- 22/02/2012 12:45 PM #1
Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
qua tuần sau là mình gửi con ở trường mầm non Việt Hoa - Quận 6, nhà mình có 2 đứa cháu học ở đây, đứa lớn 4 tuổi, còn đứa bé thì vào trường từ hồi 14 tháng, nghe bà chị chồng nói chế độ ở trường cũng tốt, ăn cháo 3 bữa, sữa 2 bữa, 1 yaua, 1 bữa xế, vì là trường của người hoa hay sao ấy nên sẽ cho bé uống thêm nước mát, 1 tháng là 2.3tr, mình thấy như thế cũng chấp nhận được, quan trọng là ở trường có camera để mình có thể theo dõi bé ăn chơi, ngủ, nghỉ ra sao....
hic, bé nhà mình hay ói, uống sữa thì lại đút muỗng chứ ko chịu ti bình,giờ ăn lại hay đi vòng vòng nữa, không biết ở trường các cô có kiên nhẫn với bé không, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với mình ít thông tin, có mẹ nào cho con học trường này rồi, chúng ta làm quen nhéXem các chủ đề mới nhất:
- Hỏi về trường mầm non ở khu Linh Đông, Thủ Đức (25/05/2013)
- Các mẹ cho em chút kinh nghiệm chọn trường cho con (23/05/2013)
- Tìm trường cho gấp (23/05/2013)
- MN bé ngoan và lê thị riêng nên học truong nào (22/05/2013)
- Tìm trường cho bé 17 tháng ở Hóc Môn, các mẹ giúp em với (22/05/2013)
- Xin chào các mẹ có bé học tại Nhóm trẻ Tư Thục Mầm Non Ban Mai - Nguyễn Trãi - Q.1 (21/05/2013)
- Có Mẹ Nào Cho Bé Học Trường Mầm Non ÁNH MAI ở Tân kỳ tân quý không ạ,tư vấn giúp em với (20/05/2013)
- Trường cho bé 10 tháng ở Thủ Đức (20/05/2013)
- Trường mầm non ở khu vực Cá Sấu hoa cà, ngã 3 Gò Dưa Thủ Đức nào nhận trẻ dưới 1tuổi? (20/05/2013)
- Truong mầm non Con Mèo Vàng, cơ sở Q7 (18/05/2013)
- 24/02/2012 12:46 PM #2
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
mình cũng đang muốn gởi bé vô trường này, chưa đi qua hỏi nên không biết có dễ xin không nữa. Mình cũng có cùng suy nghĩ với mẹ này. Mẹ nào có con gởi ở đây rồi chhia sẻ nhé
- 27/02/2012 01:54 PM #3
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
ngày xưa mình nghe bà chị chồng nói là rất khó gửi vào, vì còn xét đúng tuyến gì gì nữa, nhưng mà tình cơ bà chị chồng mình lại quen được với cô hiệu trưởng nên gửi 2 đứa con vào, giờ tới lượt con mình, vì bé còn nhỏ quá, nên thôi thấy trường chăm 2 bé kia tốt nên gửi vào luôn, thấy thủ tục nhanh thôi ( chắc tại do quen biết nhỉ )
hôm thứ 7 có cho Bo tới trường chơi thử 1 bữa, cu cậu thích lắm, chơi không chịu về luôn, luc mẹ ẵm về thì khóc la om sòm, đòi ở lại cơ đấy, không biết mai mốt học thiệt rồi có như thế không nữa
hôm đó mình có ngồ nói chuyện với cô hiệu trưởng, thấy cô nói chuyện rất là hỉu tâm lý của trẻ em, nên mình cũng thấy an tâm,
mình thấy lớp dành cho bé cở tuổi con nhà mình là lớp Bambi, lớp này ở dưới, ngay phòng chơi chung của trường, nhưng thấy lớp hơi nhỏ, mà còn bị chặc 1 cái thanh chặn ngay cửa cho các bé khỏi đi ra ngoài, thì minh thắc mắc không biết bé được ra ngoài phòng chơi vào lúc nào, nhìn vào lớp cứ thấy bí bí, nhỏ nhỏ sao ấy, nhưng thôi tới giờ cô cho các bé ăn rồi nên mình đứng dậy ra về, chứ cũng ngại hỏi
có mẹ nào cho con học ở trường này không, lên đây chia sẻ với mình, chứ hỏi chị chồng mãi cũng không tiện lắm, với lại nhà chỉ quen cô HT, nên con chỉ dc quan tâm hơn là đương nhiên rồi nhỉ
, con mình chắc chẳng dc thế đâu, hic,
nói thật chứ cho con học cùng trường với anh chị mình cũng không muốn đâu, thà là anh chị ruột, mình rất ghét mấy cái vụ so sánh, con bé đó thế này ....thằng nhóc này lại thế kia,mệt lắm các mẹ àh
- 01/03/2012 02:24 PM #4
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
hic, vẫn ko có mẹ nào có bé học trường này hay sao
- 06/03/2012 10:52 AM #5
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
Trường có chỗ cho bé chơi ngoài trời và có giữ bé ngày thứ 7 không vậy bạn? Mà địa chỉ trường ở đâu vậy, mình cũng muốn tìm trường thật tốt khu vực gần quận 5 cho con
- 06/03/2012 12:43 PM #6
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
trường ở quận 6 bạn ơi, không có chỗ cho bé chơi ngoài trời đâu, chỉ có chơi trong lớp, chơi ngoài sảnh lớn, hoặc chơi trên sân thượng ( thấy có xích đu, chắc cho bé lớn)
hình như có giữ ngày thứ 7 luôn đó bạn, nhưng con mình chưa học ngày thứ 7 lần nào
mẫy bữa nay bé đi học toàn sáng ăbn sáng xong mới đi, trưa ăn xong thì bà đón về nhà ngủ, hôm nay bà bệnh nên mình gửi bé cả ngày luôn, khi nãy gọi điện cô nói bé không chịu ăn, chỉ ăn có 1 ít hà


, mình có nhờ cô đút sữa cho bé uống, vì ở nhà bé uống bằngg muỗng, lại không ngủ nữa, chắc là do chưa quen, với lại đói thì làm sao mà ngủ được 


, mẹ xót con quá con ơi, huhuhuhu, buồn quá àh
sao không có mẹ nào cho con học trường này hay sao?Chỉnh sửa lần cuối bởi meocon_xauxi; 06/03/2012 vào lúc 12:46 PM.
- 05/05/2012 10:26 PM #7
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
Lâu lắm mới vào lại wtt. Mình cũng đã tới trường hỏi rồi. Học phí cho bé dưới 19 tháng là 1.950 k/ tháng, tiền csvc là 900k / năm học. Nhận bé từ 14 tháng nhưng phải biết đi rùi cơ. mà bé nhà mình lại mới chập chững nên chưa nhận.
. Con mẹ mèo đã quen với trường chưa? Bé có chịu ăn không?
- 11/05/2012 01:43 PM #8
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
Mình cũng muốn cho bé nhà mình vào trường này. Có mẹ nào đã có con học ở đây chưa, cho mình xin ý kiến với...
- 11/05/2012 01:45 PM #9
- 11/05/2012 03:59 PM #10
Re: Trường mầm non Việt Hoa - Quận 6
hi các mẹ, lâu rồi không vào diễn đàn, cứ tưởng có mình cno mình học ở đây cơ, hihi,
giờ có thêm 1 số mẹ thấy vui quá
bé nhà mình đi học hồi 18t, nay là 20t rồi, lúc mới đầu đi bé khóc dữ lắm, nhưng mà được cái con mình dễ dụ lắm, khi mẹ trao cho cô thì khóc, mẹ đi thì tỉnh queo àh
ở trường bé được ăn ngày 4 bữa,
sáng ăn sáng + uống sữa ( ăn sáng mỗi ngày 1 món : cháo, bún riêu, phở, mì, súp..... còn sữa thì sữa của trường là friso, ai muốn cho con uống sữa của mình thì gửi cô )
9h tới 9h30 cô sẽ thay đồ, mặc tã cho các bé
trưa 10h ăn trưa + uống sữa
11h đi ngủ tới 2h dậy
2h30 pm : ăn xế ( thấy thực đơn cũng tay đổi liên tục như ăn sáng, có uống thêm nước mát, nước chanh....
khoảng 3h-3h30 cô sẽ tắm cho các bé
4h30 pm : ăn chiều, cái này là mẹ nào đón con muộn, muốn cho con ăn thêm thì đóng thêm tiền, 1 tháng 330k,
con mình nếu ko tính tiền cơ sở vật chất thì 1 tháng hết gần 2.100.000 đó
con mình giờ đi học quen bạn quan cô rồi, không khóc nữa, mà ăn cũng không ói ( trộm vía con ngàn lần), giờ ăn uống ngồi yên trên ghế nhìn ngoan lắm cơ, cô đút tí là xong chẳng bù với ở nhà huhuh. Còn uống sữa thì cô đút muỗng, thấy nhiều bé cũng đút muỗng lắm các mẹ àh, mà cô cũng đút hết nên mình cũng an tâm, còn những bé bú bình thì ăn xong cô sẽ pha cho 1 cái bình rồi nằm bú ngon lành ấy
còn đi ị thì cô sẽ cho ngồi bô, Bo nhà mình thấy là ăn sáng xong thì " mất tích " 1 lúc, hình như là ra ngồi bô đó ^^, còn con cháu mình thì ăn chiều xong mới ngồi ^^
vì trường có camera, nên hàng ngày đi làm mình nhìn thấy con mình đang làm gì, ngồi đâu, khi nào tắm, khi nào ăn, nẳm ngủ chỗ nào, ............nên cũng an tâm phần nào
Thành viên sau cảm ơn "meocon_xauxi" vì bài viết hữu ích:
zomme (06/03/2012)




Trả lời với trích dẫn

