1,197,582 Thành viên
8,761 Online
Block
+ Trả lời
Trang 1/13 1 2 3 11 ... cuốicuối
1 đến 10 trên 128 kết quả

Ðề tài: Có nên "bán khoán" con cho dễ nuôi???

  1. #1
    Avatar của Cuncuchuoi
    Cuncuchuoi đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm
    Tham gia: 06/03/2007
    Bài gửi: 604
    Được cảm ơn: 149 lần
    Tên bé: Nguyễn Lê Yên Đan (Bé Rơm)
    Ngày sinh: 27/10/2006
    Tên bé: Nguyễn Lê An Nhiên (Bé Nấm)
    Ngày sinh: 12/01/2010

    Có nên "bán khoán" con cho dễ nuôi???

    Con mình khó nuôi quá, cứ đau bệnh hoài, vì mạng của 2 vợ chồng là mạng mộc, con thì mạng thổ - nghe nói nếu mang con đi cho ai đó hợp mạng hay là cho chùa ... thì con sẽ bớt đau bệnh. Cái này thuộc về tâm linh chả biết đúng sai, nhưng ai chỉ gì thì làm nấy. Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc cho con có thể chỉ cho mình với không, cho như thế nào, cúng kiếng ra làm sao?...

  2. #2
    Avatar của lamvt
    lamvt đang offline Đã bị khóa Thành viên 6 năm
    Tham gia: 21/05/2007
    Bài gửi: 71
    Được cảm ơn: 4 lần
    Tên bé: Thư viện cộng đồng
    Ngày sinh: 17/10/2006

    Ðề: Con khó nuôi - muốn mang đi "cho"

    Kiếm cho con một ông bố bà mẹ đỡ đầu đi
    Cũng tương tự là cho vậy
    Thân mến

  3. #3
    Avatar của tulip đen
    tulip đen đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 25/04/2006
    Bài gửi: 173
    Được cảm ơn: 57 lần
    Tên bé: Khôi Nguyên

    Ðề: Con khó nuôi - muốn mang đi "cho"

    Mình cũng gửi con mình cho Chùa rồi; Nhưng nghe nói ở nhà thì chỉ cần mình xem trong gia đình có ai hợp tuổi hay gọi là người "mát tay" thì làm mâm xôi chè khấn vái cho người đấy (thật ra gọi là trên phương diện tâm linh" thôi còn thực tế thì minh không biết
    Chỉ biết rằng gửi con vào Chùa rồi thì con mình dễ hơn, ngủ đỡ giật mình hơn, ui, mà mình chẳng biết thật hư thế nào; trước khi đi gửi mình rất phân vân nên quyết định gửi chùa cho chắc ăn vì nơi đấy dù sao cũng là nơi thanh thản nhất;
    Mỹ phẩm Kalina

  4. #4
    Avatar của hoanang1
    hoanang1 đang offline Đang bị khóa tại diễn đàn Thành viên 6 năm
    Tham gia: 23/05/2006
    Bài gửi: 5,450
    Được cảm ơn: 3,211 lần
    Tên bé: Bốp trọc
    Ngày sinh: 27/09/2006
    Tên bé: Bi thối
    Ngày sinh: 05/04/2011

    Ðề: Con khó nuôi - muốn mang đi "cho"

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cuncuchuoi Xem bài viết
    Con mình khó nuôi quá, cứ đau bệnh hoài, vì mạng của 2 vợ chồng là mạng mộc, con thì mạng thổ - nghe nói nếu mang con đi cho ai đó hợp mạng hay là cho chùa ... thì con sẽ bớt đau bệnh. Cái này thuộc về tâm linh chả biết đúng sai, nhưng ai chỉ gì thì làm nấy. Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc cho con có thể chỉ cho mình với không, cho như thế nào, cúng kiếng ra làm sao?...
    Cái này tớ thấy đúng đấy, vì mình đi bán khoán như thế cũng không ảnh hưởng gì đâu. Mà thấy con lên chùa cũng sẽ ngoan và dễ nuôi hơn đấy. Thủ tục thì đơn giản thôi mà, mình cứ lên chùa nào mà mình tiện đi lễ hàng tháng thì vào hỏi. Thầy ở chủa sẽ hướng dẫn cụ thể. Hình như là mất 300k thì phải, có thể là tùy nơi cũng nên. Mình có thể bán khoán đến năm 12 tuổi, rồi khi 12 tuổi sẽ chuộc về. Mình nghĩ là bạn cứ làm đi xem thế nào nhé. Chúc bé ngoan, hay ăn chóng lớn cho mẹ vui nào:Smiling:

  5. #5
    Avatar của BeAnna
    BeAnna đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 15/07/2005
    Bài gửi: 509
    Được cảm ơn: 31 lần
    Tên bé: Nguyễn Bảo Lan
    Ngày sinh: 03/01/2006

    Ðề: Con khó nuôi - muốn mang đi "cho"

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cuncuchuoi Xem bài viết
    Con mình khó nuôi quá, cứ đau bệnh hoài, vì mạng của 2 vợ chồng là mạng mộc, con thì mạng thổ - nghe nói nếu mang con đi cho ai đó hợp mạng hay là cho chùa ... thì con sẽ bớt đau bệnh. Cái này thuộc về tâm linh chả biết đúng sai, nhưng ai chỉ gì thì làm nấy. Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc cho con có thể chỉ cho mình với không, cho như thế nào, cúng kiếng ra làm sao?...
    Hồi em mới sinh, bố Na đi xem bói, nói con khó nuôi. Bà bói nói phải làm như sau:
    Mẹ dắt bé đến ngã 3 ngã tư đường rồi để cho bé đi tự nhiên 1 mình, người mẹ nuôi (đã nhận từ trước) chạy đến đón bé và cho về nhà mình và cho Bé ngủ lại với mẹ nuôi 1 tối.
    Hướng dẫn là thế nhưng em chưa làm thử vì mẹ nuôi thì con em có rồi, nhưng bé chưa cai sữa thì ko thể ngủ xa mẹ được. Thực tế là con em khó nuôi, trộm vía ko ốm đau vặt, nhưng mà còi ơi là còi, mãi chả lớn được.

  6. #6
    Avatar của sea_love79
    sea_love79 đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 11/04/2006
    Bài gửi: 2,856
    Được cảm ơn: 308 lần
    Tên bé: Nguyễn Cao Quỳnh Như
    Ngày sinh: 22/02/2006
    Tên bé: Nguyễn Cao....
    Ngày sinh: 2/12/2013

    Ðề: Con khó nuôi - muốn mang đi "cho"

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cuncuchuoi Xem bài viết
    Con mình khó nuôi quá, cứ đau bệnh hoài, vì mạng của 2 vợ chồng là mạng mộc, con thì mạng thổ - nghe nói nếu mang con đi cho ai đó hợp mạng hay là cho chùa ... thì con sẽ bớt đau bệnh. Cái này thuộc về tâm linh chả biết đúng sai, nhưng ai chỉ gì thì làm nấy. Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc cho con có thể chỉ cho mình với không, cho như thế nào, cúng kiếng ra làm sao?...




    Nói thật chứ nếu con mình mà quả thật có khó nuôi, mình cũng ko xa con được 1 ngày, xa nhớ lắm chịu ko nổi đâu :Smiling:

  7. #7
    Avatar của Trí lò xo
    Trí lò xo đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 07/10/2005
    Bài gửi: 1,066
    Được cảm ơn: 16 lần
    Tên bé: PHAN MINH TRÍ
    Ngày sinh: 18/10/2006
    Tên bé: PHAN KHÁNH LINH
    Ngày sinh: 04/07/2012

    Ðề: Con khó nuôi - muốn mang đi "cho"

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cuncuchuoi Xem bài viết
    Con mình khó nuôi quá, cứ đau bệnh hoài, vì mạng của 2 vợ chồng là mạng mộc, con thì mạng thổ - nghe nói nếu mang con đi cho ai đó hợp mạng hay là cho chùa ... thì con sẽ bớt đau bệnh. Cái này thuộc về tâm linh chả biết đúng sai, nhưng ai chỉ gì thì làm nấy. Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc cho con có thể chỉ cho mình với không, cho như thế nào, cúng kiếng ra làm sao?...
    Ôiii, thương con dâu của MC wá...
    E chẳng bít nói sao bi h nữa, chị fải giữ vững tinh thần, tinh thần mẹ suy sụp, con nó cũng cảm nhận đc đó. Riêng e , e cảm nhận đc rằng mỗi khi e buồn, con e nó ít wậy hơn. E cũng vậy, dù xa con 1giây e cũng k chịu đc nữa là 1ngày (or 1năm)
    Chị có tâm sự với e rằng, mỗi ngày chị đưa bé đi tập VLTL thì con sẽ chóng khỏi mà, chị hãy cố gắng lên, dù là 1 cơ hội nhỏ.
    Chúc con dâu của MC luôn tươi vui, khỏe mạnh, mau mau quậy banh nhà cho mẹ con mừng nhé !!
    E tin rằng 2 mẹ con chị sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

  8. #8
    Avatar của Mẹ Gia Phong
    Mẹ Gia Phong đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 28/12/2005
    Bài gửi: 291
    Được cảm ơn: 12 lần
    Tên bé: Nguyễn Gia Phong
    Ngày sinh: 11-07-2005

    Ðề: Con khó nuôi - muốn mang đi "cho"

    Bạn cứ mang lên chùa hoặc đền ý, con mình thì cho bán khoán ở đền, nhờ bà trông đền làm hết cho. Bán khoán xong trộm vía con mình khác hẳn thấy rõ luôn.

    Bố mẹ yêu Gia Phong nhất trên đời, yêu con nhiều lắm:Kiss:



  9. #9
    Avatar của hoangnhi
    hoangnhi đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 6 năm
    Tham gia: 19/07/2006
    Bài gửi: 5,822
    Được cảm ơn: 3,324 lần
    Tên bé: Đặng Hoàng Nhi
    Ngày sinh: 13/03/2006
    Tên bé: Đặng Hoàng Linh
    Ngày sinh: 22/07/2008

    Căng thẳng quá.Có nên "Bán khoán" con cho dễ nuôi???

    Tớ k biết cho mục này vào đâu nên đành cho vào đây.
    Tình hình ngày càng ban căng. Tính đến nay là Bông nhà tớ đã bỏ ăn cháo, bột 1 tháng rưỡi rồi mà tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Mấy hôm trước thì còn nịnh ăn được 1 tý phở, bánh đa, hay cơm cầm hơi. Đến nay thì nàng nhất quyết k ăn.
    Đúng là tớ k muốn lúc nào cũng than vãn, nhưng đến mức này thì k thể chịu nổi nữa. Áp lực kinh khủng.
    Trong thời gian 1 tháng đấy tớ đã cho Bông uống theo đơn của VDD k ăn thua, uống Hydrysol, 1 hộp Dobenzic, 2 lọ nhỏ Lysivit, lactomin, hiện đang uống Kidgrow và Neopeptin. Mình điên đầu mất thôi. Sốt ruột kinh khủng cố AQ mà k được.
    Con gái vừa nhỉnh lên 11kg được 1 tý giờ thế này thì lại tụt cân mất thôi. Con gái hơn 14 tháng rồi nhé
    Tớ đã thử đủ cách, giờ đang nghĩ đến việc “Bán khoán” con cho nhà chùa cho dễ nuôi, mọi người bảo cho nó ăn mày nhờ cửa Phật. Thực sự thì trước đây tớ cũng k bao giờ nghĩ đến tình huống này cứ nghĩ là con mình khó mấy mình nuôi nhưng thực tế tình trạng bi đát này làm tớ k thể chịu nổi nữa. Sáng nay gọi về nó nhất nhất k ăn thứ gì: bánh đa, mỳ, bánh trứng. Hôm qua còn ăn bánh trứng, sáng nay thì chỉ chịu duy nhất tự cầm 1 cái bánh quy mỏng ăn, k khiến ai cầm hộ cả. Tớ thực sự lo lắng k làm được việc gì.
    Cả nhà cho tớ hỏi: nhà mình có ai biết gì việc bán khoán k. Nếu bán thì nên bán ở chùa gần nhà hay là chùa nổi tiếng nào đó. Thực ra tớ cũgn biết nhiều nhà cho con đi bán khoán rồi nhưng k có thông tin gì vì trước đây thực sự mình k quan tâm lắm. Các mẹ cho mình tham khảo với nhé



  10. #10
    Avatar của kameko
    kameko đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 7 năm
    Tham gia: 08/12/2005
    Bài gửi: 849
    Được cảm ơn: 3,961 lần

    Ðề: Căng thẳng quá.Có nên "Bán khoán" con cho dễ nuôi???

    Bé nhà em cũng bán khoán từ lúc 2 tháng tuổi, dễ nuôi là một lý do thêm nữa là xin bé từ cửa của Đức Ông nên bán luôn vào cửa đó đến năm 12 tuổi. Các bác đừng cười em là mê tín dị đoan nhưng hồi trước đi xem mọi người nói là nên bán khoán bé và không phải tất cả trẻ con bán khoán đều dễ nuôi. Nếu bán ko đúng cửa hoặc là bé ko duyên bán khoán mà mình làm còn khó nuôi hơn. Mẹ bé cứ thử cố gắng thay đổi thực đơn cho bé xem sao? Còn vụ bán khoán em nghĩ là phương pháp cuối cùng rồi.

+ Trả lời
Trang 1/13 1 2 3 11 ... cuốicuối

Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài