- 09/03/2010 10:20 PM #221
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
Ro ơi, đúng là nghe Ro tả xong mình muốn xin....trả lại cái nhà (mặc dù chưa mua,hihi). Càng trao đổi càng thấy phát sinh nhiều vấn đề cũng...căng quá hén. Hoàn cảnh và dự định của mình thì Ro cũng đã rõ rồi, Ro hãy cho mình một lời khuyên mình có nên mua nhà ngay khi mới qua không hay là để 1-2 năm sau hãy mua ? Vì nếu mua thì mình cũng chỉ có khả năng mua loại giá khoảng 150K (bị K & H chê te tua luôn ah,hic...hic) do chưa có việc làm tốt trong ít nhất 6 tháng đầu thì chắc không mua được nhà trả góp rồi. Thêm việc bị giảm thu mà tăng chi nhiều quá sợ cuộc sống sẽ bị thiếu hụt chăng ? :Worried:
Ah, James nghe nói nếu vợ sanh thì mình được Gov cho 5k hay 7k gì đó phải không ? (tiền sữa tính riêng).
Thanks Ro nhiều nhé. Chúc Ro và gia dình luôn hanh phúc và thành đạt nghen
- 09/03/2010 10:38 PM #222
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
Thanks EmChip thật nhiều nhé, lần nào ....đăng đàn cũng nhớ đến James ( I mean my questions :Smiling: ).
EmChip rành về chế độ cho baby quá nên cho mình hỏi thêm chút nha: về chế độ cho baby có phải mỗi Bang mỗi khác không ? Và dường như mình được hưởng của liên bang + tiểu bang luôn hả ?
Con James khi qua đến CAD chắc là 5 tuổi thì sẽ được những chế độ nào vậy, EmChip cho mình xin thông tin với nhé.
Thanks & Best wish to you
- 09/03/2010 10:40 PM #223
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
Hôm qua muộn trả lời lơ mơ ko hết ý, nếu ai mua nhà lần đầu nên chọn nhà rẻ một chút, vừa đỡ tiền thuế vừa có tiền hỗ trợ, tùy vào tỉnh bang mà nhiều ít khác nhau. Thứ nữa, thay vì chọn đóng tiền hàng tháng, nên chọn trả 2 tuần/lần, tiền mortgage sẽ rẻ hơn 1 chút. Ngoài tiền đầu đóng vào từ 5-35% nhớ phải cộng thêm tiền luật sư, tiền thuế. Khi mua nhà ko quên hỏi về mái nhà họ đã làm bao nhiêu lâu rồi ( thông thường mái nhà sẽ khoảng từ 20-25 năm), thuế đất hàng năm là bao nhiêu, có xê dịch nhiều ít, ngoài ra còn tiền gì phải nộp cho chính phủ cũng phải hỏi kỹ. Mua nhà có cửa hàng thì tiền phải nộp lúc mua khá nhiều đến 50% , mà tiền thuế đất nhiều hơn nhà để ở rất nhiều + với bạn phải trả thuế thu nhập dựa vào nhà cho thuê đó.
Ôi trời thuế má, đau cả đầu nhỉ?
- 09/03/2010 10:49 PM #224
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
Nếu như bạn có 200k mang sang, bạn có thể mua nhà, nhưng ko nên trả hết, vì nợ ngân hàng thì phải trả tièn lời, nhưng tiền dư lại bạn có thể tính toán làm viêc khác như mua tiệm nhỏ để làm hay chi phí tạm thời cho thời gian đầu tiên, và nói chung là nên nợ, vì thuế chính phủ đánh lên người có tài sản lớn, nhưng mua nhà cũng là dạng đầu tư mà. VN khác với Canada, bạn mua nhà ở VN thì vác mấy bao tải tiền đến trả một cục hết, ko vấn đề gì, nhưng nếu người nào ở đây vác tiền đến mua nhà kiểu ấy là chỉ khi nào bạn trúng xổ số, mang tiền ở nước khác có chứng nhận mới có thể mua một cục như thế, dân Tàu sang Canada mua nhà kiểu đấy đấy. Mà nhà 150k ở Vancouver mình ko dám chắc là nhà ở khu tốt, và thế nào lắm đâu.
Ở Vancouver bây giờ vợ sinh thì được hơn 1k, mình ko nhớ là bao nhiêu đâu, tiền này cho ngay sau khi vợ bạn sinh con trong tháng đầu tiên, Còn tỉnh khác ko có, ở QUebec có nghe nói là cho người sinh con thứ 3 mấy nghìn nhưng chưa ai nhận được nên coi như ko có
- 10/03/2010 07:11 AM #225
- 10/03/2010 08:59 AM #226
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
CHỊ RÔ: Em nghét nhất ở đây là mấy cái vụ thuế má đấy,cái quái gì cũng thuế,lại còn phải mỗi năm đều đặn nữa chứ..mỗi năm đóng biết bao nhiêu tiền thuế chứ chị nhỉ!!!bực



- 10/03/2010 09:40 AM #227
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
Uh, ghét cái thuế welcome nhở? Ui chị đang lo tìm biên lai từ đầu năm đến giờ của cả nhà để chuẩn bị khai thuế đây. Tiêu 1 xu thì trả thuế 1 xu mà.
Công việc chạy đều ko em?
@Chị Vân, em thích mở tiệm bánh cực kỳ, bán cà phê, nước chè, kem nữa, mùi bánh cứ thơm phức cả lên. Mỗi tội em chả khéo tay, học mãi ko bắt được kem nên dẹp ước mơ rồi.
- 10/03/2010 11:21 AM #228
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
@tất cả các mẹ Canada
Gia dinh mình vừa nộp hồ sơ Singapore, cũng đang chờ cấp Visa.
Mong các mẹ giúp đỡ thong tin trong những ngày chờ đợi và chuẩn bị nhe.
- Đồ ăn: cái gì nên mang/ cái gì không nên?
- Quần áo/giầy dép: cái gì nên mua sẵn/cái gì nên qua đó mua? Em size mini nên chỉ sợ qua đó không có size!!
- Các vật dụng khác: có nên mang theo cái gì không?
Em cám ơn các mẹ nhiều nhé
- 11/03/2010 07:00 AM #229
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
Mục này các mẹ hỏi nhiều lắm ở các trang trước , nếu tìm ko ra thì các mẹ sẽ trả lời giúp cho . Dạo này mẹ nó có còn chăm chỉ làm bánh ở mục làm bánh ko nhỉ .
Size các mẹ trên này toàn size nhi nhong thôi ít ai tươi tốt đâu.
To Ro : cái món này hồi chị ở Vn là xa vời trong tầm tay , qua đây tự nhiên lại nổi hứng ham coi chứ ko ham học cho lắm , cho nên cũng ko ráng học để kiếm tiền. ox có phụ giúp gì kô.
- 11/03/2010 10:06 PM #230
Ðề: Có Mẹ Nào Ở Canada Không? (phần 3)
Chào cả nhà ! Hôm nay e mới nghe ox e 'hù ' , từ tháng 4 năm nay , người dc bảo lãnh phải biết tiếng anh , do tiếng anh of e cùi bắp lắm nên e dg lo , nếu phỏng vấn e tiếng anh , chắc e chết chắc ! hic ! Mong các chị cho e bik e bị " hù " hay là sự thật . Cám ơn cả nhà nhìu ! Chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe !
Thành viên sau cảm ơn "Romanza" vì bài viết hữu ích:
EmChip (10/03/2010)



Trả lời với trích dẫn

