1,220,002 Thành viên
4,266 Online
+ Trả lời
Trang 1/51 1 2 3 11 ... cuốicuối
1 đến 10 trên 502 kết quả

Ðề tài: Gửi các mẹ đang có dự định cho con học đàn - Bé bao nhiêu tuổi thì nên học đàn

  1. #1
    Avatar của C.Y
    C.Y
    C.Y đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 11 năm Bài gửi: 997 Được cảm ơn 169 lần
    Tham gia: 08/05/2002
    Bài gửi: 997
    Được cảm ơn: 169 lần
    Tên bé: Chou
    Ngày sinh: 1997
    Tên bé: Sou
    Ngày sinh: 2001
    Be gai lon cua toi se tron 5 tuoi vao ngay 19/5.Toi muon cho chau hoc piano nhung khong ro tre con khoang may tuoi thi co the bat dau hoc moi phu hop.Thuong ngay chau co ve rat thich choi voi cay dan o nha hang xom. Mong nhan duoc su gop y tu cac ban. Cam on.

  2. #2
    Avatar của T. V. Freud
    T. V. Freud đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 11 năm Bài gửi: 95 Được cảm ơn 75 lần
    Tham gia: 08/03/2002
    Bài gửi: 95
    Được cảm ơn: 75 lần
    <P>Bạn thân mến!</P>
    <P>Ở tuổi của con bạn hoàn toàn có thể học Piano "ngon lành". Bạn có thể cho con mình đăng ký học lớp nhạc ở nhà Thiếu nhi Thành phố.</P>
    <P>Thân!</P>

  3. #3
    Avatar của carelesswhisper
    carelesswhisper đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 861 Được cảm ơn 46 lần
    Tham gia: 16/07/2003
    Bài gửi: 861
    Được cảm ơn: 46 lần
    Tên bé: Huynh
    Ngày sinh: 13/03/2002
    Tên bé: Muội
    Ngày sinh: 03/02/2006

    Bé bao nhiêu tuổi thì cho học nhạc?

    Các phụ huynh có kinh nghiiệm ơi, cho mẹ cháu hỏi "Bao nhiêu tuổi cho học nhạc là hợp lý?"
    Theo dự định của nhà cháu là 3 tuổi. Có sớm quá hay muộn quá không? Bắt đầu bằng đàn ocgan có được không? Hay nhạc cụ khác tốt hơn?
    Mẹ cháu định đầu tư cho con trai tý tài lẻ để sao này có khả năng cưa cẩm mấy em dễ thương trên DD mà
    Much thanks!

  4. #4
    Avatar của Soc&Nhim
    Soc&Nhim đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 949 Được cảm ơn 70 lần
    Tham gia: 07/03/2003
    Bài gửi: 949
    Được cảm ơn: 70 lần
    Tên bé: Sóc
    Ngày sinh: 9/10/1999
    Tên bé: Nhím
    Ngày sinh: 6/2/2002
    Theo sách nhé: "Bạn muốn con mình chơi giỏi đàn organ? Bạn hãy cho bé làm quen với đàn từ 3,4 tuổi và nhờ cô giáo dạy đàn hướng dẫn. Từ không biết gì về đàn về nhạc lý, trẻ sẽ làm quen và dần dần đàn được 1,2 bài ngắn. Từ lúc ngón tay cứng đờ, bỏ ngón vụng về, trẻ sẽ quen dần và lướt ngón thoăn thoắt nhẹ nhàng sau 1 năm học."

    Mình thì thích cho con học guitar nhưng không biết mấy tuổi mới học được và có loại guitar nhỏ cho bé không nhỉ? BeÂu có trả lời được không????

  5. #5
    Avatar của Mẹ Bi bầu
    Mẹ Bi bầu đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 2263 Được cảm ơn 1639 lần
    Tham gia: 17/09/2003
    Bài gửi: 2,263
    Được cảm ơn: 1,639 lần
    Mình nghe kể chị của bạn mình cho con đi học khi nó 4 tuổi, năm đó là 2001, học phí 40.000đ/buổi chỉ học về cảm thụ âm nhạc thôi. Có cả mẹ ngồi cạnh để về dạy tiếp. Cô bảo các em có nghe thấy chim hót không, tiếng suối chảy này...

  6. #6
    Avatar của zonzon
    zonzon đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 301 Được cảm ơn 320 lần
    Tham gia: 15/08/2003
    Bài gửi: 301
    Được cảm ơn: 320 lần
    Tên bé: bé Zon Zon
    Ngày sinh: 11/02/2003
    Tên bé: bé Zik Zik
    Ngày sinh: 09/12/2006
    Tên bé: bé Zed Zed
    Ngày sinh: 1/1/2010
    Tên bé: bé ZunZun (làm thế nào sản xuất được
    ngày sinh: xx/xx/20..
    Tại trường Yamaha, các cháu từ 3.5 tuổi là đã có thể theo học rồi. Ở đây có cái hay là họ dạy đàn organ nhưng theo nguyên lý của piano.
    Còn mình dự định cho zonzon học violon.
    Mơ ước cho con gái học violon là của ông ngoại. Bố mình làm nghành điện nhưng chơi violon nghiệp dư và rất giỏi. Khi hai chị em mình còn bé, lúc đó ở Hà nội nghèo lắm, cứ đến tối là điện yếu, đèn điện leo lét như đèn dầu, muỗi bay vù vù, ông ngoại ngồi cạnh hai con gái, vừa quạt vừa chỉ từng nốt nhạc, từng cách choãi đầu ngón tay. Nhưng lúc ấy hai chị em mình chỉ thích chạy ra đường chơi với các bạn nên vừa tập vừa giao hẹn, "con chỉ tập 30 phút thôi nhé". Và đến bây giờ, bài duy nhất mẹ cháu còn có thể chơi là bài "xe chỉ luồn kim".
    Khi mình sinh zonzon, ông ngoại mang hai cây đàn bé xíu mà ông mua từ ngày mình còn bé, trị giá bằng một chiếc xe mini Cổ loa, ra lau và bảo, "khi nào Zonzon được 6 tuổi ông sẽ dạy đàn " và trầm ngâm, chắc ông đang hy vọng cháu sẽ say sưa luyện tập như ông ngày xưa chứ không thích đánh khăng, nhảy dây như con mẹ nó nhỉ.

  7. #7
    Avatar của Nguyen Huong Giang
    Nguyen Huong Giang đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 10 năm Bài gửi: 578 Được cảm ơn 81 lần
    Tham gia: 10/08/2002
    Bài gửi: 578
    Được cảm ơn: 81 lần
    Tên bé: Anh trai
    Ngày sinh: 2002
    Tên bé: Em gái
    Ngày sinh: 2007
    Mình thấy thích cái lớp dạy cảm thụ âm nhạc đó. Có lẽ nên dạy cho bé biết lắng nghe, biết cảm nhận những âm thanh trong cuộc sống ... Mình nghĩ điều sớm nhất nên làm là khơi dậy niềm yêu thích, hứng thú với âm nhạc nơi bé. Nếu bé có khả năng cảm nhạc tốt mình sẽ cho bé học một loại nhạc cụ nào đó, có thể cho bé lựa chọn. Anh trai mình từ khi 6 tuổi đã biết “con thích cái đàn kéo ra kéo vào”, mặc dù nhà mình ko ai theo nghệ thuật, bố mẹ “chay tịnh” về đàn hát.
    Anh ấy đã theo học ác coóc 7 năm ở Cung thiếu nhi HN, sau này lớn lên lại mê guitar nên mua sách về tự học. Có lẽ vấn đề quan trọng là “con thích” nhỉ !

    À mình thấy một chị ở cơ quan lúc đầu cũng cho con gái học organ nhưng sau đó cô giáo dạy nhạc khuyên là nếu gia đình có điều kiện thì nên cho bé học piano ngay từ đầu. Organ khác piano lắm, âm thanh, độ nặng của phím đàn ...

    Mình còn đọc ở đâu đó nói là ko nên cho bọn trẻ chơi các loại nhạc cụ đồ chơi đấy, âm thanh của chúng ko chuẩn và sẽ làm hỏng tai các con.
    Hương Giang (Hà Nội)

  8. #8
    Avatar của Me SuSu (JP)
    Me SuSu (JP) đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 494 Được cảm ơn 88 lần
    Tham gia: 01/04/2004
    Bài gửi: 494
    Được cảm ơn: 88 lần
    Tên bé: SuSu
    Ngày sinh: 18/03/2003
    Cho SuSu nhà mình đăng ký trước Anh Minh nhé. AX của mình cũng học đàn Piano từ lúc 3 tuổi đấy, học suốt tới trung học thì nghỉ , dù không đi theo nghề nhạc nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đàn cho cả nhà nghe .

  9. #9
    Avatar của carelesswhisper
    carelesswhisper đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 9 năm Bài gửi: 861 Được cảm ơn 46 lần
    Tham gia: 16/07/2003
    Bài gửi: 861
    Được cảm ơn: 46 lần
    Tên bé: Huynh
    Ngày sinh: 13/03/2002
    Tên bé: Muội
    Ngày sinh: 03/02/2006
    Cảm ơn các mẹ nhiều nhé! Vậy là mình quyết định cho con 3 tuổi học nhạc rồi. Cho con học nhạc chỉ với một mong muốn dậy con biết cảm nhận cái hay cái đẹp trong cuộc sống mà thôi. Nhà mình không ai có năng khiếu về nhạc cả tuy nhiên ông ngoại Cuccu đã cho mẹ và dì Cuccu học nhạc từ nhỏ, lúc đó còn khó khăn lắm mà mình thì được mua violon còn em gái được mua ocgan. Cũng chỉ biết nốt nhạc, khoá son ra làm sao thôi, nhưng đối với mình rất đáng quý và mình cảm ơn bố mình lắm. Chính ông ngoại là người đưa ra ý cho Cuccu học nhạc lúc ba tuổi này đó, và cây đàn ocgan dì út còn giữ để làm quà tặng cho Cuccu hôm sinh nhật 2 tuổi. Còn để giỏi để theo âm nhạc thì mình nghĩ năng khiếu và sở thích của con là yếu tố quyết định. Mình không kỳ vọng điều đó đâu.
    Giang ơi, theo mình biết thì học nhạc bao giờ cũng bắt đầu từ học nhạc lý, và những cảm thụ âm nhạc mà.
    Mẹ Susu ơi, gửi cục cưng cho nhà tớ thì yên tâm nhé, tớ rất nice
    Giá ở SG thì tiện quá nhỉ, ba Pepe dậy đàn (có mẹ ngồi cạnh, để về dạy con tiếp mà), còn ba Sóc& Nhím thì dạy Yoga nhỉ! Tiện quá, tiện quá!

  10. #10
    Avatar của Mẹ Thỏ trắng
    Mẹ Thỏ trắng đang offline Thành viên Webtretho Thành viên 11 năm Bài gửi: 1602 Được cảm ơn 185 lần
    Tham gia: 12/06/2002
    Bài gửi: 1,602
    Được cảm ơn: 185 lần
    Tên bé: Thỏ Trắng
    Ngày sinh: 20/07/1999
    Tên bé: Đốm
    Ngày sinh: 14/10/2006
    Đồng cảnh ghê. Nhà mình cũng gần như vậy, bố mình và các cô các bác đều được ông nội mình cho học nhạc từ nhỏ và mỗi người đều chơi thạo ít nhất một nhạc cụ. Tiếc thay đến đời mình thì cuộc sống khó khăn quá. Bố mình cũng cho mình đi học nhạc nhưng chỉ là học chay thôi. Thằng em mình sinh sau nên sướng hơn, nó biết đánh gita và đàn oocgan. Khi mình sinh bé Thỏ, nó tặng lại cây đàn oocgan cho bé. Ông ngoại cũng bảo khi nào bé 4 - 5 tuổi thì ông cho học đàn, ông sẽ phụ giúp. Thực tế là mình cho bé học từ 2,5 tuổi (học nhạc lý là chính vì tay chưa đủ khoẻ để gõ phím) và ông ngoại vì vẫn phải đi dạy học nên chả phụ được tí nào cả . Chủ yếu là mẹ vẫn phải đem cái vốn còm cõi thủa nào ra để giúp bé . Bây giờ thì bé đã đánh được đàn các bài thiếu nhi với chuyển gam đơn giản rồi, thậm chí vừa đánh đàn vừa hát hoặc đánh đàn cho các bạn trong trường hát nhân các dịp văn nghệ của trường.
    Nếu bé có khả năng cảm thụ âm nhạc thì có thể cho bé học nhạc rất tốt, miễn là đừng ép bé theo sở thích của mình là được. Học nhạc ko chỉ là học đánh dàn hay nhạc lý thuần tuý đâu, mình thấy cô giáo Thỏ dạy cả vỗ tay, nhịp chân theo đúng nhịp nhạc 2/4, 4/4... hoặc xướng âm theo đúng phách... hoặc tô màu đúng theo nốt nhạc để dễ nhớ nữa. Đôi khi cô ko dạy bài mới mà đố bé thử dò nốt của một bài nào đó. Bé có vẻ thích bài học này, vì bé dò rất nhanh. Vừa học vừa chơi mà
    Mẹ Thỏ trắng (HN)

+ Trả lời
Trang 1/51 1 2 3 11 ... cuốicuối

Bài đáng quan tâm


Quyền sử dụng của bạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài