-
27/02/2009 09:31 PM #76
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
Những thành viên sau cám ơn Cavang vì bài viết hữu ích:
Thuc_Doan (28/02/2009)
-
27/02/2009 09:39 PM #77
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
-
27/02/2009 09:40 PM #78
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ ThucDoan : món spaghetti với BBQ sauce em làm như sau:
Nguyên liệu : ( cho 1 phần ăn )
60 gr spaghetti
100 gr thịt thăn xắt lát
2 lá cải dúm ( chinese cabbage )
1/2 củ cà rốt nhỏ xắt lát mỏng
1/2 củ dưa leo xắt hạt lựu to
1/2 củ hành tây xắt lát
1/4 ớt chuông xanh/ đỏ xắt lát
1 củ tỏi băm nhuyễn
3 tablespoon BBQ sauce
1 tablespoon nuoc lanh
1 teaspoon muoi
1 teaspoon đường
1 teaspoon tiêu
Spaghetti luộc cho chín. Trút ra rổ rồi xả nước lạnh để qua 1 bên.
Cho tỏi vào chảo + 1 tablespoon dầu ăn phi cho tỏi thơm rồi cho thịt vào xào săn. Cho BBQ sauce, nước lạnh, muối, tiêu, đường vào trộn đều. Xào trong khoảng 1 phút rồi cho spaghetti vào xào thêm 1 phút. Cho tất cả rau củ vào xào thêm khoảng 2 phút cho thấm gia vị rồi bắc xuống. Trút ra dĩa, dùng ngay.Love me, hate me, either way you're thinking of me
.
-
-
27/02/2009 10:43 PM #79
Thành viên
- Tham gia ngày
- 17/01/2008
- Bài gởi
- 619
- Cám ơn
- 147
- Được cám ơn 97 lần trong 65 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Cá ơi em cũng toàn làm thế, em mua cái hộp sâu lòng, để tất cả lũ một chỗ. Ăn thì vẫn ngon nhưng có hôm em thèm canh quá nhà còn canh nấu tối mà không biết làm thế nào mang đi được cả. Chắc học cách để túi nilon của chị.
Cơm nhà chị có món canh seaweed. Cho em hỏi chị mua seaweed ở đâu thế. Siêu thị bên này em không thấy bạn còn các shop tàu thì chỉ có seaweed khô thoi.
-
28/02/2009 12:19 AM #80
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Nếu được, em post 1 cái hình gói miến nhà em cho TD xem với ! Thấy trên Net nè mà hổng biết phải nó không vì khong thấy ghi Green Bean Thread ở đâu cả :
Nguyên văn bởi Cavang
Cơm tấm bì sườn chả cùa em ngon quá ! Mới học tip làm sườn và chả em bexinh04 & em Vu Kim cho, sườn thì thấy ổn rồi nhưng TD nhờ em chỉ thêm về cách làm món chả và món bì của em (xem cái nào gọn TD theo vì nấu ăn lích kích lỉnh kỉnh TD cũng ...oải lắm, hihihi). Cám ơn em nha !thay đổi nội dung bởi: Thuc_Doan, 28/02/2009 lúc 12:20 AM
-
28/02/2009 12:27 AM #81
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Em, em CaVang nói là canh phải cho vào hộp, các thứ còn lại nó khô và chỉ có nước mắm (ít nước hơn canh) nên mới cho vào bịch nilon, em cho canh vào bịch nilon nó đổ hết đó .
Nguyên văn bởi Cunhip
thay đổi nội dung bởi: Thuc_Doan, 28/02/2009 lúc 12:27 AM
-
28/02/2009 12:31 AM #82
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Miến made in China loại đó rẻ, nhưng có mùi hoá chất giống giống phooc môn ghê thấy mồ. Kiếm gói Made in Taiwan á, không có mùi gì hết.
thay đổi nội dung bởi: milou, 28/02/2009 lúc 12:44 AM Lý do: edit
-
Những thành viên sau cám ơn milou vì bài viết hữu ích:
Cavang (28/02/2009)
-
28/02/2009 12:50 AM #83
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
thay đổi nội dung bởi: Liên ròm, 28/02/2009 lúc 12:52 AM
-
28/02/2009 01:16 AM #84
-
Những thành viên sau cám ơn milou vì bài viết hữu ích:
bexinh04 (28/02/2009)
-
28/02/2009 01:24 AM #85
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị chiên bánh chưng ăn tối nhưng tranh thủ chụp cho em bịch miến dong của nhà chị nhen. Sản phẩm của VN mình đó em.
Sẵn tiện chuyện trứng ăn chay nếu ai sợ không đủ chất ăn với trứng nên ăn trứng công nghiệp nhen còn ròm thì không ăn trứng khi ăn chay .

Sẵn tiện khoe dĩa bún xào cà rốt, và green peper với tàu hũ chiên (món chay)

Tofu này tự làm với dấm, thấy không mềm và ngon bằng làm với thạch cao
thay đổi nội dung bởi: Liên ròm, 28/02/2009 lúc 01:27 AM
-
-
28/02/2009 01:30 AM #86
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ Chị Liên : chị tự tay làm đậu hủ nhìn ngon lành quá chừng luôn, chẳng khác gì chợ bán á



Đậu hủ trắng có mỗi mình em ăn còn chồng thì chỉ ngó nên em có " động cơ " lười biếng hehehehe .... lâu lâu ra chợ vác về hai miếng nấu canh đậu hủ hẹ ăn 1 mình
-
28/02/2009 01:56 AM #87
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
thay đổi nội dung bởi: Cavang, 28/02/2009 lúc 02:01 AM
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
28/02/2009 01:57 AM #88
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Bexinh ui! Hiểu lầm trầm trọng ! Chị nói lúc chị ăn theo cái thực đơn đưa cho chị TD là lúc chị có thai thằng nhỏ, chứ hong phải hiện nay đang tèng téng teng đâu , bi giờ thằng nhỏ 19 tháng rùi , nuôi nó mệt hơn nuôi chồng nên bi giờ chị oải lắm, ngày làm 2 món thôi à!
Chị chờ năm con mèo hay con rồng gì đó mới.......hihihihi....
Còn hình bịch miến đen này nữa nè, chị ăn thấy dai ngon hơn miến trắng:
Chị Thục Đoan: Em xài nếp này nè, hạt dài, ốm.Em thường nấu xửng hay nồi CD, chưa dùng thử Micro Ware bao giờ:

Vy em: Chị đúng là "mẹ mìn" nhỉ, con đau khổ mà hong năn nỉ con gì hết! Biết nó đòi gì ko? Nó đòi cái máy chụp hình chơi mà phải mở ra cho nó thấy màn hình mới chịu, tắt là nó vậy đó! Hic! Con hư tại mẹ, mẹ hư tại ba...
(Sao gởi mail nhờ vả Mod tháo hình xuống rùi mà ta???
)
-
28/02/2009 01:59 AM #89
-
28/02/2009 03:23 AM #90
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Buồn WTT quá, sửa ngay bài hổng được, post bài mới mấy lần cũng hổng được
Sau khi xem hình gói miến của Milou và thấy ghi made in China mình lật đật chạy xuống nhà xem lại gói miến Korea của mình thì đúng là nó ghi Products of China, mình cứ tưởng nó ghi chữ Hàn là của Hàn chứ, sorry cả nhà nhé.
@ Cunhip: trưa nay chồng chị gọi điện về nói: sao lunch box hôm nay phức tạp thế? nhiều bịch quá, ăn làm sao?
Trời, cái nào bỏ hộp thì hâm, cái nào bỏ bịch thì mở dây thun ra ăn chung với cơm, có thế thôi mà cũng hỏi
Thật tình hôm nay anh ấy bận họp nhiều quá nên chỉ muốn ăn cho lẹ để làm việc thôi, ai dè bà vợ cho cơm VN mà lại còn lắt nhắt đủ thứ phụ tùng, mệt 
@ VuKim: nãy chị viết cho em dài mà nó mất tiêu
Chị cũng tưởng lầm em đang có bầu mà chị không biết chứ
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com










.


