mẹ,
    từ hồi bị tới giờ (khoảng 1 tuần nay), cháu chẳng chịu ăn uống gì hết
    uống thuốc thì cứ ói hết ra
    chưa bao giờ chăm con mà cực như bây giờ (em mới có 1 con thôi)

    cách đây 1 tuần, cháu có đi cầu 1 ngày 4-5 lần, phân cũng hơi sệt
    nhưng hôm Thứ 7 vua rồi, cháu đi phân nhão quá, vợ chồng em lo mới cho đi khám bs, bs cũng chích 1 liều và cho thuốc uống.
    Hôm sau, cháu đi phân tè le mà còn dích thêm chút máu + dịch nhày nữa, hix, hết hồn, lại đưa đến ông bs đó, lại chích.
    Hôm nay ko biết làm sao, bí lù quá, các mẹ hãy tư vấn cho em với.

  2. #2
    Avatar của oanhhoney22
    oanhhoney22 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm Bài gửi: 46
    Tham gia: 08/05/2008
    Bài gửi: 46
    Được cảm ơn 1 lần

    Ðề: hix, con em đã bị Nhiễm trùng đường ruột

    khong sao dau chi con em cung bi ne, chac con chi bị kiết lị rồi, jong con em , con em uống thuốc 2 ngày la hết, neu chi o thphcm, em sẻ cho chị địa chỉ , này giỏi lắm, con em đi 2 ngay 2 hết luon

  3. #3
    Avatar của thingoan1981
    thingoan1981 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm Bài gửi: 26 Được cảm ơn 16 lần
    Tham gia: 05/06/2007
    Bài gửi: 26
    Được cảm ơn: 16 lần

    Ðề: hix, con em đã bị Nhiễm trùng đường ruột

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oanhhoney22 Xem bài viết
    khong sao dau chi con em cung bi ne, chac con chi bị kiết lị rồi, jong con em , con em uống thuốc 2 ngày la hết, neu chi o thphcm, em sẻ cho chị địa chỉ , này giỏi lắm, con em đi 2 ngay 2 hết luon
    uh, cho em địa chỉ đi, nếu được thì đi khám xem sao
    hix, đã thêm mấy ngày nữa rùi, đã đi khám bv Nhi Đồng 2 rùi, bs kêu là bị tiêu chảy, cho mấy gói pha với nước uống thôi.
    Tình hình là bây giờ mới hơi hơi đỡ.

    Lo quá đi mất. Phân bây giờ thì màu vàng, hơi đặc

  4. #4
    Avatar của oanhhoney22
    oanhhoney22 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 5 năm Bài gửi: 46
    Tham gia: 08/05/2008
    Bài gửi: 46
    Được cảm ơn 1 lần

    Ðề: hix, con em đã bị Nhiễm trùng đường ruột

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thingoan1981 Xem bài viết
    uh, cho em địa chỉ đi, nếu được thì đi khám xem sao
    hix, đã thêm mấy ngày nữa rùi, đã đi khám bv Nhi Đồng 2 rùi, bs kêu là bị tiêu chảy, cho mấy gói pha với nước uống thôi.
    Tình hình là bây giờ mới hơi hơi đỡ.

    Lo quá đi mất. Phân bây giờ thì màu vàng, hơi đặc
    601b cmt8 q3 tphcm bs yen , ngay nhà sách nguyễn văn cừ

  5. #5
    Avatar của Gigi
    Gigi đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm Bài gửi: 1003 Được cảm ơn 270 lần
    Tham gia: 27/07/2006
    Bài gửi: 1,003
    Được cảm ơn: 270 lần
    Tên bé: Đỗ Quỳnh Giang
    Ngày sinh: 12/09/006
    Tên bé: Đỗ Hoàng Nam
    Ngày sinh: 30/04/2013

    Ðề: hix, con em đã bị Nhiễm trùng đường ruột

    Nếu bạn ở SG thì cho bé đi BS Đằng đi, con mình hôm thứ 7 bị ói suốt đêm, sáng dậy thì tiêu chảy, ko chịu ăn uống gỉ cả ngày chỉ uống sữa cầm hơn, đi BS khám BS cho thuốc uống xong mai thấy ra nhấy có tý máu vào buổi sáng, xong bắt đầu đến chiều là tình hình khả quan dần, phân bé đẹp dần và bé ăn ngoan lại. Khám thêm 1 lần nữa thì dứt luôn, tối hôm con mình uống thuốc xong là ngủ ngon, ko còn ói nữa. Giờ chỉ thêm men vi sinh để ổn định ruột lại thui. Chắc con mình hợp BS nên đi lần nào cũng chỉ 2 lần là BS bảo thui đừng đến nữa.
    Gấu: 3,5kg, 53cm; 1m: 4,6kg, 56cm;

  6. #6
    Avatar của thingoan1981
    thingoan1981 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm Bài gửi: 26 Được cảm ơn 16 lần
    Tham gia: 05/06/2007
    Bài gửi: 26
    Được cảm ơn: 16 lần

    Ðề: hix, con em đã bị Nhiễm trùng đường ruột

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Gigi Xem bài viết
    Nếu bạn ở SG thì cho bé đi BS Đằng đi, con mình hôm thứ 7 bị ói suốt đêm, sáng dậy thì tiêu chảy, ko chịu ăn uống gỉ cả ngày chỉ uống sữa cầm hơn, đi BS khám BS cho thuốc uống xong mai thấy ra nhấy có tý máu vào buổi sáng, xong bắt đầu đến chiều là tình hình khả quan dần, phân bé đẹp dần và bé ăn ngoan lại. Khám thêm 1 lần nữa thì dứt luôn, tối hôm con mình uống thuốc xong là ngủ ngon, ko còn ói nữa. Giờ chỉ thêm men vi sinh để ổn định ruột lại thui. Chắc con mình hợp BS nên đi lần nào cũng chỉ 2 lần là BS bảo thui đừng đến nữa.
    uh, tình trạng bệnh thấy y như con của em nhỉ, chắc đây là mùa dịch hay trẻ con thì phải bị bệnh ấy hay sao ý.
    ko biết có phải do em ko, vì lúc chăm, con em hay đưa tay lên miệng ngậm, đụng chạm đồ vật dơ rùi đưa lên miệng, có lẽ vi khuẩn cũng theo đó mà 'hoành hành'.

Bài đáng quan tâm


Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài