Re: Cầu cứu các mẹ: bé 14 tháng nặng <7kg...
Bé nhà bạn gầy thật. Trước tiên mình phải làm tư tưởng cho chính mình vì khi thấy con ăn ít mình xót nên mình sẽ ép con ăn nhiều, giờ đừng ép con ăn nữa. Lần nào ăn con cũng khóc vì con sợ, giờ mình tạo cho con lúc ăn là lúc vui vẻ. Nuôi con là lâu dài, nếu lúc đầu bé ăn ít thì bạn cũng đừng lo con đói vì con còn có sữa nữa. Như ông bà mình nói, đến lúc đói thì sẽ ăn hết. Mình nghĩ bạn nên thay đổi thức ăn cho bé, cho bé ăn từ ít đến nhiều. Cho con ăn ít nhưng đầy đủ chất, dần dần bé quen và ăn nhiều lên.
Bạn ấn định thời gian ăn rõ ràng, giờ nào cho sáng, trưa và chiều với khoảng cách thích hợp để còn có thời gian tiêu hóa. Nếu lịch ăn dày quá mỗi lần thấy ăn là bé sẽ sợ, chưa tiêu hóa cái này xong lại nạp tiếp cái khác vào dẫn đến rối loạn tiêu hóa và bé cũng kg hấp thụ hết lượng thức ăn đưa vào.
Mình lấy ví dụ từ con mình, bé giờ đc 1tuổi rồi, nhé:
Con mình kg ăn bột và cũng kg uống sữa ngoài.
Sáng mình nấu cháo riêng, nấu thức ăn riêng (gồm thịt/cá + rau/củ + tôm/cua). Xay thức ăn theo độ thô mà con đang ăn, thêm ít mắm + dầu olive. Sau khi cháo đc rồi thì cho cháo vào thức ăn xay thêm lần nữa cho hợp với bé nến bé ăn mịn thì xay mịn, kg thì xay thô. Chia ra làm 2 để bé ăn cả ngày, mỗi phần tầm một chén ăn cơm cho vào tủ lạnh lúc nào cho bé ăn thì hâm lại cho ấm. Mình cho bé ti rồi đi làm, tầm 10g thì bà gv cho bé ăn. Ăn trong vòng nửa tiếng trở lại, nếu quá thì nhắm chừng con cứ ngậm thì ngưng. Có hôm con ăn rất ít, nhưng mình vẫn ngưng (dù trong lòng chỉ muốn cho bé ăn tiếp).
Trưa 12g/1giờ thì cho con ti, con ngủ,... đến 4giờ thì cho con ăn cũng trong tầm 30phút trở lại thôi.
Tối lại cho ti tiếp.
Vì bé sẽ có cữ sữa nên mình kg sợ bé đói. mà có đói đói thì bé mới ăn nhiều được, đó là quan điểm của mình.
Thời gian giữa bữa ăn chính thì cho bé ăn thêm chuối/phô mai/ yaourt/bánh, nước hoa quả, cho ăn ít thôi vì bé còn 1 bữa ăn chính nữa.
Bé nhà mình ít ăn vặt lắm, chỉ măm chút chút, thế nên đến bữa là ăn ra trò.
Hôm bé ốm cả tuần chả ăn đc bao nhiêu, mỗi bữa chỉ chừng 5thìa, nhưng mình chủ trương kg ép con và khi ăn bé cũng khóc nên mình sợ bé trớ lắm.
Thức ăn trong bữa ăn thì có chừng rồi nên mình kg đặt ra hàm lượng là các món phụ và nước quả là bao nhiêu, chỉ cho con ăn vừa đủ.
Hy vọng bé nhà bạn thích ăn uống trở lại.
NB: 3.4kg;
Kiến: 1M: 4.9kg; 2M: 6.5kg; 3M: 7.2kg; 4M: 7.8kg
Kiến: 5M13d: 8.6kg con gái suốt ngày ê ê a a
Kiến 6M1W: 8kg8,5 - 76cm
Kiến 7M1W: 9kg3
Kiến 8M: 9kg5
Kiến 9M: 9kg7
Kiến 10M: 10kg3
Kiến 11M: 10kg4
Kiến 12M1w: 10kg5
Kiến 13M: 10kg5 kg lên lạng nào
22/6/2011: First time Kiến quên ị
01/7/2011: 2răng dưới xinh xinh
22/10/2011: 2răng cửa; 22/11/2011: thêm 2răng bé tí
23/10/2011: Sốt 3ngày + phát ban = 1tuần