-
23/04/2006 06:32 AM #91
Thành viên
- Tham gia ngày
- 06/07/2002
- Tên bé
- Kiki
- Ngày sinh
- 16/04/2002
- Tên bé
- Sue
- Ngày sinh
- 24/04/2006
- Bài gởi
- 3,191
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 597 lần trong 237 bài
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Hôm qua đưa phân vân này cho 1 Giáo sư nguời Việt đang đứng đầu 1 khoa ở truờng danh giá lắm bên này, GS bảo là "cứ truờng công mà học". Trẻ con nhà mình đa phần học truờng công đấy chứ vậy mà vẫn du học, vẫn học bổng vẫn bằng bạn bằng bè năm châu đó thôi. Điều kiện trong nuớc ngày một khac, quan điểm giáo dục của cha mẹ cũng ngày cành tiến bộ, lo gì con mình không theo nổi. Cứ nghĩ xem ngày xưa mình đâu có biết dùng máy tính, đâu có biết ngoại ngữ vậy mà bây giờ cũng đang vi vu khắp nơi, đang dạy con em bọn tây bằng chính ngôn ngữ của chúng nó. Đua con vào truờng Tây ở VN là huớng con vào con đuờng hẹp. Hep cho cả con cái và bố mẹ. Con thì chỉ có nuớc theo học đến cùng ra nuớc ngoài học tiếp. Bố mẹ cày bừa cả đời không làm đuợc chuyện gì hon trả học phí cho con từ nhà trẻ đến hết đại học hoạc cao hon. Trong khi đó học truờng công, bố mẹ rảnh làm ăn để rót tiền vào đúng cái bậc học mà cần mở rộng tầm mắt cho con (từ đại học trở len). Con cái cũng có thể có nhiều lựa chọn học trong nuớc, thi đau kiếm học bổng nuớc ngoài, học đại học trong nứoc rồi cao học ở nuớc ngoài.
Việc xây dựng lòng tự tin, vốn ngoại ngữ hoặc kỹ nang tin học thì không phải cứ học truờng tây là tư nhiên tre con sẽ có. Vấn đề vẫn là giáo dục của cả nhà truờng và gia đình mà thôi. Thay vì lo học phí truờng tây, concứ đi học truờng ta rồi học them ngoại ngữ. Mùa hè nếu học giỏi, mẹ thuởng cho 5-8 tuần o campus nào đó ben Sing, ben Anh. Chi phí ấy chắc chắn rẻ hon 1 nam học phí cộng các khoản XYZ ở truòng Quốc tế.
Tớ thấy cái truờng công tớ học ngày xưa ổn quá. Học vẫn đựoc mà choi cũng ngon. Vẫn cái truờng ấy ngày nay, cháu tớ không nói chuyện đội tuyển này nọ nữa mà mục tieu là học bổng du học, là thi đỗ đầu vào các truờng danh tiếng. Vài tháng nữa thi đại học mà cháu tớ vẫn dành mỗi tuần 2 buổi chiều đi choi bóng rổ, vẫn thấy vũ hội, Sn bạn bè gì đó rôm rả lắm. Nghỉ hè, truờng vẫn tổ chức cho trẻ con đi nghỉ, đi thi đấu ở tỉnh nọ tỉnh kia. Chúng nó cũng vui suớng như mình ngày xưa vậy, cho dù tuần có phải học them 5 buổi.
Quay lại câu chuyện với Giáo sư. GS bảo cháu của GS cũng học truờng công ở Vn thoi. HOc them ngoại ngữ và đuợc nhiều nam HS Giỏi, thi đậu đại học là GS rinh qua Mỹ học tiếp. Tự 2 đứa cháu của GS cũng kiếm đựoc học bổng thoải mái trả tiền học ở mấy truờng ranking nhất nhì nuớc Mỹ. GS phụ them bố mẹ nó tiền sinh hoạt phí để động vien thoi. Vậy thì vấn ***hông phải là truờng nào đúng không???
Con tớ giờ thì đang học truờng Tây (do bất khả kháng). Mai mốt nếu cần lại quay về Thực nghiệm hay Kim Đồng, Ams gì đó thôi. Uu tien 1 là gần nhà, uu tiên 2 là thầy tốt bạn hiền. Uu tiên 3 là cái ví tiền của bố mẹ.
-
23/04/2006 10:47 AM #92
Thành viên
- Tham gia ngày
- 20/01/2005
- Tên bé
- Hương Thảo
- Ngày sinh
- 04/12/1999
- Tên bé
- Tùng Nguyên
- Ngày sinh
- 20/9/2007
- Bài gởi
- 667
- Cám ơn
- 11
- Được cám ơn 14 lần trong 12 bài
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
đồng ý với mẹ Kiki
-
23/04/2006 06:28 PM #93
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Em cung ý kien tí ạ.
Trường quoc té em nghĩ chỉ hay hơn trường công ở chỗ là họ có môi trường tiếng ANh khá thì sau này con mình sẽ hoà đồng với tây tàu và nói ngoại ngữ khá hơn thôi ạ. Ko chắc là đến ĐH ra nước ngoài cũng khá hơn học sinh VN bình thường đâu ạ.
VC em chưa có con, nhưng bọn em ko định cho con học trường quốc tế mà sẽ chỉ cho con học trường chuyên thôi. Cá nhân em thì thấy học trường quốc tế điều kiện tiếng Anh tốt, nhưng con em sẽ thiệt thòi về mặt tiếng Việt và bạn bè cũng như văn hoá Việt. Một mặt nữa là học trường quốc tế rất hoà đồng ko có tính cạnh tranh cao, nên lâu ngày nó sẽ ì ra, dĩ nhiên là vẫn tốt nhưng bọn em sang đây thấy cạnh tranh cao sẽ làm mình tốt hơn, mình ko thể cứ ù lì mãi được. Em ủng hộ cái cách mà ông GS chị Kiki đưa ra, biết bao SV VN sang đây từ trường thường mà vẫn năng nổ, vẫn cực giỏi, làm việc cực khá, tiền kiếm được cũng 100, 200K$ đấy ạ, chả kém Mỹ hay kém tây. Tiếng Anh hay khả năng giao tiếp hay hoà đồng thì em nghĩ sau em cho con em một năm đi dự campus nước ngoài 1 lần là được. Chỉ cần 1 năm 1 tháng như vậy là quá ổn, con cũng tự lập được. Như bản thân bọn em có được đi campus ngày nào đâu mà sang đây vẫn hoà đồng, vẫn học bổng, vẫn đầy đủ và tự tin như ai ạ. Hihih.. đây là ý kiến cá nhân em chưa có đứa nào thôi a.
c
-
25/04/2006 02:34 AM #94
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Tớ thấy các mẹ cứ bàn luận chuyện ngoại ngữ, tin học, rồi thích nghi, hòa đồng,... Nếu chỉ cần những thứ đó thì thật ra trường chuyên của VN hơn gấp nhiều lần trường của Tây. Tuy nhiên, khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm, ví dụ ở trong 1 ngôi nhà đang cháy, lạc trong rừng rậm, thì phải xoay xở tìm cách thoát thân, chứ không thể ngồi đó "thích nghi với hoàn cảnh, môi trường được" (btw, "nhập gia tùy tục" nôm na là đến nơi nào phải theo cách ứng xử của dân tình nơi đó - ai sao mình vậy, i.e. thích nghi với hoàn cảnh
). Những điều đó thì không có trường VN nào dạy cả, unfortunately!!
Tớ cũng đâu được học trường Tây ngày nào, nhưng cũng học bổng này nọ như vợ chồng bombop, cũng thỉnh thoảng đi giảng cho sinh viên của 1 số trường nổi tiếng (kể cả Columbia, Yale,... khè, khè, khoe tí
) bằng chính ngôn ngữ của chúng nó, như GS của mẹ Kiki,... Nhưng vấn đề ở chỗ, khi xưa chương trình không nặng bằng bây giờ, nên trẻ con vẫn có thể đi sinh hoạt đội nhóm, học những kiến thức phổ thông thường thức,... Bây giờ mở mắt ra là thấy học vì những chỉ tiêu thành tích của bộ, tỉnh, ngành, trường, và cả... gia đình nữa, học đến nỗi mà thằng con bạn tớ không biết củ khoai lang là gì. Nó về cứ nằng nặc đòi mẹ mua cho cái... cục bên trong màu vàng, bên ngoài màu nâu, mà đứa bạn cho ăn thử, ngon lắm. Cả bà nội và mẹ nghĩ mãi không ra, không biết đó là cái gì. Ngày hôm sau, đang đi trên đường, thằng bé nhìn thấy 1 bà gánh khoai lang bán dạo, nó la lên "cái kia kìa". Lúc đó, bà nội và mẹ mới... té ngửa - nhà chẳng bao giờ ăn khoai lang cả, và cũng chẳng nói cho con biết những "kiến thức" tương tự
(mà đó là gia đình educated: bà nội là giám đốc bệnh viện, ông nội là giáo sư tiến sĩ, giảng viên đại học, ba là bác sĩ, giảng viên đại học, mẹ làm kế toán); ở trường thì cô giáo chỉ cho coi hình vẽ hoặc những kiến thức cao siêu. Thế mới có chuyện, KS Nguyễn Tử Quảng (BKAV) tả con bò "đầu nó giống như cái... xô, 2 mắt giống như bóng đèn 40W"
Nói vậy, nhưng tớ cũng đồng ý với mẹ zoe ở quan điểm
Nhưng tớ xin thay đổi 1 tí "tính xoay xở giỏi cần phải học thêm ở trường đời"
Nguyên văn bởi zoe
. Không phải cứ tốt nghiệp trường Tây thì sẽ có khả năng xoay xở giỏi (lưu ý "giỏi" và "biết" chỉ là sự phân biệt về mức độ). Như vụ tấn công WTC 9/11 đó, khối anh Tây cũng nhảy từ tầng 100 xuống đất, mà chẳng biết làm gì hơn. Nhưng đó chỉ là số nhỏ - supervisor của tớ nói các phương tiện thông tin chỉ nói đến con số hơn 3,000 người thiệt mạng, mà không ai đề cập tới số hơn 20,000 người được cứu và tự tìm cách thoát ra khỏi thảm họa đó.
Tớ từng gặp 1 người Việt ở Florida, là chủ 1 công ty chuyên sản xuất loại ghế để làm nail. Ông ta học chưa hết cấp II ở VN rồi di cư sang Mỹ, cũng làm ăn rất phát đạt. Tuy nhiên, ông ta nói với tớ, tất cả con cái của ông ta đều phải đi học đàng hoàng, bởi vì theo ông ta "mọi con đường đều dẫn tới La Mã", nhưng vấn đề là thời gian đi đến đó bao lâu thôi. Nếu không học hành đến nơi đến chốn thì cũng tới, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn những người học hành bài bản. Trường đời cho phép người ta áp dụng những kiến thức thường thức đã học trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, hoàn toàn nhất trí là "trường đời càng phức tạp" - tạo ra các hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, thì người ta sẽ càng có nhiều kinh nghiệm để tránh thất bại ở những lần sau.
Mà mẹ zoe này, tớ không có ý định dùng danh tiếng của TTVNers để mẹ zoe phải chuồn đâu
Mà nếu mẹ zoe đọc kỹ cái topic đó, thì người "chạy đi" trong vụ tranh luận đó là tớ chứ có phải ai đâu?
Home is where the heart is. Welcome to our home sweet home...page
Welcome also to Bếp nhà Lu và Vườn của ngoại Đan Quỳnh
Chú ý: Thay đổi giao diện Blog Opera - Làm lịch cho bé
-
25/04/2006 03:01 AM #95
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Me Lu oi, zoe du`a day ma. Co' gia^.n thi xi' xo'a nha
it's all because of you ...
-
25/04/2006 03:44 AM #96
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Nguyên văn bởi zoe
Lu cũng đùa lại mẹ zoe mà
Các mẹ ơi, mẹ zoe quote cho Lu câu "God helps those who help themselves". Các mẹ cho ý kiến xem có dùng tương đương với "tự thân vận động" được không nha? Lu thì thấy quá chuẩn rồi đó. Cám ơn mẹ zoe nhiều nhiều nha
Lạc đề tí: zoe có nghĩa là gì vậy?Home is where the heart is. Welcome to our home sweet home...page
Welcome also to Bếp nhà Lu và Vườn của ngoại Đan Quỳnh
Chú ý: Thay đổi giao diện Blog Opera - Làm lịch cho bé
-
25/04/2006 09:07 AM #97
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Em chỉ nghe thấy ý kiến của các mẹ đa phần là sống ở nuớc ngoài, nhưng bản thân em thấy, có lẽ nên cho bé sinh hoạt, khôn lớn và phát triển theo đúng mặt bằng của xã hội, như vậy sẽ tạo đuoc nhiều trí tiến thủ hơn là trải sẵn nhung lụa trên con đuờng đi của con.
Em nghĩ, nhỏ cho đi nhà trẻ công, học phổ thông thì cho học truờng công, rồi cố gắng huớng con phát triển tốt để nó có thể tự kiếm học bổng và chỉ đi học nước ngoài ở bậc ĐH hoặc trên ĐH.
Đúng như mẹ Zoe nói, kinh nghiệm bươn chải cuộc sống sẽ có ở ngoài đời, nhưng em chỉ xin thêm 1 ý kiến nhỏ: Chính những quan niệm của bố mẹ là trường điểm, trường quốc tế tốt hơn sẽ tạo nên cho con hình thành sự so sánh, mà sự so sánh này lại do áp đặt . Tuổi trẻ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi sự việc đều đuợc đánh giá, nhận định thông qua sự nhận thức của chính họ, chứ ko phải áp đặt.Ba mươi tuổi bỗng... cù lần
Nhà hàng bữa sáng, bình dân bữa chiều
Đêm nằm giữa đống nồi niêu
Tương tư ngắm... áo quần treo tứ bề!
-
25/04/2006 03:54 PM #98
Thành viên
- Tham gia ngày
- 18/08/2004
- Bài gởi
- 278
- Cám ơn
- 78
- Được cám ơn 171 lần trong 48 bài
Re: TRường quốc tế - Chất lượng có quốc tế hay không?
Nguyên văn bởi bibovinh
Lại thêm một than phiền về trường QT Á Châu nữa nè các mẹ ơi.
-----------------------------------------
Ai biết xin cho ý kiến về Trường AHS
Năm vừa qua, tôi có chuyển trường cho cháu lên lớp 9 vào học trường AHS (Asian High School) - vì được biết sẽ không thi tốt nghiệp THCS (như các năm trước) mà các trường vẫn bắt học sinh nhồi nhét như mọi năm. Sau gần 10 tháng (bắt đầu từ tháng 07/05) học tại ngôi trường AHS này, tôi thật thất vọng vì trường chỉ "có tiếng chứ không có miếng", không xứng đáng với học phí đã thu hàng tháng của Phụ Huynh. Chỉ có cái "xứng đáng" là phòng ốc trang bị máy lạnh, sĩ số 18-20hs/lớp - nhưng cái quan trọng là việc học hành rất ư là lơ là, giáo viên dạy các bộ môn thì lủng củng, thay đổi và điều chuyển GV ...(nghe đâu GV phàn nàn là trường trả lương "hơi bèo"). Tôi thật sự lúng túng vì không biết mình có sai lầm khi chọn trường này cho con học hay không? Cuối năm nay có thể sẽ thi 3 môn (Toán, tiếng Việt, Ngoại Ngữ) để chọn trường PTTH, vậy nếu tôi không muốn con mình học tiếp trường này thì phải làm thế nào???
Được biết sang năm học 06-07, trường AHS sẽ mở thêm 1 chi nhánh mới trên đường Cộng Hòa, tôi cảm thấy lo lắng và sợ rằng sẽ có nhiều PH mang tâm trạng như tôi (có thể họ không dám nói ra vì sợ mang tiếng "dại"). Mong rằng sẽ được lời khuyên và gợi ý của các bạn.
Nguyễn Thị Thu Tâm (dđ Tuổi Trẻ)
-----------------------------------------------------------------------
Các trường dân lập QT hiện nay mở nhiều, cơ sở vật chất tốt, chính sách marketing để chiêu dụ bà con rất bài bản (đánh rất trúng tâm lý các phụ huynh đang quá chán ngán vì nền giáo dục nhồi nhét và lý thuyết suông của hệ thống giáo dục VN), cho nên làm cho nhiều cha mẹ qua lo lắng trong việc quyết định cho con học trương công hay trường QT (cũng tương tự như nếu con tôi ko uống sữa Enfa A+ có bổ sung DHA thì e là nó sẽ ko thông minh bằng những trẻ khác có uống sữa này...)
Tuy nhiên còn một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta nên tìm hiểu khi gời con vào trường QT dân lập là tìm hiểu kỹ nguồn giáo viên, họ được đào tạo ở đâu, có đủ năng lực và kinh nghiệm để dạy và truyền đạt cho trẻ theo đúng như cái mà họ đã giới thiệu hay ko. Đa số các giáo viên thâm niên và dạy giỏi từ các trường công đều ít cộng tác với các trường DLQT, theo tôi biết. Do vậy phần lớn là các giáo sinh trẻ mới tốt nghiệp sư phạm, nên chưa có nhiều kinh nghiệm.Tity - TP.HCM
-
26/04/2006 02:09 PM #99
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Cảm ơn các chị đã cho mình biết thêm thông tin về trường QT Á Châu, theo mình biết trước đây nó chỉ 1 có cơ sở rất nhỏ ở đường Phạm Ngọc Thạch, không có sân chơi cho h/s, phòng học thỉ rất nhỏ đối với h/s cấp 2. G/v ở đây đa số chưa có nhiều kinh nghiệm, trường này và DLQT chung một chủ.
Trước đây con mình học ở trường DLQT thì rất tốt, bây giờ bé đang chuẩn bị vào cấp 2 mình cũng đang phân vân không biết nên chọn trường nào cho bé, mình cũng có ý định sẽ không chọn trường Á Châu. Các chị nào có biết thông tin về trường Trung học DL Quốc tế ở NGuyễn Trọng Tuyển xin vui lòng góp ý với mình.
Mình có biết trường TH QT APU (Lãnh Binh Thăng ) đang tuyển sinh từ lớp 9 đến 12, dạy theo chương trình của Hoa Kỳ không biết chất lượng ra sao?
Khổ nỗi con mình hiện nay đang học ở International school ở nước ngoài và mình dự định sẽ về lại Vn, mình muốn con bé phải biết viết và nói tốt tiếng Việt cũng như phải biết về lịch sữ, văn hoá Việt Nam. Vì vậy mình đang tìm trường cho bé đây, xin các chị chỉ giúp.
-
16/08/2006 12:24 PM #100
Re: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Phù, ăn cắp 2h buổi sáng quí giá của nhà nước để đọc hết 7 trang của topic này. Đọc xong, rối càng thêm rối.
Con nhà em năm nay mới 21 tháng, nhưng vợ chồng em cũng đang tính chuyện tương lai cho con, cho nó học trường nào, định hướng ra sao. Học trường công thì không muốn nó thành gà đá, học trường quốc tế thì lại không muốn nó thành gà công tử, không đá đấm gì được với ai (vì không có tính cạnh tranh) nhưng nó lại học được nhiều kiến thức thường thức thực hành hơn là mớ lý thuyết suông ở trường công.
Nói đến đây mới nhớ, bản thân em từ bé toàn học trường chuyên lớp chọn, năm em học lớp 2, có một bài toán tìm số trâu trong đàn khi biết số chân trâu. Em chẳng biết trâu có mấy chân, hỏi mẹ, mẹ trêu bảo trâu có 2 chân. Kết quả bài toán đấy không nói thì ai cũng hiểu. Làm thủ công năm lớp 3 có phần làm một cái khung gì đấy (tự nhiên quên mất cái khung gì), bố mẹ cũng không biết làm, em càng không biết. Rốt cuộc bố em cũng thức 1 đêm để làm cho em đem vào chấm điểm (sau khi tranh cãi với mẹ em làm thế nào cho đúng cách). Kết quả, em được điểm 2, khóc mất một ngày. Anh em cũng học trường chuyên lớp chọn, được giải quốc gia toán, lý suốt từ lớp 10-12. Ra trường làm thêm 2 cái bằng master nữa ở nước ngoài, học hành rất chuẩn, chức vị cũng cao trong ngành kỹ thuật. Tuy nhiên, trong cuộc sống, anh í lúc nào cũng ở trên mây, nói đến vấn đề gì cũng bảo "về lý thuyết nó phải thế này etc", rất xa rời thực tế. Em nhớ năm anh í học năm thứ 2 đại học, bị mất chiếc xe đạp khi đi ăn cơm bình dân. Hỏi thì anh í bảo, tao vào quán đấy ăn, chủ quán có trách nhiệm phải trông xe cho tao, mất thì họ phải đền (!?). Kết quả, bố mẹ em phải mua cho anh í cái xe mới, còn anh í thì cạch không đến quán đấy nữa vì chủ quán không có trách nhiệm với khách, hehehe. Người ta đi mua đất, anh í cũng đi. Anh í mua đất của một công ty mà giấy phép thành lập doanh nghiệp của họ được cấp 1 ngày trước khi anh í mua đất. Anh ý không cần xem năng lực thực sự của doanh nghiệp thế nào, mà chỉ cần biết, nó có tư cách pháp nhân tức là nhà nước đã kiểm tra khả năng của nó, nếu nó không làm ăn đàng hoàng nhà nước phải bỏ tiền ra đền bù. Kết quả, sau 3 năm mua, đất của anh í vẫn còn trên giấy, chủ doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, tiền thì có nguy cơ không thu hồi lại được.
Em có một cô bạn, ngày xưa học PTTH ở VN thì nó đứng khoảng 25/40, học hành tàm tạm, làng nhàng. Nó sang Mỹ định cư với gia đình khi vừa TNPT xong, vào đại học toàn đứng tóp 10, hehehe. Bây h nó làm trong hãng Mỹ, chức vụ cũng cao, bổng lộc cũng nhiều, sắp tới có nguy cơ về VN làm đại diện cho công ty, nếu em vào đấy làm chắc sẽ làm lính của nó, hehehe. Trong khi ngày xưa em toàn cho nó cọp bài.
Nói dông dài thế để các mẹ biết lý do tại sao em nghiêng về một nền giáo dục khác cái mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, bây h toàn DLQT, chất lượng thì đang bàn cãi rất nhiều, chương trình học cũng theo Bộ GDDT. Thầy cô thì rất chiều học sinh, không dám la rầy trách mắng (không biết có hư không?). Còn một điều nữa, học phí thì trên trời. Nếu quyết định cho con học QT thì chắc vợ chồng nhà em chẳng dám đẻ đứa thứ 2
.
Nói tóm lại, phân vân quá. Quốc tế hay công lập hở các mẹ?????Em ở SG muốn thanh lý xe đẩy em bé, mẹ nào quan tâm ới em với. Xem ảnh và thông tin ở đây ạ http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=387861
-
27/03/2007 12:27 PM #101
Ðề: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Mình đồng ý với mẹ kiki/
thanks
-
28/04/2007 09:41 PM #102
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/04/2007
- Bài gởi
- 1
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Chào các mẹ!
Con trai mình năm nay vào lớp 1, tháng 9 mà đang không biêt có nên cho con vào trường Quốc tế không vì nhiều thông tin quá, vả lại trường điểm thì phải mất tiền đầu vào, mình đang lăn tăn quá.Các mẹ tư vấn giùm mình nha.Thanks
-
09/05/2007 11:13 AM #103
Thành viên
- Tham gia ngày
- 08/05/2007
- Bài gởi
- 1
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Xin Chào,
Mình mới tham gia diễn đàn này trong lúc tình cờ tham khảo thêm thông tin để quyết định có cho con mình học tiếp trường Tiểu học Quốc Tế hay không. Thật ra trước khi cho con học trường này mình đã tìm hiểu kỹ và cũng đắn đo trước khi quyết định. Đến bây giờ bé sắp học hết lớp 2, mình vẫn còn đắn đo. Mình xin chia sẽ một số suy nghĩ sau:
Với việc học 2 chương trình (buổi sáng học chương trình của BGD, buổi chiều học chương trình tiếng Anh) nên chương trình của BGD có thể bị cắt bớt . Theo tìm hiểu mình được biết, với trường công học bán trú, vào buổi sáng bé học đúng trương trình, còn buổi chiều, các giáo viên sẽ cho bé làm thêm bài tập để nâng cao trình độ. Như vậy các bé ở trường công sẽ giỏi hơn (đối với chương trình của BGD). Còn ở trường tiểu học QT, các bé được học thêm chương trình tiếng Anh vào buổi chiều (gồm các môn như : toán, tập kịch (một hình thức của CLB tiếng Anh), khoa học, các môn nghe nói đọc viết theo giáo trình Let’s go nay chuyển sang học English Time, hát) nên các bé sẽ được có kiến thức về tiếng Anh rất bao quát. Ngoài ra, trong tuần còn có các tiết outside class và mỗi tháng 1 lần trường còn tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa như đi bảo tàng, công viên, Sở thú, đi bơi tại trường, nói chung bé rất thích các buổi sinh hoạt ngoài trời trên.
Nói chung con mình học tiếng Anh trong trường này thì very good và bé cũng thích học không khí sinh hoạt tại trường. tuy nhiên các môn tiếng Việt như tính nhẩm toán, tập làm văn, chính tả chưa được sure lắm. Nghe bé nói cô giáo khi cho học môn tập làm văn chỉ cho chép từ trên bảng xuống, nến bạn nào suy nghĩ thêm được thì tốt không thì cứ chép nguyên si vào vỡ. Thậm chí, đợt thi tiếng Việt vừa qua bé nói cô giáo coi thi còn chỉ (bé bảo là đọc) cho bạn nào không biết làm nữa, thật sự mình cũng không tìn hẳn vào những lới bé nói nhưng mình vẩn rất băn khoăn và phương pháp dạy học của trường này. Việc này cũng làm mình liên tưởng đến việc chạy theo thành tích của các trường công trong thời gian qua, không biết trường có giả tạo thành tích của học sinh để phụ huynh không lo lắng.
Hệ thống cơ sở của trường Tiểu học Quốc Tế và Trung học Á Châu mỗi năm càng phát triển (năm nay có thêm 1 cơ sở mới ở đường Cao Thắng nối dài quận 10), số lượng học sinh ngày càng tăng (hiện nay khoảng 8000 học sinh kể cả tiểu học và trung học) chứng tỏ như cầu của các phụ huynh gởi con học tại trường này rất lớn. Tuy nhiên ban giám hiệu của trường có lưu tâm đến chất lượng dạy của giáo viên cũng như học lực của học sinh hay không, hay họ chỉ biết quảng cáo khuếch trương và dựa vào việc học quá tải tại các trường công để thu hút phụ huynh học sinh.
Nói chung cho con học trường này cũng có mặt tốt và chưa tốt cũng như không tốt. Tuy nhiên nếu nhìn xa hơn nếu con mình hết cấp 1, vào cấp 2 con mình chuyển ra trường công thì bé sẽ gặp khó khăn hoặc khi học xong cấp 3 muốn thi đại học thì khó mà cạnh tranh được với các bạn học trường công, như vậy chỉ có thể tiếp tục học tại trường Đại học quốc tế Sài Gòn (cùng chung hệ thống với trường này).
Có thể mình hơi lo xa nhưng nếu quyết định cho con mình học tiếp hay không thì phải quyết định ngay từ bây giờ vì càng học tiếp thì càng khó thích nghi nếu sau này chuyển ra trường công.
Một số suy nghĩ xin góp ý cho forum. Mình sẽ cho mọi người biết quyết định của mình trong thời gian sắp tới.
-
09/05/2007 06:04 PM #104
Thành viên
- Tham gia ngày
- 27/04/2006
- Bài gởi
- 66
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài
Ðề: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Có mẹ nào biết học sinh người Việt học trường UNIS không (cấp I, cấp II, cấp III) ? Các cháu nhìn chung thế nào vậy? So với những cháu trường điểm, trường chuyên thì sao ạ? Các mẹ chia sẻ thông tin với em và mọi người nhé? Mặc dù đã nhắm cho con học trường UNIS nhưng em vẫn còn phân vân nhiều điều. Thực tế chất lượng dạy của trường thế nào, chứ nghe nhà trường giới thiệu thì thấy lý tưởng quá rồi.
Bé nhà em cũng mới 19 tháng thôi. Em cũng như mọi người ở đây, đang băn khoăn lắm về việc định hướng cho con. Nên học trường quốc tế hay trường công điểm.
Điều em băn khoăn là lựa chọn của mình limit cái cơ hội của con theo hướng tích cực hay tiêu cực? Nói gì thì nói em nghĩ mai mốt cháu cũng sống ở VN, làm việc với người VN là chủ yếu. Vậy trong môi trường quốc tế ( hạn hẹp nhưng với hệ thống và phương pháp giáo dục văn minh hơn) có giúp con mình cạnh tranh, hòa nhập tốt được với cuộc sống trong xã hội VN sau này ko? Em thấy hầu như ai cũng lo học trường quốc tế rồi thì không thể quay lại được với hệ thống giáo dục VN. Nhưng các cháu học trường VN sau này vẫn có thể vào trường quốc tế, đi du học và đạt kết quả rất tốt và đặc biệt là quan hệ xã hội ở VN, bạn bè và local knowledge rất tốt. Vậy qua điều này thì có thể nói ai là người dễ thích nghi, có khả năng sinh tồn hơn ai???
Điều em băn khoăn thứ hai là quan hệ xã hội ở VN, bạn bè và local knowledge của các cháu học trường QT có được tốt như các cháu học trường điểm, trường chuyên không? Ở trường QT con mình có cơ hội gặp nhiều bạn tốt và giỏi người Việt như học trường VN ko? "Giàu vì bạn" mà các mẹ nhỉ? Con người có "phong phú", "uyển chuyển", vui vẻ, hạnh phúc hay không thì ảnh hưởng của bạn bè cũng là 1 trong những yếu tố xây dựng quan trọng.
Em nghĩ quyết định thế nào cho đúng là phải dựa vào "bằng chứng sống", là chính con người, sản phẩm của trường quốc tế ở VN. Vậy mẹ nào có thông tin gì thì chia sẻ với em nhé. Em xin cảm ơn nhiều nhiều. Đáng tiếc là em không quen cháu nào học trường này.
Nên cho con học trường quốc tế để được bồi dưỡng toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn ( chú trọng đến cá nhân) hay nên cho con học trường điểm để con có quan hệ xã hội tốt và bền vững, "khả năng cạnh tranh" cao nhưng ko được ở trong môi trường với những lợi ích mà trường q tế hứa hẹn. Bên nào nặng hơn bên nào các mẹ nhỉ?
-
19/05/2007 09:49 AM #105
Ðề: Nên cho con học trường điểm hay trường quốc tế
Các mẹ ơi, em muốn cho con học trường quốc tế nhưng không biết ở Hà nội có những trường nào? Con em tháng 8 này là được 4 tuổi. Có phải cho cháu đi học MN Quốc tế từ bây giờ không? Hiện cháu đang học MN tư thục ở Thái Hà? Các mẹ có kinh nghiệm gì về vấn đề này cho em xin một ít với. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều.
Trả Lời Với Trích Dẫn