1,219,234 Thành viên
6,822 Online
+ Trả lời
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
1 đến 10 trên 18 kết quả

Ðề tài: Mua đồ chơi cho bé hơn 1 tuổi

  1. #1
    Avatar của Kim Yen
    Kim Yen đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 412 Được cảm ơn 75 lần
    Tham gia: 24/01/2003
    Bài gửi: 412
    Được cảm ơn: 75 lần
    Tên bé: Nguyễn Hoàng Quang Minh
    Ngày sinh: 14/09/2002

    Mua đồ chơi cho bé trai 15 tháng

    Tốt hôm qua hai vợ chồng mình đi hết khu hai Bà Trưng mà cứ băn khoăn mãi không biết mua gì làm quà cho Bông tồ nhân dịp Giáng sinh.
    Vì Bông hoàn tòan không thích thú nhồi bông, các loại đồ chơi xếp hình; những thứ cầm nắm, xách được trên tay thì hắn chỉ dùng vào mục đích duy nhất là gặm, hoặc quăng vứt, ném cho hỏng trong vòng... vài phút!
    Ai có kinh nghiệm chọn quà cho bé ở độ tuổi siêu phá hoại này, tư vấn cho mình gấp với! Và mua thứ ấy ở đâu nữa!

  2. #2
    Avatar của Meo U
    Meo U đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 1148 Được cảm ơn 138 lần
    Tham gia: 29/09/2003
    Bài gửi: 1,148
    Được cảm ơn: 138 lần
    Tên bé: Minh
    Ngày sinh: 08/10/2001
    Tên bé: Khánh
    Ngày sinh: 28/06/2005
    Thế Tí Bông có thích nhạc không? Nhóc nhà mình cũng thuộc loại siêu phá hoại như Tí Bông, cái gì vào tay hắn thì sẽ tan tành trong vòng 15' (đỡ hơn Bông một chút ) , nhưng hắn rất thích nhạc. Mình mua cho mấy cây kèn tò te tí thì thổi suốt mà chưa hư hỏng gì. Băng đĩa ca nhạc thiếu nhi hay hoạt hình hắn cũng khoái. Sách hình cũng là một món vừa chơi vừa học nhưng phải là board book kia, chứ giấy thường thì hắn xé tan nát. À, hắn cũng thích những đồ phát sáng nữa. Mình mua những ngôi sao, mặt trăng dạ quang dán lên tường, buổi tối tắt đèn hết nó lung linh đẹp lắm. Mẹ Bông tham khảo xem có món nào hợp không nhé.

  3. #3
    Avatar của Pooh
    Pooh đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 1007 Được cảm ơn 63 lần
    Tham gia: 31/07/2002
    Bài gửi: 1,007
    Được cảm ơn: 63 lần
    Tên bé: Pooh
    Ngày sinh: 27/06/2002
    Tên bé: Dumbo
    Ngày sinh: 26/10/2005
    Không biết nên mừng hay nên lo, thằng Pooh nhà mình đồ chơi nhiều lắm, thượng vàng hạ cám chi cũng có, 1 thùng to đùng, hắn toàn chơi 1 chút rồi quăng xuống cầu thang, còn những món mà hắn chơi bền bỉ là chai nước suối củ, tờ giấy báo, hoặc...nùi giẻ :evil:
    Pooh & Dumbo

  4. #4
    Avatar của Soc&Nhim
    Soc&Nhim đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 949 Được cảm ơn 70 lần
    Tham gia: 07/03/2003
    Bài gửi: 949
    Được cảm ơn: 70 lần
    Tên bé: Sóc
    Ngày sinh: 9/10/1999
    Tên bé: Nhím
    Ngày sinh: 6/2/2002
    Đồ chơi nhà mình cũng đang trong tình trạng quá tải rồi Một năm có bao nhiêu dịp để mua quà cho bé nên nó cứ...nhiều dần lên . Hôm qua mình đi ăn buffet lunch ở Sheraton mua được mấy cái bánh đẹp lắm(US$2), cả ông già Noel bằng chocolate(US$3). Sáng nay Sóc & Nhím đã nhận được trong cái tất để ở cửa phòng. Mấy thứ này mình chắc là chúng nó chỉ nhấm nháp được vài miếng thôi là chán, nên bố mẹ sẽ được ăn ngon lành Còn tối nay mình gửi với ông già Noel thì chỉ là cái đồ chơi nho nhỏ: cái đồ bơm bóng bay cho Sóc, mấy anh con trai hy vọng sẽ thích cái này. Mẹ Yến có thể mua cho Bông tồ cái này(bố mẹ làm phụ cho bé).

  5. #5
    Avatar của Kim Yen
    Kim Yen đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 412 Được cảm ơn 75 lần
    Tham gia: 24/01/2003
    Bài gửi: 412
    Được cảm ơn: 75 lần
    Tên bé: Nguyễn Hoàng Quang Minh
    Ngày sinh: 14/09/2002
    Cái đồ bơm bóng bay là cái gì hả mẹ Sóc? Giải thích cho mình cặn kẽ một tí với, và mua ở đâu?
    Hôm qua lục lọi trên DĐ, đọc một đống bài về mua đồ chơi, nghe lời mẹ Sóc buổi chiều rủ chàng ra Chip mua cho Bông một hộp đồ chơi bằng gỗ có cái búa để đóng các thỏi gỗ thụt xuống. Về nhà thằng con cầm búa gõ ngay vào mũi bố, còn thì chỉ dùng tay ấn mấy thỏi gỗ cho tụt hẳn ra rồi quăng vứt lung tung.
    Có thế thôi mà cũng đi tong mất nửa tháng ăn cơm bình dân của bố cháu rồi!
    Đúng là chỉ có mấy cái nùi giẻ, chai nước, giấy báo là hắn thích hơn cả. Kinh dị thật!

  6. #6
    Avatar của Pooh
    Pooh đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 1007 Được cảm ơn 63 lần
    Tham gia: 31/07/2002
    Bài gửi: 1,007
    Được cảm ơn: 63 lần
    Tên bé: Pooh
    Ngày sinh: 27/06/2002
    Tên bé: Dumbo
    Ngày sinh: 26/10/2005
    Chỉ tưởng có Pooh khoái ba cái món đó, hóa ra bông tồ nhà KY cũng vậy , thôi, thế thì an ủi rằng con tiết kiệm cho cha mẹ
    Pooh & Dumbo

  7. #7
    Avatar của tp.hcm
    tp.hcm đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 33
    Tham gia: 04/11/2002
    Bài gửi: 33
    Được cảm ơn 1 lần
    Gửi Mèo ú : Chị mua cho bé nhà chị xe đạp như trong logo bao nhiêu tiền , ở đâu vậy chị , cu Bim nhà em hôm nọ thấy mấy anh chị trong xóm chơi thích lắm cứ bắt mẹ bế đi theo , ba bé thấy vậy tính mua cho con trai.
    Cao & Minh la hai thien than cua ba me

  8. #8
    Avatar của Me Bo de thuong
    Me Bo de thuong đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 997 Được cảm ơn 60 lần
    Tham gia: 02/07/2003
    Bài gửi: 997
    Được cảm ơn: 60 lần
    Tên bé: Anh Khoa
    Ngày sinh: 10/02/2003
    Nghe Kim Yến kể mà buồn cười thật. Anh chàng Bo cũng vậy, mới 10 tháng rưỡi thôi mà cũng quậy phá lung tung rồi, mấy đồ chơi đẹp thì cứ quăng và tìm cách mở pin còn thì giấy báo, mấy hộp vỏ thuốc là chơi mãi mãi được.
    Me Bo (TP.HCM)

  9. #9
    Avatar của Meo U
    Meo U đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 1148 Được cảm ơn 138 lần
    Tham gia: 29/09/2003
    Bài gửi: 1,148
    Được cảm ơn: 138 lần
    Tên bé: Minh
    Ngày sinh: 08/10/2001
    Tên bé: Khánh
    Ngày sinh: 28/06/2005
    Tp.hcm ơi, xe đạp ấy mình được tặng, không phải mua. Nhưng mình đã hỏi rồi, bạn mình mua ở khu đồ chơi trẻ em trên đường Hai Bà Trưng đấy, khoảng 150 ngàn (bạn mình không nhớ rõ). Nếu bạn định mua cho con thì mình xin có ý kiến thế này: xe nên có cần đẩy cao để bố mẹ có thể đẩy con khi bé chưa biết đạp, không thì mỏi lưng lắm, và nên có đai an toàn cho bé. Ở khu Hai Bà Trưng có nhiều loại lắm, bạn có thể ra đó chọn. Còn một địa chỉ có thể tham khảo là Cty nhựa Chợ Lớn (Cholon Plastic). Mình không có địa chỉ cụ thể, bạn hỏi 1080 giùm mình nha. Ở đó cũng có rất nhiều loại xe đồ chơi trẻ em, giá cả phải chăng vì là tận gốc.

  10. #10
    Avatar của Me Candy
    Me Candy đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 503 Được cảm ơn 87 lần
    Tham gia: 14/05/2003
    Bài gửi: 503
    Được cảm ơn: 87 lần
    Mình đang đau đầu cũng phì cười ra được với các mẹ KY, S&N và Pooh, các mẹ nói chuyện giọng điệu hài dễ sợ, bởi vậy cứ stress là mình mò vào DĐ tìm bài của các mẹ mà đọc , cũng giải tỏa được nhiều D.

    Vậy là Candy cũng không có gì đặc biệt lắm , nàng ta toàn vứt đồ chơi mẹ mua , búp bê, con thú nhồi bông dễ thương nàng ta không thèm ngó tới. Hôm kia thấy con bé con chị bạn làm chung ôm con thú nhồi bông hun và trìu mến nhìn mà phát thèm , trông rất yêu. Thế là Ba Me Candy bắt đầu chiến dịch làm demo cho con, ôm thú , búp bê vào lòng và kêu lên " Ôi mẹ thương bé thỏ quá " " Ôi ba thương và ru em bé ngủ này ". Candy nhà ta cười khoái trá và ôm các búp bê lại vặt tới vặt lui một hồi trông như bế ru em hết sức gượng gạo, sau đó nàng ta tiếp tục há mồm ra cắn xé đầu cổ búp bế, thò tay bứt mắt chú thỏ. evil

    Hôm kia đi làm về thấy nàng ta đang gặm vỏ chai nước muối ( nước muối nhỏ mắt mũi ). Me Candy lao vào gào thét thì bà bảo rằng đã rửa sạch sẽ cho bé gặm rồi " Nó không thèm chơi đồ chơi, chỉ thích chơi vỏ chai nước muối , vỏ lọ thuốc Pluzz và các thứ trong thùng rác thôi " x

+ Trả lời
Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Bài đáng quan tâm


Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài