- 03/06/2008 12:07 AM #1
Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
Chào, có ai biết cách tìm các bài thơ ca dành cho tuồi mầm non không? con mình học quốc tế nên nó chẳng biết bài thơ nào hết. Mình muốn đọc cho nó nghe vì mình thấy mấy bé học trường mầm non VN đọc rất hay
Xem các chủ đề mới nhất:
- Học Cờ Vua tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy cho bé (20/05/2013)
- tìm lớp ngoại khóa bóng đá cho con (20/05/2013)
- tìm lớp ngoại khóa bóng đá cho con (20/05/2013)
- CLB hát tiếng anh Choirlink (16/05/2013)
- [Fshare] Bộ sưu tập Dora the Explorer (14/05/2013)
- Cùng thảo luận phương pháp và cách thức dạy và học tiếng Anh cho bé tại nhà. (08/05/2013)
- Bộ Disney's World Of English cho bé làm quen với thế giới xung quanh (06/05/2013)
- [Fshare] Cổ Tích Việt Nam (Trọn Bộ 19 Tập - DVDRip x 264 và DVD ISO) (06/05/2013)
- Giúp trẻ làm quen và phát triển khả năng âm nhạc (06/05/2013)
- Bộ sách Family & Friends Starter cho trẻ em (30/04/2013)
:Rose:
- 03/06/2008 12:16 AM #2
Ðề: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
Bạn mới đến trường
Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết
- 03/06/2008 12:18 AM #3
Ðề: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
Kể chuyện cho bé nghe
Hay nói ầm ĩ,là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu,là con chó vện,
Hay chăng dây điện,là con nhện con.
.....
Bài này mình quên mất rồi, mai bé thức hỏi bé đã

- 03/06/2008 08:34 AM #4
Ðề: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
Bạn vào trang mamnon.com -> thư viện media download rất nhiều bài thơ, nhạc , chuyện cổ tích cho các bé
Túi vải không dệt
http://mgod.webtretho.com/forum/f295.../#post28531055
- 03/06/2008 10:56 AM #5
Ðề: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
Tớ có 1 bài về con rùa con nhà tớ đọc nghe rất yêu
Rì rà rì rà
Vác nhà đi chơi
Gặp khi tối trời
Úp nhà lên ngủ
- 03/06/2008 11:46 AM #6
Ðề: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MsTram/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MsTram/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]Tớ cũng chẳng biết là có nhớ hết bài này không nữa.
Hay nói ầm ĩ,là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu,là con chó vện,
Hay chăng dây điện,là chú nhện con.
ăn no quay tròn, là cối xay lúa.
Miệng thổi ra gió là chiếc quạt bàn.
Hay thèm cỏ non là con trâu ... (sắt hay sao đó)
Miệng phun nước bạc là chiếc máy bơm.
Dùng miệng nấu cơm là cua là cáy
.........
Vẫn còn nữa cơ mẹ nó ạ, nhưng mà mình chẳng nhớ nữa.
- 03/06/2008 11:50 AM #7
Ðề: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
Mình có biết một bài nữa, bài này ông ngoại dạy cho nhóc nhà mình, con thì thuộc làu mà mẹ thì ...... chẳng biết thế nào ......? Thế này nhé:
Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dặn lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em.
- 04/06/2008 07:11 AM #8
Re: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
YÊU MẸ
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ yêu
Ôi mẹ ơi
Yêu mẹ lắm!!!!!!!!!
Bản chất nông dân, tâm hồn bông lúa......
- 04/06/2008 08:27 AM #9
Ðề: Thơ Ca Cho Tuổi Mầm Non
Thỏ bông bị ốm
Miệng cứ xít xoa
Chốc chốc kêu la
Mẹ ơi đau quá
Thỏ mẹ vội vã
Bế bông trên tay
Đến bệnh viện ngay
Nhờ bác sĩ khám
Bác sĩ sờ nắn
Hỏi đau chỗ nào?
Bụng cháu cồn cào
Đau quanh chỗ rốn
Hỏi đã ăn uống
Những thứ gì nào?
Thỏ bông thều thào
ăn me với sấu
Uống nước chưa nấu
Múc ở ngoài ao
Bụng sôi ào ào
Ruột đau như cắt
Bác sĩ gật gật
Đặt chiếc ống nghe
Khám xong liền ghi
Đau vị ăn... bậy
Chíp nhà tớ đọc bài này yêu lắm :Kiss:YH: taynguyenxanh78 :Rose:
Thành viên sau cảm ơn "BốMẹ&Gấu" vì bài viết hữu ích:
mẹ bông xinh (04/06/2011)




Trả lời với trích dẫn