- 29/11/2011 09:24 AM #111
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
Bạn nói đúng đấy. Mình cũng đang quen 1 anh 89 đây, gia đình bên kia mê tín nên cứ sợ tuổi Canh Ngọ, nào thì lấy về sợ khổ,rồi sợ Canh cô mồ quả, rồi sợ Canh ngọ lây tuổi này về 1 trong 2 phải chết, nào thì lấy về sợ Canh Ngọ làm ảnh hưởng đến gia đình, nói thật, lúc đầu mình cũng khổ tâm lắm. Mình tìm hiểu đủ thứ và cuối cùng thì chả có gì, chẳng qua là tâm lí họ sợ CANH NGỌ thôi, chứ tuổi của mình va Kỉ tị hơi bị hợp đấy nhé. Họ bảo chồng khắc vợ là thuận , còn vợ khắc chồng là nghịch, có rất nhiều mộc và nhiều thổ, mộc khắc thổ tuy nhiên riêng cái đại lâm mộc lại không khắc lộ bàn thổ, vì chả có cây nào mọc ở đất ven đường cả, thế thì lây đâu mà hại nhau được. Chưa nói đến Kỉ sinh Canh, rồi nếu cố gắng chọn con sao cho hợp tuổi nữa thì cằng tốt, gia đình thì làm sao ko tránh khỏi xích mích, chủ yếu là Cơm sôi thì bớt lửa, chông giận thì vợ bớt lời, thế thôi. khi bực tức thì thôi, tránh nhau ra, khi nào bình tĩnh lại 2 người ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ, thế thôi. Mà mình thấy nam Kỉ Tị rất đúng trong các cung Hors đấy. mà hầu như thấy tuổi nào cũng đúng. Vì thấy tính tình nguoi yêu mình được mô tả đúng quá. hehe. Mà mình được 1 bác chỉ rằng tuổi ngọ mình lấy chông tân là họa, phải lấy chồng đã có 1 đời vợ ( mà 1 đời vợ được hiểu là có vợ, hoặc là chưa kết hôn mới đi hỏi rồi hủy...) đặc biệt mình hợp nhất với 1979


CHỈ VIÊN
- 29/11/2011 09:29 AM #112
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
CHỈ VIÊN
- 29/11/2011 09:34 AM #113
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
.......Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi.........
- 29/11/2011 09:57 AM #114
- 29/11/2011 10:12 AM #115
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
Mình cũng đang yêu xa đây bạn, buồn lắm i, nhiều lúc muốn ôm chạy đến ôm 1 cái thật chặt thôi. 5 năm rồi vẫn phải cố gắng mà... chả biết tương lai rồi ra sao nữa, nhưng ai cũng bảo tuổi mình yêu xa nhiều lúc lại bền. chả hiểu được, chỉ có ngừoi trong cuộc mới hiểu. người yêu mình đi du học 1 năm nhiều nhất là về 2 lần. thế đấy, gặp cái tuổi mình hay nghĩ vu vơ nên cũng sợ mất người yêu lắm. hix
CHỈ VIÊN
- 29/11/2011 10:14 AM #116
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
Minh cũng Canh Ngọ,mình thấy con gai 90 lận đận tình duyên,họ đến rồi họ lại đi.Cho mình hỏi nhé :"Vì sao gái 90 âm lich lại khổ vậy nhỉ ?
- 29/11/2011 11:32 AM #117
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
.......Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi.........
- 29/11/2011 12:01 PM #118
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
Ôi zồi, nói chung khổ vì tình thì tuổi nào mà chẳng phải khổ đôi lần, cái đấy cũng tin vừa vừa thôi các nàng ah

Mình nhìn xung quanh là biết, đúng không nào, có đứa thì lận đận, có đứa lại suôn sẻ, còn ai cứ chê con gái tuổi Ngọ thế này thế nọ
) con gái tuổi Dần có bị chê không, rồi gái đứng chữ Đinh, Nhâm, Quý đủ kiểu? Nchug tuổi nào cũng thế, đã ghét thì gán đủ thứ vào cho nó.
Như nhà các anh, nhất là 85 í, chả đang tìm dâu 90 vội
mình gặp vài anh thế rồi , mẹ anh muốn lấy vợ Canh Ngọ cho anh lắm, rồi thì 83,86, 87, đủ các tuổi, đã tầm thích rồi thì các anh tuổi nào cũng chấp nhận hết, đã chả có duyên với nhau thì hợp lại càng dễ tan.
Như mình cũng là đứa đi xem bói, xem tử vi nhiều, chỗ nào bảo hay cũng đi xem, xem tử vi thì cũng đúng, nhưng cũng vẫn có lúc nói chuẩn, lúc nói lệch.
Ví dụ như xem tử vi, có 1 ông thì bảo mình, phải lấy chồng muộn thì mới tránh 2 lần đò, trong khi đó, mình xem ông Trứ, rất nổi tiếng nhé, thì lại bảo: Hai lần đò nó là cái số, có lấy sớm hay lấy muộn mà số 2 lần đò thì vẫn là 2 lần đò, còn cháu, rõ ràng nhìn tử vi chỉ có 1 chồng thế này ,ai bảo lấy muộn mà tránh 2 lần đò là sai, chẳng qua chỉ là đến cái tuổi đấy, gặp đúng người, đúng duyên thì mới đến được với nhau thôi.
Thế nên cái việc lận đận tình duyên, thì chẳng qua là do mình cứ yêu nhưng chưa gặp đúng người thôi. Ai chẳng muốn chung thủy, yêu dài lâu, yêu đậm sâu, yêu là cưới, nhưng cs có nhiều điều bất ngờ, mình muốn là 1 chn nhưng đc hay không là 1 chn khác.
Yêu 50, chọn 10, lấy 1
) các nàng còn trẻ, xoắn làm j, miễn là bảo vệ mình đúng đắn thôi, hiểu ý mình chứ ạ :"> hehe.
- 29/11/2011 12:04 PM #119
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
@miumiu8690: Cái này thì thầy xem cho mình thì bảo vậy, chưa có người yêu nên chưa kiểm chứng được
Nhưng mà thấy cũng hợp lý với cái tính cả thèm chóng chán của mình. Tuổi Ngựa chân đi, nếu cứ quanh quẩn ở 1 nơi thì dễ bức xức lắm, đi rồi lúc quay lại thì mới biết quý trọng những thứ mình có.
Mọi người cho hỏi là tuổi Ngựa có vô tâm không ạ?
- 29/11/2011 12:14 PM #120
Re: Tuổi Canh Ngọ - 1990 vào đây tâm sự nào ^^
Cùng là gái Ngọ đây
cùng trường, cùng chỗ làm đây, hai gái cùng bướng nên hay cãi nhau như chó vs mèo đây
chẳng qua là chưa đến duyên thôi nàng ạ :-" hqua cãi nhau tức quá t cho mày vào black list lun
hnay thấy có bạn quote lại bài mày =))) lại mở ra, cô đơn j chứ, đầy ng theo mà nàng kiêu kỳ quá thôi
)
Canh Ngọ thường có suy nghĩ khổ từ trong tâm, tự mình làm khổ mình thôi, ng ta đến rồi đi cũng chẳng qua đó không phải người phù hợp với mình , có ở bên nhau cũng làm Canh ngọ khổ hơn, vậy nên xa nhau sớm có phải tốt hơn không.



Trả lời với trích dẫn
cả lớp mình đa phần còn đang ế cơ 


