- 15/11/2008 08:55 PM #51
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Mẹ nó tặng hoa làm tớ thích quá!Mà hoa mẹ nó tặng sao thơm thế nhỉ?:Laughing:
Có điều tớ vẫn thích mẹ nó nhấn cái nút thank để nó theo tớ mỗi lần tớ vào WTT
, WTT làm giao diện mới có cái nút đó là do các mẹ yêu cầu và cũng là cách để các thành viên đóng góp tích cực mà. Hơn ai hết, tớ cũng muốn là một thành viên tích cực!!!:Laughing:
Con lợn nằm gốc cây sung
Há mồm chờ gió thổi rung quả nhiều
Chén đẫy bụng ngủ đến chiều
Tỉnh rồi dụi mắt nghĩ điều lung tung........
- 17/11/2008 10:45 PM #52
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Tặng các mẹ bài mới đây:
Mẹ con ấm trà
ấm trà có một bầy con
Đứa nào miệng cũng tròn tròn như nhau
Mỗi khi nhà có khách vào
Cả bầy con ngoác miệng chào, ngộ ghê
Khi mẹ ấm mang nước về
Rót ra, con cái đứng kề bên nhau
Mời người lớn trước, nhỏ sau
Nhấp trà thơm, khách gật đầu khen ngoan...Con lợn nằm gốc cây sung
Há mồm chờ gió thổi rung quả nhiều
Chén đẫy bụng ngủ đến chiều
Tỉnh rồi dụi mắt nghĩ điều lung tung........
- 18/11/2008 09:07 AM #53
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Ôi, cái bài thơ này đọc cảm động quá đi mất!Thơ cho trẻ con mà đề cập đến vấn đề chả trẻ con tí nào, thương quá!!!:Sad:
Thầy giáo gà trống
Xưa, anh Trống đi dạy học
Việc nhà có chị Mái mơ
Chị gánh bao nhiêu khó nhọc
Anh Trống hồn nhiên, vô tư.
Chị Mái đêm qua, cáo bắt
Để lại đàn con măng tơ
Anh Trống buồn đau xé ruột
Lộc ngộc vụng về con thơ.
Đàn con ríu rít chân bố
Vườn rau, sân vắng, bãi bờ
Anh Trống xem chừng tất bật
Cái dáng cao gầy lắc lư.
Bóng chị Mái không còn nữa
Anh Trống vào ra phạc phờ
Chân đá vào chân mắc tóc
Lòng dạ anh như tơ vò.
Ngày ngày anh Trống lên bục
Chẳng được hồn nhiên vô tư
Dạy trò học, thầy quên hết
Nhớ mỗi vần ò...ó...o!Con lợn nằm gốc cây sung
Há mồm chờ gió thổi rung quả nhiều
Chén đẫy bụng ngủ đến chiều
Tỉnh rồi dụi mắt nghĩ điều lung tung........
- 18/11/2008 10:44 AM #54
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Mục này hay quá! Con mình cũng đi học mẫu giáo rồi về nhà dạy mẹ hát không hiểu có đúng kông, mẹ nào biết correct lại hộ mìnhnhé:
Bàn tay nắm lại
Bàn tay nắm lại
Đập tay to nào
Đậy tay to nào
Lắc xoay rung đi nào
Nghe con dạy xong, đi hỏi mà vẫn thấy băn khoăn quá. Giúp mình với nhé
- 18/11/2008 11:01 AM #55
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Cảm ơn các mẹ đã post nhiều bài thơ hay nhưng mình toàn con trai chả hiểu có thích không nhỉ? Nhưng dù mình vẫn đọc cho con nghe, hy vọng 2 anh em Kin và ZIn sẽ mê
- 18/11/2008 11:35 AM #56
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Mình cũng vừa dịch được bài thơ của con nè, hi hi:Laughing:.. vì con mới 2,5 tuổi, nói ngọng lắm, không ai nghe ra cả. Cháu đi học được cô dạy, lần đầu tiên nghe được con đọc thơ, mình vui lắm, có mẹ nào biết bài này sửa lại cho đúng dùm em nhe.
Chắc là bài thơ tên là Con muỗi.:Sigh:
Con muỗi
Vo ve, vo ve (cái tay phải đưa qua đưa lại làm con muỗi)
Chích vào tay (chỉ vào cái tay)
Chích vào chân (chỉ vào chân)
Chích vào mũi (chỉ vào mũi)
Úi chà, úi chà
Con mũi
vo ve , vo ve (đưa tay qua lại làm con mũi)
Bắt con mũi (đập 2 tay vào nhau như đập con mũi)
Bé vừa đọc vừa diễn tả trông yêu lắm các bạn ạ.
- 18/11/2008 12:13 PM #57
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Ko lo đâu mẹ nó ạ.
Con trai hay gái cũng đều thích được cưng và nghe bố mẹ chuyện trò hết.
Mình vẫn nhớ, có lẽ ko bao giờ có thể quên được cái cảm giác nằm trong lòng bố mẹ nghe kể truyện hoặc đọc thơ và chìm vào giấc ngủ...
Nhớ đến gđ là mình nhớ đến cảm giác đó, nó êm đềm và ấm áp lắm...
Và mình cũng muốn con mình cảm nhận được điều đó!:LoveStruc:Con lợn nằm gốc cây sung
Há mồm chờ gió thổi rung quả nhiều
Chén đẫy bụng ngủ đến chiều
Tỉnh rồi dụi mắt nghĩ điều lung tung........
- 18/11/2008 01:28 PM #58
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Thks meyeuminhanh nhiều nha, con mình gần 2t rồi nhưng vẫn chưa nói sõi đâu, cũg thấy sốt ruột vì nhiều đứa tầm đố nói khá nhiều và rõ ràng rồi. Hay tại mình cho con đi gửi tư nhân chứ chưa cho đi học mẫu giáo vì chưa đủ tuổi nên chưa nói chuẩn nhỉ???????
- 18/11/2008 03:48 PM #59
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Mình góp thêm một bài nhé
Hươu cao cổ
Có móc câu
Gật gật đầu
Trông ngộ quá
Cho nắm lá
Hươu không ăn
Hươu vững tâm
Làm việc nặng
Yêu bến cảng
Có bầy hươu
Sớm lại chiều
Câu hàng hóa.
Nhưng anh cu con nhà mình lại biết chế là: sớm lại chiều, câu mì tôm, cho Tin ăn, chả là lúc anh 3 tuổi rất thích ăn mì tôm nên đọc thế. Cu con mình là trai cũng hay đọc thơ cho mẹ nghe lắm, nhiều lúc con đọc nghe không ra, mẹ lên cô chép lại rồi mẹ con đọc cho nhau nghe, thích lắm. Bây giờ anh con đã 6 tuổi nên ít đọc thơ rồi, nhưng đã có thằng em đang bi bô tập nói nên mình cũng đang được hưởng lại cảm giác sung sướng khi con trẻ đọc thơ. Thích topic này quá.
- 19/11/2008 01:03 PM #60
Ðề: Những bài thơ hay cho các bé mẫu giáo
Ui.........con mình gần tròn 23 tháng kìa,mà đã đi học đâu, toàn ở nhà bố mẹ dạy mà biết khối thứ nhé!!!
Mình định hè tới mới cho con đi học, mà học trường công luôn vì em gái mình dạy trường công nên mình biết chương trình học của mẫu giáo cũng có giáo án đàng hoàng, để tuổi gì biết cái gì...Rút kinh nghiệm từ thằng cháu bên nhà chồng đi học trường tư từ hồi 1tuổi đến giờ 4,5 tuổi mà vẫn mù màu vì trường ko dạy!!!
Theo kinh nghiệm của mình cũng như đọc thêm nh tại liệu thì việc trò chuyện với trẻ rất quan trọng vì nó kích thích trẻ tập trung, cho trẻ làm quen nh từ mới cũng như củng cố tình cảm giữa trẻ và ng thân....Việc nói chuyện nh làm trẻ nhanh biết nói và nói sõi hơn.
Nh ng bảo cho trẻ xem đĩa và TV làm trẻ chậm nói nhg mình thấy nếu để trẻ tự xem 1 mình để bố mẹ rảnh tay thì đúng nhg con nhà mình xem ,mình cũng phải xem, vừa xem vừa hỏi cái gì, con gì....Kết quả là mấy cái đĩa DVD Baby Einstein của nó (mỗi cái dài 2 tiếng)nó biết hết tên tất cả các con vật= cả tiếng anh và tiếng việt.Mà hỏi bất chợt là tr.lời đc ngay chứ ko p học vẹt đâu nhé!
Xem cũng có chọn lọc, rất có gu nhé: thích CT Chúc bé ngủ ngon,rung chuông vàng,hành khách cuối cùng, các CT ca nhạc thiếu nhi, đb là CT Đồ rê mí.CT nào ko hợp ý là ý kiến ngay:ko thích!
Mẹ nó có tự hào không?-có chứ!!!::Laughing:
Mình nghĩ chăm sóc và nuôi dạy con cái cũng giống như trồng 1 cái cây, mình mất bao công sức, thời gian và sự kiên nhẫn, lẽ nào lại ko đơm hoa kết trái?!!!
Nghe chuyện nhà cháu nhé:
Cả nhà đang ngồi xem TV, đến đoạn có con hà mã, cô (tranh thủ test )hỏi:
- Con gì đây cún?
Bố nhắc vở vì sợ con quên:
- Hà......
Con quay ra nhìn cô,dõng dạc:
-Híp pồ (HIppo)
Cả nhà choáng luôn.Con lợn nằm gốc cây sung
Há mồm chờ gió thổi rung quả nhiều
Chén đẫy bụng ngủ đến chiều
Tỉnh rồi dụi mắt nghĩ điều lung tung........
Thành viên sau cảm ơn "meyeuminhanh" vì bài viết hữu ích:
Feliz Navidad (09/09/2011)
Thành viên sau cảm ơn "meyeuminhanh" vì bài viết hữu ích:
muathanggieng (17/11/2008)



Trả lời với trích dẫn
