-
01/03/2009 12:30 AM #121
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Hôm qua gửi lời chúc mừng chị Me QM, sửa lỗi chính tả làm sao mất luôn... hôm nay cho em chúc mừng lại


!
-
01/03/2009 12:31 AM #122
Thành viên
- Tham gia ngày
- 10/09/2007
- Bài gởi
- 47
- Cám ơn
- 3
- Được cám ơn 3 lần trong 2 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Các chị ơi, vui lòng chỉ giùm em vài món ngon mà người tiểu đường có thể ăn đuợc với. Em cảm ơn các chị nhiều
-
01/03/2009 12:42 AM #123
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
uh, chị cũng kết cái vụ làm ăn liền hi'hi'...chị đang bào củ cải và cà rốt làm đồ chua, bột không cần ngâm qua đêm có được không Vy !? chị tính làm giống midan là cho bột lên bếp khuấy rồi hấp, hỏng biết ra răng đây nữa

đậu hủ chiên chị mời Vy nguyên dĩa luôn đó, tự nhiên hôm qua chị thèm đậu hủ chiên quá trời, trời mưa vậy mà chị cũng ráng xách xe chạy ra chợ mua về chiên ăn, chiên 2 dĩa mình chị "dứt" nguyên dĩa
,ông chồng chị ổng ngồi ổng 
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
01/03/2009 12:48 AM #124
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Dạ em chưa thử chị à. Hôm em chiên chả giò cho baby shower đó, em chiên xong thì ngâm bột sãn để đó. Sáng hôm sau em dậy là em mang đi làm luôn. Cách của bạn Midan là Nướng cách thủy, em thì hấp trong máy chị ui

Đúng là chị nghĩ ra mấy món dân dã mà ngon quá xá. Em nhớ mấy quán nhậu VN í hehehe ... vào đó em hzong uống mà toàn đi phá mồi ờ

-
01/03/2009 12:50 AM #125
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Mod copy bài món cho bạn nhé
Bài thuốc giản đơn từ khổ qua xào
Nguyên liệu: Khổ qua (100 gr), dầu, muối mỗi thứ với lượng vừa đủ.
Cách chế biến: Khổ qua rửa sạch, bỏ ruột, xắt thẳng dạng miếng. Cho dầu vào chảo đun sôi, cho khổ qua vào xào đến chín, nêm muối.
Cách dùng: Mỗi ngày dùng 3 lần, liên tục dùng 10 ngày, sẽ có tác dụng giảm lượng đường huyết.
* Bài thuốc cháo bó xôi - kê nội kim
Nguyên liệu: Bó xôi (250 gr), kê nội kim (màng mề gà - 10 gr), gạo (50 gr).
Cách chế biến: Bó xôi rửa sạch, xắt nhuyễn, nướng chín kê nội kim rồi tán thành bột, thêm nước nấu khoảng 30 phút, bỏ bã lấy nước. Gạo nấu thành cháo, lúc chín cho bó xôi vào cùng với nước thuốc kê nội kim. Món này có công dụng dưỡng huyết, kiện tỳ, tư âm, thích hợp cho người bệnh tiểu đường có triệu chứng hay khát nước, gầy ốm, mất sức, tiểu nhiều...
* Bài thuốc thịt bò nấu khoai tây
Nguyên liệu: Thịt bò (250 gr), gốc hành (2 cọng), khoai tây (300 gr), muối, dầu hào, bột năng mỗi thứ lượng vừa đủ.
Cách chế biến: Ướp thịt bò với gia vị độ 10 phút, sau đó cho vào chảo dầu xào chín. Khoai tây gọt vỏ, xắt dạng hạt lựu, cho vào nước sôi nấu chín. Sau đó, thịt bò và khoai tây hạt lựu cùng cho vào nồi thêm nước nấu, dầu hào và các gia vị trộn lẫn, cho bột năng vào, đánh sệt, hành băm nhuyễn cho vào, đến khi thịt bò nấu chín thì có thể múc ra bát.
* Bài thuốc thịt thỏ tiềm với câu kỷ tử
Mon an vi thuoc Nhung mon danh cho nguoi benh tieu duong
Câu kỷ tử
Nguyên liệu: câu kỷ tử (15 gr), thịt thỏ (250 gr), dầu, muối lượng vừa đủ.
Cách chế biến: câu kỷ tử và thịt thỏ cùng cho vào thố để tiềm, sau cùng nêm muối và dầu. Hai ngày dùng 1 lần, dùng thường xuyên, thích hợp cho người bệnh tiểu đường cơ thể suy nhược.
* Bài thuốc lá mía heo nấu với hoàng kỳ
Nguyên liệu: Lá mía heo 1 cái, hoàng kỳ (100 gr), muối lượng vừa.
Cách chế biến: Cho hoàng kỳ vào nước nấu để lấy nước, rồi lại nấu cùng với lá mía heo, sau khi chín, nêm gia vị. Mỗi ngày dùng 1 liều, liên tục dùng trong 7 ngày, thích hợp dùng cho người bệnh tiểu đường hay tiểu nhiều.
* Bài thuốc bo bo xào bí đao
Nguyên liệu: bo bo (120 gr), bí đao 1 kg, nấm rơm (30 gr), bột năng (25 gr), 50ml nước, muối vừa đủ.
Cách chế biến: Bí đao xắt thành từng miếng lớn, rồi luộc qua nước sôi, lấy ra để ráo nước. Cho bí đao, bo bo đã nấu chín, nước vào nồi. Đưa nồi vào lò hấp, hấp 30 phút lấy ra. Đặt chảo nóng, cho dầu vào phi thơm, cho nấm rơm vào, thêm chút gia vị, đánh sệt, sau đó tất cả rải trên mặt bí đao.
Khánh Vy (Theo lương y Bàng Cẩm, TP.HCM) Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)Hãy bấm F9 hoặc F12 khi không gõ được tiếng Việt có dấu các bạn nhé.
-
Những thành viên sau cám ơn Mod_NN vì bài viết hữu ích:
trumcuoi (01/03/2009)
-
01/03/2009 01:30 AM #126
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Cám ơn em nha ! Và lại làm phiền em nữa nè ! Món này làm sao ? Chịu khó chỉ rõ cho chị cái loại tofu và mắm nêm em mua (có hình luôn càng tốt nha em)
Nguyên văn bởi nhoVN
Hi CaVang
TD đi H-Mart mà không tìm được măm nêm em ơi, nó có bán mắm tôm thôi à . Hưng Phát bán thấy ngon không em ?
Hi cunhip
TD có post cái box để pack lunch đó, em có thấy không ? Nó giữ đồ ăn nóng cho em nè :
http://www.amazon.com/Zojirushi-Bent...reative=380737
-
Những thành viên sau cám ơn Thuc_Doan vì bài viết hữu ích:
Cunhip (01/03/2009)
-
01/03/2009 02:41 AM #127
-
Những thành viên sau cám ơn Mod_NN vì bài viết hữu ích:
Cunhip (01/03/2009)
-
01/03/2009 04:55 AM #128
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ NhoVN: món bột chiên không cần ngâm bột cũng được em à. Chị học TramLoc pha 1/2 gói bột gạo (0.5 lb) + 1 cup nước lạnh + 3 cups nước sôi rồi cho lên bếp khuấy. Việc ngâm bột có tác dụng làm cho bột nở hết và mềm, mình có thể thay bằng việc pha với sôi vì nước nóng cũng làm cho bột nở. Vy và em thử cách này xem sao, chị làm rồi thì thấy ngon lắm.
@ Chị Thục Đoan ơi: Món đậu rán của NhoVN là ăn với mắm tôm chị à, chứ đâu có ăn với mắm nêm đâu. Còn Mắm Nêm em mua ở Hưng Phát thì em mua đại vì là mua lần đầu tiên và thấy ngon lắm, nó có nhiều hiệu, em chọn đại hiệu mắm nêm Phan Thiết đó.
Hai món của NhoVN làm nhớ VN quá, đậm đà bản sắc dân tộc nhe
Em trình bày đẹp quá trời.
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
-
01/03/2009 05:31 AM #129
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
thay đổi nội dung bởi: Liên ròm, 01/03/2009 lúc 05:37 AM
-
01/03/2009 06:14 AM #130
-
01/03/2009 06:16 AM #131
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
..rột..rộtttt...kha`... đã và ngon gì đâuuuu...em hút 1 hơi hết ly smoothie của chị luôn rồi nè


, hihihi... dễ thương nhất chị Liên, cho uống mà còn cho luôn công thức làm ly smoothie... nói nhỏ chị nghe này nè... em đang học làm kem các lọai của mấy chị, khi nào thành công em sẽ khoe cả nhà 
Chị chỉ em làm coleslaw đi chị, vì đi ăn KFC em thích ăn coleslaw của nó lắm mà không biết làm.
(em lại viết sai chữ "đậu hủ"
)
spam tí: nhìn cu Đăng nhà chị bị time out thấy thương ghê !!
Chị Cá ! Cảm ơn chị nghen, vậy em khỏi ngâm bột, chút nữa em làm luôn.
Chị TD ! cái món đậu hũ chiên là dễ làm nhất trên đời đó chị ! tên nó sao chị làm y vậy là ra hà, chị mua đậu hủ trắng (lọai cứng) về cắt miếng vuông rồi chiên ngập dầu thấy vàng mặt là vớt ra để ráo dầu là chấm mắm tôm ăn được rồi, cách pha mắm tôm thì chị múc mắm tôm (em dùng hiệu Lee Kum Kee - hình Vy post hôm bữa rồi) ra chén cho đường vào dùng đũa đánh tan đường, cho chanh vào đánh thêm mấy cái nữa cho nỗi bọt rồi cho ớt, tỏi bắm (nếu thích) vào. đơn giản há chị ! đậu hũ trắng chị ra chợ Á, chợ Mỹ gì cũng có bán hết á, cái hộp đậu hũ em làm xong quăng mất tiêu rồi nên hỏng có chụp hình cho chị được.
Thôi em đi nấu cơm tối và làm bột chiên đâyyy...Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !thay đổi nội dung bởi: nhoVN, 01/03/2009 lúc 06:24 AM
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
Những thành viên sau cám ơn nhoVN vì bài viết hữu ích:
Thuc_Doan (01/03/2009)
-
01/03/2009 06:20 AM #132
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/01/2008
- Bài gởi
- 619
- Cám ơn
- 147
- Được cám ơn 97 lần trong 65 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị TD, Mod: em vừa lên mạng xem cài bento lucnhbox rồi, đúng là hết ý, từ trước đến h em chưa bao h nghe nói đến mấy loại này cả. Hihi, mai có thời gian em sẽ xem lại rồi mua luôn cho hai vợ chồng mỗi đứa một cái.
Midan: hihi, bánh thì tớ nướng nhờ ở Waitrose...Tớ cũng có tham vọng vụ homemade buns đấy lắm nhưng dạo này em Cún nhiều chuyện quá nên tớ chưa có lúc nào cả. Tối nay đã lên kế hoạch làm bánh mà lại bị phá sản vì em ấy lại sốt và nôn. Trưa mai sẽ làm và sẽ trả bài cho Midan nhé.
-
01/03/2009 07:17 AM #133
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
-
01/03/2009 08:05 AM #134
-
01/03/2009 08:47 AM #135
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Trái tim mùa thu : cả nhà đi ăn tối hết òi em ơi
Thế là mình ta với ta tha hồ " chén " hết món sườn non kho luôn hehehe 

Măm măm ... yummy .... yummy ... 


Bánh chị ăn y chang vị pate chaud đó em nhưng hzỏng phải hàng chính hiệu vì làm tốc hành lắm, dễ ẹt luôn nữa nên mắc cỡ hzỏng dám nói rõ em ui







