• Diễn đàn đã bổ sung quy định về spam, các thành viên vui lòng tham khảo quy định tại đây
+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Có mẹ nào ở tp Hải Phòng không? Giúp mình với

  1. #1
    yeu con hon bo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/10/2009
    Bài gởi
    11
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Có mẹ nào ở tp Hải Phòng không? Giúp mình với

    Các mẹ ở HP thân mến !!!
    Con mình chậm nói và có những dấu hiệu tự kỉ. 2,5 tuổi mà con chỉ biết bà bà, mama thối và tự kỉ thì bản thân mình thấy như vậy chứ chưa đi khám ở đâu. Nay mình muốn tìm một giáo viên hay trường học cho cháu mà không biết phải tìm ở đâu và có ai ở HP không. Vì thấy ở HN hay HCM thì phát triển hơn, nhiều gv hơn
    Mẹ nào đã đi con đường này rồi thì làm ơn chỉ cho mình với
    Cảm ơn các mẹ nhiều lắm
    Mình đau đầu với con quá đi, mà chỉ biết chơi với con thôi, không biết dạy con thế nào cả. Theo kinh nghiệm của các mẹ trên các Topic thì phải có gv để k phải mò mẫm đường đi. Mong các mẹ giúp mình nhé
    Mẹ sẽ quay cuồng vì con

  2. #2
    ngobi's Avatar
    ngobi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    04/05/2009
    Tên bé
    minh đức
    Ngày sinh
    30/06/2006
    Bài gởi
    146
    Cám ơn
    47
    Được cám ơn 92 lần trong 42 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    Mẹ nào có con chậm phát triển ngôn ngữ vào đây chia sẻ nhé!
    Mẹ vào link trên dowd tài liệu về thử áp dụng dạy con xem sao nhé! Mẹ phải kiên nhẫn đấy, chúc con mau tiến bộ.



    Điều con làm được là khi con vẫy tay chào người nào đó ,thì họ sẽ ngừng công việc đang làm để vẫy tay chào lại con.
    CẦN MUA QUYỂN TỰ TRUYỆN ‘’ĐƯA CON TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG’’ CỦA LÊ THỊ PHƯƠNG NGA. MẸ NÀO CÓ NHẮN MÌNH

  3. Những thành viên sau cám ơn ngobi vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (09/02/2010)

  4. #3
    yeu con hon bo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/10/2009
    Bài gởi
    11
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    Cảm ơn mẹ ngobi đã tư vấn. Mình đã theo dõi Topic và đã down dc khá nhiều tài liệu. Nhưng dạy con thì gặp phải nhiều khó khăn và k có nhiều tgian do tính chất công việc. Nên ưu tiên hàng đầu của mình là tìm gv để cô dạy con và dạy cả mình cách dạy con nữa.
    Vậy nên mình tha thiết mong các mẹ HP chia sẻ kinh nghiệm
    Mẹ sẽ quay cuồng vì con

  5. #4
    cún hay cười's Avatar
    cún hay cười is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    02/06/2007
    Tên bé
    Trịnh Nam Khánh
    Ngày sinh
    03/8/2006
    Tên bé
    Trịnh Khánh Lâm
    Ngày sinh
    29/9/2009
    Bài gởi
    3,571
    Cám ơn
    386
    Được cám ơn 408 lần trong 258 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    bạn vào box đồng hương Hải Phòng hỏi xem, mình cũng ko rõ lắm vì đúng ở HP mình ít lắm nhưng giáo viên và những trung tâm tư vấn những trường hợp như vậy. Chia sẻ nỗi lo với bạn

  6. Những thành viên sau cám ơn cún hay cười vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (09/02/2010)

  7. #5
    me ThaoLinh240707's Avatar
    me ThaoLinh240707 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    16/09/2008
    Tên bé
    Phạm Thảo Linh
    Ngày sinh
    24/07/07
    Bài gởi
    449
    Cám ơn
    66
    Được cám ơn 62 lần trong 57 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    Mình có cô cháu gái bị down nhẹ, cũng chậm nói và chậm phát triển, mẹ cháu cho cháu lên Hà nội chán chê nhưng rồi lại quay lại Hải Phòng, cho cháu đi học ở trường Tư thục gần nhà, chị ấy chọn lớp ít cháu, cũng nói trước với cô giáo chăm nên bây giờ tình hình khả quan hơn nhiều. Cháu có thể nói được từ Bố, mẹ và 1 số từ cơ bản. Và đặc biệt là cháu có thể hiểu và làm theo những gì mọi người yêu cầu. sắp tới cháu được 6 tuổi, mẹ cháu xin cho cháu vào trường khiếm thính để cho cháu học với các bạn, theo như chị ấy nói thì học đến 10h sáng thì đón cháu về trường tư thục để cô chăm tiếp. Mình thấy cháu mình đúng là khá hơn rất nhiều. Đấy cũng là cách khá đơn giản, chứ chị mình cho cháu lên Hà nội học nhưng vất vả lắm.

  8. Những thành viên sau cám ơn me ThaoLinh240707 vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (09/02/2010)

  9. #6
    yeu con hon bo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/10/2009
    Bài gởi
    11
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ.
    Box đồng hương thì không tập trung về các con chậm nói hay tự kỉ lắm nên không rõ mình có hỏi dc gì không. chỉ mong các mẹ cùng cảnh giúp thôi
    Mẹ sẽ quay cuồng vì con

  10. #7
    minhhong1611's Avatar
    minhhong1611 is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    10/07/2007
    Bài gởi
    32
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 9 lần trong 6 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    Bạn thử vào topic này xem có đc thông tin gì ko nhé! Chúc bạn sớm tìm đc cô giáo cho con.
    Tìm trường dạy cho trẻ tự kỷ tại Hải Phòng
    Mẹ yêu con trai

  11. Những thành viên sau cám ơn minhhong1611 vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (20/02/2010)

  12. #8
    yeuconnhattrendoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    31/03/2009
    Bài gởi
    17
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    Chào bạn. Con mình giờ được 27 tháng. Mình cũng đã để ý đến cháu từ lúc 18 tháng. Hiện giờ cháu cũng đi can thiệp đc 6 tháng rồi.
    Mình k biết bé nhà bạn có những biểu hiện ntn, nhưng chắc bạn cũng đã tham khảo nhiều topic về tự kỷ của các mẹ trên đây.Đọc những chia sẻ của các mẹ là hữu ích nhất đấy.
    Mình hiểu tâm trạng của bạn , vì mình cũng đã trải qua giai đoạn khao khát được gặp, được chia sẻ với những bố mẹ có cùng hoàn cảnh như mình. Mình lọ mọ tìm hiểu, gặp gỡ rất nhiều và mình sẵn lòng chia sẻ với bạn.
    Bé nhà mình đi học can thiệp tại Hp được 4 tháng, k thay đổi được gì mấy. Hiện mình đang cho bé lên Hà Nội rồi. Cũng chưa có gì là thay đổi lớn cả, bé cũng chưa nói được. Nhưng mình hiểu với những bé có nét tự kỉ kèm chậm phát triển như bé nhà mình cần phải có thời gian. Thời gian để bé lớn , học song song với tự nhận thức và phát triển hơn.
    Tâm trạng mình đã có thời gian chìm trong đau đớn. Đến giờ cũng thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái khủng khiếp đó. Nhưng khi mình đọc những bài viết về sự phát triển và lớn lên , hiểu biết nhiều hơn của các con lại thấy vui và tự tin hơn rất nhiều.
    Ở Hn, mình có 1 cô trông bé, nên mình cứ mấy ngày ở với con mấy ngày mình lại về. Hôm nay mình lên đón bé về ăn Tết đây. Có gì bạn trao đổi với mình nhé. Số đt của bạn bn, còn số của mình là 0983022680. Có thể mình sẽ chia sẻ được ít thông tin bổ ích nào đó . Chúng mình cùng nắm tay

  13. #9
    nhavuihp's Avatar
    nhavuihp is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    26/08/2009
    Bài gởi
    42
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    Trích Nguyên văn bởi yeu con hon bo View Post
    Các mẹ ở HP thân mến !!!
    Con mình chậm nói và có những dấu hiệu tự kỉ. 2,5 tuổi mà con chỉ biết bà bà, mama thối và tự kỉ thì bản thân mình thấy như vậy chứ chưa đi khám ở đâu. Nay mình muốn tìm một giáo viên hay trường học cho cháu mà không biết phải tìm ở đâu và có ai ở HP không. Vì thấy ở HN hay HCM thì phát triển hơn, nhiều gv hơn
    Mẹ nào đã đi con đường này rồi thì làm ơn chỉ cho mình với
    Cảm ơn các mẹ nhiều lắm
    Mình đau đầu với con quá đi, mà chỉ biết chơi với con thôi, không biết dạy con thế nào cả. Theo kinh nghiệm của các mẹ trên các Topic thì phải có gv để k phải mò mẫm đường đi. Mong các mẹ giúp mình nhé
    Em chào chị,em xin chia sẻ với chị 1 địa chỉ .Em hay tập thể dục ở khu Đầm Trung - Văn Cao lên có thấy 1 nhà ng ta khám chữa bệnh cho trẻ em tự kỷ rùi trầm cảm đó chị.Chị vô hỏi thử xem nhé,tại lâu rùi lên em cũng ko nhớ đc lắm nhưng nhà này nằm gần cty bảo vệ ko phải mặt đường nhé chị.Có j thì chị alô cho em ,em dẫn dg cho vì em ở đồng quốc bình mà.Chị check tin nhắn nhé.
    Đứng dậy,vươn vai và bước tiếp.

  14. Những thành viên sau cám ơn nhavuihp vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (20/02/2010)

  15. #10
    tran nga is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2009
    Bài gởi
    28
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tpHải Phòng không? Giúp mình với

    mẹ nó ơi, theo kinh nghiệm của mình , mẹ nó chịu khó tự dạy con, đừng lên Hà Nội, vất vả lắm. Chiến đấu với bệnh này mất vài năm cơ. Mẹ nó chịu khó ở nhà cả ngày với con, vừa dạy vừa hướng dẫn con chơi. Nhà mình ở Trung tâm Hà nội nhưng mình cũng không cho con đi học ở đâu cả, thuê giáo viên cũng không bằng mẹ dạy,

  16. Những thành viên sau cám ơn tran nga vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (20/02/2010)

  17. #11
    yeuconnhattrendoi is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    31/03/2009
    Bài gởi
    17
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tp Hải Phòng không? Giúp mình với

    Đúng là lên Hà Nội vất vả và tốn kém vô cùng. Mình dự định cho con trai học khoảng tàm 8-10 tháng mà không biết cố được bao lâu.
    Ở dưới Hải Phòng mình đã đi đến mấy chỗ sau:
    1. Đầu tiên là lớp cô Thủy, trong ngõ bn đó ở đường Lạch Tray( mình không nhớ), nhưng cũng dễ tìm vì ngõ nằm ở gần Cầu Vượt Lạch Tray, đi từ hướng Cầu Đất lên thì ngõ bên tay trái, ngoài ngõ có ghi tên trường mầm non. Mình cũng cho bé nhà mình đến đây được 3 buổi rồi nghỉ. Cô Thủy ít khi ở lớp lắm vì cô bận dạy ở 1 trung tâm khiếm thị gì ý, và ở lớp hầu hết là những bé nặng thương lắm.
    2. Lớp bác Quy ở ngay gần Bốt Tròn. Bạn cứ đi qua Bốt Tròn đến cái ngõ đầu tiên bên tay trái rẽ vào hoi bác Quy chắc ai cũng biết. Theo mình chỗ này là tương đối ổn ở dưới mình. Con mình đã hoc được 4 tháng ở chỗ bác, và nếu về HP chắc mình cũng quay lại bác Quy.
    3. Cô Thúy ở đường An Đà. Xl bạn là mình k nhớ được số của trung tâm nào , nhưng hình như ở 63 An Đà, đoạn đấy. Cô Thúy hiểu biết rất nhiều về trẻ tự kỷ. Bác Quy và cô Thúy đều có 1 cháu có tự kỷ bạn ạ. Hic sao nhiều thế không biết...
    Bé nhà mình đợt Tết vừa rồi về , trộm vía,cũng thấy cháu có nhiều biểu hiện tốt, hòa nhập hơn 1 chút. Lại hy vọng và tâm lý bố mẹ vui hơn...
    Chúc bạn tham khảo và tìm được hướng đi tốt nhất cho con nhé

  18. Những thành viên sau cám ơn yeuconnhattrendoi vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (20/02/2010)

  19. #12
    yeu con hon bo is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/10/2009
    Bài gởi
    11
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tp Hải Phòng không? Giúp mình với

    Đúng là mình k muốn cho con lên hn. Vì k thể bỏ việc ở công ty được. Mình đã tham khảo ý kiến của một số mẹ đã có con Tk ở hn và có kinh nghiệm can thiệp cho con. Rằng với hp thì ít có gv nên mình cần tự học cách can thiệp cho con. và mình cugnx có ý tìm gv để học cách dạy con luôn. Nhưng các cô thì chỉ dạy con mình mà k chịu chia sẻ gì cả. Mình đã đến 2/3 chỗ mà mẹ yeuconnhattrendoi chỉ cho. các cô chỉ dạy con thôi mà. khó quá
    Hy vọng có cô nào chịu cho mình dự giờ hay chỉ cho mình cách dạy con với
    Mẹ sẽ quay cuồng vì con

  20. #13
    tran nga is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    25/07/2009
    Bài gởi
    28
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tp Hải Phòng không? Giúp mình với

    bạn đi tham khảo cũng tốt, nhưng cần hiểu nguyên nhân để từ đó biết quy tắc trong việc dạy.
    Bé TK có điểm yếu gì, ta khắc phục điều đó. VD: bé mất tập trung, không chịu nhìn quan sát, mình phải huớng sự chú ý làm sao để con nhìn, quan sát trước khi tiếp thu điều gì đó.
    Thứ hai: con chưa biết phát âm, cứ dạy cách phát âm những từ gần gũi và dễ nhất . Cái này có trên các trang web
    Túm lại, con yếu nhiều mặt, phải dạy bằng 5 giác quan, tức là kết hợp tối đa cả 5 giác quan khi dạy, cho con nhìn, sờ, ngửi...v..v .. khi tiếp cận điều bạn muốn dạy .
    Nói chung là mẹ cứ dạy, rồi nghĩ ra cách, tớ dạy con nhiều lúc cũng nản nhưng để GV dạy thì cũng thế thôi, mà sao tâm huyết bằng mình

  21. #14
    me heo vang is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    17/11/2007
    Bài gởi
    56
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tp Hải Phòng không? Giúp mình với

    Mẹ nó ơi , theo mình ban cố gắng đọc tài liệu trên WTT và xem xét lại nên áp dụng thưc tế với con mình như thế nào , 2 mẹ con cùng cố gắng rồi tất cả sẽ OK hết . Bé nhà mình trước đây mình còn khủng hoảng hơn bạn rất nhiều , cứ nghĩ đến con mà không ăn không ngủ được. Hồi đó bé được 2 tuổi , chả nói năng gì mình cho đi khám thì người ta kêu có dấu hiệu tự kỷ (bây giờ cũng rất nhiều bé bị chẩn đoán sai do BS không có thời gian tiếp xúc lâu với bé) , mình hoảng quá khóc cạn cả nước mắt . Sau vài ngày tập trung quan sát và chơi với con , mình thấy bé cũng không đến nỗi nào và quyết tâm tìm hiểu cách dạy con thế nào cho con co tiến bộ . Thời gian đầu vất vả lắm nhưng rồi cũng quen dần sau 1 đến 2 tháng thấy bình thường , con cứ biết thêm gì là mình cảm thấy vui vô cùng , thậm chí những thứ nhỏ nhất ...sau 6 tháng (tức là 2,5 tuổi) bé nói như vẹt , sai gì cũng biết , nói gì cũng hiểu . Cũng may mắn là bé nhà mình không bị tự kỷ thật thôi , chứ còn bị thật thì cũng khó hơn rất rất nhiều .Hồi đó mình tự nghĩ với bản thân là con mình dù có bị làm sao đi nữa mình cũng sẽ cố gắng hết mình cho con , nếu con bị tự kỷ thật thì con mình sinh ra đã thiệt thòi rồi nên càng phải cố gắng bù đắp cho con ...Bây giờ nghĩ lại thấy những gì mình làm được cho con thật xứng đáng với sự nỗ lực của mình .

    Bé là tập 1 của mình nên chưa có kinh nghiệm nuôi dạy , sinh xong mình chỉ nghĩ chăm sóc cho con ăn uống tốt thì sẽ phát triển tốt nhưng lại là sai lầm . Ngoài việc chăm lo ăn uống cho con, các mẹ còn phải lo sao cho con phat triển tốt nhất về trí ruệ và tinh thần . Các mẹ có con chậm phát triển ngôn ngữ phải chịu khó dạy con và chơi với con nhé , đấy là điều quan trọng nhất chứ còn học đâu cũng không bằng mẹ dạy được . Các mẹ chịu khó nghiền ngẫm các topic trên WTT , tham khảo thêm ý kiến của bs và của các mẹ dã có kinh nghiệm dạy con chậm nói rồi nhé , không phải cái gì cũng áp dụng được hết cho con mình nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm quí báu lắm.Nếu mẹ nào có thắc mắc gì cứ SMS hoặc gọi cho mình , mình không có nhiều kinh nghiệm đâu nhưng giúp gì được cho các mẹ và các bé thì mình luôn avaiable (0906.266.766)

    Em có vài dòng chia sẻ cùng các mẹ , mong các con đứa nào cũng khỏe mạnh , thông minh !!!!
    thay đổi nội dung bởi: me heo vang, 23/02/2010 lúc 08:56 PM

  22. #15
    megaubuon's Avatar
    megaubuon is offline Thành viên
    Tham gia ngày
    31/08/2006
    Tên bé
    Jennifer An Khue Nguyen
    Ngày sinh
    08/09/2008
    Bài gởi
    76
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 16 lần trong 8 bài

    Ðề: Có mẹ nào ở tp Hải Phòng không? Giúp mình với

    Mẹ Yeuconhonbo,
    Mình chia sẻ với bạn những ưu tư,lo lắng,nhọc nhằn của mẹ. Ôm 1 cái thật chặt này, cố gắng lên nhé!
    Là người trong nghề,cũng có cơ hội được học về chứng tự kỷ ở trong và ngoài nước mình thấy thế này. Mẹ nên đưa bế đến bệnh viện Nhi Trung Ương để khám cách định chính xác xem bé có phải mắc chứng tự kỷ hay không đã. Đừng tự phỏng đoán bệnh cho con mẹ nhé.
    Nếu đúng bé bị tự kỷ thì mình cũng biết cấp độ của bé để có hướng can thiệp. Với các bé tự kỷ thì điều quan trọng nhất khi dạy dỗ và chăm sóc bé là YÊU THƯƠNG,KIÊN NHẪN và CÓ PHƯƠNG PHÁP.
    Về mặt phương pháp thì mẹ có thể tham khảo các tài liệu trên diễn đàn các mẹ đã chia sẻ . Về việc tìm trường cho bé thì mình khuyên mẹ đừng nên gửi bé vào trường chuyên biệt. Tốt nhất là mẹ nên cho bé đi học lớp phát triển ngôn ngữ và vật lý trị liệu chừng 2 tiếng buổi sáng sau đó đưa bé đến trường học bình thường học. Trẻ hoc hỏi thông qua quan sát và bắt chước nên nếu mẹ để bé cả ngày trong môi trường chuyên biệt toàn những bé bị bệnh thì các bé sẽ không tiến bộ được đâu.
    Chúc con sớm tiến bộ.
    Tiếc là mình không còn ở HP để có thể giúp bạn nhiều hơn. Nếu bạn vào tp HCM thì cứ liên lạc với mình, mình sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình. Đồng hương mà.

  23. Những thành viên sau cám ơn megaubuon vì bài viết hữu ích:

    yeu con hon bo (25/02/2010)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài