- 25/06/2006 09:15 PM #1
Bài thơ "Làm anh"
Các bố mẹ tài năng ơi, mình nhớ ngày bé được mẹ dạy bài thơ"Làm anh". Bây giờ mình đã có 2 nhóc, cậu con trai lớn và cô con gái bé. Mình muốn dậy cho con trai bài thơ "Làm anh" nhưng chẳng còn nhớ nữa, chỉ nhớ có câu:
"Làm anh thật khó
Phải đâu chyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ
......
Là anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi"
Các bố các mẹ có còn nhớ bài thơ này thì post lên hộ nhé. Xin cám ơn nhiều
Xem các chủ đề mới nhất:
- Lớp học Mỹ thuật 52 Hàng Buồm! lớp ngoại (khóa dành cho người lớn và trẻ em) (23/05/2013)
- Dạy bơi lội mọi lứa tuổi tại hà nội hè 2013 (23/05/2013)
- Dạy kèm tin học tại nhà(TP.HCM) (21/05/2013)
- Có bố mẹ nào có con chuẩn bị thi tham gia trại hè bóng đá Yamaha không? (21/05/2013)
- Học Cờ Vua tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy cho bé (20/05/2013)
- tìm lớp ngoại khóa bóng đá cho con (20/05/2013)
- tìm lớp ngoại khóa bóng đá cho con (20/05/2013)
- CLB hát tiếng anh Choirlink (16/05/2013)
- [Fshare] Bộ sưu tập Dora the Explorer (14/05/2013)
- Cùng thảo luận phương pháp và cách thức dạy và học tiếng Anh cho bé tại nhà. (08/05/2013)
- 25/06/2006 10:06 PM #2
Re: Bài thơ "Làm anh"
Mẹ Xúc xích ơi ! Như vậy nè :
Nguyên văn bởi mexucxich
Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Cho em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi !
Hihi, Ngày hôm qua , khi 2 mẹ con tắm chung với nhau, bé Bống mới "dạy" cho mẹ xong đó
- 26/06/2006 03:23 PM #3
Re: Bài thơ "Làm anh"
Cảm ơn Sweet Girl và con gái Đan Khanh nhé
. Tối nay mẹ Xúc xích có quà cho con trai rồi
- 26/06/2006 03:30 PM #4
Re: Bài thơ "Làm anh"
Sửa của mẹ cháu 1 tí ạ:
Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Khi em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi !
- 26/06/2006 03:43 PM #5
Re: Bài thơ "Làm anh"
Bài thơ dễ thương quá, đọc xong thấy lòng mình thật ấm áp. Sau này mình có con trai lớn cũng sẽ dạy bé bài này để bé học làm anh....
- 02/11/2009 12:22 PM #6
- 02/11/2009 01:42 PM #7
Ðề: Bài thơ "Làm anh"
Con trai lớn nhà mình tháng trước ở lớp mẫu giáo cũng được cô dạy cho bài Làm anh. Cu cậu thích lắm, về chơi với em thỉnh thoảng lại nói "mẹ ơi, có đồ chơi đẹp anh nhường em luôn" rồi đưa cho em một thứ đồ chơi cu cậu đã ... chơi chán :Smiling: Sau đó tranh giành với em nhiều quá, bị phạt, không bao giờ đọc thơ "Làm anh" nữa. Bố bảo bài thơ này quá nhạy cảm :Laughing:
- 18/10/2010 06:42 PM #8
Re: Bài thơ "Làm anh"
ui, hôm nay bi bo đi học về được cô giáo dạy bài thơ. mẹ có 2 quả táo cho hai anh em, nhưng mà bi bo lại là em, mà anh của bé bi bo lại nhỏ hơn tuổi ( vì con nhà bác). Bi bo lấy 2 quả ra so sánh, tưởng con chọn quả to ( vì hàng ngày vẫn thế) nhưng thật bất ngờ con bảo: Mẹ ơi quả này to, con nhường cho anh, hôm nay cô giáo dạy con bài thơ làm anh.:Smiling:
Mẹ thử lại con là: Con là em cơ mà, anh bin là anh chứ. Nhưng con trai bảo: Con là em nhưng con lớn hơn anh thì phải nhường anh mới được. Xúc động quá các mẹ à. :Applause:
tối nay mẹ bi bo phải vào học thuộc lại bài thơ này đấy các mẹ à
2 thành viên cảm ơn "SWEET GIRL" vì bài viết hữu ích:
ngoc05 (16/10/2012), wodexiaolong_2012 (10/11/2012)
Thành viên sau cảm ơn "zippo" vì bài viết hữu ích:
bibi_bo (18/10/2010)




Trả lời với trích dẫn











