• Diễn đàn Webtretho hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome.
Ðề tài đã khoá
Trang 22/96
FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 72 ... cuốicuối
kết quả từ 316 tới 330 trên 1433

Ðề tài: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

  1. #316
    catthyau's Avatar
    catthyau đang offline Thành viên
    Tham gia
    11/12/2004
    Tên bé
    Âu Cát Thy
    Ngày sinh
    16/03/2004
    Bài gởi
    226
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Coco ơi sườn xào chua ngọt đi công thức với
    Gui len Facebook

  2. #317
    Coco's Avatar
    Coco đang offline Thành viên
    Tham gia
    25/01/2005
    Tên bé
    Gà Gô
    Ngày sinh
    25/02/2005
    Tên bé
    Lilo
    Ngày sinh
    06/02/2008
    Bài gởi
    2,655
    Cám ơn
    178
    Được cám ơn 120 lần trong 80 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Quote Nguyên văn bởi catthyau
    Coco ơi sườn xào chua ngọt đi công thức với

    nào thì nhanh nhanh em post cái công thức ở đâu rồi ý chả nhớ nữa lại type lại nhé tất cả vì sự nghiệp ăn uống nào:

    Sườn cho chút nước + ít muối sao cho nước cạn miếng thịt mặn vừa phải, cho lên bếp xôi bùng rồi bật lửa nhỏ bớt xuống đun cho đến khi 2 cái đầu xương nó nhô ra thịt co vào giữa và nước thì cũng gần cạn.
    Chuẩn bị 1 bát con dấm , vắt thêm nửa quả chanh cho thơm chút mì chính bột ngọt , 2 quả ớt thái lát, 1 củ tỏi đập dập nhớ dập thôi nhé không bằm nhỏ đâu. Bật lửa to đảo sườn cháy cạnh, nếu sườn mỡ thì để nguyên còn sườn nạc thì cho 1 thìa dầu ăn vào đảo cho đỡ khô. Đổ bát dấm pha ớt tỏi vào đảo đều để khoảng 5 phút cho thịt ngấm rồi cho 3 thìa đường vào đảo nhanh tay lửa to cho đến khi miếng sườn vàng màu cánh gián. Cho ra đĩa rắc chút mùi cho đẹp rồi măm cơm nóng. Xin hết ạ
    J'adore Francois Trinh Duc
    Gui len Facebook

  3. #318
    Cool Kids đang offline Thành viên
    Tham gia
    01/12/2005
    Bài gởi
    1,525
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 55 lần trong 30 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Đã lôi được bánh ra rồi Coco, gần cháy nhưng ăn được, không đắng, để quá mất đến 10' nhưng lửa nhỏ nên may quá nó chưa cháy, đã ra lò và cho sang bên "Lò bánh" rồi
    No bird soars too high, if he soars with his own wings.
    - William Blake -
    Gui len Facebook

  4. #319
    catthyau's Avatar
    catthyau đang offline Thành viên
    Tham gia
    11/12/2004
    Tên bé
    Âu Cát Thy
    Ngày sinh
    16/03/2004
    Bài gởi
    226
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    thanks Coco nhiều nha bây giờ chạy đây chồng iu sắp dzìa rồi
    Gui len Facebook

  5. #320
    cuntung's Avatar
    cuntung đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/08/2004
    Tên bé
    Phạm Thanh Tùng
    Ngày sinh
    16/10/2003
    Bài gởi
    474
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 7 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Kíu em với!! kíu kíu!!
    em phải đãi cơm khách 3 lần, nhờ các bác lên thực đơn hộ iem mấy!! đầu óc giờ chẳng nghĩ ra được cái giề cho nó tử tế!
    Yêu cầu cơm khách là đủ 3 phần entre, món chính và dessert!! làm bằng món Châu Á nhà mình thì dễ cho em hơn món Tây( vì các khách em mời toàn cao thủ hết cả)
    Kíu em mới các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gui len Facebook

  6. #321
    mẹ napoleon's Avatar
    mẹ napoleon đang offline Thành viên
    Tham gia
    21/02/2005
    Tên bé
    napoleon
    Bài gởi
    1,679
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 40 lần trong 26 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Quote Nguyên văn bởi babou
    Cả nhà ăn như lợn con
    vậy hả thế có nghe thấy tiếng xốc tồng tộc ko? đừng giận tớ nhé Babou, chọc tý cho vui thôi.

    Tớ cũng góp thực đơn cho nhà cuntung có sự lụă chọn nhể :
    - Khai vị tôm tẩm bột rán, kèm ít salat và chấm nứoc tương ớt sánh sánh siêu thị bán sẵn.
    - súp trứng vân: có ít mộc nhĩ, hải sản hoặc thịt gà xé nhỏ, bỏ ít bột đao quấy nước dùng sền sệt. Nhưng mẹ nó sợ trứng thì thay bằng súp cà chua với boulette de boeuf ăn cũng được.
    - Món chính : Cơm với bò xào lúc lắc, ăn kem rau cải xào dầu hào.
    - Tráng miệng : ga tô hoặc kem.
    Gui len Facebook

  7. #322
    cabong's Avatar
    cabong đang offline Thành viên
    Tham gia
    14/12/2004
    Tên bé
    Hoàng Nam Anh
    Ngày sinh
    07/07
    Tên bé
    Hà Anh
    Ngày sinh
    19/07
    Bài gởi
    2,189
    Cám ơn
    219
    Được cám ơn 546 lần trong 251 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Entree Gỏi gà xé phay
    Plat Vịt nấu cà ri
    desert Bánh patechau
    Và em lại lang thang- Con dốc xưa không còn người xưa nữa- Lòng chạnh đau dưới xác nắng tàn...
    Gui len Facebook

  8. #323
    fromthoa's Avatar
    fromthoa đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/03/2005
    Bài gởi
    689
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Dạo này các cao thủ nấu ăn ghê quá, mẹ cháu ngày nào cũng Phở Ngó ở đây. Thấy các cao thủ post quá nhiều đồ ăn tá lả - sợ ăn còn không hết nên mẹ cháu chỉ xin góp vui văn nghệ quả Giỏ trái cây tráng miệng này thôi.

    Nào, mời các bác ăn cho đẹp da

    Gui len Facebook

  9. #324
    fromthoa's Avatar
    fromthoa đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/03/2005
    Bài gởi
    689
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    ah chợt nhớ em Cuntung, chi da truyền công thức bánh bao bằng telephone cho em rồi nhé.
    Chị cũng có thực đơn này em tham khảo:

    1 Gỏi Mực hoặc há cảo tôm
    2. Chạo Tôm ( món này cuốn bánh tráng với rau sống rau thơm chấm tương pha ngọt ngọt)
    3. Bún Mọc

    Tráng miệng: Chè long nhãn hột sen như của em coco chẳng hạn, đẹp mà ngon bổ nhé
    Gui len Facebook

  10. #325
    AndyAn đang offline Thành viên
    Tham gia
    15/10/2003
    Tên bé
    Andy Ân
    Ngày sinh
    15/5/2002
    Bài gởi
    1,617
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 133 lần trong 98 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Quote Nguyên văn bởi fromthoa
    Dạo này các cao thủ nấu ăn ghê quá, mẹ cháu ngày nào cũng Phở Ngó ở đây. Thấy các cao thủ post quá nhiều đồ ăn tá lả - sợ ăn còn không hết nên mẹ cháu chỉ xin góp vui văn nghệ quả Giỏ trái cây tráng miệng này thôi.

    Nào, mời các bác ăn cho đẹp da


    KHÉO QUÁ !!!
    Andy Ân
    Gui len Facebook

  11. #326
    AndyAn đang offline Thành viên
    Tham gia
    15/10/2003
    Tên bé
    Andy Ân
    Ngày sinh
    15/5/2002
    Bài gởi
    1,617
    Cám ơn
    77
    Được cám ơn 133 lần trong 98 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Quote Nguyên văn bởi Cool Kids
    Ôi xời ơi ở đây lắm loại bột ngô lắm

    Bột ngô này đúng là để nó bắt nhân vào nhau tốt, đấy là loại bột trắng
    Một loại nữa là Maizena thì hay cho vào bánh trái
    Còn loại bột ngô vàng ươm hẳn hoi thì cho cũng cho vào một số loại bánh, cho một tẹo bột vàng này vào làm crêpes thì mầu nó đẹp.
    Bác làm loại bột nào miễn nó kết dính tốt cho cái nhân. À, mà tất cả đậu phụ và nhân khác đều băm nhỏ, đậu phụ bác vắt hết nước, dùng tay bóp nó tan bét nhè còn đâu , chỉ có pho mát nếu không bào nhỏ tí thì để miếng hạt lựu nhỏ cũng vẫn được, không sao cả.

    Cố gắng đừng làm đậu đã hơi chua, không mất cả ngon bác ạ

    Zõ lắm zồi . Cám ơn mẹ 3C giải thích kỹ càng từng loại bột bắp. Bác đợi kết quả báo cáo nhá.
    Em coco cái hộp của em ở chợ Tây thì chị bó tay. Còn chợ ta thì chắc là cũng là hộp H&A tả, chị chỉ nhớ mài mại là có thấy hộp màu vàng vàng giống vậy nhưng hình chính xác giống vậy không thì không biết. Then kiu em nha.
    Andy Ân
    Gui len Facebook

  12. #327
    cuntung's Avatar
    cuntung đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/08/2004
    Tên bé
    Phạm Thanh Tùng
    Ngày sinh
    16/10/2003
    Bài gởi
    474
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 7 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Quote Nguyên văn bởi fromthoa
    Dạo này các cao thủ nấu ăn ghê quá, mẹ cháu ngày nào cũng Phở Ngó ở đây. Thấy các cao thủ post quá nhiều đồ ăn tá lả - sợ ăn còn không hết nên mẹ cháu chỉ xin góp vui văn nghệ quả Giỏ trái cây tráng miệng này thôi.

    Nào, mời các bác ăn cho đẹp da

    Đẹp ngất ngây con gà tây!! nhưng em thắc mắc là mình bày thế này có ai dám thò tay vào bốc không bác??? bày đẹp quá ăn mất thấy phí phí là!!
    bác cho em cái pateso nhà bác luôn với ạ, gớm con cabong lần nào nó cũng lải nhải pateso đấy bác thấy không???
    chán quá, nhà em hôm qua ăn mừng ngày phụ nữ vùng lên bằng đồ biển chẳng hiểu thế nào mà hôm nay cả nhà... đau bụng!!!
    cám ơn các bác mấy cái menu nhé, vừa nghĩ ra là sao mình phải bày ra đến 3 cái menu nhể hehe vì 3 lần mời khách có khách nào mời đến 2 lần đâu, cứ chơi nguyên 1 menu cho đỡ mệt!!
    Mẹ Napo: tớ cười lăn lóc vì cái câu " xốc tồng tộc" nhà mẹ nó!! thế là lại nhớ đến cái tuổi thơ với chiều nào cũng được ngủi mùi cám nhợn cháy!!
    Gui len Facebook

  13. #328
    cuntung's Avatar
    cuntung đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/08/2004
    Tên bé
    Phạm Thanh Tùng
    Ngày sinh
    16/10/2003
    Bài gởi
    474
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 11 lần trong 7 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Quote Nguyên văn bởi fromthoa
    Cuối tuần vừa rồi nhà cháu làm bánh bao nhé, nhà cháu mang biêu mấy người ,ăn đã miệng xong, còn lại cất đông lạnh ăn dần. Khi nào thèm lbanhs bao đem ra cho lò vi sóng làm nóng ăn ngon lắm

    Nhân bánh:



    Chuẩn bị hấp


    Hấp chín
    Công thức bánh bao Mĩ Nhân đây ạ, vì trao đổi thông tin qua điện thoại nên chứ tác mà có thành chữ tộ nhờ bác Thoa kiểm tra lại giúp!!

    Vỏ bánh : Cho 40 cái bánh bao:
    - 600gr farine special puor banhbao
    - 1 gói bột nổi làm bánh gateau
    - 1 gói men làm bánh mỳ, 100ml sữa, 1 thìa cafe đường(1)
    - 100ml nước, 140gr đường( 2)
    Lấy (1) quậy đều rồi đem chỗ ấm để 30 phút
    Hoà chung 2 rồi cho farine, bột nổi và hỗn hợp (1) nhồi cho đều. Để bột ủ từ 1-2h đồng hồ.
    Nhân bánh :
    - 1kg thịt băm
    - 3 lá choux chinois( cải thảo)
    - 300gr thịt xá xíu
    - 4 cái lạp xường
    - 2 muỗng soup maizena
    - 2 thìa cafe đường
    - 1 thìa cafe muối
    - 1 thìa soup dầu hào
    - 1 thìa soup dầu mè
    - 1 thìa cafe bột nêm
    - 1 thìa cafe tiêu
    - 100gr bún tàu( miến)
    - trứng 7 quả
    - 2 củ hành tây
    - 50gr nấm hương
    Thực hiện : choux chinois xắt ngang 3mm, trần qua nước sôi vắt ráo nước. Trộn đều thịt với các loại gia vị trên, chia đều hỗn hợp làm 40 phần, vo tròn.
    chia hỗn hợp bột cũng làm thành 40 phần, cán từng miếng thành hình tròn , đặt viên nhân vào giữa túm vòng tròn các mép bột, sau cùng vặn xoắn một cái.
    Khi hấp nhớ cho nhiều nước và 1 muôi dấm cho bánh được trắng!!
    Gui len Facebook

  14. #329
    Chí con's Avatar
    Chí con đang offline Thành viên
    Tham gia
    10/11/2005
    Tên bé
    Chanh Mỹ Hạnh (Cristalle)
    Ngày sinh
    15/09/2005
    Bài gởi
    68
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Xin lỗi các mẹ bếp viễn xứ Cho em vào đây buôn ít cám với
    Chào bác Kiến và Liti Em phải sang đây cám ơn bác nhiều nhiều vì bác đã bỏ công ra làm cái mục lục về làm bánh cho bếp Việt
    Mấy hôm nay em đang định bụng ngó nghiêng sang phần bánh mà nhìn vào đó hơn 100 trang, em Tối qua ox lại tặng vợ cái máy đánh trứng (nịnh vợ 1 tí nhưng hắn ta chắc tính xa hơn là sẽ đầu tư được khoản bánh ngọt ). Thế là em phập phồng cả đêm ko ngủ được, 4h sáng thức dậy chui vào bếp . Hiii sướng quá thấy bác Kiến và Liti đã post cái Mục lục yêu dấu lên rồi.
    Kiểu này bố cháu lại là tình nguyện viên thử sản phẩm đây nhưng theo kinh nghiệm của em, em cứ làm cái gì mới thì lần thứ 2 mới thành công cơ Cứ để hắn ta hí hửng hết ngày hôm nay đã
    Gui len Facebook

  15. #330
    fromthoa's Avatar
    fromthoa đang offline Thành viên
    Tham gia
    04/03/2005
    Bài gởi
    689
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 3 bài

    Re: Kinh nghiệm làm bếp của các bà mẹ nơi xa xứ (phần 2, từ ngày 21/2/06)

    Em Cún Tùng ghi rất chuẩn rồi. Cảm ơn em nhé vì em hiểu hoàn cảnh chị con thơ nên em đã thương chị mà post công thức bánh bao.
    Em nói thêm cho rõ ý:
    Bột cán cho dẹt hình tròn rồi cho nhân vào gói lại. Gấp các mép bột lại cho tới khi hết vòng tròn và xoắn 1 cái. OK. Cho vào nồi hấp 20 phút.
    Gui len Facebook

Quyền Sử Dụng

  • Bạn không được quyền gửi bài mới
  • Bạn ko thể gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi đính kèm
  • Bạn không được quyền sửa bài