-
04/03/2009 07:55 PM #196
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
-
Những thành viên sau cám ơn Alex's mommy vì bài viết hữu ích:
Thuc_Doan (05/03/2009)
-
04/03/2009 09:05 PM #197
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Trời, chưa tới 1 ngày mà quá trời bài rồi, sao bà con tám dữ vậy trời, đồ ăn thì nhiều và ngon nữa, bối rối quá, hổng biết ăn gì, ở đâu?
Bây giờ xử từng em một xong rồi xách giỏ mặc bà ba đi chợ nấu cơm, tuyết hết rơi rùi 
@ Mẹ Alex: nhà chị ở Maryland (MD) em ạ, hình như em ở GA, có phải là Georgia không em, hình như phía south của chị thì phải? Hai món chè của em chị chưa nấu bao giờ hết nhưng nhìn hấp dẫn quá chừng, chị ghi lại cách làm của em rồi đó
@ Mẹ Yêu: chị đang tính gọi điện truy tìm em vì thấy em vắng bóng lâu rồi, ai dè xuất hiện và làm chị
Nói thiệt em nghe, tô phở của em không thể nào ngon và đẹp hơn được
, max rồi, cái hình nó đẹp, rõ và trong quá, chị ngắm mãi không chán đó MY. Khi nào hết bận em lại vào thả bom nghen 
@ Mẹ Hylam: người đẹp không vào khoe món ăn cho chị thèm chơi, toàn thấy khen thiên hạ không à
@ NhoVN: em ơi em à, em thả hàng loạt thế này chị chới với mém té. Món nào cũng ngon thế này chị chẳng biết xin món nào hết. Em chỉ chị làm món Gà Pate và Xôi Bắp Hầm nhé. Nhớ hồi nhỏ xíu mấy bà bán bắp này cứ rao: ai bắp dão không? mà mấy bà ấy kéo và nhè cái giọng ra chị nghe trăm lần không hiểu được bà ấy rao gì
@ Autumn Heart: TL và NhoVn có nói ở Mỹ có bán bún gạp để xào đó em, em thử kiếm ở chợ chỗ em có không nhé. Pizza nhìn lung linh quá
@ Tiizii: bầu em đây rồi, hai món gà nhìn quá đẹp
ngon thì khỏi bàn, tí chị đi chợ mua bánh mì em hén 
@ Mẹ Lexus: hai món lạ và ngon quá em ơi
Tám xong rồi, post cơm tối qua nhà mình: Gà kho gừng - Chả tôm - Đậu đũa xào thịt bò - Canh xà lách xoong nấu với cà rôt và sườn - Tráng miệng chè đậu xanh bột báng nước dừa nhé (bắt chước ai vậy nè
) Mỗi bữa nghĩ ra tưng đây món cũng oải quá chừng.
thay đổi nội dung bởi: Cavang, 04/03/2009 lúc 09:07 PM
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
04/03/2009 09:14 PM #198
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ Trumcuoi: trùm ơi, lâu lắm mới lại thấy trùm, trùm cưỡi voi đi đâu dzị? Tranh thủ bốc vài lát bánh mì ăn sáng

@ Mẹ Alex: em ơi, cái chảo em mua nó có nắp luôn à? em mua chợ Á hả Vy?
@ Chị Thục Đoan: em cũng muốn bon chen bánh khọt, nhưng món này OX em lại không hảo lắm nên em lại lừng khừng chưa có quyết tâm
@ VuKim: sao dạo này leo trèo dữ vậy em? coi chừng đu dây té nghen. Bún đó kêu bún tứ sắc hay tứ vị luôn đi vì chị thấy cũng nhiều nhân, nhiều màu lắm đó. Bún này ăn với nước mắm chua ngọt hả em?Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
04/03/2009 09:20 PM #199
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Cơm tấm thì không những chị nghe nói mà còn đọc sách thấy bảo khó nên chị cứ lừng khừng mãi mới nấu đó TL. Lần đầu nấu thử nồi cơm điện, cho ít nước nó ra khô khốc và sống, chị vội vàng cho ra chõ hấp (sách dạy thế), nói chung oải lắm. Một hôm đến nhà chị bạn thấy chị ấy nấu nồi cơm điện tỉnh queo, chẳng có gì đặc biệt hết nên chị bắt chước, thấy dễ gì đâu em há. Xôi khoai môn bữa nào chị thử nghen
Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Hộp tin nhắn hay bị đầy, các bạn cần liên hệ vui lòng email cho mình nhe: cavangwtt@gmail.com
-
04/03/2009 10:09 PM #200
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@Chị cá ơi, một bữa ăn nhà chị thịnh soạn quá
Nhà em mà nấu như vậy ko ai ăn hết 
Em nhìn mâm cơm chị món nào em cũng thèm hết
@Vy: Vy mua khuôn bánh khọt ở chợ VN hả? Khuôn nhìn có vẻ như làm bằng gan hả Vy? Nhìn muốn bon chen một cái quá!
-
Những thành viên sau cám ơn TiiZii vì bài viết hữu ích:
Cavang (05/03/2009)
-
04/03/2009 10:46 PM #201
Thành viên
- Tham gia ngày
- 26/03/2004
- Bài gởi
- 1,180
- Cám ơn
- 0
- Được cám ơn 5 lần trong 5 bài
-
Những thành viên sau cám ơn hktran vì bài viết hữu ích:
TiiZii (05/03/2009)
-
04/03/2009 11:00 PM #202
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
híhíhiii...chị này "tinh mắt" ghê ! chuối em làm không phải chuối sứ, em mua chuối trong chợ Mỹ, em hỏng biết chuối gì nhìn nhỏ nhỏ giống giống chuối cau VN nhưng ăn thì không phải, nơi em không có chuối sứ (1 năm em ăn chuối sứ đúng 1 lần vào dịp Tết mà họ bán đắt kinh khủng
ngày thường không thấy họ bán chuối sứ bao giờ), chuối này em mua 1 nãy có $1.00 hà, mua 3 nãy $3.00 làm được 3 món chuối 
. Chuối em hấp em cũng làm bình thường không có cho màu gì vô hết á, chắc tại em bỏ nhiều chuối và lượng bột năng nhiều hơn chút nên nó có màu vàng vậy.
Chị làm bột chiên ăn đi, ăn ngon lắm đó chị, em làm theo công thức của Vy nhưng hôm bữa chị Cá nói không cần phải ngâm bột qua đêm, nên em cho nuớc lạnh vào quậy đều cho tan bột rồi cho lên bếp nấu sệt giống Vy xong cho ra khuôn hấp chín, để nguội cho vào tủ lạnh rồi chiên ăn. làm nước chấm giống chị TramLoc chỉ
thay đổi nội dung bởi: nhoVN, 04/03/2009 lúc 11:05 PM
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
Những thành viên sau cám ơn nhoVN vì bài viết hữu ích:
Vu Kim (05/03/2009)
-
04/03/2009 11:16 PM #203
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@ Chị cá : vậy chị với chị Thuc_Doan là hàng xóm à ? Em ở GA cũng gần với 2 chị và cũng bị ảnh hưởng dzụ tuyết tháng 3 nè


. Nhà chị ăn cơm phong phú quá đi. Nhà chị có đông người không ? Hai vợ chồng em nhiêu đó chắc phải chiến đấu mấy bữa mới mong giải quyết hết
Chị cá hay ghê 

Nghĩ ra món ăn thường ngày khó lắm chứ đâu giỡn 


@ Chị Tiizii : em mua ở chợ VN. Nó bằng gan đúng rồi đó chị. Hơi nặng nhưng được cái dễ lóc bánh lắm. Dân rùi như em cũng lấy bánh ra dễ dàng được luôn á
Cơm nhà em hôm nay chỉ có cá ram sả ớt, bí xào tôm, canh măng hầm xương. Chấm hết ạ


-
04/03/2009 11:24 PM #204
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Dạ, em cũng không kiếm ra chuối sứ nên em làm bằng chuối thường bán trong chợ Mỹ đó chị, còn chuối già em chưa làm thử bao giờ, nhưng em nghĩ chắc được có điều ăn chắc không ngon bằng chuối sứ, chị có chuối gì cứ làm thử đại đi chị, làm ít thôi ăn thử xem sao hihi... . Em nghĩ nếu chị dùng chuối già hay chuối khác thay chuối sứ thì lúc chị hấp chuối nhớ dùng cái dĩa hay cái gì cho bột và chuối vào hấp mỏng mỏng thôi cho bột mau chín mà chuối không bị chín quá.
Công thức đây nè chị !
Bánh chuối hấp
Nguyên liệu
- 1 nải chuối sứ chín
- 100 g bột năng
- 150 g bột gạo
- 1 lon nuớc cốt dừa
- 150 g đuờng cát
- 100 g lạc rang, giã nát.
Thực hiện:
Bóc vỏ chuối, thái khoanh dày 5 mm. Uớp chuối với 50 g đuờng, để ngấm 30 phút.
Pha bột: 70 g bột năng, 150 g bột gạo, 100 g đuờng, 4 bát nuớc lã, một ít vani, khuấy đều hỗn hợp, để bột nở 20 phút.
Thoa dầu vào khuôn, xếp xen kẽ một lớp chuối, một lớp bột. Hấp bánh chín trong, để nguội.
Nuớc dừa: 1 lon nuớc cốt dừa, 30 g bột năng, 3 thìa đuờng, ½ thìa muối, khuấy đều, để lửa liu riu. Bột chín sánh lại, tắt bếp.
Thuởng thức:
Xếp ra đĩa, ruới nuớc dừa, lạc rang.thay đổi nội dung bởi: nhoVN, 04/03/2009 lúc 11:27 PM
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
2 thành viên cám ơn nhoVN vì bài viết hữu ích:
Thuc_Doan (05/03/2009), Tommy's Mom (04/03/2009)
-
05/03/2009 12:13 AM #205
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
hi.hihi... chị Cá này đảm đang mà lại khiêm nhường nữa
có em xỉu với chị thì có... lần nào nhìn mấy món ăn chị nấu em cũng 
, chỉ có 1 bữa ăn mà chị nấu nhiều món ghê, món mặn - xào - canh - tráng miệng gì đủ hết 

Món Gà nấu Pate và Bắp hầm em có đọc một lần ở đâu đó mà em không có ghi lại công thức, hôm kia em thèm 2 món này nên em nhớ gì nấu đại đó không có liều lượng chính xác nha chị. (có món bắp hầm em nhớ cũng tương đối
)
Gà nấu Pate
- Gà chặt khúc vừa ăn ướp hành tỏi băm, muối, tiêu, chút đường (nếu nấu nuớc dừa thì không cần ướp đường) để 1h cho thắm (cho muối vừa thôi nha chị vì coi chừng pate có thể mặn)
- Pate (nếu chị thích ăn đặc và béo thì cho pate nhiều)
- Carot cắt khoanh, tỉa hoa
- Khoai tây cắt miếng vừa ăn
- Đậu Hàlan rửa sạch để ráo
- Nước dừa tươi hoặc nước lọc cũng được
Cách làm:
* Chiên gà với chảo ngập dầu cho vàng đều, vớt gà ra để ráo dầu.
(em sợ béo nên em bắt nồi cho tí xíu dầu vào cho gà vào đảo gà cho săn lại rồi cho 1 lon nước dừa tươi vào và cho 1 ít nước lạnh vào xâm xấp mặt thịt).
* Pate đánh với 1 ít nuớc cho tan cho vào nồi gà
* Cho carot và khoai tây vào nấu
* Canh gà gần chín cho đậu Hàlan vào.
* Nấu chín, nêm nếm vừa ăn
Ăn nóng với bánh mì, muối tiêu chanh.
BẮP HẦM
- 1 gói bắp khô VN (ngâm nước khỏang 2h, xả sạch)
- 1/4 lon nuớc cốt dừa
- 2 mcf bột năng
- 6 cup nuớc
- Dừa nạo
- Muối mè (mè rang vàng trộn với 8 phần đường và 1 phần muối)
Cách làm:
* Cho bắp, nuớc, chút đường và tí xíu muối vào nồi nấu lửa nhỏ cho tới khi bắp mềm (nếu chị thấy nuớc cạn mà bắp chưa mềm thì châm thêm nuớc).
* Bắp mềm cho nuớc cốt dừa và bột năng đã quậy tan vào trộn đều cho đến khi bắp sền sệt như ý là được
* Cho bắp ra dĩa, cho dừa nạo lên, rắc muối mè lên măm măm

Nấu xong 2 món rồi đó chị
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
-
05/03/2009 12:38 AM #206
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Vy ! chị "rinh" tô canh măng nghen Vy !

chị chép công thức chè củ năng của em rồi, hôm nào chị đu theo nấu món chè này ăn cho mát đặng tối ngủ khỏi....híhíihíi 


Chị MY: chị xuất hiện 1 phát là em đây ...chới với, mấy món chị làm nhìn ngon và hấp dẫn ghê !

, em vô trễ chắc hết bánh mì với phở rồi, thôi cho em xin dĩa trái cây đi (hihihi gì chứ trái cây là em đây không từ), Chị Trumcuoi sui nhà chị có hẹn với chị không mà cũng làm bánh mì giống giống nhau hihi..i..
TZ: 2 món gà chị làm nhìn hấp dẫn nghen ! em cho vô bộ nhớ tip của chị cho cà ri vào, nào giờ em làm món này chỉ có sả, ớt, nghệ với nuớc. Chị cho em xin cách làm Món gà sốt me đi chị !
Chị TD: món gà nấu pate em có trả lời cho chị Cá đó chị, chị xem dùm em nghen !
Mẹ Lexus: 2 món đó nhìn lạ ghê !
Hôm nay em chỉ có món này, mời cả nhà ! (chị VuKim ới ời ! em lại "đụng hàng" bún với chị nữa nè, sao mấy hôm nay nhà chị ăn gì nhà em ăn đó dzậy hihihi... )
Bún thịt nuớng
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!
-
Những thành viên sau cám ơn nhoVN vì bài viết hữu ích:
Thuc_Doan (05/03/2009)
-
05/03/2009 12:43 AM #207
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Chị nhoVN : chị ơi tô bún ngon quá đỗi


. Em thèm rau ráng lắm nè chị mà nhà không còn cọng rau nào cả. Buồn ghê! Tuần sau em ráng bơi lên Atlanta đi chợ VN mới được.
-
05/03/2009 12:43 AM #208
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/05/2008
- Bài gởi
- 87
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 7 lần trong 6 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
[quote=Cavang;4282517] ở bên này có bán bún khô này để xào không bà con?
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậyTa có thêm ngày nữa để yêu thuơng
-
05/03/2009 12:51 AM #209
Thành viên
- Tham gia ngày
- 21/05/2008
- Bài gởi
- 87
- Cám ơn
- 1
- Được cám ơn 7 lần trong 6 bài
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
@chị cavang: em hay xài bun hiệu Ông Địa đó chị, em thấy ngon và dai hơn mấy loại khác, nếu chị muốn coi hình em sẽ tìm và post cho chị
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậyTa có thêm ngày nữa để yêu thuơng
-
Những thành viên sau cám ơn caonguyenxanh vì bài viết hữu ích:
Cavang (05/03/2009)
-
05/03/2009 01:49 AM #210
Ðề: Nấu ăn nào (phần 10)
Cái gì mà tuần sau hả hả...
, thèm thì "kêu" chồng xách xe đi mua về ăn liền chứ tuần sau thi xong rồi lu bu có thêm "1 cục" rảnh đâu mà lặt lặt rửa rửa xắt xắt hả em. Tô bún chị chẳng có tẹo rau thơm nào, tòan là ba cái xà lách mua ở chợ Mỹ, cũng hỏng có cọng giá....chán.
Dù đường còn rất xa, hãy cùng mẹ đi đến nơi về đến đích con nhé! Mong lắm từng ngày con biết không!


